1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động công tác xã hội của box Ô tô - xe máy và những người bạn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Để qua được xóm bên này chúng tôi phải đi ghe sang. Người dân ở đây đa số là nghèo. Họ bị cô lập với đường quốc lộ bởi 1 khúc sông nhỏ
    Những người thiệt mạng đều là lao động chính trong gia đình, có nhà có 3 thanh niên thì mất 2, còn 1 vẫn đang nằm trong bệnh viện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài lề 1 chút, người đâu nón đó
    [​IMG]
    Đoạn này suýt nữa thì mình cho Phường ở lại trồng bưởi
    Chúng tôi lại đi tiếp, trời nắng gắt và đường đi không được tốt lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em bé ở Vĩnh Long - mong cho bé sẽ có 1 tương lai thật tươi sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gia đình hàng xóm đang ngồi ăn bưởi, thấy chúng tôi đi qua, họ đem cho 1 đĩa bưởi lớn, mang nặng tấm lòng của người dân miệt vườn
    [​IMG]
    Lại ngoài lề : Tấm này chụp bị hỏng
    [​IMG]
    Tấm này mới đúng nè các bác
    [​IMG]
    Em gái Vĩnh Long này rất thích mời các anh Vespa và moto ăn bưởi
    [​IMG]
    Hết ngoài lề rồi, đi tiếp thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đoạn đường như thế này nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là gia đình anh công nhân được tìm thấy sau cùng gần đây nhất. Anh ấy ra đi bỏ lại 1 người vợ và 2 con gái, đứa lớn nhất mới 5 tuổi
    [​IMG]
    Chỗ này Degree bị sụt đất suýt bay xuống mương
    [​IMG]
    Anh công nhân này không có nhà, bàn thờ chỉ đơn 1 sơ 1 cái liếp dựng tạm, có 1 người cha bị mù ngồi tiếp chúng tôi.
    [​IMG]
    Đi đến nhà này thì tôi đã thấm mệt, may xin được 1 trái khế ngồi cạp 1 phát hết luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người mặc áo trắng là anh Châu, đội trưởng Vespa Vĩnh Long, người đã rất nhiệt tình đưa chúng đôi đi khắp các hộ. Anh cũng là cựu đội trưởng đội moto Vĩnh Long.
    [​IMG]
    Xong hết 10 hộ tại xóm này, chúng tôi được biết nhóm 1 của bác Danh đã về Sg trước, chúng tôi thong thả chạy xe về thị xã Vĩnh Long, tại đây còn 1 hộ nữa. Gia đình anh này ở ngay chân cầu Mỹ Thuận.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây cũng là hộ cuối cùng của cuộc hành trình đi chia xẻ mất mát với các nạn nhân Cầu Cần Thơ. Chúng tôi rời Vĩnh Long lúc 5h15. Cảm giác chia tay các anh chị Vespa Vĩnh Long thật quyến luyến.
    Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn Biker Cần Thơ và các anh chị Vespa Vĩnh Long đã đón tiếp chúng tôi thật nhiệt tình chu đáo.
    Xin hẹn gặp lại
    được khome sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 08/10/2007
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    M ngồi xoay lưng lại với cây cầu dang dở, không muốn nhìn nó thêm nữa! Vì trông nó bây giờ như một miếng ván ép bị bẻ đôi, nham nhở xỉa hết những sắt thép lên trời, chén cơm hâm hẩm nóng chan nước mắm ớt đã cay càng cay!
    Vậy là đã ghé thăm được 10 nhà, nhóm bên kia cũng đã thăm được 10 nhà và đã hẹn nhau lúc nữa gặp lại nhau sau. Anh em ngồi ăn trưa, bữa cơm chỉ còn có một tô cơm, người ta chiên thêm cho mấy cái trứng gà, rồi thì ăn mì gói thêm vào. M chan nước mắm ăn với cơm, tự thấy như vậy là đã quá đủ đầy. Bác Lộc ngồi đối diện với M, bác nói:
    - Cuộc đời không biết ngày mai sẽ ra sao.
    - Nên cứ sống cho tốt mỗi ngày ?" M nói theo.
    Cũng may mà trời không mưa, vì đã nắng ráo đến thế mà khi đi vào từng nhà anh em vẫn phải lép nhép dẫm trên bùn. Người ta đã đổ trấu, lót cành cây trên những lối đi chênh vênh cho đường bớt trơn nhưng lúc đi vẫn phải ấn chân cho mạnh nếu không muốn trượt ngã.
