1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động công tác xã hội của box Ô tô - xe máy và những người bạn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có đăng ký tham gia chương trình 1 nhưng mấy hôm nay gia đình em có chút chuyện, rất tiếc em không thể cùng rước đèn với các em. Hẹn năm sau vậy.
    Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
  2. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    (Tớ, khome đây)
    Trích -Vespalangbat :
    Thời gian : Thứ bảy ngày 17.9.2005 lúc 6h30
    Địa điểm : Tập trung tại Yesterday cafe lúc 16h thưởng thức chương trình Nhạc thập niên 70 . 18h30 chia nhau đi phát quà
    Phụ trách tổ chức chính : SCDC cùng các bạn ôtô xe máy và các thành viên chương trình cùng bạn bè tham gia

    Nôi dung : Đi phát quà trẻ em đường phố( dự kiến 200 em ), trẻ em các khu lao động nghèo bằng xe gắn máy . Chúng ta sẽ đem đến các em những phần quà của chương trình . Đây sẽ là chương trình thú vị và không kém phần lãng mạn bởi các ban sẽ từng đôi đi phát quà . [/green]

    _ Về phần vật chất chuẩn bị BTC chương trình cùng các nhà tài trợ và các group chuẩn bị tương đối đã ổn hiện BTC cần các bạn cùng tham gia để vui chơi và quản lý các em cả 3 chương trình , đặc biệt chương trình 2 cần những tay lái lụa
    Thân ái !! hẹn gặp nhau tại chương trình
    ------------------------------------------------------------- (Hết trích)
    Như vậy anh em moto-xe máy sẽ hẹn nhau tối thứ 7 vào lúc 6h30-7h tại Yesterday Cafe Nguyễn Đình Chiểu để tập trung đi phát quà[/b]
    Danh sách tham gia hiện nay gồm có :
    1. Blue Serenade
    2. Khome
    3. Sivextien
    4. Phambienngoc
    5. Saber
    6. CB1
    7. Tucquadimat
    8. Nice110
    9. Venus Pisces
    10 . ..................
    Còn bác nào chưa có tên muốn tham gia đi phát quà cho các em nhỏ mau mau đăng ký vào danh sách nhé.
    (Bác Thaihoa777 nếu sắp xếp được thì đi với anh em cho vui hén)
    Khome
    Được motormaniac sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 16/09/2005
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn tham gia với các bác nhưng bận đi học, sẽ cố gắng sắp xếp vậy
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chương trình Nụ cười đêm trăng 1 tại Yesterday cafe đã thành công tốt đẹp , Một chương trình có sự tham gia của nhiều box trên mạng TTVNOL như box Ô tô xe máy ,những người bạn vespa,7X,8X,,du lịch và các group như SCDC, Hội vespa thứ sáu ,CLB Từ tâm và nhiều bạn bè khác . Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người bạn ô tô xe máy . Xin thay mặt ban tổ chức cám ơn những người bạn từ box ô tô xe máy
    Xin các bạn vào đây để xem các thông tin về chương trình
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=27&PN=0&TPN=1
    À !! mà vespalangbat cũng là thành viên của box ô tô xe máy đấy nhé cho bổ sung vào luôn nha
    Xin hẹn găp các bạn tại Chương trình Nụ cười đêm trăng 2 vào thứ bảy 17.9.2005 lúc 17h tại yesterday cafe
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 17/09/2005
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Nụ cười đêm trăng 2 lãng mạn cùng đem đến các em Nụ cười của các nhóm như thế nào rồi nhĩ !! chắc sẽ nhiều cái để mà kể đây
    Riêng vespalangbat tôi dù hô hào mọi người bắt cặp để cùng đi với nhau nhưng mình độc hành với 5chiếc ***g đèn cùng 4 lít xăng , khách hàng của vespalangbat theo thứ tự một chị với gánh ve chai to đùng ngồi nghĩ mệt bên đường chị đã rơm rớm khi nhận quà , môt em trai bị tât 2 chân chống nạng bán vé số ở đường Trần khánh Dư , 2 bé gái cùng ngồi với bà đang bán bánh mì Phan xích Long và cuối cùng một bé trai đang ngồi nghịch trên đống cát tai 1công trình đang xây dựng cả ba mẹ đều là công nhân xây dựng . Thật cảm động với những gì vespalangbat tôi đã nhìn chuyến đi vespalangbat thích nhất câu " Cám ơn sư phụ rất nhiều " khi ba đứa trẻ nghich cát là môt công nhân xây dựng biết vespalangbat cùng nghề mà
    Quay về Yesterday lúc 9h ..tự thưởng cho mình 3 chai beer
    Còn chương trình 3 tối nay nữa ..!!! tham gia nhá
    [​IMG]
    Chờ bài của các ban để copy sang http://www.saigonvechai.com/kb/forum_topics.asp?FID=3&PN=1
    Thân ái !!
