1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng tử và công chúa - Bài của Gladiator

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gungcay, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử và công chúa - Bài của Gladiator

    Bài của Gladiator
    Hoàng Tử & Công Chúa

    Theo ?ochuyện ngày nay?, có một Hoàng tử, do có những lời lẽ thiếu lịch sự, đã bị một giáo sĩ có quyền năng phi thường phù phép. Hoàng Tử bị nhốt trong một cung điện và chỉ được nói một từ mỗi năm. Tuy nhiên, Hoàng Tử có thể ?để dành? bằng cách nếu chàng không nói từ nào trong suốt một năm thì năm tiếp theo sẽ nói được hai từ. Tất nhiên, chẳng hề có bút, giấy trong cung điện.
    Cùng trong cung điện còn có một nàng Công Chúa xinh đẹp. Nàng rất dễ thương với mái tóc bạch kim. Hoàng Tử đã nhanh chóng phải lòng cô gái hoàn hảo này. Chàng cố để cảm xúc của mình kiềm nén lại, không nói gì trong 2 năm để có thể nhìn vào mắt Công Chúa nói 2 từ: ?oEm yêu !?
    Hết 2 năm, Hoàng Tử nghĩ lại và muốn nói với Công Chúa cả 5 từ: ?oEm yêu, Anh Yêu Em?. Do đó, chàng cố kiên nhẫn thêm 3 năm nữa.
    Qua 3 năm, Hoàng Tử nhận ra rằng chàng muốn cưới Công Chúa. Chàng quyết định chờ 4 năm nữa để nói một câu 9 từ:
    ?oEm yêu, Anh Yêu em. Em cưới anh nhé ??
    Cuối cùng, sau 9 năm chờ đợi, Hoàng Tử tin rằng cơ hội đã đến. Hôm ấy, thấy Công Chúa đang đứng tựa vào lan can trên sân thượng và trông có có vẻ rất vui vẻ. Sau khi cân nhắc, Hoàng Tử tiến đến gầnô1ng trước mặt công Chúa, cầm tay cô lên, nhắm mắt và nói ra điều đã ấp ủ bao lâu:
    - Em yêu, Anh Yêu Em. Em cưới anh nhé ?
    Công chúa tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Cô từ từ rút dây nghe của cái headphone ra khỏi đôi tai xinh xắn, và hỏi :
    - Excuse me, pardon ?

    Gladiator



    Don't dream it's over!


    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 26/02/2002 10:46
  2. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe..... tại vì lúcđó hòang tử không biết xài AOL Instant Messager. Nếu không thì đâu cứ phải chờ đến 9 năm phải không Tỷ....hehe.

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hic... người ta ở ngay kề đó boytx ui! Còn tỷ chẳng thấy thư ký của mình đâu cả hic hic.......

    Don't dream it's over!
  4. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hic....hic.....TK cũng muốn lắm,hic....hic...Nhưng khoảng cách địa lý đâu phải là vấn đề phải không Tỷ. Nhất định sẽ gặp mà......

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  5. Muoi_man_new

    Muoi_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gung` cay, em la` ai vay ? Ngon gio' na`o dua em den day ?
    Nhieu` luc anh tu hoi: giua em va` anh lieu co' quen, co' den' voi nhau sau na`y hay khong ?
    Oi em Gung` oi, anh khong the thieu em duoc
    Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau.
  6. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Alo, anh Sáu Quit hả, em là Bảy Chùm Ruột đây,anh cho tui nhỏ xử thằng cha Mười Man cho em nhá, ok, bao nhiêu em cũng chi mà"

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  7. Muoi_man_new

    Muoi_man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi chú Boytx, chú lo ở đường dây nào mà ra ngoài được vậy? Chỉ cho anh, anh sẽ hậu tạ. Anh có thằng bạn là Tư Bưởi, dạo này nó trốn dữ quá, nghĩ mà thấy tội.
    Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau.
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi sau thời đại rùi. Bây giờ người ta có thể dung AIM, YIM, etc. mà. Bằng chứng nè:
    MẠNG
    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn,
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím,
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm,
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.
    Hai bên modem em và tôi,
    Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh,
    Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh,
    Chẳng biết đâu mà đối phó được nhau.
    Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu,
    Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một,
    Mạng là nơi mà nhiều khi dại dột,
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu.
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu,
    Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm,
    Thèm một tiếng "hi" dịu dàng đầm ấm,
    Thèm một mail dù chỉ một đôi dòng.
    Mạng là gì ư? là tôi và em,
    Cứ mải mê tìm nhau được rồi lại mất,
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật,
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim.
    Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm,
    Sau những account im lìm ẩn hiện,
    Có khi vu vơ khi màu nhiệm,
    Cứ thử click vào sẽ có lúc tìm ra.
    Chuyện cổ tích của những ngày xưa,
    Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa,
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa,
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
    Ha ha ha,
    Bây giờ có thể yêu bằng nhiều cách khác nhau.
    Thành công chỉ đến với những người có đầu óc sáng tạo, phán đoán và áp dụng các chiêu thức tốt mà thôi.
    Chàng hoàng tử kia thất bại do đi sau thời đại như thế đó.
    Đáng thương wé...
    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  9. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ái chà ! cái thằng hoàng tử này là con cái nhà ai mà ngốc thế nhỉ ! nội có cái chuyện nói yêu mà cũng lâu lắc ! sao không mời 208 này nhễ ! 5 năm mà nói yêu 8 người còn được nữa là ! chứ nhằm nhò gì một cô công chúa bé tẹo !
    tôi mà như nó á ! thì... thì.... tôi .... tôi....căm thù cái headphone chứ sao nữa ! hic...hic...
    208 TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
    ngạn ngữ
  10. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của boytx viết lúc 17:28 ngày 26/02/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Alo, anh Sáu Quit hả, em là Bảy Chùm Ruột đây,anh cho tui nhỏ xử thằng cha Mười Man cho em nhá, ok, bao nhiêu em cũng chi mà"
    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
    thuê bao wý khách dzừa gọi nằm ngoài vùng fủ sóng, xin wý khách dzi lòng để lại tin nhắn (em nhắn giùm cho) hoặc gọi lại sau
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình

Chia sẻ trang này