1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động công tác xã hội của box Ô tô - xe máy và những người bạn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo với mọi người là số tiền 2.500.000VND đã được chuyển đến tận tay em Phan Thị Thu Hằng.
    Rất tiếc là em quên béng mất cái cable máy ảnh nên bây giờ em chưa lấy hình ra được.
    Đến nơi thăm em mới thấm thêm nhiều về nối đau Chanchu mọi người ạ.
    Xin cám ơn mọi người.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, em đã về.
    ...
    Chiều ngày 4/6/2006, sau khi lên lạc với thầy Võ Xuân Tấn, B.S đã cùng với thầy đến thăm nhà em Phan Thị Thu Hằng.
    Rẽ khỏi con đường chính, 2 thầy trò đi vào một khu hẻm, đường cứ nhỏ lần. Phải dừng xe cách cổng nhà em một tí để nhường lối cho xe vô ra, rồi đi bộ vào.
    Khi B.S bước vào nhà thì Mẹ em Hằng đang ngồi khóc và nói chuyện một mình. Bà ngoại em thì đang dựa lưng vào tường, tay cầm một tờ giấy, thẩn thờ...
    Tờ giấy mà bà ngoại em cầm là tờ quyết định cấp đất cho gia đình để làm mộ cho người tử nạn, dù chỉ là những ngôi mộ gió.
    Mẹ em kể đêm hôm báo bão thì 2 cha con có liên lạc về với gia đình qua máy ICOM. Báo rằng tàu đã cập được đảo Đài Loan tránh bão, cả nhà yên tâm. Anh con trai còn hỏi "Vợ con sinh chưa?" (Anh vừa lập gia đình, và đang mong chờ cô con gái đầu lòng, không phải là con trai như thông tin ban đầu em có được).
    Đêm đó, sau khi đưa con dâu đi sinh thì ngày mai mất liên lạc với tàu.
    Về cô con dâu, sau khi sinh được đưa về nhà Mẹ đẻ và mọi việc được giấu nhẹm. TV thì cắt ăn-ten và không cho chị nghe đài, sợ chị hay tin thì sẽ có ảnh hưởng xấu. Mọi thắc mắc của chị đều được trả lời là do tàu chưa đủ chỉ tiêu nên chưa về. Thậm chí còn phải nói dối chị rằng tàu đi vào vùng cấm của nước bạn nên bị bắt giữ, mỗi thuyền viên phải nộp phạt 150 triệu đồng thì mới được thả về. Mẹ em Hằng giải thích thêm rằng phải nói một số tiền lớn như vậy để thấy rằng gia đình hoàn toàn không có khả năng chạy tiền chuộc được ngay, rồi kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và cho đến tận bây giờ chị vẫn chưa được biết sự thật.
    Thầy Tấn thay mặt anh em nhà mình trao quà cho em Hằng:
    [​IMG]
    Rồi đây, người Mẹ nay đau mai ốm này cùng với mẹ già, các con và cả cô cháu gái nhỏ vừa chào đời sẽ phải cố gắng rất nhiều trên con đường tương lai thiếu vắng bóng dáng của người Cha - người chồng - trụ cột của gia đình:
    [​IMG]
    Cuối cùng, B.S xin được chuyển lời tri ân sâu sắc của gia đình em Hằng đến những tấm lòng vàng đã đến với gia đình em trong lúc hoạn nạn.
    Địa chỉ của em Hằng:
    Phan Thị Thu Hằng
    Tổ 1 - An Thị - An Hải Tây
    Q. Sơn Trà - TP Đà Nẵng
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 08/06/2006
  3. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    hix giờ em B.S mới up hình cho mọi người xem à, hoàn cảnh của em H quả thật rất thương tâm, chỉ tiếc rằng anh em trong box Ô tô-xe máy vẫn còn nhiều người quá thơ ơ với nhưng sự việc kiểu như vậy.
  4. ural_hn

