1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động công tác xã hội của box Ô tô - xe máy và những người bạn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    THƯ CẢM ƠN
    Kính gửi các Mạnh thường quân ,các CLB bạn bè và những người quan tâm
    Chương trình Nụ cười đêm trăng 2006 đã thành công tốt đẹp ,đây là một chương trình hàng năm do Những người Bạn tổ chức với sự tham gia của các bạn bè khắp nơi cùng các mạnh thường quân cùng thực hiện nhằm đem lại cho những trẻ em bất hạnh một đêm trung thu đầy ý nghĩa với những nụ cười trọn vẹn
    Năm nay chúng ta tổ chức chương trình 1 với 420 trẻ em khuyết tật,mồ côi ,nhiễm HIV từ 8 trung tâm với những hoạt động liên hoan,văn nghệ , thi vẽ tranh , múa lân , rước đèn tại công viên văn hoá Đầm sen và sau đó tiếp tục với chương trình 2 Lãng mạn đêm trăng với 200 phần quà tặng các trẻ em đường phố bằng xe gắn máy
    Trước hết Ban tổ chức xin gửi đến 200 tình nguyện viên đã chuẩn bị cho chương trình rất chu đáo và phong phú các tiết mục ca múa nhạc kịch cho chính các bạn tự dàn dựng một sân khấu , chiếc đèn kéo quân cao 3m do chính các bạn trang trí thực hiện gây nên sự thú vị cho cả lể hội và mọi người
    Xin thay mặt Ban tổ chức chương trình cùng các Trung tâm và trẻ em chương trình gửi lời cảm ơn đến Công viên văn hoá Đầm sen, Công ty Givral , Công ty TNNHH Vĩng Cường ,Công ty Đại Minh ,Công ty Song ngư ,văn phòng đại diện ADIDAS Việt nam ,Công ty bao bì Thuận Phát ,nhà sách Thanh thuý
    Xin gửi cảm ơn đến các bạn bè trường đại học hàng hải Hải phòng ,Câu lạc bộ SaigonCD ,Câu lạc bộ Những người Bạn vespa , Câu lạc bộ oto xe máy TTVNOL ,diễn đàn caulong.com,diễn đàn openshare.com và tất cả thành viên của Những người Bạn www.saigonvechai.com
    Xin hẹn lại tất cả trong những chương trình sắp tới
    Thân ái
    TM. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG 2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 12:09 ngy 07/10/2006
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trung thu 2006,
    Đêm trung thu tối qua, nếu có điều gì đó làm M phải buồn thì đó chính là M đã không tập trung toàn bộ tâm trí cho một công việc.
    Sự thật là M rất nhớ nhà và lo lắng, không biết đêm nay ngoài nhà có mưa không, vì nhà M bị bão mà chưa làm lại nên nếu mưa thì sẽ khổ lắm?
    Thế là mấy hôm nay mặc dù lo phụ làm chương trình Đêm trăng mà lòng dạ cứ để tận đâu, cả tối qua cũng thế. Nhưng nhìn em vui như vầy làm M cũng vui lây:
    [​IMG]
    M đứng phụ phát ***g đèn mà nghĩ trong lòng không biết mấy đứa nhỏ trong xóm mình năm nay mưa bão vậy rồi có được chơi trung thu không. Có gọi điện về hỏi Me, Me nói có ủng hộ cho trung thu mà vì nhà mình không có con nít đi nên Me không biết là có tổ chức gì không. 2 Me con thở dài.
    Nhìn mấy đứa nhỏ hớn hở xách ***g đèn đi qua mà nhớ khi nhỏ của M, đến trung thu trong xóm dù nghèo cũng làm cho tụi M một buổi tối. Hết mấy đứa tập trung lại ăn kẹo bi (đậu phộng bọc đường) và uống nước sôi để nguội, rồi thể nào Hồng Hải cũng lên hát bài ?oMùng tám tháng ba?, sẽ dậm 2 chân mang đôi guốc gỗ mà M ao ước có được lọc cọc xuống sàn gạch. Đã mười mấy năm rồi?
