1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀNH BỒ những kỷ niệm còn mãi trong tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi TRANTHIHUEANH, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIHUEANH

    TRANTHIHUEANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    HOÀNH BỒ những kỷ niệm còn mãi trong tôi

    Tôi được sinh ra ở UÔNG BÍ nhưng khoảnh khắc tôi nhớ được là khi tôi đã 4-5(1986-1987) tuổi gì đó khi mình đang đi học mẫu giáo cho lên tên địa danh chưa chắc đã chính xác hoàn toàn các bạn đừng thắc mắc nhé .Khoảnh khắc mình nhớ là khi gia đình mình sống ở trong CÁI MẮM hàng ngày đi học ở một lớp mẫu giáo gần một cái đồi và ngay cả nhà của mình cũng ở chân đồi và bây giờ mình vẫn còn một cái ảnh chụp mình đang đứng gần cây SƠN .Ở đó mình được ăn món nấm gì màu đỏ mà mọi người lầy từ trên rừng về dù còn bé nhưng mình vẫn nhớ về hương vị của nó đến giờ mình vẫn thèm.Nơi mình sống đó còn có một cái đường tàu chạy qua và 2 bên nhà dân có nhiều ổi TRÂU mình thích lắm hàng ngày mình hay đi cùng mấy anh ở cty của bố mẹ đi ra đường tàu gần mấy cây cột điện bẫy chim chiện bắt dễ lắm.Rồi một ngày mùa hè cơ quan bố mẹ mình được chuyển ra một nơi mà tôi giờ cũng ko rõ tên mà chỉ biết nó nằm cạnh đường quốc lộ đi từ HÀ NỘI về thì đi qua một cái cầu tên cầu đó là CẦU TRẮNG nơi tôi thường ra đó chơi cùng bạn bè và cũng là nơi cơ quan bố mẹ tôi ở đó nhưng phải 100m nữa mới tới nhà tôi ở nhà tôi ở bên tay trái ngay cạnh đường rẽ vào CÁI MẮM bên cạnh nhà tôi là nhà bác TĂNG TẦM(có anh con trai tên CƯỜNG) và tôi cũng nghe nói là giờ nhà bác vẫn ở đó.Trước mặt nhà tôi ở bên kia đường là có mấy gia đình người HOA rồi tiếp đó là ra thẳng BIỂN.Mấy anh em tôi cũng thường sang nhà mấy người HOA đó chơi thậm chí còn rất thân thiết và người bạn tôi còn nhớ là bạn Á con nhà 2 bác LONG NGỜI nhà bạn ấy còn có một cây ổi to lắm mà anh trai tôi đã bị ngã từ trên ngọn xuống 1 lần nhưng ko sao.Nói chung kỉ niệm của tôi về nơi đó rất nhiều nào là HOA GIUN,ME TRÒN,ra biển bắt NGAO, lên đồi hái SIM...............Khi bác TRƯỜNG TRINH mất cũng là năm tôi bước vào lớp 1 ở đó (cô LIỀM là chủ nhiệm lớp tôi )nhưng chưa học hết lớp 1 nhà tôi lại theo cơ quan bố mẹ đi nơi khác cũng từ đó tôi chưa 1 lần quay lại nhiều lúc muốn tìm về nhưng sợ đã 17 năm rồi chắc đã nhiều thay đổi lắm vì cạnh đường quốc lộ.Có bạn nào ở gần những địa danh tôi nói và biết những người tôi kể thì chỉ dùm tôi nhé.

Chia sẻ trang này