1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoành tráng JC... (Offline - mỗi người viết 1 ít đê...)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi kawai_pig, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Về nhà học, viết luận văn ngay, giờ này cón nét niếc gì
    "Tránh voi chẳn xấu mặt nào", đừng có nói xấu bọn anh!
    Mà em nó nói cũng có cái phải, JC cùng xem xét vấn đề tài chính cái nhề! Ví dụ làm gì để gây quỹ hoạt động (uống bia, karaoke,...).
    Các mod Vịt và ET xem điều lệ TTVNOL có cho hoạt động gây quỹ không nhá???
  2. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HỌc hành gì ở đây? Học chán thì phải chơi chứ.
    Tiền đó để gây quỹ từ thiện còn hơn. Đi chơi triền miên kiểu đó tốn kém quá. Lúc chơi thì thích còn đến khi về nhà lại thấy tiếc...
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời toàn những điều giả dối mà hàng ngày chúng ta vẫn phải sống chung với chúng."
    Ôi tự dung mình lại tốn thời gian vào cái reply dở hơi này <--------giả dối (tại mình muốn đấy chứ, kêu ca giề)
    Lần sau muốn gây lộn gọi tớ nhé, tớ cũng đang xì trét kinh, chắc vui hì.....
    BTW, to XSA: Yup, cần xét lại vụ tài chính thật, em có ý gì hay không?
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mà bác phang một câu rùng mình thế !!!
    Bác cứ làm như JC bọn tớ toàn con nhà giàu có sẵn xiền sẵn của của bu mang ra mà tiêu ý !!!! Hic, kiếm được xiền mà không biết tiêu thì tiền nó rơi vào chân sưng vù thì sao .
    Hehe, riêng tớ thì mới chỉ có đủ ít xiền để "triền miên chơi bời" thôi, chưa đủ để dành làm từ thiện. Nói ngoa nói ngoắt nhưng cũng phải nghĩ đến thực tế, khi phải tự "gây quỹ từ thiện" để đảm bảo "cơm, áo, gạo, xiền" cho một cơ số nngười ý mà !!!. Chắc tại mình đang xì trét đây, nhưng mà nếu dùng tiền để giải toả được xì trét thì tội gì mà không làm chứ !!!
    mà "Học chán thì phải chơi chứ", nếu chơi thích về nhà cấm tiếc, thấy tiếc thì lần sau cấm chơi...ở nhà học cho an toàn, dành tiền làm từ thiện....
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái câu này đã thấy đạo đức giả rồi, chẳng biết lương tâm đồng chí này sau khi nói ra câu này có cắn rứt không nhể?
    Đang không có ai để gây lộn hay đối đầu đây, thích thì chiến luôn, ra công viên Lê Nin oánh nhau, chết thôi (viết bản di chúc trước khi xảy ra chiến sự nhá)
  6. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác. Đêm qua em bị xì trét nặng quá đến mức ăn nói kiểu vơ đũa cả nắm. Với lại, mục tiêu của em là nhắm vào 1 số người giả dối chứ không phải JC.
    Thì em đã bảo là cái gì cũng đều giả dối mà nên việc em nói mấy cái câu kia mà các bác cho là giả dối thì nó cũng đúng là giả dối thôi. Và người giả dối thì chẳng bao giờ lại nghĩ là mình giả dối, chỉ có những người ở ngoài nhìn vào thấy nó giả dối thì kêu là giả dối. ~~> Luẩn quẩn!
    Đúng là làm ra tiền phải biết tiêu tiền thì mới thấy nó có ý nghĩa. Em nói ?thà lấy tiền đó gây quỹ từ thiện còn hơn?, đấy chỉ là câu nói. Em là dân kinh tế nên thiết nghĩ trước tiên mình làm từ thiện cho mình đã, hihi. Với lại, thỉnh thoảng tụ tập thì không sao, đây em thấy các bác máu đến mức đi liên tục ấy. Mỗi lần đi, nói một cách vật chất hoá thì không phải là ăn 1 cốc kem mà là 5 cốc. Mỗi cốc đâu phải kem 2000đ mà là kem Ý, Mỹ gì đó.
