1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoành tráng JC... (Offline - mỗi người viết 1 ít đê...)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi kawai_pig, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng JC... (Offline - mỗi người viết 1 ít đê...)

    Nhân kỉ niệm ngày sinh nhật cái chổi và 49 ngày cái cây cảnh ở công ty chị ET chết. JC quyết định tổ chức buổi offline. Cuối cùng thì cái ngày mong đợi cũng đã đến (cảm thấy vui ơi là vui). Đúng 2h30'' chiều ngày 25-9, vợ chồng tôi có mặt tại Cty chị ET, mở cửa vào... trời ơi........ trước mặt tôi chẳng có ai cả ngoài chị già. Thế mới tức chứ . May mà Cty chị già có ADSL ko thì.... Mở YM ra để xem, càng thấy tức hơn, mọi người vẫn ở trên đó. Thế là trong vòng có 5phút gọi điện thoại lôi cổ từng người một, tôi đã tóm gọn toàn bộ JC, bắt họ trong vòng 10 phút phải có mặt tại văn phòng ET. Vậy mà cái bệnh nan y của JC vẫn chẳng khỏi. Đúng 3h30 toàn bộ bà con xuất kích. JC hôm đó gồm : tiểu đội trưởng ET, đội phó Vịt, Gos, Bung, Răng, vợ chồng tôi, Shimizu, Kiến đã đổi màu, XSA và bạn chú XSA là Narita (biệt danh The Beast).
    Bao nhiêu dự định như đi bowling, đi bơi thuyền? đều bị loại bỏ vì cái tư tưởng ăn uống cao hơn. Sau khi bàn bạc xem đi nhậu ở đâu, người thì Bia Bắc Sơn, người thì quán hầm, nhưng cuối cùng la CẦN TRỤC. Đi đến quyết định đó, JC thẳng tiền đến 36 Cát Linh. Sau cái màn gửi xe, JC chúng ta ì ạch leo lên tầng 2 và chọn được 1 chỗ hơi bị đẹp. Cái gì chứ uống bia thì chắc chắn sẽ buôn dưa lê nhiều rồi. Rôm rả hàng trăm nghìn thứ chuyện, cụng ly liên tục, gọi hết cốc bia này đến cốc bia khác, hết món này đến món khác, chụp ảnh tía lia, các tư thế, các kiểu tạo dáng mà chỉ có JCers mới làm được.
    Nhậu nhẹt xong xuôi, là đến lúc gọi bồi thanh toán, xin được trình bày them la JCer là nữ được đặc biệt ưu tiên với mức 20k/người, còn JCer là nam thì giá sàn là 50k/người, lí do tại sao như thế thì ai cũng biết, hehehe?. JCer nam có vẻ tỏ mặt anh tài nhề.
    Bia bọt xong là phải xả hơi men chứ. Thế là ngón nghề truyền thống của JC là bước tiếp theo. Sau khi quyết định địa điểm, mọi người lao ầm ầm đến Karaoke BÍCH THÁI ở Bùi Thị Xuân, lúc này shimizu và Kiến đã xin phép rút lui, phần vì công việc bận, phần vì hết tiền offline tiếp, hahaha? được cái JC đi như đua, phóng bạt mạng ngoài đường, lạng lách rang lạc đủ kiểu, nhưng cái nhóm người tốt bụng của JC gồm vợ chồng tôi, chị ET và the beast, em Bung tình nguyện đưa chú XSA đến café Trung Nguyên ở phố Nguyễn Chí Thanh (gần ĐH Luật) mà chắng lấy đồng xe ôm nào cả. Em Bung chắc tiếc vì không làm ăn được vụ này, hihi? từ địa điểm trả khách XSA đó chúng tôi lao như tên lửa về Karaoke Bích Thái, đến nơi gặp đúng chú Vịt, hehe? chứng tỏ con Vịt máu hát nhất. Con Vịt chọn được cái phòng ngon ngon, cả hội vào phòng, nhưng mà chưa hát được, vì lần lượt từng người một xếp hàng vào toa-nét trước khi hét
    Sau cái thủ tục đấy thì mọi người bắt đầu chọn bài hát. Tôi á, mãi mãi chỉ là người bấm bài hát cho JCers thân iu mà thui. hic hic?.
    Mít ơi, chẳng ai hát Promise me cho em đâu, ?..


