1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang Tưởng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoang Tưởng

    Em lau mắt.... mùa đông về bên cửa

    Cây bàng già gầy guộc ngón kiêu sa

    Em lau mắt.... cho ân tình đã qua

    Để quên mùa đông một mình bên cửa

    Tiếng lá đưa... hoang tưởng bước anh về

  2. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có (....) người đang xem chủ đề này, trong đó có (...) thành viên:......., ...........,...........,........,........,..........,!!!!!!!,.........,.......! Thoáng nhìn thấy một cái tên quen quen, ..........., dụi mắt nhìn lại ! Đúng là mình hoang tưởng thật rồi ! Đến bao giờ nhỉ !?!?!!!
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    del
    Được heomay2008 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 15/11/2008
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nghĩ mình không hoang tưởng thì đúng là hoang tưởng thật.
    Nhảm
  5. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hnay trang điểm xinh ơi là xinh, cả chuốt mascara nữa
    tại hôm qua đi mua sắm được nhiều thứ hay ho quá, về giặt cấp tốc, vắt rất kỹ chỉ mong khô cho nhanh còn diện. Hnay chả có anh nào để hẹn hò thế là em đi lượn lờ, đi ra công viên ngồi nhìn hồ tý
    Có mấy anh đi bộ cứ ngoái nhìn, kể cả mấy anh đang cặp kè với ng yêu nữa cũng đánh lạc hướng người yêu rùi nhìn trộm ( có lẽ sợ mắng ) vd như có 1 đôi :
    Chàng trai: Chỉ tay ra phía ngược lại với mình rùi " Em nhìn kìa -> cô gái hướng mắt nhìn theo tay chàng trai, còn anh ta thì đưa mắt về phía mình . thấy hài quá...mình nheo mắt với cả anh ta cái cho hắn mừng
    Rồi họ nhìn kỹ rùi có lẽ cũng phát hiện ra em nổi là do trang điểm và trang phục mặc dù em có xinh xắn dễ thương thật
    Rồi em cũng iên vị, ngồi 1 mình nhìn xa xăm ra hồ, nhìn tít được sang bờ liễu phía bên kia cơ
    Em thix những không gian như thế, mờ mờ ảo ảo như có lớp khói mỏng mang ý, dù lạnh lẽo , dù cô đơn nhưng em cảm giác như nếu em đi đến bên ấy sẽ được gửi mùi khói ấm áp ý.
    Những lúc ý, cảm xúc của em lại sống thật với chính nó , em không định khóc đâu, thật đấy...nhưng nước mắt cứ lã chả , nó cuốn trôi lớp bụi bay vào mắt em lúc em đi đường và cuốn trôi theo lớp macara màu đen nữa ( vì em dùng macẩ thường chứ không fải loại không trôi - chúng mắc quá, e xót tiền ) Lúc đầu em có để ý là mình chuốt macara đâu, nên cứ thản nhiên đưa tay dụi mắt thêm mới đau chứ ......vội vã đeo cái kính râm vào vì ...
    Lúc ấy mong có anh bên cạnh, chỉ cần lúc ấy thôi, anh ôm em thật chặt ..chỉ cần thế thôi...rồi lại chia tay cũng được! Em đã định gọi ngay cho anh nhưng ...em đã không làm thế! Em sẽ không hạ mình thêm được nữa, nếu thế em không còn là em nữa! Dù biết khi xa anh cô đơn là thế, dù biết khi xa anh em luôn cố mỉm cười và nói rằng tình cảm ý chưa phải là tình yêu, dù biết rằng khi xa anh em đã bắt mình không được nhớ anh - nếu có lỡ nhớ quá em lại ép mình nhớ về 1 anh sở khanh, 1 anh hèn hạ và kém bản lĩnh -> nghĩ đến đó là không nhớ tiếp được nữa rồi, , dù biết khi xa anh.....
    Em quay xe ra về với sự nuối tiếc của các cụ già và nam thanh niên đi bộ quanh đó ( hem biết đoạn này có phải hoang tưởng không nhỉ )
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhĩ. Thì ra trong cuộc sống này cũng có nhiều điều đáng yêu đến vậy. lãng mạn đến vậy. Một cô gái dể thương cô độc và lạnh lẽo bên hồ. Cô đơn và mong được ai đó sưởi ấm trái tim ,cho bớt đi cái giá lạnh cõi lòng. Tiếc là cô gái đó ở HN. Nếu là TPHCM thì hay biết mấy
  7. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao bác bit em ở Hn thế bác TNCóc

    Bác chỉnh cho em tý nhé: từ học kì 2 năm lớp 1 đến h lúc nào em cũng có người để ý, cưa cẩm.. có lúc 3-4 bác kưa ầm ầm ý chứ !h cũng thía bác ạ, em bảo không có ai để hẹn hò là vì h không phải ai cũng có thể hẹn hò với em thôi!
    Cô đơn và mong ai đó sưởi ấm cõi lòng, kỳ vọng 1 tình yêu lớn và chân thành thì có
    ( tất cả đều là sự thật và có 1 sự thật nữa là tính em nó hay khoe khoang )
    Hnay xem Hoạ Bì, không nghĩ là nó kinh dị cơ, xem đến đoạn thấy bà vợ ông tướng quân vào fòng cô quỷ ý , thấy mắt bà ý kinh hoàng mình vội tắt đi rồi, tức là không thấy cảnh ji tiếp theo, nhưng sau đi ngủ thì cứ nằm tưởng tượng không biết bà kia nhìn thấy cái ji nhưng kg đủ tự tin để mở xem tiếp! Thế là mất ngủ lun
    Huhu
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi yêu quá cũng thành ra hoang tưởng, hay là ngược lại nhỉ?
    nhảm
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    I think I''m paranoid, huh?
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, cũng chả là điều Hoang tưởng đâu
    " Mọi việc đều có thể xảy ra"

Chia sẻ trang này