    Bây giờ M lớn, nhớ lại ngày xưa mà hăng hái đi làm thiện nguyện, vì hiểu và thương lắm những đứa trẻ nghèo cũng ao ước đến trung thu. Và chỉ mong rằng dù mỗi năm chỉ làm được một lần thì lần đó nhất định lần đó các em phải thật vui. Nhớ năm trước, mỗi em được mỗi anh chị chở đi trên những cái xe vừa to vừa lạ, đứa nào cũng hào hứng, leo lên xe là ôm chặt. Đi mãi không thấy nói gì, quay lại hỏi thì mới mếu máo ?oCô ơi, con muốn đi tè?. Cho bé đi tè xong hỏi mắc tè từ lúc nào sao không nói, lại mếu máo ?oTừ khi vừa leo lên xe, nhưng con không dám đi, sợ hết xe? Thấy thương quá trời, day day cái lổ tai ?oThanh niên gì mà lại mếu, leo lên coi? Đi tè xong có khác líu la líu lo như chim suốt quãng đường.
    Năm nay không đi lòng vòng nữa, mà mấy đứa nhỏ xách đèn đi lòng vòng trong công viên rộng vầy chắc cũng mệt lắm.
    Thấy mấy đứa nhỏ bên Mai Hoà, M không nhớ được tên từng đứa, chỉ gọi chung ?oMai Hoà ơi!?, tụi nhỏ quay lui cười ?oCô, cô, sao tay cô hổng đeo dzòng nhiều nữa dzạ??, tụi nó cũng chỉ nhớ M là ?ocô đeo nhiều vòng?. Sao lần này thấy thiếu đi mấy đứa, không biết là tại lên xe bớt rồi hay tại bịnh quá phải ở nhà, hay tại không bao giờ được đón trung thu nữa?lại buồn buồn.
    Đi lòng vòng, thấy tụi nhỏ đứa nhỏ đứa nào cũng vui quá trời, cứ thấy máy hình là tụm lại thi nhau đưa hai ngón tay lên, chụp xong thì ?ocho con coi với?, aloxo vô một đám rồi đứa này chê đứa kia ?oMày kỳ quá à, mắt nhắm tịt làm xấu hình rồi nà!?
    Toàn cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ?
    Đêm, mấy anh em vespa cùng với mấy anh em môtô cùng nhau đi phát quà, thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng đâu phải không có những mái hiên mù tối, những đứa trẻ co quắp nằm ngồi, chỉ lặng lẽ nhìn trung thu trôi qua. M biết, khi M và các bạn đến được với các em thì cũng đã khuya rồi, và với 1,2 cây nến các em cũng không thể kéo dài niềm vui của mình được lâu, nhưng hy vọng niềm vui nhỏ đó cũng đem lại cho mấy em thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.
    Đây, trung thu của Mẹ con mình:
    [​IMG]
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nói chung nỗi niềm trong lòng là như trên, còn thì:
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi cho nhiều
    May mà hổng có làm liều
    Không thì năm tới lại nhiều thiếu nhi
    hihihi​
    Tình hình là mưa to từ chiều nên có một số anh em rút dù, về thành dưỡng thương. Còn lại một mớ cũng ráng xông pha. Tuyên dương các cá nhân và tập thể sau đây đã tham dự chương trình:
    * Gia đình văn hoá 777 đi đủ từ nhi đồng con đến 2 nhi đồng cụ.
    * Vợ chồng son (gửi con ra Bắc) khome.
    * Jerry Ngọc
    * Mio & các bạn.