    P/s: Nhiều hình ảnh đep của chương trình đang ở các trang này
    http://www.kientini.com/forum/index.php?a=topic&t=184
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=40&PN=1
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 19/09/2005
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Buổi tối ngày hôm qua để lại trong anh em Box ôtô-xe máy nói riêng và các thành viên tham gia Chương trình Nụ cười đêm trăng nói chung những cảm xúc khó quên. Ai nấy đều mệt nhưng cũng rất vui vì cảm nhận được niềm vui của các trẻ em nghèo khi bất ngờ nhận được những món quà từ các anh các chị hàng ngày chỉ biết lên xe là phóng ào ào. Thế mà hôm nay họ chạy chầm chậm trong các ngõ hẻm, trong các khu phố nghèo để đưa quà cho các em nhỏ. Niềm hạnh phúc lan đến cả người cho lẫn người nhận?
    Box ôtô ?" xe máy được chia thành 2 nhóm. Nhóm của khome và những người bạn từ Caphê Sàigòn (Box sở thích) có lẽ đã đạt được kỷ lục về độ xa khi mò xuống tận Bình Hưng Hòa, Tân Phú. Riêng khome có lẽ đã chạy 1 đoạn dài nhất khi chạy 1 mạch đến cầu Tham Lương, vòng qua Khu Công nghiệp Tân Bình - Nguyễn Trọng Tấn rồi qua Bình Hưng Hòa. Trên đường đi, anh em bắt gặp những em bé bán vé số, những em mới 2 tuổi rưỡi đã theo mẹ đi bán hàng rong? Hình ảnh khó quên với khome và cô bạn ngồi sau là khi gặp 1 chị đạp xe đạp chở 2 em bé đằng sau; đường Lê Trọng Tấn k0 đèn, con đường mấp mô, 2 em bé vẫn tươi cười và chị phụ nữ lụp sụp chiếc nón, gò lưng đạp. Ánh mắt họ ngời sáng khi nhận những món quà, nhưng người phụ nữ vẫn k0 quên xin thêm : ?oCho chị thêm chiếc đèn?.
    Ai đã từng là trẻ con, từng mơ ước đến những món quà khi đến Rằm tháng Tám, và hôm nay họ lại một lần nữa được sống dậy những ước mơ, và làm cho những giấc mơ ấy trở thành hiện thực?
    Một số hình ảnh tường thuật :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khơ khơ, xe của em Blue nổi nhất bãi nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước giờ lên đường :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bác trong hội CD
    [​IMG]
    [​IMG]
    Niềm vui của em bé bán vé số
    Đường về
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoan nghênh bác Thaihoa777, đồng chí Văn còi & other Friends đã tham gia chương trình với anh em moto-xe máy
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép gửi bài tường thuật chuyến đi phát quà cho trẻ em đường phố ngày 17/09/2005 lên mục này như anh @Vespalangbat đã phổ biến.
    Ngày 17/09/2005.
    10h30 @Caheo_ nhắn tin liên tục. ?oAnh ơi, mua bao nhiêu ***g đèn? Đặt bao nhiêu bánh??vv?vv?
    3hPM, lại tiếp tục là tin nhắn của @Caheo_
    - Anh đi lấy bánh chưa? Em đang đi mua ***g đèn.
    - Ok, anh và @boysaigon đang đi đây.
    Condor tui và @boysaigon xách xe chạy lên chợ Võ Thành Trang nhưng 40 cái bánh đã đặt chỉ mới có được 25 cái, 15 cái còn lại hẹn sẽ giao lúc 7hPM trước bưu điện thành phố (hic, y như phim trinh thám)
    Yesterday ?" 6h30, nhóm 7XSG có mặt như đã hẹn với anh @Vespalangbat gồm @1088, @Boysaigon, @Phale81, @Caheo_, @Aquarain và Condor tui. Một lát sau, điện thoại reo, lão @Ducsnipper, ?oAlo, ông ở đâu, chờ tui một chút tui tới liền?. He he, vậy là được thêm 1 mạng nữa, và chỉ một lát sau lão Đức Xịt Nai xuất hiện. Sau đó là @Bunnie. Mọi người xúm vào chia quà ra thành từng phần (gồm ***g đèn, bánh Trung Thu, tập, viết...). Một lát sau anh @Vespalangbat phổ biến chương trình và chia nhóm cho tất cả các thành viên tham gia.