    Sao các bác không thử gây quỹ hội để gửi tiết kiệm hay đầu tư vào lĩnh vực gì đó. Khoản lãi sẽ dành cho mỗi lần tụ tập hoặc để chi trả cho những công việc chung của hội. Không phải bác nào cũng rủng rỉnh túi ở mọi lúc mọi nơi nên nếu muốn tụ tập lại ?othôi, tớ bận rồi? hoặc phải bỏ về giữa chừng à? Tiếc qúa!
    Đấy chỉ là suy nghĩ của em, chắc các bác thông minh sáng láng như thế thì còn nghĩ ra nhiều cách duy trì hoạt động chung của hội hay ho hơn ấy chứ.
    Em vào forum này để tìm hiểu một số thông tin nên cũng chẳng biết rõ các bác làm gì, muốn gì... Với cái tật thích nói xóc cộng với một chút xì trét sẵn có khi đọc mấy cái bài này nên em mới loạn ngôn như thế. Mục đích của em đã đạt được nên các bác muốn thế nào cũng được. Em xin cảm ơn các bác đã công kích lại em,hihi.
  7. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác vui tính quá! Tớ cũng mong có lúc cái câu của bác nó thành hiện thực "các bác máu đến mức đi liên tục", hờ hờ, xét cho cùng thì thế nào là đi liên tục? 1 tuần một lần, 1 tháng một lần, 1 quý một lần hay 1 năm một lần thì gọi là liên tục, hic, tuỳ vào hệ quy chiếu của bác thôi. Bác có ý kiến sáng láng thế tớ đề nghị bầu bác vào chức bộ trưởng tài chính của JC, kiêm thủ quỹ (kĩ), đồng thời làm chủ đầu tư và sử dụng số tư bản thu được từ các vụ đầu tư này, quay vòng đem đầu tư vào các vụ đầu tư khác.... và cứ thế.... cứ thế.... cứ thế....
    Tớ thì tớ chỉ thích đi chơi, đi chơi, và đi chơi thôi, đúng như bác lào nói, xiền kiếm được không tiêu thì để nó rơi vào chân sưng chết à?
    Hic, giá mà 1 ngày có 50 giờ thì tốt nhỉ!!!!!!!!
  8. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ối, cảm ơn. Em đây chăng dám làm bộ trưởng bộ gì gì đó đâu. Em có cái tật tham ăn, em sợ ăn hết của thiên hạ mất.
    Còn nếu 1 ngày có 50 tiếng như bác nói thì em sẵn sàng để dành ít nhất 12 tiếng để ngủ. Thèm ngủ quá đi mất!
  9. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Dành ra có 12 tiếng để ngủ thôi á, có ít quá không nhờ??? Theo tớ thi cứ chui vào cái hộp gỗ, ngủ luôn một mạch, làm sao mà phải dậy, dậy lại mang tiếng tham ăn.
  10. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Héhé, em nói là nói 12 tiếng ngủ kiểu bất tỉnh nhân sự chứ em ngồi học trên lớp 4 tiếng/ngày thì dễ có đến 2 tiếng là nằm mơ thấy bác Hồ cho kẹo ăn rồi. Ngày nào em cũng được ăn kẹo bánh nhiều đến mức bị bội thực (trong khi mơ) vì khi đứa bên cạnh huých em dậy, em hét ?oTrả kẹo của tao đây. Mày không ngoan không được Bác cho kẹo đâu!?. Em đã là bé ngoan thế đấy.
    Còn bây giờ, em sẽ thử chui vào hộp gỗ để ngủ như bác pig xem sao, nhớ đừng đánh thức em dậy nhé okay? Chắc em cũng thành pig thật luôn?

Chia sẻ trang này