    M không biết nữa, nhưng M như người bị lẫn. M lẫn trong không gian này, trong mùi khói nhang này, trong tiếng kinh cầu này, trong nước mắt này, trong những câu chuyện thương tâm này.
    M thắp cho mỗi người xấu số một nén nhang, cầu mong cho họ siêu thoát và phù hộ cho gia đình họ: cho người Cha mù lòa, cho người Mẹ thẫn thờ, cho người vợ trẻ xanh xao đang mang bầu, cho mấy đứa con trứng gà trứng vịt níu áo nhau ngơ ngác, và cho cả những chú chó mắt buồn xo nằm bệt dưới chân giường nữa? M chỉ biết cầu nguyện như vậy khi thắp nhang, tuyệt không biết làm gì hơn, không dám cả hỏi thăm, sợ rằng họ sẽ càng đau đớn vì phải nói đi nói lại những chuyện thương tâm này?
    Anh em tụi M đã đi trên những con đường lúc bụi, lúc sình lầy, khi đầy ổ gà ổ voi, đi qua những cây cầu xi-măng chênh vênh tạm bợ, qua cây cầu khỉ nhỏ cheo leo mới tới được nhà. Gọi là nhà nhưng có khi đó chỉ là cái chòi trống hoác, hay thậm chí chỉ là 2 bức vách phên! Bùn bám trắng chân giường, chân tủ, chỉ có cái bàn thờ là gọn mà thôi.
    Thật khó mà cầm lòng khi nhìn thấy mấy cái thẻ công nhân, thấy những bài vị viết tay nguệch ngoạc trên tờ giấy học trò, thấy tấm hình chụp anh công nhân cao lớn rám nắng cười rất tươi bên công trình cầu Mỹ Thuận lúc đã hoàn thành, hay là thấy một đôi giày thể thao mới tinh còn cất trong tủ kính ngay dưới bàn thờ!
    Đã có người dẫn đường, không phải mất thời gian tìm kiếm và hỏi thăm vậy mà cũng mất hơn 3 tiếng đồng hồ tụi M mới đi thăm hết được 10 hộ gia đình. Với tấm lòng của tất cả mọi người thì những khó khăn tài chính của những gia đình này sẽ sớm qua, nhưng nỗi đau tinh thần thì sẽ vẫn còn đó, kể cả khi cây cầu này xong thì câu chuyện của họ cũng vẫn còn buồn ?" câu chuyện rằng: ngày xưa khi xây cây cầu này?
    Thăm một gia đình cuối cùng ở gần chân cầu Mỹ Thuận rồi chia tay anh em Vespa Vĩnh Long, quay về Sài Gòn, M ngầy ngật đằng sau xe anh Tú, may mà lần này không tự đi xe, tâm trạng ảnh hưởng rất hiều đến sức khỏe của M. Có nhiều lúc cứ mê đi rồi giật mình tỉnh lại, sợ thế! Khoảng 7h tối thì về tới đại lộ Nam Sài Gòn, anh Tú đưa tay chỉ cái bảng: TP Hồ Chí Minh. Hai anh em cười hí hửng, sắp về đến nhà rồi! Lúc này anh Tú mới hỏi:
    - Ở nhà Lu có kẹo cao su không?
    - Anh buồn ngủ hả?
    - Ờ, tớ cũng buồn ngủ?
    - Dạ có!
    ?
    Tối, anh Việt chạy qua nhà lấy cái bóp với điện thoại gởi trong giỏ M lúc trưa, hỏi:
    - Ăn gì chưa?
    - Chuẩn bị nấu mì gói ăn nè.
    - Để đó tui mua cho ổ bánh mì! Khỏi nấu!
    - Ờ, vậy cũng được nữa, nhớ lấy ớt nghen!
    Một lát sau không thấy bánh mì đâu lại thấy có cháo gà ăn, vậy cũng được nữa .
    Đêm, ngã lưng xuống giường chưa đếm tới 10 là đã ngủ mất rồi, một ngày thật sự ý nghĩa sẽ mang đến cho mình một giấc ngủ thật sự bình yên.
    Cám ơn những anh chị Vespa Vĩnh Long, mấy bạn biker Cần Thơ đã rất nhiệt tình với nhà mình. Thật hạnh phúc khi được cùng anh chị em làm những việc ý nghĩa như thế này!
