1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động công tác xã hội của box Ô tô - xe máy và những người bạn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời mình được đón Trung thu cùng các em chưa hề biết mình. Đi để biết mình thật hạnh phúc trong vòng tay gia đình và bè bạn. Đi để cảm nhận tuổi thơ mình không hề nhọc nhằn như mình vẫn nghĩ. Đi để thấy trời thì rộng, đất thì dài nhưng tình người vẫn đủ ấm áp để chung một vòng tay chia sẻ.
    Trò chơi tàu lửa cùng các em làm mình cay mắt: một bé đi ngay trước quay lại gọi bạn "lên đây với bạn nè" nhưng em phía sau mình không lên "thôi, mình đi với chị này cơ". Trong mắt em, mình cũng được gần bằng cô tiên rồi, vì khi mình đi, các em cũng riu ríu đi theo. Khi mình nói "các em vào chơi đi" các em mới nhập chung vào bè bạn. Cảm ơn những tấm lòng những đêm trăng ấy.
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nụ Cười Đêm Trăng 3

    5:30pm có mặt tại cổng trường Trung Học Nghề LÝ TỰ TRỌNG thấy có vài chiếc xe và vài cô gái chàng trai tre trẻ đã có mặt, nhưng nhìn mặt không biết ai với ai luôn. Thế là em phải nhào vô hỏi đại "em ơi, có phải em đi chung với nhóm chị Cúc không?" ... "dạ, chị Cúc nào?" á trời, hỏi tên người chủ xị mà không biết chắc không phải đồng bọn rồi, nhưng đã hẹn giờ này mà chỉ có vài xe đứng chờ không lẻ không đúng, làm mặt lì hỏi tiếp "em ơi, phải em bên nhóm từ tâm không?"... "dạ cũng không phải chị ơi" ... không lẽ mình hố hàng đến 2 lần sao ta nhưng do có kinh nghiệm vài lần ọp lai nên em làm cú chót luôn "cho chị hỏi phải chiều nay tụi em đến tổ chức Trung thu cho mấy bé ở Bình Chánh không?" ..."dạ đúng rồi chị ... hihi" cô gái cười tươi hớn hở rồi giải thích "tụi em chỉ chơi trên mạng rồi nghe có tổ chức đêm Trung thu nên tụi em đi, cũng chưa biết ai với ai hết á chị" ... vậy là đúng đồng bọn rồi, cũng quên không hỏi cô bé ấy tên gì luôn chỉ nhớ mặc áo màu hồng dể thương . Đi tới đi lui một lúc có thêm vài xe nữa đến, lát sau thì gặp lại anh bạn tiptoe (lâu rồi không gặp bạn ấy vẫn xinh giai như ngày nào ... hehe) lát sau thấy chị Cúc chạy xe đến, may quá chủ xị đến rồi, kêu mọi người đợi tí chị lo chạy đi kiếm xích lô để chở hàng ra. Cuối cùng mọi người cũng đến đông đủ và rất đúng giờ, 6h mọi người cùng xuất phát đến điểm tập kết thứ 2 là Thuận Kiều Plaza. Không phải chờ đợi lâu mọi người cũng đã có mặt thế là cả nhóm nhắm hướng cầu Nhị Thiên Đường thẳng tiến.

