1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Tử nhỏ, một câu chuyện đầy chất thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cres, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc, mình có một quyển sách vừa tiếng ANh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Nhưng mấy đứa bạn mượn lung tung rồi làm mất, đến giờ vẫn còn tiếc. Nhưng may sao vẫn còn quyển song ngữ Pháp-Việt.
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  2. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cứ 2 ngày một lần, tôi lại có thói quen thò tay lên cái chồng sách lổn nhổn bừa bộn, moi lên cái Quyển The Little Prince đó, đọc vài câu, đọc một cánh vô thức, lật đến trang nào thì đọc trang ấy ! Mà trang nào đọc cũng thấy có lí cả!hehe!
    Đêm hôm qua, lật đến cái trang nào cũng không nhớ nữa, đọc đến cái câu này tự dưng cảm thấy bứt rứt ( chuối thật !Nhưng ko nên cười vào mũi tôi nhá, vì dù sao nó cũng đã dò trúng cái mớ tình cảm lổn nhổn của tôi lúc này )
    " Khi ta để ai thân quen thì thể nào cũng có nguy cơ là ta phải khóc một tí "
    Giá mà người ta khóc được thì ngưòi ta đã không thấy khổ sở , dằn vặt thế này !Vì cái gì kia chứ, vì một tôi quá tham vọng hay vì một tôi quá ích kỉ ?Vì một tôi quá giả dối hay vì một tôi cố chạy trốn hiện tại ! Có lẽ tôi phải học cánh để phân biệt , thé nào là yêu, thế nào là thương, và cả thế nào là thương hại !Nực cười thật !
    Để reresh lại đầu óc, tôi lật lại đoạn đối thoại giữa cậu và thằng nát rượu ! Tôi thì rất khoái những thứ ngắn gọn , dở hơi nhưng logic !
    Đến một lúc nào đó tôi không nghĩ là mình có thể ngồi nhâm nhi cái quyển HTB ấy và viết lăng nhăng thế này ! Nhưng đây là hiện tại !
    Ôi trời ạh ! giá mà cuộc sống đơn giản và logic như những gì mà tôi và mọi người cùng đọc !
    P.S to S.o : Chủ đề buôn bán trao đổi đã được bê sang bên Yahoo. Mes rồi, yên tâm đi ! Không ai làm loãng cái chủ đề hay ho này của các cô cậu nữa đâu !

    I''m going back to the start
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Hoàng tử nhỏ vì cái chất trong sáng dịu dàng của nó, đó là ánh nhìn của một triết gia mang màu sắc của trẻ thơ đối với cuộc đời. Nghe thì to tát nhưng không hiểu sao mỗi lần đọc nó tôi lại cảm thấy cuộc sống có gì đáng quí hơn. Cậu em hoàng tử nhỏ và bông hoa hồng của cậu ấy...
    Nói riêng một chút tôi thích Saint - Exupery vì cái nhìn đặc biệt tươi sáng của ông với cuộc đời, kể cả truyện một nụ cười của ông. " Dường như khi ta mỉm cười với ai, ta đã mở cửa cả trái tim người đó..."
    Nothing lasts forever even the cold november rain

Chia sẻ trang này