    Thôi để mai... viết tiếp...
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại được đọc một bài tường thuật offline..... "tự nhiên thấy nhơ nhớ JC".
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic, thèm về nhà quá, mà thôi,ko sớm thì muộn mình cũng bị tống cổ về ấy mà
  4. forward

    forward Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ó,,óÊóăộÂỗTẵó"ó"óăóêó"ó,"ó,"ó<ó?,ó??óêó,"ó<óÔóắó,?óêó"óêó
    ộÊYọ<ó?ó,ôófâó,êó,ó?óóó......
    ọẵ.ó<ổ"ồ'óOó,ó,<ó"óăó,"ó,?óáó,"óđó<ó"ó?,
    óóó,?ó?óó,OóĐó,,Jcersóêóđó<ó"ùẳY
  5. onegai

    onegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  6. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
  7. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Đọc mà thèm
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Đọc mà thèm .. híc ... Jc nhà mình tình hình ăn chơi vẫn quyết liệt như xưa nhỉ.
  9. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc đi đọc lại mà vẫn thấy cái vụ hoành tráng hôm đấy vui quá cỡ [:D] nhờ, hehe, ai không đi đúng thật là tiếc. Hôm nào mà tất cả mấy chú Ách Xa, Hoangtu, con Mít cùng tụ tập về được, ọp lai một bữa thì vui nhờ, matteru yo.......
    XSA:
    Sao không thăm mẹ sớm hơn chút em ui, lần này về lâu không? Hima aru to, zehi ....ne...hehe...Chắc thế nào cũng bố trí một buổi ôn lại kỷ niệm xưa ở Bít tết Hàng Bồ nhờ...Zời HN tháng 12 mà bít tết thì ôi thôi là ngon..........
    Hoangtu:
    Em lặn mất tăm nhờ, bị cô nào túm đi đâu rùi? Hehe, đi hát Karaoke lần nào cô em chị cũng nhắc "Cái anh hát bài Come Together hay hay ý" dạo này biến đi đâu, hehe....Khi nào về Come together với JC đê em ui............
    Banker:
    Em ui, hôm nọ bà dì chị vừa hỏi thăm em, làm chị cũng "tự dưng thấy nhớ nhớ" Banker, hìhì....Dạo này bon chen ác không, học hành sức khoẻ thế nào. Cố gắng nhé, kiếm ít xiền về gây dựng lại CCCP, hehe....Hay là lấy vợ đê..........[:D]
    Forward:
    Trích từ bài của forward viết lúc 23:10 ngày 29/10/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ,,っと面T""とな",","<?,??な,"<つま,?な"なぁ
    Y<?,f,,?ぁぁぁ......
    .<"'O,,<"と,",?へ,"の<"?,
    きみ,??そ,Oで,,Jcersなの<"Y
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hehe, nếu bác dùng ,,っと面T""とな",","< tức là vốn dĩ những cái Y<?,f,,?ぁぁぁ......mà bác cho là な,"<つま,?な"なぁ đấy ý mà, cũng OMOSHIROI đấy chứ !!!! Bác "chỉ giáo" xem ở VN, cụ thể ở HN yêu quý của chúng ta, có cái gì ,,っと面T""と nào, để lần tới ọp lai chúng tớ áp dụng thực hành ngay, nhá !!!
    "'O,,<のはs?で楽-"T,-",'Z"T"と~,fな"<!!!YYY
  10. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi offline mà chẳng ai rủ em đi với cho mở mang "tầm hiểu biết". Xem ra JC ngày càng lớn mạnh và thân thiết với nhau hơn bởi mấy vụ tụ tập ăn uống này nhỉ? Cứ đà này chắc mấy năm nữa bác nào cũng giống nhau ở tấm thân bồ tượng, mồm miệng - chân tay hoạt động liên tục và nhất là cách tiêu tiền không biết nó có thật sự là thoải mái đối với một số người có điều kiện hạn hẹp hay không?
    Đúng là cách tiêu khiển của thanh niên hiện đại. Internet gắn kết những gương mặt online và offline của JC, còn TÂM HỒN, có thực sự là gắn kết hay chẳng qua chỉ là cái cảnh: bên ngoài thì , bên trong thì ? Hoành tráng giả tạo!!!

    "Cuộc đời toàn những điều giả dối mà hàng ngày chúng ta vẫn phải sống chung với chúng."
    P.S: Sorry, em không có ý đối đầu với JC, chẳng qua em đang không có ai để gây lộn và vì các bác cứ hay thích đi khen và được khen nên em lại nổi hứng xỏ xiên tí ti.
    Ôi, em lại tốn tiền net vào cái việc xỏ xiên dở hơi này.

Chia sẻ trang này