    Địa điểm đến của nhóm là Trung tâm xã hội Bình Hưng thuộc huyện Bình Chánh. Trong sân trường các em đang được 1 chị phụ trách hướng dẫn chơi trò chơi vòng quanh sân cười hát tưng bừng. việc đầu tiên của các bé trai là xúm quanh bộ lân trống của anh vespalangbat rối rít. Thế là lân và địa được di dời vào đầu tiên, cả nhóm bắt đầu đem quà vào bên trong trường và chia cho các em. Mỗi phần quà là 1 chiếc bánh trung thu, 1 bánh con heo, 1 ***g đèn + đèn cầy và 3 quyển tập, truyện tranh thì để lại cho nhà trường giữ để các bé đều có thể đến đọc. Một nhóm thì chia quà, nhóm khác thì đi trang trí sân khấu, nhóm khác nữa thì tổ chức trò chơi cho các bé. Đang ngồi chia quà cho các bé, nghe ngoài sân trường giọng bác nào má la hét um sùm, lại thêm cái mi cờ rô của trường nó sụt sịt liên tục nên nghe không rõ đươc gì. Thầm nghĩ không biết bác nào mà phấn khích thế không biết, để bước ra nhìn mặt xem ... phải nói là em xém té (hình tượng tí các bác ạ ) thì ra người la hét um sùm nãy giờ là bác vespalangbat, chưa bao giờ em thấy bác ấy như vậy nên rất bất ngờ. Một tay bác cầm mi cờ rô, tay kia thì quơ ngang quơ dọc chỉ huy các bé chia thành nhóm, nhóm này thì ù ù ... đến nhóm kia thì a a ... nhìn bác đứng giữa gần 200 em vui đùa cùng các em chắc không ai ngờ ngoài đời bác già như thế nào (bác xoá tội cho em ). Quà cũng xong, sân khấu dã chiến cũng xong ... "xếp hàng xếp hàng ngay ngắn trật tự" tiếng của chị phụ trách các bé rõ khoẻ. Cô giáo quản lý các bé nhìn ngầu thiệt, mà nếu không có cô ấy cùng các thầy cô trong trường không biết cả nhóm sẽ xoay sở ra sao với 170 em. Tiết mục mở màn đầu tiên là màn múa lân của các bé thuộc TTXH Bình Hưng, các em đã trình diễn thật xuất sắc so với lứa tuổi của mình ... và sau màn múa lân ấn tượng đó anh vespalangbat quyết định tặng cả bộ lân cho các em . Chị Hằng Nga đứng xem màn trình diễn múa lân đã vỗ tay từ đầu đến cuối màn mà vẫn còn hào hứng chen lên phía trước đứng cùng các em. Sau tiết mục múa lân là chương trình ca nhạc của nhóm Những chú chim nhỏ ... mèn ơi, mới nghe giới thiệu tưởng là các em của trường, đến lúc nhóm ca bước ra muốn bật ngửa... (các anh chị xem hình sẽ biết nhóm Những chú chim nhỏ là ai ) Và để đáp lại màn trình diễn quá xuất thần của nhóm, các em trong trường đã biểu diễn tiết mục múa sôi động, và cả người lớn cùng trẻ em đều hoà tan theo niềm vui chung của chương trình.

    Nhìn các em với nước da đen nhẻm, tóc còn nghe mùi nắng cháy có lẽ vì cuộc sống mưu sinh, nhưng ánh mắt và nụ cười thì hồn nhiên và đáng yêu biết mấy. Tuy vào đời sớm và nhiều em không có được mái ấm gia đình nhưng các em rất lễ phép và dễ thương. Hỏi chuyện một bé gái sống tại trường , bé cho biết ba mẹ đã bỏ cả 4 anh chị em ?các bé sống cùng với bạn bè tại trường cùng có hoàn cảnh như vậy.

    Trẻ con khi sinh ra không có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình,niềm vui của nhóm đem đến cho các em tuy nhỏ nhoi nhưng cũng để sau này khi các em lớn lên nhớ về tuổi thơ của mình, các em cũng có niềm an ủi vì các em biết rằng xung quanh các em còn nhiều lắm những tấm lòng luôn mong muốn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các em.
    Còn đây là chuyện bên lề trước đêm trăng. Chuyện về một chiếc ***g đèn đã bị em làm rách.