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nói thật các bác hôm qua em bổng như người mộng du cứ đi và đi. Đôi khi cứ hay đùn đẩy các bác vào chia sẽ vấn an gia đình là thế . Bởi em cũng là dân xây dựng trước đây năm nào em cũng có những đứa lính giỏi hay dễ thương bị tai nạn . Đến lần thứ 5 chịu không nỗi em đã tính bỏ luôn nghề .Các bác biết sao không ? Bởi mình không thể nào chịu được cảnh người sống nhìn người thân ra đi như thế và không có gì có thể bù đắp cho sự mất mát của gia đình họ và trong đó có trách nhiệm của chính mình . Hôm qua vespalangbat không dám nhìn lâu là thế bởi mọi cái như quay về mà quay về trong một khỏang khắc ngắn với bao cảnh đời thương tâm cùng một lúc . Một cái gì đó rất thân quen rất gần gũi bởi họ cùng nghề với mình mà .
    Phóng sự ảnh và cảm nhận của Blue cho vespalangbat copy về diễn đàn NNB để các thành viên được xem nhé .
    Cái này minh họa cho bài viết của Blue nè
    [​IMG]
    Các bác chơi " hàng " dữ không hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em già cũng đu đeo theo .. nói thật các bác em mà không đói phải ăn hủ tíu dọc đường hay vá xe thì đến cũng như về tương đương vvới cào cào à nhen . Công nhận rươt theo mấy bác đói bụng thiệt
    [​IMG]
    Trời đất dưới đó cũng có cầu chữ Y nữa mà không có lan can cái này là lúc lên lúc quay về xuống cầu xém chút em chạy thẳng xuống mưong hic hic lúc đó đói quá hoa cả mắt
    [​IMG]
    Rất mong anh em nhà oto xe máy sẽ luôn đồng hành cùng Những người Bạn . Hôm qua cũng không kịp để chào tạm biệt các anh em nhóm 1 và Cần thơ. Ơ mà bài và ảnh của nhóm 1 đâu nhĩ !?
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 08/10/2007
  4. philubonmat

    philubonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gian nan thử lòng người
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Băng đồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuyên nương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt rẫy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để đến với những hoàn cảnh đau thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt anh Tú khơme, chị Giang
    [​IMG]
    Tạm biệt anh em YFC - Kennydang
    [​IMG]
    Xin cám ơn các bạn đã mang đến cho gia đình nạn nhân những ngọn nến sưởi ấm tình người, các anh, chị, các bạn đã phần nào đã lau khô những dòng nước mắt, mang lại hy vọng, niềm tin cho nhân dân xã Mỹ Hòa nói riêng và gia đình những nạn nhân nói chung.
    "Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước hãy thương nhau cùng"

  5. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bài của leminhthuy_77 được chuyển về đây.
    MONG ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BOX ÔTÔ- XE MÁY CHO HỘI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÀ NỘI
    Hành trình tình nguyện gồm có sự tham gia của các nhóm tình nguyện trên địa bàn Hà Nội như nhóm HTU( heart to you), Tình Nguyện trẻ,Áo Xanh, BC , Sunday,......Với mục đích tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông Và đội mũ bảo hiểm , góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên tình nguyện gương mẫu , đi đầu trong mọi phong trào....kết hợp với buổi diễu hành tuyên truyền bảo hiểm, Hội Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội cùng tổ chức buổi giao lưu nói chuyện và tặng quà cho các cụ già neo đơn cơ nhỡ và các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm bảo trợ 4-Tây Đăng Ba Vì Hà Tây.
    Vì số lượng quà và vận dụng đi kèm khá nhiều chuyến đi hôm đó chủ yếu là đi bằng xe máy, không có phương tiện vận chuyển đồ nên mong được Box oto- xe máy hỗ trỡ và giúp đỡ.
    Chương trình được diễn ra vào ngày 14/10 chủ nhật.
    Tập kết vào lúc 6h30 sáng và kết thúc chuyến đi vào 18h30
    .
    Mọi chi tiêt xin liên hệ: Lê Minh Thuý 0983064577-042423163. Xin Cảm ơn
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 09/10/2007
  6. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    [/size=4Thay mặt nhóm 1,em xin post trước ạ,đợi anh Ngọc Cò ria post trước,nhưng lâu quá!