    ural_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác Macay nói chí phải, tiếc lắm thay những người sống quá vô tình
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, hơi đâu mà tiếc cho những kẻ vô tình như thế, sống trên đời chỉ biết mình kg biết ai khác thì các bác bận tâm làm gì cho mệt.
    Mà cũng lạ, nhà iem thấy mấy lọai người như thế bìnhg thường thì chảng thèm nghĩ đến ai, nhưng hễ bản thân họ có chuyện gì thì lại trách móc sao kg quan tâm đến nhau.
    Đúng là bó cái chân là bó cái tay.
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi mọi người, vì mãi đến khuya thứ 4 em mới vào lại Sài Gòn. Những ngày ở Đà Nẵng thì em cũng có lỗi là không mang theo cable nhưng cũng mong mọi người thông cảm cho em là em cũng không có lên mạng nhiều và còn giành thời gian cho nhiều trường hợp khác nữa ạ.
    Cũng xin mọi người đừng vội trách ai thờ ơ, có thể họ không tham gia ở đây nhưng có ở cơ quan hay nhóm bạn của họ, như mình hay nói đùa "lặng lẽ nơi này, ồn ào nơi khác".
    Thế ạ.
    Một lần nữa cám ơn mọi người đã có tấm lòng với miền Trung quê em.
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có một chương trình hai trong một muốn chia xẻ và mời box oto xe máy tham gia thực hiện . Hiện nay chương trình đang giai đoạn vận động góp sách giáo khoa . Muốn mời các chiến hữu là group phụ trách chính việc trao tặng quà chương trình . Chúng ta hâm nóng trước để chuẩn bị cho Nụ cười đêm trăng 2006 nhé các chiến hữu . Năm nay hy vọng bác khome không làm các cô bảo mẫu thót tim như năm ngoái http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?FID=3&TID=106&PN=1&TPN=6
    THƯ NGỎ
    (V/v Vận động quyên góp sách, truyện và thực hiện chương trình ?o Sách đổi sách? )
    Các bạn thân mến!
    Mỗi khi năm học mới đến, những cô cậu học trò háo hức được ba mẹ sắm sửa cho quần áo, giầy dép, cặp vở mới, được tung tăng đến trường trong sự hãnh diện với bạn bè đồng trang lứa.
    Những cô cậu học trò nghèo lại khác, không có chiếc áo trắng phau, không có chiếc cặp đẹp, mà chỉ là chiếc áo cũ năm rồi, cái cặp sờn quai, tưa cả đường chỉ...
    Cuộc sống đã lắm nỗi lo toan, quần áo, cặp dép còn dùng lại được. Nhưng để có một bộ sách mới tinh, thơm mùi mực in như các bạn khác quả thực là nỗi âu lo day dứt lớn của biết bao người cha người mẹ nhà nghèo.
    Nhóm Những Người Bạn với chương trình " Quyên góp Sách Giáo Khoa" và " Sách đổi Sách" sẽ giúp cho các gia đình giải quyết khó khăn, gánh nặng đó.
    Thật đơn giản, hãy đem đến cho chúng tôi những bộ sách mà con em quý vị không dùng nữa để góp vào ngân hàng sách của chương trình, giúp cho các em học sinh khác có được bộ sách cho năm học mới, tiết kiệm chi phí cho các gia đình.
    Các em học sinh cần đổi sách thì mang theo bộ sách các em học rồi đến văn phòng để đổi lại bộ sách mới phù hợp cho lớp học của các em sắp tới.
    Địa điểm tiếp nhận: 282C Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận ( văn phòng Saigonvechai). Tel: 08.8456.686 hoặc liên lạc 0907.629.048 gặp Minh, 0904.538.471 gặp Hiếu để biết thêm chi tiết.
    Tất cả số sách đóng góp sẽ được sử dụng cho chương trình này. Sau khi chương trình kết thúc thì số sách còn lại sẽ được chuyển cho Trường khuyết tật - dạy nghề- nhà mở Thanh Tâm 3, huyện Cần Giờ.

    Rất mong được sự đóng góp và chia sẻ của quý vị phụ huynh và các em.
    Rất mong sự hỗ trợ nhiệt tình của tất cả các ******** nguyện viên, các đội nhóm quan tâm đến chương trình.