    Sáng thứ bảy còn đang nướng thì điện thoại tít tít tít ... hix ... cứ tưởng là tin nhắn rủ cà phê cà pháo,..."em mua giúp cho anh thêm vài chục chiếc ***g đèn" ... thì ra đó là tin nhắn của bác vespalangbat. Phải thêm vài tin nhắn nữa mới biết được con số chính xác số ***g đèn mua thêm. Xách xe chạy ra Giáo xứ Phú Bình hỏi mua thêm " chị ơi! em muốn mua thêm ***g đèn giấy kiếng, còn hàng không chị" ... "không còn chiêc nào cả em ơi, chị còn phải chạy lấy thêm ở ngoài để giao đi tỉnh cho đủ số lượng" ... hix ... cứ tưởng chỉ có ***g đèn Trung Quốc và ***g đèn giấy xếp hút hàng. Chạy lòng vòng các tiệm gần đó hỏi giá cả ... mèn ơi, một tiệm cho biết vì hút hàng vào giờ cuối nên giá ***g đèn tăng gấp đôi ... còn hơn là xăng tăng giá. A lô cho bác vespalangbat bảo bác ấy chờ, em chạy ra Chợ Lớn tìm mua ***g đèn giấy kiếng. Sau khi trả giá, lựa chọn ... 30 chiếc ***g đèn được cho vào cái túi to tổ chảng được ràng phía sau xe của em. Vừa chạy xe ra khỏi mua ***g đèn, chợt nhìn thấy trên lề đường đối diện Trường Trần Bội Cơ (là trường ngày xưa của em học á ) có một tủ bán thuốc lá, phía trên treo vài chiếc ***g đèn làm bằng những sợi phim. Có lẽ gần 20 năm rồi em mới thấy lại những chiếc ***g đèn làm bằng dây phim, những sợi phim của một thời em ngồi đan mỗi dịp Trung thu về. Thế là em liền quẹo xe tấp vào lề mà quên rằng sau yên là một bao ***g đèn to đùng... và chuyện đã xảy ra ... bao ***g đèn vướng vào chiếc xe xích lô cũng đang chất đầy hàng hoá trên đó, còn bị chú chạy xích lô hét cho một trận vì cái tội chở cồng kềnh mà còn quẹo ẩu. Đường thì đông xe, chỉ kịp dừng xe xuống gỡ cái bao ***g đèn bị vướng và xin lỗi chú xích lô. Phát hiện một chiếc ***g đèn bị rách, em cũng thôi ý định quay lại để mua chiếc ***g đèn bằng dây phim, giữa đường xe cộ đông như vậy mà quay xe lại chắc không chỉ một chiếc ***g đèn bị rách .
    Chiếc ***g đèn kia được để lại tại vựa ve chai ... không biết bác vespalangbat có ý định đem chiếc ***g đèn đó lên đây bán ve chai không ạ
    Bài của hatrang

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 22/09/2005
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/09: Mình gọi cho Tú vespa: " Không có gì thay đổi, chiều nay mình lên đường đấy", Tú bảo : " Vào đến nơi gọi cho Tú ngay nha". Hic hic cả ngày hôm ấy mình bận rộn với bao nhiêu là việc ở công ty, mọi việc phải đâu vào đấy trước khi đi chứ. Trưa, chạy ra quán ăn vội đĩa cơm rồi lại chạy về nhà chuẩn bị hành lý cho kịp chuyến xe đêm. Về nhà, lôi mấy bộ quần áo ra ngồi ủi, con gái mà phải điệu tí chứ, trời nóng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau nhỏ giọt,....phù,... xong rồi, bay giờ đến công ty làm cho xong mấy việc còn lại. Mệt nhưng vẫn thấy vui và hồ hởi lắm. À quên, gọi cho mẹ nữa chứ: " A lô, má à, bé con đây, tối nay con đi công tác SG vài ngày nha, khi về sẽ có quà cho má, có gì con gọi cho má sau nha" hic hic,... tội nghiệp mommy tin con gái quá nên bị nó lừa, đi công tác thì có 1 ngày mà đi chơi hết 3 ngày, hihihi... cũng giống như mọi khi, trước khi đi xa bao giờ mẹ cũng dặn dò đủ thứ, nào là tắt hết điện trong nhà, cửa nẻo đóng cẩn thận vào, nhớ gởi nhà cho anh họ trong dùm, trước khi đi nhớ thắp nhang cầu cho đi đường bình an, ăn uống cẩn thận giữ gìn sức khoẻ,....mọi lời dặn của mẹ venus chẳng bao giờ thấy thừa cả, mặc dù chuyện venus đi công tác xa nhà xảy ra hàng tháng. Làm xong công việc, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, tắm táp cong, ăn vội cái bánh mì, rồi kêu taxi chở đến open tour. Đứng trước agency office gọi cho Nice : " Chị chuẩn bị lên xe đây, hẹn gặp em ngày mai nhé". Lên xe mình trằn trọc mãi không ngủ được, cố ngủ một chút cho khoẻ người, một chút của mình là khi tỉnh dậy thấy mình đang ở SG 6h sáng,.....
