1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động bên lề PRC

Chủ đề trong 'PR' bởi Loi_cu_ta_ve, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động bên lề PRC

    Bác nào đăng ký đi Sapa thì vào đây nhé...Ngày mai tớ sẽ lên chương trình....

    Tạm thời tớ tính chuyến đi có khoảng 10 người, thuê 2 phòng đôi và 3 phòng lớn đã, đi ghế ngồi mềm...

    Đêm mùng 4 tết xuất phát, đi trong 3 đêm và 2 ngày....

    Điểm đến tớ dự kiến như sau:

    21h ngày 4 tết, có mặt tại ga Trần Quý Cáp, Hà Nội điểm danh

    21h30, lên tàu đi Sapa

    5h30 ngày 5 tết, có mặt tại ga Lào Cai

    6h00, thuê xe ô tô 16 chỗ lên Sapa

    7h00, có mặt tại Sapa - thành phố trong sương....

    7h30, thuê phòng nghỉ tại khách sạn ( Hoàng Liên, Hoàng Tử, Chapa, Châu Long...)

    8h00, ăn sáng tại nhà hàng Chapa

    9h00, thăm địa điểm du lịch Hàm Rồng, khám phá Cổng trời...thi đoạt giải là người leo núi giỏi nhất...Địa điểm: cổng trời 2 khu du lịch Hàm Rồng...

    11h30, ăn trưa tại nhà hàng Chapa ( hoặc 1 nhà hàng ở ngay chân dốc ấy, tớ quên mất tên, xin giới thiệu vài món đặc sản: nai rừng, lợn rừng, nhím, thỏ rừng, thịt gà rừng, các món rau miền ôn đới: khoai lang xào, cải xào, su su luộc...chẹp...vừa xanh vừa tươi vừa ngon ......uống với rượu San Lùng trong vắt như nước mưa thì tuyệt ....)

    12h30, thăm quan chợ phiên của đồng bào dân tộc ( nhớ mặc cả nếu không muốn bị chém gẫy cổ ), thăm quan vườn hoa Hồng Việt Mỹ ( nhớ đi bộ để cảm nhận cái lạnh Sapa )

    14h30, thuê xe ô tô đi thăm khu du lịch Cát Cát, ( hoặc tham quan Bãi Đá Cổ, vào bản cùng đồng bào dân tộc ...)

    18h00, ăn tối....tại nhà hàng Phanxipăng ....

    18h30 - 20h00, nghỉ tự do....( bác nào có nhu cầu Massage, tẩm quất thì PM cho em, đảm bảo toàn các em xinh tươi trẻ đẹp ....)

    20h30 - 22h 30: Đốt lửa trại, ăn đồ nướng ( phèo nướng, thịt nướng, ngô nướng ....trứng nướng ) dưới cái lạnh Sapa...đi chơi chợ tình....

    22h30 - 24h00: Hát karaoke tại nhà hàng Mây tím ( hic...em không nhớ tên rõ lắm, chỉ nhớ địa điểm )

    24h00, ngủ tự do......

    9h30 Sáng ngày 6 tết , ăn sáng và thuê xe về thị xã Lào Cai

    11h00 , tập trung tại Cầu Sập ( biên giới Trung Quốc ) , thuê đò vượt biên sang Hà Khẩu, Trung Quốc chơi....

    10h15, thuê xe điện đi thăm khu thương mại Hà Khẩu, siêu thị Hoa Liên....khám phá Trung Hoa huyền thoại....

    ( Cảnh báo các bạn nữ không nên lảng vảng khu vực chợ Việt Nam, nhớ đi theo đoàn...., các bạn nam có nhu cầu giải quyết mọi vấn đề bức xúc thì 40 nhân dân tệ/người...tức là khoảng 80 nghìn đồng, đảm bảo không ưng trả lại xèng )

    13h00, ăn trưa với các món ăn nổi tiếng của Trung Quốc: ăn cơm Tàu, ngủ nhà lầu...lấy vợ Nhật mừ )

    13h30 - 15h00, tự do mua sắm tại Hà khẩu ( nhớ mặc cả nhé )

    16h00, tập trung tại cửa khẩu, trở về Việt Nam....

    16h30, trở về thị xã Lào Cai, thăm khu di tích Đền Thượng....

    17h30, tập trung tại Nhà Hàng Thắng cố ông Quành ( phường phố Mới, thị xã Lào Cai, dốc K30 )

    Hic...tớ phải giới thiệu là tớ chưa bao giờ ăn một món nào ngon và bình dân như thế ....Ai cũng phải công nhận...Thắng cố được nấu trong một nồi gang lớn, khoảng 5 người ngồi ăn một nồi, trời lạnh, khói bốc nghi ngút, mùi thịt thơm dậy căn phòng ...

    Thắng cố nhai xồm xoàng mới ngon, vừa ngồi vừa hát đợi mùi thịt chín....càng về cuối nước càng ngọt và thơm, nước đem chấm với bánh mỳ nướng phết mật ong hoặc đơn giản hơn, cho gói mỳ tôm vào cũng tuyệt lắm rùi....