    7h cả nhóm lên đường cùng với hai người gia nhập nhóm lang thang phát quà 7XSG là chị @Dp167 box Moto-Xe máy và Nam, bạn @Aquarain. Cả nhóm thẳng tiến Q.4 với 50 phần quà. Khi vừa tới chợ Xóm Chiếu, @Ducsnipper phát hiện ra một nhóm đông trẻ em nghèo đang chơi bên ngoài chợ, cả nhóm vừa ghé vào thì nghe:
    - Thấy chưa tao nói rồi mà thế nào cũng có người đến cho quà.
    Và ngày sau đó là cả đám trẻ ùa tới vây kín nhóm lang thang nhà 7X, chỉ trong chớt mắt 50 phần quà biến sạch. Có lẻ nhóm 7X kỳ này sẽ đạt danh hiệu nhóm phát quà nhanh nhất .
    Quà hết quá nhanh so với dự kiến, thế là cả nhóm đành?rủ nhau làm cái lẩu cá kèo Mưa Rừng để giải quyết vấn đề bao tử
    Để chuyến đi này được thành công có rất nhiều sự góp sức giúp đở của các thành viên nhóm CTXH 7XSG, anh @Vespalangbat và các thành viên của các box Những người bạn Vespa, Moto-Xe Máy?. Thay mặt nhóm CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn và xin chúc tất cả mọi người một mùa Trung Thu vui vẻ, ấm cúng.
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Nhóm 8x gồm 4 xe nhưng ngay sau khi xuất phát 10'''' đã lạc mất 1 chú, không biết lang thang nơi đâu vì quên chưa hỏi số ĐT. Cũng được mỗi xe 1 em và em nào cũng xinh nên đi đường quên bớt mệt mỏi( pbn còn được mát xa trong lúc lái xe nữa , và matxa lại). Nhóm có vẻ như đi nhiều địa điểm nhất vì...thích đâu đi đó. Ban đầu là chợ An Đông Q.5, rồi lòng vòng khu Ngô Gia Tự - Nguyễn Tri Phương Q.10, quay về lấy thêm quà ra Bến xe miền Đông, chợ Cầu Đỏ, sau đó đi vòng về bằng đường Nơ Trang Long qua bệnh viện Ung bướu. Lại xuống tiếp chợ Bà Chiểu, kênh Thị Nghè, rồi lại xuống ga Sài gòn. Cả nhóm cứ vừa đi vừa suy nghĩ xem những địa điểm nào có thể tập trung trẻ lang thang và trẻ khó khăn, nghĩ ra thì phóng đến. Lại thẳng tiến công viên Lê Thị Riêng và khu Bắc Hải, lúc này thì đã thấm mệt vì đường hôm đó khá đông và quãng đường đi tính ra là 45km.
    Đúng là mỗi nhóm 1 phong cách cho quà. Nhóm 8x thì chọn lựa rất kỹ đối tượng nên phải đi rất nhiều, lắm khi phải khấn trời " cho con tìm ra đối tượng của con" vì mãi lâu không phát thêm được món quà nào (phải là các em lang thang, người già yếu đi 1 mình kiếm sống).
    Mệt(may là đã không thể xách NV750 đi) nhưng mà bổ ích(luyện tay lái qua các con hẻm), cuối cùng ào về ăn nhậu hát hò với nhóm mô tô xe máy.
    Hoan nghênh các bạn 8x đã tham gia chương trình.Chẳng cần biết tên nhau nhưng hôm đó chúng ta đã đi chung không hề có khoảng cách.
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 19/09/2005
  9. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm được nhiều việc ý nghĩa quá.. chỉ ước em cũng ở trong Nam để tham gia cùng các bác. !!. . Ngoài này trung thu trời mưa bão cả ngày... các em ko những ko được quà mà còn phải chịu mưa giông lạnh lẽo!!
    Có lẽ năm sau tìm chủ trì tổ chức ở Hà Nội với nhỉ!
