1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang Tưởng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mất hứng quá
    Nếu lỡ :
    + mũi có hếch tý thì bảo là xinh kiểu ngố ngố hồn nhiên
    + Da có xạm, đen hay cháy nắng tý thì bảo xinh vì có làn da nâu -> đang mốt
    + Mắt có bé tý, híp híp tý thì bảo : khi cười tít mắt lại trông đáng yêu và ngây thơ vô cùng
    + Dáng có béo thì bảo mũm mĩm -> ôm sướng or chẳng may gầy thì đẹp kỉu mong manh , dễ vỡ -> lo mà nâng niu
    + Tóc có xơ tý thì cá tính, tự nhiên, chất phác
    + Chân có ngắn tý thì mua cho em nó đôi gốc -> sự quyến rũ của phụ nữ tăng theo chiều cao và mảnh của đôi giày cô ta đi
    + giọng có ồm ồm tý thì bảo ấm áp
    ...................
    Đấy, có ji khó đâu để nhận ra 1 cô gái xinh , đáng yêu
    Huống chi iem mắt hem có bé, dáng hok có béo, da hem có cháy đen, tóc hem có xơ, giọng hok ồm ồm, chân hem có ngắn ...
    thì fải xinh rùi
    .................Đùa chứ, đôi lúc nghĩ lại những khoảnh khắc mình hâm hâm, dở hơi tẹo ...đọc lại thấy ngượng chín cả mặt ý
  3. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cái nì không fải ngượng, xinh là do bố mẹ ban cho, keke, có muốn bớt xinh đi để cho bác duongxavandam đỡ ghen tỵ với chị em kể cũng hơi khó, chỉ còn cách biểu bác ý chấp nhận sự thật thôi chứ biết sao jờ, keke.
    Đời rất dở nhưng anh em vẫn fải niềm nở.
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi, chưa bao h em ngượng mới hình thức của mình cả ý. Em bảo ngượng là do đôi lúc cảm xúc của mình thật buồn cười, nghĩ lại thấy đôi lúc ..
  5. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình ko có ý ghen tỵ với chị em. Chị em đẹp thì anh em mình vui quá đi chứ. Chẳng qua thỉnh thoảng bản thân cũng hoang tưởng tý thôi. Có lẽ chị em xinh thật, nhưng lúc đó ko nhận ra mà thôi
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có một điều phải thừa nhận, các gái đa số thường hay hoang tưởng về hình thức của mình. Ví dụ như khi lập nick yahoo bao h cũng là: chewxinh,meooxinh, socute...nhưng khi gặp thực tế ngoài đời thì...ôi thôi...
    Các chú chỉ có chăm chăm vào xinh với xấu .
    Không thấy rằng cô bé chủ topic viết rất đáng để đọc để cười tủm tỉm sao

    Hnay trang điểm xinh ơi là xinh, cả chuốt mascara nữa
    tại hôm qua đi mua sắm được nhiều thứ hay ho quá, về giặt cấp tốc, vắt rất kỹ chỉ mong khô cho nhanh còn diện. Hnay chả có anh nào để hẹn hò thế là em đi lượn lờ, đi ra công viên ngồi nhìn hồ tý
    Có mấy anh đi bộ cứ ngoái nhìn, kể cả mấy anh đang cặp kè với ng yêu nữa cũng đánh lạc hướng người yêu rùi nhìn trộm ( có lẽ sợ mắng ) vd như có 1 đôi :
    Chàng trai: Chỉ tay ra phía ngược lại với mình rùi " Em nhìn kìa -> cô gái hướng mắt nhìn theo tay chàng trai, còn anh ta thì đưa mắt về phía mình . thấy hài quá...mình nheo mắt với cả anh ta cái cho hắn mừng
    Rồi họ nhìn kỹ rùi có lẽ cũng phát hiện ra em nổi là do trang điểm và trang phục mặc dù em có xinh xắn dễ thương thật
    Rồi em cũng iên vị, ngồi 1 mình nhìn xa xăm ra hồ, nhìn tít được sang bờ liễu phía bên kia cơ
    Cô bé này rất đáng yêu quá viết vui nhỉ
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hix, hix, các bác cho em hỏi, bệnh này có lây không thế, mà sao ....