    Anh em chúng tôi,đã họp bàn về chuyến đi từ nhiều ngày trước,sau bao nhiêu lần off lậu và off chính thức,đã ra quyết định thành lập nhóm 1,là nhóm xuất fát vào chiều thứ 7,được giao nhiệm vụ cao cả là làm tiền trạm,đi trước để khảo sát tình hình đường xá ở miền Tây sông nước thế nào,có gì nguy hiểm để lường trước cho anh em đi sau.
    Sau khi hẹn nhau ở Phan Xích Long,rồi anh em ghé đón anh Phong Công chúa-Vú em FBI-,và ghé đến Ngã 7 Lý Thái Tổ để ảnh bàn giao mặt bằng,anh em chuẩn bị xuất fát,có thêm sự góp mặt của Út Công An.
    Những tưởng thành viên nhóm 1 chỉ có 4 chú Ong và 5 thành viên:nguyenkhanhfx,keyboard,fatwind,miceku,paraday,anh em nạp ga vào đại lộ hùng vương,thẳng tiến miền Tây sông nước,và trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm rạo rực khó tả.
    Bỗng cả đoàn tấp vào lề theo hiệu lệnh anh Phong cc,vì anh có cuộc gọi mật.Không biết đầu dây bên kia nói giề,mà anh em quay đầu xe,thẳng tiến đường Tản Đà,nghe phong phanh là có đồng chí sau khi tham chiến ở chiến khu vùng VỢ,đã quyết định vì nghĩa từ thân,từ biệt mái ấm thân yêu để cùng anh em xuống miền Tây làm nhiệm vụ cao cả.Sau vài ngõ quanh co,anh em đến 1 chung cư,trước tiên,làm 1 pô kỷ niệm đã chứ!
    [​IMG]
    Fatwind làm dáng chút
    [​IMG]
    Và đã diện kiến đồng chí đó,anh em cứ ngỡ sẽ gặp 1 PANDA bồng em bé xuống,nhưng không,anh vẫn hiên ngang với chiếc áo ba lỗ màu cam đã theo anh nhiều chặng đường dài,Vâng,đến giờ phút này,tôi mới biết là anh,Hòa Tam Thất,vẫn đầy khí thế,ko giống PANDA,và ko bồng em bé.
    Anh em gặp nhau,mừng mừng tủi tủi,sau vài màn chào hỏi,anh em tranh thủ lót dạ trước khi khởi hành!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khởi hành,chúng tôi đi theo đoàn,với tốc độ trung bình khoảng 80-100 km/h,cung đường miền Tây khá nguy hiểm với những đoạn đường mà người dân sẵn sàng băng ngang bất cứ lúc nào họ thích,ko màng xe lớn xe bé,Cu Tí Cu Tèo.Và nguy hiểm nhất vẫn là những đoạn Cầu có Vỉa hè,anh em suýt lên vỉa mấy lần,và cứ bám đuôi nhau ráo riết,anh em dừng chân tại cầu Mỹ Thuận nghỉ chân,ngắm cảnh,và tận hưởng cảm giác "dòng nước dài 1 km như thế nào",
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/miceku/dsc00033.jpg
    [​IMG]
    Xin lưu ý,hình này original rất shock,anh em ai muốn spam nhân vật này thì liên hệ miceku nhé,heee,còn ai muốn copy tấm hình này về,sau đó shift delete thì chắc fải sao ta (cho anh em quyết định hè)
    Sau vài phút nghỉ ngơi ngắm cảnh đẹp cầu Mỹ Thuận,anh em lại tiếp tục lên đường,đến Phà hậu Giang,anh em dường như thở fào nhẹ nhõm,chỉ còn 1 km sau khi qua fà là đến Tp Cần Thỏ rồi,dường như trong ánh mắt mỗi người chúng tôi đều ánh lên sự hân hoan,xen lẫn mệt mỏi!
    bác Hòa hổng biết gọi cho ai mà Ò Í E hoài,bác có vẻ lo lắng!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua Phà,đi 1 đoạn ngắn là chúng tôi đã đến được khách sạn,anh em liên hệ *******c để anh em gặp mặt,nhưng bác í đã đi giao lưu kết hợp ở đâu mất rồi,anh em đành lên tắm rửa,và kiếm quán ăn,vì hình như,ai cũng đói rã người.
