1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoat dong cau long

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi hoangtudeucang, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh Điệp cho em hỏi hai buổi thứ hai và thứ 7, em muốn đến đánh được k??? Vì em k muốn đánh tối thư 4 nữa...Nếu muốn đến đánh thì cần gặp ai????
  2. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin lỗi mọi người, hôm đấy "ức chế" vào đúng lúc thời tiết nóng. Thông cảm nhé.
    To gierach: Sân đấy ở xa quá, tui không đến được. Tuy nhiên, nếu có dịp sẽ ghé qua xin lĩnh giáo vài chiêu. Tôi đánh kém nhưng rất thích giao lưu.
    To huyentrang:
    Sorry em nhá. Nhưng cũng tại hôm đó không có em .... "dẫn dắt" anh nên mới khổ thế đấy.
    À, nhân tiện hỏi luôn, em có quan hệ gì với thằng cu gì đó (tự nhiên quên tên) nhà ở B7 TXBắc thế . Hôm đó anh thấy nó đánh tập ở sân trong với bác béo.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có phải Ngọc Anh k??? Bạn thân của em, ông anh nói từ quan hệ rợn cả gai ốc...Mà bác béo nào thía????
  4. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    À ừ đúng là thằng Ngọc ANh. Thằng đấy giờ chịu khó thế nhỉ. Hồi trước vác vợt ra sân mãi không được đánh thương nó quá, toàn fải đánh với các cụ. Giờ thì ổn rồi.
    Hế hế, "bạn" không fải là "quan hệ" hả ??
    À, là bác Sang béo thì phải
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thằng bạn em hơi bị ngoan hiền đấy, k ăn to nói lớn như ông anh đâu...hehe, nó thì thân với anh Sang roài, đi đâu cũng lon ton đi theo...Em quí théng cu đó lắm
    Haha, Hà Lan chiến thắng....Cùng chia se tý sự sung sướng của mình
  6. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Khì khì. Em Huyentrang quý cái gì thế. Muốn tham gia thứ 2 và T7 thì cứ đến thôi. Đánh vài buổi thấy OK thì cứ thế mà chiến. Tối nay đến đi nhé.
    Củ Đà Nẵng chuối.
    Cầu Đà Nẵng không lông.
  7. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ủa anh ăn to nói lớn hồi nào không ? Ngược lại anh nhát lắm (hôm trước chắc e cũng nhận thấy điều đó !!!!!!! ) vì thế lúc ra sân mới bị bắt nạt chứ.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Trích từ bài của Bao đại Điệp
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khì khì. Em Huyentrang quý cái gì thế. Muốn tham gia thứ 2 và T7 thì cứ đến thôi. Đánh vài buổi thấy OK thì cứ thế mà chiến. Tối nay đến đi nhé.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Huhuhu, em vừa đánh ở đấy về đây này....Đến lơ nga lơ ngơ chẳng thấy ai quen cả....Hỏi thì các anh trong sân bảo k biết ai là Điệp , đang định về thì anh Trung đến, thía là nhẩy vào sân làm một séc roài ra...Mà ông anh đang ở đâu đấy hử....
    To Hoangtudeucang: Ai bắt nạt anh hồi nào, hehe, anh có hiền đâu mà bắt nạt chứ...Chỉ có em là hiền thôi đi đến đâu cũng bị bắt nạt....Nếu anh rảnh thì đánh tối thứ hai và thứ 7 chỗ anh Điệp nói đi, em thấy cũng được, vui vẻ....
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 28/06/2004
  9. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hì, em hỏi anh Điệp thì chúng nó ko biết cũng phải. toàn kêu nhau bằng nick ko mà. Gặp thằng noname (trung) ở đó cũng được chứ sao. Hôm qua ăn hỏi thằng bạn từ trưa, dến 2h chiều rủ cả chú rể ra hàng Haftlife bắn nhau đến 9h tối, bỏ việc cơ quan, quên luôn cả cầu lông lẫn cô dâu, khà khà.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chán ông anh, thía mà cũng đòi hẹn với chả hò...Kiểu này thương thay cho cô nào sau này lấy anh...Chắc đêm tân hôn thay vì nằm với vợ thì lại trốn đi chơi games cùng với mấy thèng cu bạn , cho vợ ở nhà khóc no nước mắt vì tưởng chồng mình có vấn đề

Chia sẻ trang này