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mình gọi ấy là cô bé bên hồ nhá
    hi hi
    không hiểu sao mình lại tưởng tượng ra hình ảnh 1 cô bé mài tóc dài ngang vai , bay bay trong gió . mặc chiếc quần bò màu xanh nhạt , chiếc áo khoác màu trắng nổi lên chiếc khăn quàng cổ màu hồng . một mình ngóng hồ tây.
    mỗi 1 đôi tình nhân đi qua là 1 giọt nước mắt em rơi ( ui ui , thương qúa)
    đúng lúc đó
    mình sẽ từ dưới hồ ngoi lên ( giống cụ rùa ) và hỏi
    vì sao em khóc ^!^
    rồi cõng ấy bơi lòng zòng quanh hồ ( giống tây du ký ấy)
    ra đến giữa hồ rồi thì 2 đứa chìm xuống "Hồ cung" (giống long cung ấy)
    ^(^
    ______________________
    mình cảm thấy ấy hạnh phúc khi khám phá những cung bậc cảm xúc lắng đọng, lẻ loi, thi vị lẵng mạn . một thứ hạnh phúc ko phải đến từ niềm vui, hay sự viên mãn.
  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hí, tớ hem thix màu xanh, nên chả có cái quần màu xanh nào cả [], có lẽ bạn gái ấy có cái quần màu xanh nên tưởng tượng ra thía [] ah, có tóc ngang vai và khăn màu trắng _ lùng bùng lắm Tớ mặc cái váy len dài lửng, 1 cái áo len nốt [],( hoa văn nhí nhố lắm ý) nếu cưỡi rùa nước nó ngấm vào áo váy có mà tớ chết lạnh ah ( đồ len rất thấm nước, thấm nước vào rất nặng nữa) nghĩ đến những cảnh ý tớ sẽ hem dám cưỡi :D
    Mà còn lâu tớ khóc khi thấy các đôi tình nhân nhé, bởi nếu thế có mà khóc cả ngày mùa đông này đi đến đâu cũng thấy các đôi tình nhân
    => Tóm lại những lời ấy nói rất fù hợp với cái topic này : Hoang Tưởng
    Cũng như ngày xưa tớ hoang tưởng tin vào những lời hứa
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nãy có 1 ng bạn kêu buồn qúa, mới thất tình.
    rủ mình đi uống bia, tiếc là ko đi đc
    khổ thân !
    lại làm mình nao nao nhớ lại ngày nào
    có vạn đường vào ty mà sao lối ra lại giống nhau thế
    " ng đi 1 nửa hồn tôi chết
    một nửa hồn kia bỗng vật vờ"
    có một đứa trẻ say sưa nô đùa với trái bóng
    rồi chái bóng kia vô tình chạm phải gai
    bụp !
    trái bóng vỡ
    thế là bé kia lăn ra khóc
    " nếu ngày ấy vào một phút giây khác
    có chắc mình trông thấy nhau "
    khi trưởng thành hơn
    ng ta nhận ra rằng, trái bóng thì dễ vỡ.
    vẫn vui với nó và chấp nhận sự thật về nó _
    nói thật về con gái các cậu
    yêu thích nhất là tầm các nàng mộng mơ, nhưng cũng là khi các nàng nhanh thay đổi nhất, nhanh quên, nhanh phụ nhất
    đến khi hết tuổi mộng ( tầm 20,21) thì có thể chung tình , nhưng ôi thôi. thực tế và tinh toán.
    ___________Nhận xét chung chung thôi nhá, ko phả nhận xét 1 cá thể

Chia sẻ trang này