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    THƯ NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG
    Những người tổ chức và thực hiện chương trình đã không khỏi bất ngờ trước sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của các bạn bè , những mạnh thường quân cũng như những người tham gia , là những bạn bè quen biết và cả những người lần đầu biết nhau qua lời giới thiệu, các bạn bè từ Công ty quảng cáo Kiến vàng , Cty venus ,Usvoiz những thành viên của forum saigonvechai . Những bạn bè khắp nơi từ các diễn đàn TTVNOL như ôtô xe máy ,những người bạn vespa ,du lịch , cuộc sống , 7X .8X saigon và cả những CLB như những chàng trai SaihonCDclub , hội xe cổ Saigon , CLB từ tâm và những người quan tâm khác .Tất cả cùng nhau thực hiện và tạo nên sự thành công cho chương trình
    Chương trình với nhiều chủ đề phong phú mỗi chủ đề mang một nét riêng để phục vụ rộng rãi các đối tượng là trẻ em , điểm chung của cả chương trình đó là đem đến cho các em những nụ cười của tuổi thơ và chung một tấm lòng của những người tham gia chương trình
    Chương trình 1 với chủ đề Nụ cười đêm trăng của 225 trẻ em khuyết tật làng Hoà bình 2 và trẻ em mồ côi làng SOS tại yesterday café do Công ty quảng cáo Kiến vàng tổ chức cùng sự tham gia của các bạn bè diễn đàn TTVNOL những người bạn vespa, ôtôxe máy ,du lịch , 7X ,8X ,CLB từ tâm ,SCDC , hội vespa Saigon và những bạn bè khác . Những người quản lý các em những đơn vị tài trợ đã bất ngờ trước sự chu đáo của chương trình và chính các em sẽ nhớ mãi một đêm trung thu bên chị Hằng chú Cuội có chú Mạc Can , có lân có địa với những tiết mục ca múa ảo thuật với những món quà và hơn hơn thế nữa các em được các anh các chị chở các em rước đèn diễu hành quanh đường phố saigon cùng chị Hằng chú Cuội bằng những chiếc xe cổ ,xe mô tô . Một chương trình nhiều công sức đóng góp của tất cả bạn bè
    Chuơng trình 2 với chủ đề cùng nhau đem đến với 220 trẻ em đường phố nụ cười đêm trăng . Một chương trình lãng mạn và nhiều công sức bởi những người tham gia đã cùng nhau trên những xe gắn máy và tản đi khắp các đường phố những khu lao động nghèo nơi các em kiếm sống và sinh sống để đem đến các em những chiếc ***g đèn và những món quà của chương trình . Trong đó có cả những bạn bè lần đầu tiên quen biết nhau qua chương để hẹn cùng nhau trong chương trình tới
    Chương trình 3 với chủ đề Vui trung thu cùng 170 trẻ em mồ côi trung tâm xã hội Bình hưng thật tuyệt vời bởi sự tổ chức của các bạn CLB Tù tâm và của những người tham gia trong chương trình . Những tiết mục cây nhà lá vườn của các em và cả những người tham gia thật thú vị . Những trò chơi tập thể thật hào hứng và ấn tượng nhất với màn biểu diễn múa lân của các em mồ côi tại trung tâm . Một chương trình trọn vẹn dù đã khuya chưa ai muốn về và đâu đó là những đôi mắt quyến luyến của các em với những anh chị tham gia chương trình
    Chủ đề xuyên suốt của chuơng trình là nụ cười, những nguời tổ chức thực hiện tham gia thật hạnh phúc khi được nhìn những nụ cười của các em nhưng đâu đó cũng thật xót xa khi nhìn những nụ cười hồn nhiên từ những em bé nhỏ xinh xắn , những nụ cười méo mó của những em khuyết tật và cả những nụ cười trên những gương mặt trẻ thơ sớm chịu nhiều nhọc nhằn và mất mát thiệt thòi
    Xin thay mặt các em gửi đến các bạn bè và những người quan tâm đến chương trình lời cảm ơn chân thành , những người đã đem đến cho các em những nụ cười mùa trung thu 2005
    Xin thay mặt Ban tổ chức Nụ cười đêm trăng trân trọng tri ân sự đóng góp của các bạn và chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống
    Thân ái cảm ơn các bạn CLB ôtô xe máy

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 21/09/2005

Chia sẻ trang này