1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang vắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 15/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hoang vắng

    Có lẽ mình nên viết về một vài thứ.
    Mình chưa định hình được là sẽ viết về cái gì, hay việc mình viết về nó như thế nào. Cái nick này mình mới lập, và có lẽ chỉ dùng ở cái topic này. Nick cũ thì quen quá. Quen quá thì hơi gượng.

    Thời gian này của mình ra sao nhỉ?
    Bận bịu với việc học hành. Vẫn loay hoay với những dự định. Vô thưởng vô phạt với những mối quan hệ cũ và mới. Cảm xúc đôi khi bất thường khó kiểm soát.
    Và nhớ nhà là thứ thường trực xuất hiện mỗi đêm nằm ngủ.

    Thời tiết tự dưng trở lạnh. Sáng nay tỉnh ra cầm điện thoại, thấy im lìm. Bỗng nhiên thèm một tin nhắn của bất kì ai đó, đơn giản là nhắc ra đường mặc thêm áo- nhưng chẳng có :) Đôi khi, cứ tự thoả hiệp là tình yêu lớn đã hoà vào trong những thứ lớn hơn, vĩ đại hơn- không phải là những tiểu tiết nhỏ nhỏ như thế này...

    Hôm nay nhắn một vài cái tin. Thấy nhàn nhạt. Và đủ nhạy cảm để hiểu. Khó xử và hơi buồn là thứ cảm giác có thật của mình lúc này. Có lẽ mọi thứ đang có giữa mình và họ quá ít, quá yếu để giọng điệu và nội dung tin nhắn thông cảm hơn, bao dung hơn và gần nhau hơn.

    Chợt nhớ ra là:
    Lâu lắm không lang thang mua sách
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    empty - 1 cảm giác thật đáng sợ
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đi mua sách đi bạn gì ơi . Bạn tìm mua cuốn Nỗi cô đơn của các số nguyên tố đọc thử xem thế nào nhé!
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cuối tuần.
    Set điện thoại chế độ im lặng để đầu óc thật sự thoải mái. Kể cũng khó tin, vì mình mới chỉ là đứa con gái qua tuổi nhớn một tí, đáng lẽ phải suốt ngày tíu tít với điện thoại thì đúng hơn. Nhớ hôm tết mải đi chơi, mama gọi hơn 10 cuộc bắt về ăn trưa. Mình chẳng (dám) cầm máy. Về nhà mẹ hỏi, mình tủm tỉm, con gái để điện thoại trong cốp xe :)) Mama suýt nữa sặc, nói, gớm, lạ gì thanh niên các cô các cậu, cái đt như vật bất ly thân, có mà bỏ trong cốp xe =)) Nghĩ lại cũng buồn cười. Hờ, đã biết thế mẹ cứ hỏi nhiều làm chi, hở mẹ yêu?
    (Gõ đến đây thấy nhớ mẹ T_T)
    Cuối tuần
    Dành khá nhiều thời gian cho việc ngủ. Ngủ dậy làm một đống việc nhà. Thay giường, giặt quần áo, lau nhà, đổ rác, tắm rửa, nấu cơm. Cái cảm giác vừa dọn nhà vừa nghe nhạc Bằng Kiều thật tuyệt :) Chao, giọng hát BK, có lẽ sau này khi mình 70, 80, mình vẫn có thể say mê không dứt những Thà như giọt mưa, Mắt biếc, Trong giấc mơ em, Linh hồn đã mất, Những ngày đẹp trời ...
    Cuối tuần
    Sweet lắm :)
  5. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần
    Sweet lắm :)
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Lại muốn gõ vài thứ :)
    Mỗi lần muốn viết 1 chút, mình lại phải next mãi mới tìm thấy cái Topic này của mình. Mình đoán là cũng chẳng ai thèm ngó vào đọc. À mà, suy cho cùng thì mình cũng không có nhu cầu viết cho ai đó đọc. Riêng cho mình- đôi khi cũng là đủ
    Lại cuối tuần. Mình được nghỉ những 3 ngày. Làm gì cho hết 3 ngày nhỉ?! Tối mai có vụ hát hò với mấy chiến hữu , em H. nhắn tin thông báo lịch thay đổi xoành xoạch. Hâm hâm, dưng mà cũng vui. Hi vọng mai mình sẽ cởi mở hơn một chút.
    Thật ra cũng có một vài việc để làm, nhưng lười quá. Thời tiết thì thất thường như con gái thời kì nữ tính . Đỏng đảnh khó ưu, khó chiều, khó chịu. Mình muốn ra ngoài vẽ nail (màu sơn cũ lần trước đã bị mình cào nham nhở), cắt đi một ít tóc (tóc mình đã dài quá rồi), sửa lại cái mái (hình như gần 1 năm rồi mình không động đến cái mái) (Không ngờ mình cũng cũ kĩ ra phết rồi), nhưng mà lại...lười Giá mà có đứa nào rủ mình đi nhỉ?!
    Ơ, nói thật là tối qua mình có ý định đi ngủ sớm, để sáng nay dậy sớm rồi rủ rê ai đó lang thang lên Hồ Tây, hít thở cái không khí trong trẻo của ban mai. Thèm lắm ý. Nhưng mình ứ dậy được. Mình ngủ lăn lóc một lèo đến gần 10h sáng mới dậy , nhắn vội ba cái tin rồi giặt giũ quần áo.
    .....
    Mình cũng muốn nghe nhạc nhưng hôm nay có người cần yên tĩnh nên mình lại đành ngậm ngùi nghe những tiếng gõ lách cách khô khan của bàn phím
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Nếu ra hồ tây vào một ngày như sáng hôm nay thì cần phải mặc ấm , vì gió rét thổi khá mạnh. Nhưng mà trên mặt hồ không có sương như mấy hôm trước, có thể nhìn thấy rất rõ bờ bên kia, gió to nên mặt hồ nhiều sóng, nhìn rất giống biển.
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác. Chắc sáng nay bác cũng lên Hồ Tây thưởng ngoạn?! Em đang nghĩ, nếu lên Hồ Tây vào một sáng sớm mùa hè, ngắm mặt trời mọc, ăn sáng uống cafe ở nhà nổi, chắc chắn sẽ là một buổi sáng trong lành lắm...
    Nhưng mà, trời vẫn hơi se sắt lạnh nhỉ?
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    uh, cứ buổi sáng rảnh ở nhà là tôi lại ra hồ tây chơi, mà nhớ mặc ấm không, không thì lại giống tôi sáng mặc phong phanh ngồi một lúc lạnh quá đành phải về.
    Như bạn nói thì là nhất rồi, chúc bạn có nhiều buổi sáng trong lành như vậy, à mà muốn ngắm mặt trời mọc thì phải đến trước 7h sáng :D
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Viết thêm một chút cho hết ngày nhé.
    Tự dưng thấy chan chán. Và nghĩ đến giấc mơ kì lạ tối hôm qua :) Chẳng hiểu vì sao.
    Rất muốn tâm sự, bộc bạch cho một ai đó biết. Nhưng rồi lại thôi, có thể vì diễn đạt nó khó quá, có thể vì người đó chưa đủ thân để nói, hoặc cũng có thể chỉ vì mình muốn giữ lại cho riêng mình. Không phải là bí mật, chỉ là cảm giác thôi :)
    Cái ước muốn đó hình thành rõ dần từng chút
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này