    Lúc này lại quên mất máy ảnh ở phòng mới đau,không chụp được cảnh gặp mặt anh em biker Cần Thơ với sự nhiệt tình đón tiếp đáng quý mến,và có thể nói là đáng yêu.Anh em mô tô sài gòn xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà anh em biker Cần thơ và Box Cần thơ đã dành cho chúng tôi.
    Ăn xong,anh em về phòng khách sạn ngủ khá sớm,để dành sức cho ngày mai,sẽ là 1 ngày thật dài đấy!!!!
    Trên đường về Khách sạn,fatwind là người Cần Thơ,nên muốn dẫn anh em đi vòng vòng để giới thiệu bến Ninh Kiều,để bác Phong CC chào bác Hồ,và thể hiện đẳng cấp tinh thần mô tô với màn biểu diễn Còi miệng như còi Hụ!,làm anh em được 1 phen vui vẻ,giảm stress tức thì sau chặng đường.Trân trọng cảm ơn bác Phong Công Chúa về khoản này!
    Ngủ 1 giấc,sao thấy đêm ngắn quá,đúng 7h,anh em đồng loạt dạy thay áo quần,bác Thái Hòa vào WC làm người suy tưởng mà ko đóng cửa,làm em vào,giật nảy người
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em lúi húi xem xét lại xe,có bị trục trặc gì ko,hầu như ko sao,chỉ mỗi bác keyboard bị xẹo cục signal sau!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi ghé dùng điểm tâm,đợi bác Danh CB1 đến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bác Việt keyboard có vẻ căng thẳng,không biết bác Danh này đi sao chưa đến!
    [​IMG]
    Và rồi bác Danh cũng đến nơi,anh em hơi bị shock khi biết bác chạy quá nhanh với tốc độ trung bình 120-140 km/h,đi sau nhóm 2,đến trước nhóm 2 dường như cũng fải 4 tiếng.
    [​IMG]
    Đoàn quay về KS,làm thủ tục trả phòng,thay đồ và lên đường,dường như bác Hòa khá mệt mỏi với ku Hiền ở khâu ràng đồ,đúng là Gừng già Gừng quế,đến tay bác Hòa Má Mì,dường như gọn gàng hẳn
    [​IMG]
    Lên đường nào!
    [​IMG]
    tranh thủ làm điếu nào!
    [​IMG]
    Quay lại phà Hậu Giang,anh em dừng xe trên phà,đi hóng mát đợi phà qua!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc đợi phà,anh em mỗi người 1 việc.
    Người đi chụp hình lấy về góc Cầu gãy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đi giao lưu,ông Út Công An này là ghê lắm,khung hình này chup chậm,trước đó thì mùi mẫn với em gái này lắm cơ
    [​IMG]
    Người đi "xả nước cứu thân",fục nhất bác Hòa 777 ở điểm này,anywhere,any time
    [​IMG]
    Người tranh thủ chợp mắt
    [​IMG]
    Sông nước miền Tây,đau thương với chiếc cầu định mệnh!
    [​IMG]
    Đoàn chúng tôi ghé vào nghĩ trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long để đợi anh em nhóm 2 đến!Có vẻ sẽ rất lâu đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa nơi nghĩa trang!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời gian cứ trôi qua,bác Hòa lại có nhã ý kiếm tiền đổ xăng,lại rủ rê anh em vào cờ bạc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác keyboard có vẻ thua nặng đây!
    [​IMG]
    Sau bao giờ chờ mong,đoàn của nhóm 2 cũng đến,anh em mừng rỡ,tay bắt mặt mừng,nhưng vẫn còn đoàn xe đạp đua phía sau nữa,anh em lại tiếp tục chờ,và rồi đoàn xe đạp đua cũng đến nơi,anh em chào mừng đoàn xe đạp đua Vĩnh Long!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em mô tô SG thấy dàn xe đua của tỉnh Vĩnh Long,ghiền quá,thế là đến tiết mục thử xe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giao lưu giữa phường và Tế Điên Đại Ca!
    [​IMG]
    Nhưng đúng ra fải đến tiết mục "thử lại xe" của đoàn xe đạp đua Vĩnh Long,nhưng đã không diễn ra,lúc này hinh như thấy bác Danh CB1 lặng lẽ đến bên hornet600 bóng mờ,rút chìa khóa,miệng huýt sáo,giả vờ đi vào khu vức bên trong tượng đài tham quan!
    [​IMG]
    Sau khi liên hệ bên xã Mỹ Hòa,bác Tú Khome quay lại dẫn đoàn quay vào UBND xã Mỹ Hòa,với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em biker Cần Thơ,YFC!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phường đang họp với xã!