    * DP167
    * tieuthuvuive
    * dtsac
    * bianvn
    * dstung
    * B.S
    Anh em ta đã hăng hái khiêng bàn, gỡ ***g đèn, thắp nến, bưng xách, ai nhờ chi chỉ gì làm nấy mặc dù rất đói. Đặc biệt trong đội hình gái cỡi chổi (dân gian gọi nôm na là phù thuỷ) thì có một em cỡi chổi còn được tuyển làm Hằng Nga đó là tieuthuvuive, cả nhà xin ké niềm vui. Trong khi đó dtsac khóc lóc 3 ngày 3 đêm vì thi rớt ngạch công chức chú cuội, cả nhà xin kệ bạn buồn.
    Đây cỡi chổi và chú suýt Cuội:
    [​IMG]
    Sau đây là vài hình ảnh của những người cả năm ngồi gõ bàn phím, mãi đến trung thu mới được cầm cây viết một lần, chương trình tui là tui bắt đầu:
    Hoà ba bãi:
    [​IMG]
    DP mười sáu bãi (nhiều nhỉ ):
    [​IMG]
    Người đờn ông bí ẩn VN:
    [​IMG]
    Em, cái này chắc mười sáu bãi chụp cho em, không như kiểu chụp hình của anh sunlight - kiểu cạnh tranh không lành mạnh, toàn cố ý chụp em xấu vì sợ các giai khác thấy em xinh nó cưa mất em :
    [​IMG]
    Ngồi tập thể một cái:
    [​IMG]
    Cái đèn kéo quân to hoành tráng này là của mấy bạn bên Saigon CD Club làm, và còn cho anh em ký tên lên đó để lưu niệm nữa:
    [​IMG]
    Anh em mình rất nghịch, đã thêm dòng chữ "Tài trợ..." có gì mong anh em SCDC bỏ qua cho:
    [​IMG]
    Chuơng trình đã thành công tốt đẹp, cám ơn BTC đã cho anh em mình có cơ hội tham gia chương trình.
    Anh em tiếp tục phát huy nghen!
    Hết.
    Suýt quên cái hình Hằng Nga với chú suýt Cuội, bổ sung phát, hết thật rồi đấy. Hình cá nhân ai lấy trả tiền em đưa ngay.
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 07/10/2006
  4. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    long den ong sao
    [​IMG]
    vépalangbat
    [​IMG]
    qua`
    [​IMG]
    Cac em co nho :D
    [​IMG]
    Chua choa!...em Blue
    [​IMG]
    Lac loai giua rung anh ~ :D
    [​IMG]
  5. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    show cho tui nhoc
    [​IMG]
    ky ten
    [​IMG]
    Fan
    [​IMG]
    Fan
    [​IMG]
    castle
    [​IMG]
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chương trình vui quá, khome tiếc là tới trễ nên chỉ tham gia được chương trình 2. Tham gia phát quà với anh em Vespa, về tới điểm tập kết cuối cùng - Nhà thờ Đức Bà là 11h khuya, 2 vợ chồng mồm thì cứ lẩm nhẩm "Ta đi về đâu, về đâu để gặp em..." cả lũ cứ bắt được 1 đứa bé lang thang thì hớn ha hớn hở như được ăn phở
    Có vài tấm hình góp vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trung Thu ở Sg khác với HN, gần đây hầu như Trung Thu nào cũng có mưa. HN thì có trăng đẹp lắm, ngày bé mình cứ chăm chú nhìn lên ông Trăng để mường tượng ra đâu là cây đa, đâu là chú Cuội. Mê nhất là "công trình" bóc hạt bưởi xâu vào sợi dây đồng rồi phơi khô, chờ tới đêm Trung Thu đem ra đốt, hạt bưởi cháy nổ lách tách rất vui tai và cái mùi hạt bưởi ấy không lẫn vào đâu được...
    Chúc cho những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ sẽ còn mãi!
  7. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Vui và ý nghĩa quá.