    Rượu San Lùng càng uống càng hăng, ngon mùi nếp mới...Nếu trên đời có Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, thì còn có cặp đôi Thắng Cố và rượu San Lùng, hai thứ sinh ra để có nhau, để khách lữ hành còn nhớ mại ....

    Tớ ở Lào Cai gần 2 năm, nghĩ lại mà vẫn muốn đi....nhưng bây giờ mà thò mặt lên đấy, các cô lại ra ngoài cửa Ga đứng đợi thì tội lắm...Thiện tai, thiện tai....

    20h15, thu xếp hành lý !

    20h50, tàu rời Ga Lào Cai, kết thúc chuyến Hành trình !!

    ĐĂng ký nhanh lên các bác ơi....Cuộc đời là những chuyến đi mà ......

    Sapa gọi mời bước chân du khách...Sapa thành phố của tình yêu ......
  2. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    3 đêm 2 ngày, lịch đẹp quá :D hihi, nhg kô biết em có đi đc kô nữa em sẽ check và đăng kí sớm
  3. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản nếu không có gì thay đổi thì tớ đăng ký 1 suất, nhưng comment một chút về thời gian: Bắt đầu đi tối mùng 6 (tức ngày thứ 6) và về đến HN sáng mùng 9 (tức thứ 2) vì mọi người cũng đều vướng đi làm cả.
    Việc đi sang Hà Khẩu có thể đề nghị mọi người chuẩn bị sẵn CMND và 2 ảnh, đến ga Lào Cai là có dịch vụ đăng ký mua giấy thông hành sang TQ, nộp ảnh và giao hẹn xong thì đi ô tô lên Sapa chơi, về là có giấy sang Hà Khẩu rồi, không cần phải đi đò mang tiếng vượt biên, tớ sợ dính tiền án lắm . Tuy nhiên cũng không có gì hấp dẫn lắm ở bên kia biên giới, theo ý kiến cá nhân của tớ. Cái mà bạn Lối cũ bảo là "cơm Tàu vợ Nhật" thì gần như ko hy vọng lắm, tồi tàn và .... bẩn. Tớ thấy không khác gì ăn cơm ở cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn. Chi bằng để thời gian chơi tiếp trên Sapa có lẽ thú vị và đỡ mệt hơn.
    Ngoài ra bạn Lối cũ cho mọi người cái kế hoạch tài chính nữa thì mới đủ bộ, dễ thuyết phục.
    À mà rượu San Lùng là nấu bằng ngô chứ ko lấy đâu ra nếp mới mà thơm mùi nếp mới
  4. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của bác ổn quá nhưng đi ít thế có vẻ hơi gấp, kiểu cưỡi máy bay xem hoa , sợ ko relax được chút nào.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Iem cũng có í kiến là phải có kế hoạch cụ thể về tài chính ạh
  6. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Nhận một xuất nếu không có biến cố gì quá đặc biệt xảy ra !!!
    Nhưng nếu thảo luận lại, đi lâu hơn chút đượ thì tốt( vẫn biết là nhiều người khó khăn....nên mới phải thảo luận) !
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vụ Côn Minh thì sao anh Loi_cu_ta_ve, ko hỉu sao em cứ máu cái vụ này. Vấn đề tài chính em cũng quan tâm lắm ạ.
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    du xuân nên là đi dài ngày hơn thì tốt, đi thế này,hix, cưỡi tên lửa liếc hoa thì đúng hơn, 5-6 ngày còn chưa thấm tháp vào đâu, mà bác ới, cái lịch này em thấy hối hả sao ý,đi chơi chứ ko đi tập trận đâu.
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là rượu San Lùng là nấu bằng men lá...Rượu Bắc Hà mới nấu bằng cách lên men ngô....Nhưng rượu Bắc Hà nặng lắm, tớ không dám giới thiệu....
    Còn Sang TQ thì có 2 con đường, đi đường Cầu Sập rẻ và đỡ tốn kém hơn, tuy nhiên, các bác thích đi bằng giấy thông hành thì em cũng ok sắp xếp được, đơn giản chả có gì, mỗi tội các bác chụp 2 ảnh 4x6, em nhờ mấy con bé quen bên công ty Du lịch Lào Cai làm hộ cho ....
    Bác Trangneu ăn cơm tàu chắc là lần trước bọn Du lịch đểu nó dẫn đi chỗ ít xèng, cho ăn mấy món vớ vỉn....Biết gọi món thì rất ngon,,,,tớ vẫn thèm...he he ....tớ xếp lịch đi chơi Trung Quốc chỉ có khoảng gần 3 tiếng thôi, không nhiều và vừa đủ ....
    Còn vấn đề tài chính tý nữa tớ nhẩm tính lại đã, sáng nay tớ phải đi đấu thầu đây...chiều post tiếp !!
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Em thích đi Côn Minh thì lên Lào Cai anh nhờ mấy đứa bạn làm công ty Du lịch xếp tour đi , khoảng hơn 2 triệu thôi...mà Côn Minh đẹp cực kỳ luôn...nó được gọi là thành phố của mùa xuân mừ....
    Tiện thể post cho em xem cái ảnh ở khu du lịch Thạch Lâm - chỗ quay phim Tây Du ký ấy ....
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này