    Ngày 16/09 : Trạm đỗ xe nằm gần khách sạn, đi bộ vài bước là đến. Tội nghiệp cái thân mình, mới sáng sớm lại nằm cả đêm trên xe bus bụng trống rỗng vậy mà cô lễ tân nỡ bắt mình xách hành lý leo lên tầng 5 của khách sạn ( thang máy hư) , hic hic... thôi kệ cứ lên phòng rồi tính tiếp vậy. Quăng hành lý vào góc phòng, rồi quăng mình xuống giường ngủ tiếp. 8h chị Tú gọi " Đến nơi chưa, Tú qua chở đi ăn sáng" , venus giọng vẫn còn ngái ngủ : " Thôi để chiều mình gặp đi ha, bây giờ buồn ngủ quá", Nice gọi : " Chị vào đến nơi chưa, rồi hả, ok có gì gọi em nha", hic hic thấy thương quá. 9h30'''' mình tỉnh ngủ, gọi điện xuống quầy Lễ Tân nhỏ nhẹ : " Cô ơi, có phòng nào trống phía dưới không cô, con thì hay đi mà cô cho ở tít trên này, không có thang máy nữa, mỗi ngày cứ trèo lên tuột xuống 5 tầng, chắc con tiêu cặp giò". Sau một hồi năn nỉ và thương lượng cuối cùng thì venus cũng được xuống tầng 2, nhưng phải đợi khách trả phòng. Kệ, cứ được xuống thấp là sướng rồi hihihi... Nhắn tin cho sivextien : Ăn trưa đi, hắn reply " trưa nay anh phải về nhà ăn cơm mommy nấu, không báo trước không được đâu" , đành đi ăn một mình vậy. Ăn trưa xong chị Tú gọi : " 30 phút nữa Tú chạy qua nhé", hai chị em đèo nhau qua Nguyễn Trọng Tuyển. Wow, cơ man nào là đèn ***g, quà bánh và tập sách... có cả đầu lân nữa chứ. Các anh chị đã chuẩn bị mọi thứ cho Chương trình đâu vào đấy cả rồi, bây giờ thì chỉ có việc là chuyển quà đến địa điểm tập kết Yesterday Cafe. Venus và chị Tú ngồi "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng chị Tú có vài cuộc gọi của các thành viên. 2h chị Tú gọi cho đoàn lân " alô, cho gặp chú gì đi, chú gì không biết tên, alô chú hả, con Tú đây, hôm trước mua đầu lân chỗ chú đó, chiều nay 5h chú cho anh em múa lân qua yesterday cafe nha chú", Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chị Tú vã mồ hôi: " Đâu có được hôm trước con đã nói rồi mà, chú có ghi lại trong sổ mà, chú mở sổ ra xem lại đi, con tưởng vậy là được nên không cần nhắc lại, chú cố gắng sắp xếp giúp con nha, chút nữa con gọi lại, không có là không được đâu chú àh", mặt chị Tú đầy vẻ lo lắng :'''''''' Chơi kiểu này chết mình, rõ ràng là đã ghi vào sổ rồi mà", 30h sau chị Tú gọi lại " alô, cho gặp chú gì đi, chú hả, con Tú đây, sao rồi chú, được rồi àh, vậy chú nhớ 5h cho anh em múa lân qua cafe Yesterday Nguyễn Đình Chiểu gần Phùng Khắc Hoan nha chú, cám ơn chú nhiều", thế là xong, cứ tưởng cái đầu lân của bác vespalangpat đầu tư phải nằm chờ đội múa lân đến trung thu sang năm chứ, hehehe... 