    [​IMG]
    Bỗng xuất hiện chú công an Xã!
    [​IMG]
    Với sự giúp đỡ nhiệt tình khi hướng dẫn cho anh em đường vào từng nhà của anh ở xã Mỹ Hòa,chúng tôi vào từng gia đình thăm viếng,tổng cộng là 10 nhà bên nhóm chúng tôi.Đến đâu,cũng nhuộm màu tang tóc,đau thương,thật mủi lòng khi nhìn cảnh mẹ góa con côi,mẹ mất con,vợ khóc thương chồng,...và hầu như,gia đình nào cũng nghèo khó,vách lá nhà tranh!Mong họ sớm vượt qua để ổn định cuộc sống.Với sự chung tay nhỏ bé của anh em chúng ta,hãy cùng thắp nén hương tưởng nhớ nhưng người xấu số!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài hình ảnh Mo to trên đường xã Mỹ Hòa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em dừng nghỉ ăn trưa,với các món ăn của Má Hòa,xin cảm ơn tình thương mến thương mà Má đã dành cho chúng em ạ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những gương mặt chờ tiếp thực,...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong,lúc chúng tôi kêu tính tiền,bác chủ quán nói 1 câu,nghe xong,anh em thấy trong lòng nhẹ nhõm,quên hết mệt mỏi:"Thôi,cô không tính tiền,các con đưa bao nhiêu cũng được,các con đi làm việc tốt,cứu trợ dân trong vùng,cô ủng hộ các cháu được phần nào thì cô làm!",nhưng anh em vẫn trả tiền đầy đủ cho Cô,kèm lời cảm ơn Cô đã cho anh em 1 bữa ăn ngon miệng,với sự giúp đỡ của má Hòa,bữa ăn ít đạm nhưng nhiều bạc => đạm bạc
    Anh em lên đường thăm 1 nhà cuối cùng còn lại,dừng xe cho cu Út chụp về hướng cầu gãy!
    [​IMG]
    Cu Út dường như chưa no với món ăn của bác Hòa,cu cậu mừng rỡ với món khoái khẩu này!
    Đây là 3 niềm đam mê của cậu Út Công An,kết thúc phóng sự ảnh của iem ạ!
    MÊ "BƯỞI"
    [​IMG]
    MÊ "HOA"
    [​IMG]
    MÊ ".........................."
    [​IMG]
  7. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hèn gì cầu sập là đúng roài
    chắc cầu này cũng sắp rồi đó..................
    vulamha0918162644
    Được vulamha sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 09/10/2007
    được khome sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 09/10/2007
  8. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

  9. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mong được sự giúp đỡ của Box oto xe máy cho hoạt động tình nguyện của Hôi Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội. Xin cảm ơn
    Hành trình tình nguyện gồm có sự tham gia của các nhóm tình nguyện trên địa bàn Hà Nội như nhóm HTU( heart to you), Tình Nguyện trẻ,Áo Xanh, BC , Sunday,......Với mục đích tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông Và đội mũ bảo hiểm , góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên tình nguyện gương mẫu , đi đầu trong mọi phong trào....kết hợp với buổi diễu hành tuyên truyền bảo hiểm, Hội Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội cùng tổ chức buổi giao lưu nói chuyện và tặng quà cho các cụ già neo đơn cơ nhỡ và các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm bảo trợ 4-Tây Đăng Ba Vì Hà Tây.Vì số lượng quà và vận dụng đi kèm khá nhiều chuyến đi hôm đó chủ yếu là đi bằng xe máy, không có phương tiện vận chuyển đồ nên mong được Box oto- xe máy hỗ trỡ và giúp đỡ.Chương trình được diễn ra vào ngày 14/10 chủ nhật.tập kết vào lúc 6h30 sáng và kết thúc chuyến đi vào 18h30.
    Mọi chi tiêt xin liên hệ : Lê Minh Thuý 0983064577-042423163.Xin Cảm ơn

  10. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuý thân mến .
    Mình tin chắc các bạn trong box ô tô xemáy phía bắc sẽ hỗ trợ bạn rất nhiệt tình . Trong trường hợp bạn cần thêm 1 xe ô tô 7 chỗ , bạn có thể liên hệ với tôi qua số DT 0903821835 nhé . Chào bạn .

Chia sẻ trang này