    Chân thành cảm ơn!
    [​IMG]
    Thông tin về trường khuyết tật Thanh Tâm địa chỉ tiếp nhận của chương trình
    Ở đâu đó...thật xa
    Ở thật xa trung tâm thành phố, heo hút trong những con đường sỏi đá và rừng Đước Cần Giờ, có một nơi.
    Một nơi đang từng ngày nuôi nấng và chở che cho những sinh linh bé nhỏ, những em bé nghèo khó, tật nguyền.
    Một nơi có những con người âm thầm lặng lẽ cống hiến cả đời mình ươm nên những mầm xanh.
    Một nơi mà vết hằn chiến tranh, không biết đã lành chưa, có một nguồn ánh sáng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương của con người dành cho con người.
    Nhà mở - trường khuyết tật - dạy nghề THANH TÂM, đó là nơi tôi muốn kể với các bạn.
    Trường là nơi tập hợp của 80 em, gồm có các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tàn tật, khiếm thính, và trẻ chậm phát triển. Do điều kiện trường nằm ở cách xa thành phố nên ít được sự quan tâm, nhìn chung thì về cơ sở vật chất phục vụ học tập và cả vấn đề tài chánh cũng rất eo hẹp.
    Các cô phụ trách ở đây mỗi tháng chỉ nhận vỏn vẹn 500.000 đồng. Tuy thế, các em đýợc sống trong một môi trường tốt, được yêu thương và đối xử công bằng như các trẻ em bình thường khác. Đượcc các soeur và các cô chăm chút học hành rất chu đáo. Được thật nhiều, nhiều lắm. Cũng cảm thấy vui vì nhìn thấy vẫn còn nơi cho những đứa trẻ này được sống trọn vẹn với đời.
    ( Bài viết sau khi khảo sát của Những người Bạn )
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 25/06/2006
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Trung thu " Nụ cười đêm trăng 2006 " đang chuẩn bị bắt đầu
    Chương trình này hàng năm được tham gia bởi nhiều group trong đó Những người Bạn từ box oto xa máy luôn là bạn đồng hành của chương trình Thông tin của chương trình bắt đầu cập nhật từ http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=167&get=last#2034
    [​IMG]
    Kịch bản chương trình Nụ cười đêm Trăng tạm thời đưa ra
    Ngày Trung thu lúc 5h pm sẽ có xe bus đưa khoảng 500 trẻ em mồ côi , khuyết tật từ các trung tâm và nhà mở tập trung tại Quận 2 gần bờ sông thoáng mát và có khung cảnh đồng quê .
    5h30 tập trung các em chia ra từng nhóm chơi trò chơi tập thể .
    6h pm bắt đầu liên hoan phát quà trung thu và có chương trình biểu diễn văn nghệ
    7h xe từ các CLB và các group đến hổ trợ việc đưa các em rước đèn trên những con đường chính của Quận 2 rất đẹp . Chuẩn bị ***g đèn cho các em
    7h30 xuất phát chia ra 2 đoàn rước đèn : chở các em khuyết tật rước đèn bằng xe gắn máy và rước đèn đi bộ dạo quanh khu vực
    Theo đánh giá của vespalangbat hiện nay chương trình ổn về nguồn tài trợ , các CLB từng tham gia đã nhận lời hổ trợ , về mặt bằng và quan hệ với Q2 cũng thuận lợi
    Việc chúng ta cần bàn : các group đăng ký tham gia và quản lý chương trình sinh hoạt , tổ chức hậu cần , tổ chức chương trình văn nghệ bởi những chương trình như thế này docần lượng thành viên tham gia rất đông ít nhất bằng 1/2 số các em tham gia .
    Và quan trọng hơn các group giới thiệu cho Ban tổ chức những trẻ em khuyết tật , mồ côi mà các Bạn đang quản lý hay quen biết hãy đem các em đến tham gia cùng chương trình để các em có một đêm Trung thu thật tuyệt với những nụ cười trọn vẹn
    Thân ái và mời các bạn cùng tham gia đóng góp cho chương trình

  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ái dà, tham gia ngay chứ lị
    Bác khome lắp quả còi hụ to hơn năm ngoái nhé
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 22/07/2006
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Àh, mình đã có nhận được PM của anh Vespalangbat từ mấy hôm trước và có thay mặt anh em moto nhận lời tham gia rồi đó.
    Năm ngoái tụi mình đi phát quà ở Khu Bình Hưng Hòa, tuy chạy vòng vòng mệt nhưng vui không thể tả. Năm nay sẽ là điểm nào tiếp theo, chúng ta hãy chờ xem, các bác moto hãy chọn đào ngồi sau đi nhé.

Chia sẻ trang này