2h30 có thêm vài người nữa đến, rồi xe chuyển quà cũng đã đến, bà con mỗi người một tay mang quà chất lên xe, nhiều quá, chất cả ra đằng trước, bác tài nóng ruột " em chất vừa thôi, chất bớt ra sau đi, phía trước công an thấy là thổi lại đấy", còn lại vài chục cái đèn ***g mọi người chia nhau ra xách tay và chở bằng xe máy. Venus xách hai tay 40 chục cái ngồi sau cho ceicil chở, mới đầu còn hùng hổ lắm :" Nếu không cồng kềnh thì chị em mình mang thêm há, nhẹ huề hà, thôi để quay lại làm chuyến nữa vậy". Đi đường hết cọ bên này lại quẹt bên kia, venus luôn miệng " né qua phải em, qua trái em, chậm lại thôi em ơi! khoan đã đụng vào người ta rồi" hehehe.. và rồi thì " sắp đến nơi chưa em, chị mỏi tay rồi" , cafe Yesterday đây rồi, vespalangpat đây rồi, giống như khome tả, gầy gầy bé bé già già người, hihihi...nhìn bác vespalangpat trẻ và đẹp trai hơn mình tưởng tượng , sau màn giới thiệu của chị Tú và màn chào hỏi ,mình và ceicil quay lại Nguyễn trọng Tuyển theo lời bác( nào đó) dặn trước lúc ra đi, hai chị em về đến nơi thì vườn không nhà trống, cái này phải gọi là người không nhà khoá mới đúng. Chị em mình về lại khách sạn rồi vòng qua lại Yesterday Cafe. Lúc này chị Tú đang trang điểm để làm chị Hằng, ngồi một lúc chẳng thấy ai quen, venus cũng chạy lại lăng xăng cùng chị em sắp xếp lại quà tặng, chị Tú gọi: " venus ơi, liên hệ mượn dùm Tú cây chì kẻ mắt đi, quên mang theo rồi", venus đến quầy ngoại giao với chị cashier, mượn được cây chì cho chị Hằng, chị Hằng làm điệu lâu quá nên chị cashier có vẻ sốt ruột, venus trả lại cây chì và không quên cám ơn chị. Tiếp đến là màn thay xiêm y cho chị Hằng, " có phòng thay đồ không em?" " Chị vào rest-room mà thay" " Ơ, hôm trước nói là có phòng cho chị Hằng thay đồ mà, thiệt tình" cuối cùng chị Hằng thay đồ trong rest-room, tội nghiệp chị Hằng. Xiêm y xong thì người mang vòng hoa đội đầu của chị Hằng cũng đến, mọi thứ đã xong nhìn lại chị Hằng xinh không thể tả. Ngoài trời mưa vẫn lất phất bay, mình cảm thấy hơi đói nhưng ham vui quá nên chẳng muốn ăn gì.