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nhiều hình ảnh đẹp và bài viết đang ở đây http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=167&PN=1&TPN=6&FID=3&PR=3
    Mời cả nhà thưởng thức và mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành với những chương trình sắp tới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn các trẻ em vui cười trong đêm Trung thu bao mệt mỏi như tan đâu mất đúng không các Bạn. Theo tin hành lang chương trình hai có nhiều câu chuyện lãng mạn lắm bà con . Chờ bài của người săn tin nhé
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 09/10/2006
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng có ảnh ọt nào để post cho các bác xem cả.
    Sau chương trình 1 thì tự nhiên dở hơi lên muốn đi phát quà 1 mình cho lãng mạng. Dà dà thế mà Hằng Nga lại chọn mình làm tài xế. Xin 5 phần quà để 1 mình rồi nhưng Hằng Nga xinh quá nên...cũng được
    Lang thang từ Q.11 sang Q.Tân Phú, mới trèo lên xe 1 tí mà Hằng Nga đã nhận xét mình đi xe "ghê" rồi cho nên cũng để ý chạy chậm chậm. Mình không có mồm miệng, Hằng Nga hình như cũng ít nói nên cứ im im mà đi. Không biết trong lúc đi Hằng Nga ngắm cái gì; mình thì nhìn 2 bên đường, thư giãn với không khí trong lành và ánh trăng dìu dịu.
    Đi hết đường Hoà Bình gặp 1 ngã tư; cả 3 hướng rẽ đều ngập nước. Mình quyết định rẽ vào hướng tối và lầy lội nhất, song đi được 1 lúc thì cả hai đồng lòng quay lại đi hướng khác vì chịu hông nổi. Bắt đầu chạy về hướng Gò Vấp và Quận 12... mà kể từ chỗ này mình và Hằng Nga lại đổi kiểu chọn đường với nhau: Mình quay ra thích chạy đường rộng, đông đông còn Hằng Nga chọn đường nhỏ vắng vẻ.
    Cô bé bán mì gõ là "khách hàng đầu" tiên. Mình tấp xe lại, lôi quà ra thì bé xua tay " Không mua đâu" rồi quay đi, khi thấy mình và Hằng Nga phì cười mới quay lại xin và cám ơn. Chắc là ban đầu coi cái mặt mình nên em bé sợ, sau ròi nhìn thấy Hằng Nga hiền dịu đằng sau mới yên tâm nhận quà.
    Đi 1 lúc nữa thì tấp vào tặng cho 1 cậu bé đang ngồi với mẹ bán trái cây bên đường. Rồi thì 1 cô bán rau đạp xe hàng về muộn. Một anh khuyết tật bán vé số. Một cụ bà và một đứa cháu nhỏ đi ăn xin.
    Cứ nghĩ cố đi nốt chương trình 2 xong thì sẽ mệt lắm, nhưng thật sự là thư giãn. Xong tất cả về nhà thì phambienngoc ngủ ngon lành.
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà, lại sắp đi Củ Chi, tớ lục lại trong máy di động còn mấy tấm hình Tết vừa rồi đi Củ Chi thăm mái ấm Mai Hòa - cơ sở chăm sóc bệnh nhân có HIV. Đợt đó đi có Blue, Khome, IndiaDivx, Tieuthuvuive và một số anh em Box khác của TTVN, mới đó mà đã gần 1 năm rồi.
    [​IMG]
    Người ôm đàn đang ca say sưa trong hình là anh Sơn, một người có chuyện đời ly kỳ. Một người đàn ông đàn hay, hát giỏi và làm thơ cũng rất trữ tình. Không biết độ này sức khỏe anh còn mạnh?
    Chà, em India hồi đó trông còn non và bụ bẫm nhỉ
    [​IMG]
    Nơi đây, những giò phong lan vẫn đều đặn nở hoa, con người vẫn nuôi những niềm hy vọng và cuộc sống vẫn còn những ý nghĩa tốt đẹp
    [​IMG]
    Như cây rừng mãi mãi tươi xanh
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/10/2006

Chia sẻ trang này