    To be continued
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 26/09/2005
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ah mình có thêm đồng minh rồi, pbn, blue tới, ai cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của mình, móc đt ra gọi thêm cho vài người nữa, nhưng saber và sivextien bận không tới được, còn khome sẽ tranh thủ tạt qua vì nghe bác vespalangpat nói là vẫn có tiết mục rước đèn. Chú cuội của chương trình cũng đã xuất hiện cùng chị Hằng, mình buộc lại chiếc khăn đầu cho chú Cuội mà hơi buồn cười, hihihih... cuội này chăm chăn trâu quá nên phải mang kính cận. Đoàn lân cũng đã chuẩn bị xong, tiết mục múa lân mở màn chương trình cũng đã khởi động. Lúc này venus nhận được đt của chị bạn làm cùng công ty, muốn được tham gia chương trình, chị tới mang thêm vài phần quà và đèn ***g. Các em nhỏ cũng đã bắt đầu đến, 1 xe, 2 xe, 3 xe,... Yesterday cafe bắt đầu đông đúc và nhôn nhịp bởi tiếng cười đùa của các em nhỏ. Nhìn các bé với ánh mắt sáng ngời niềm vui, venus nghe lòng mình xốn xang, trong giây lát những cảnh vật như chợt nhoà đi trước mắt. Những tiết mục văn nghệ đầy sắc màu của các bé, rồi giao lưu với chú cuội Mạc Can,... ở đây tất cả như hoà vào niềm vui đêm hội với chị Hằng, chú Cuội, với đèn ***g, nến và bánh,... mọi người dường như xích lại gần nhau hơn, cảm giác thân quen hơn, như muốn chia sẻ cho nhau những niềm vui đêm hội, mọi khoảng cách dường như biến mất, mọi biên giới dường như bị xoá bỏ,.... ai cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đêm nay. Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng thức dậy một ước mơ nào đó của bạn bổng trở thành hiện thực, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nếu chính bạn là người mang lại niềm hạnh phúc đó thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, ừ hạnh phúc đôi khi giản đơn đến mức mình không thể nhận ra. Venus chợt nhận ra rằng hạnh phúc ở đây chính là sự cảm thông chia sẻ của mọi người. Cảm thông về hoàn cảnh và chia sẻ cho nhau những công việc nên làm. Mình rời quán, ra bên ngoài cùng bạn bè chuẩn bị ***g đèn và nến cho các bé, mỗi người làm một việc, mỗi người nói một câu làm náo động cả một góc phố , vui vui là la lá la.... Bên trong quán, tiệc vui phá cỗ cũng đã bắt đầu tàn, mọi người lục đục kéo nhau ra về, ***g đèn đã chuẩn bị xong, mỗi người chia nhau ra cầm vài cái rồi đứng dọc ra hai bên đường chờ các bé đi ra, tặng ***g đèn và tạm biệt các bé. Một số bé được các mẹ chọn để đi rước đèn thì tập trung lại góc đường. Đúng lúc mọi việc diễn ra suôn sẻ thì sự cố lại xảy ra với mình, cái handphone trong túi quần không cánh mà bay, hic hic... lúc này mình cứ cuống cả lên, chạy tới chạy lui lo vụ cái phone nên đã bỏ qua tiết mục vui và hấp dẫn nhất trong đêm là rước đèn chạy quanh thành phố bằng xe máy. Mọi người chở nhau đi rước đèn, venus ngồi lại quán với cái phone của bác khome, gọi lung tung cho vài người bạn báo tin, bạn bè mỗi người an ủi một câu cũng đỡ tủi thân, ừ của đi thay người , ông bà ta nói thế mà. Mình cứ chạy ra chạy vào, chị bạn về lúc nào không hay. Nhóm người đi rước đèn cũng đã về, mọi người trả các bé lại cho trung tâm, các mẹ kiểm tra quân số, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một em, thì ra xe bác khome gặp sự cố trên đường, nên chưa về được. Pbn chạy ra tiếp sức, các bé tranh thủ trong lúc chờ đợi chụp ảnh với chị Hằng và chú Cuội. Cuối cùng với sự trợ giúp của pbn, khome cũng đưa được bé về trả lại cho mẹ, tạm biệt các bé, lúc này Venus thấy đói bụng cực kì, mọi người rủ nhau đi ăn, kéo nhau ra Hồ Con Rùa ăn mì cùng chị Tú, Blue, Boom,có cả pbn và huongdanvien_dalat, sau cùng là Nice , ăn xong cà nhóm kéo nhau đi cafe. Chương Trình Nụ Cười Đêm Trăng 1 kết thúc thành công, venus có tên trong danh sách tài trợ vàng của hội giang hồ, vì đã có công đóng góp cho hội một cái handphone ( hehehe... Blue nói thế ). Về đến phòng venus lẩm nhẩm hát: " sống trên đời sống, cần có một tấm lòng,..... để gió cuốn đi...." , đêm mưa lạnh nhưng venus thấy lòng mình ấm áp những niềm vui nho nhỏ, mang cả những nụ cười đêm trăng vào giấc ngủ đêm nay.
    Ngày 17/09 : Bỏ qua buổi sáng dậy muộn, buổi chiều mình đi ăn cùng chị Tú, sau đó về khách sạn đợi một người bạn chở đến chỗ hẹn. 5h30 mình và saber đã có mặt ở Yesterday cafe, vẫn còn hơi sớm, bọn mình gọi nước rồi ngồi nghe những ca khúc bất hủ do các ca sỹ của Yesterday quán biểu diễn. Mọi người cũng đã kéo đến dần dần đông đủ : sivestien, DP167, nice10, phambienngoc, Blue, khome, thaihoa77, huongdanvien... Quà và đèn ***g cũng đã dược chuẩn bị chu đáo. Sau vài lời phát biểu của bác vespalangpat thì mọi người tản hết ra sân. Tiếp đến là màn bắt cặp, chia nhóm để cùng đi, lúc này mới thấy " cái hội này vừa ngố lại vừa nhặng xị" ( trích lời bác Văn Còi), cả nhóm cứ náo loạn cả lên, venus thì lóng ngóng với 5 phần quà trên tay chẳng biết đi cùng group nào, box moto-xemay thì chia ra hết, sivextien và khome đi cùng box cafe SG, DP167 cũng bị tách riêng, Blue đi mánh lẻ, pbn thì đi cùng huongdanvien_dalat, hic hic... "tài xế" của venus cũng biến đâu mất tiêu không liên lạc được, đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi, venus bắt đầu lo lắng, sivextien cũng bắt đầu hình sự ( câu nói " ve với chả nus " ra đời trong lúc này đây ) " thôi em tìm ai đó đi cùng đi, những việc như thế này không thể đợi được đâu", cũng may cho venus là con Nice để dành chỗ chở em Blue, mà em Blue đã đi mánh lẻ nên vẫn còn chỗ cho venus này. Cuối cùng venus đi cùng Nice và box cafe SG. Bác Văn Còi đến muộn nên không còn xe, đành ngồi lại chờ saber đến rước. Nào chúng ta lên đường thôi.
    To be continued
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bài tường thuật của Venus hay tuyệt, xin cho điểm 10+
    Lúc mà Venus cầm cái phone của anh thì có mấy anh bạn ở cq rủ đi nhậu. Nghe giọng con gái lạ mấy ông đó cứ trêu : "Ơ Tú đâu rồi, Em là ai mà sao lại cầm máy của nó nhỉ?"
    Còn lúc xe hư thì lại k0 có đt để gọi vì lúc này đã đưa đt cho Venus, chẳng nhớ được số của bác nào cả. Ngồi nghĩ mãi mới nhớ ra được số của Nice110 để xin số của chú Ngọc. Loay hoay mất gần nửa tiếng gọi đt, quả thực lúc đó muốn điên cái đầu.
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    xe bác khome nặng quá, may mà cái chân em cũng có năng khiếu đẩy xe.
    Hôm Trung thu gần chết vì đói. sau khi đẩy xe bác khome về, rồi chở cậu Minh ở làng Hoà Bình đi cùng với bác khome về làng quay lại được thì mọi người kéo đi ăn hết. Trên đường về em phóng vèo vèo qua ngã tư, thoáng thấy xe nice gọi nó đi cùng. Về đến yesterday dài mặt ra vì đói, thằng nice quay qua quay lại biến đâu mất. Hoá ra nó đi ăn không rủ em. 1 lúc sau bò ra ngoài trời mưa lâm thâm, tính đi ăn thì lại bị gọi ra phở Bò hồ con rùa; vài bác vespa,nice, Blue, venus đang ở đấy. Tưởng đuợc ăn rồi, đến nơi thấy các bác vespa cãi nhau chí choé chuyện trả tiền rồi lại đi ra. Lại không được ăn gì đi cafe tiếp, may, còn làm được cốc ca cao sữa cầm cự với con đói đúng 15''. Híc, hôm đấy tới hơn 12h đêm mới được ăn cơm chiên. Mặn muốn chết nhưng chết vì mặn còn hơn chết đói.
  7. nice110

    nice110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng GÀ MỜ kia, tao bỏ đi ăn 1 mình à? Thế ai gọi mày ra quán hả? Mày đói muốn chết à? Thế ai là thằng lên sân khấu gào thét 1 cách man rợ như khỉ GOLIA thế hả? Và ai, ai là người chỉ ăn đuợc 1 dĩa cơm chiên nhỏ để rồi trả tiền cho mày và thằng Dũng ăn 2 dĩa cơm chiên to đùn hả? Đã vậy tao còn chưa tính với thằng Dũng chuyện nó dẫn tao và chị Thư vòng vèo 1 hồi rồi chui tọt vào cái quán vừa dơ vừa dở đến phát ói!
    Trời ơi tao đã tính "sống để bụng chết mang theo" chuyện này rồi mà mày lại khui ra niềm đau của tao nữa.
    Sorry everybody vì bài viết này! Đây chỉ là tư thù cá nhân thôi, xin everybody đừng để ý.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,.... bài viết của mình hiền như thế mà chiến tranh vẫn xảy ra giữa Nice và pbn làm đạn bay lạc tùm lum trong box, hehehe
    Venus xin được tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
    Quang cảnh Yesterday Cafe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác vespalangpat đang feel
    [​IMG]
    Còn đây ku pbn và ku huongdanvien_dalat tranh thủ làm điệu với chiếc Phantom của bác thaihoa77 trước giờ xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người người, nhà nhà vui đón Trung Thu, đường phố đông như xem hội, phải khó khăn lắm mọi người mới bám được đuôi nhau, đt gọi nhau liên tục. Venus miệng cười vui hớn hở nhưng mằt vẫn không quên quan sát đối tượng phía trước và cả hai bên đường. Kia rồi, một em bé đang bán vé số, nice tấp vào bóp kèm inh ỏi, tiếp đến là chiếc NA to đùng của bác khome làm em bé phát hoảng , cũng may là có hai chị trông dễ thương thân thiện ( tranh thủ khen mình chút xíu hehehe....) bước xuống xe tặng quà và đèn ***g cho bé, cô bạn đi cùng khome : "Mấy cái đèn ***g bị quấn vào mấy ngón tay gỡ mãi chẳng ra chị ơi!" " Đừng nóng chứ em, chị tháo ra được rồi, đây tặng cho bé nè", chụp hình nữa chứ, "Nice tránh ra coi", khome tranh thủ bấm máy, Nice cũng chẳng chịu thua, thế là một khuôn hình có đến hai phó nháy.
    [​IMG]
    Lúc này chiếc môtô của khome lại dở chứng, nằm è ra đấy chẳng chịu đi, lại đt gọi tiếp viện. Nice cong đít đẩy, bác khome mím răng mím lợi đạp, cuối cùng thì con xe cũng chịu nổ. Mọi người chạy vào một con hẻm rộng, ở đây toàn nhà đúc và cao tầng, thaihoa77 phát biểu ý kiến " khu này nhà nghèo thấy xanh mặt luôn" hehehe...bác Văn còi đt, đợi mãi chẳng thấy saber quay lại chở bác ấy về nhà lấy xe tự đi. Anh em tiếp tục cuộc hành trình, lúc này mọi người đã lạc mất nhau, venus gọi cho sivextien " Đang ở đâu vậy, đi tới đâu rồi anh?" Đầu bên kia có vẻ cau cáu " Thôi thì cứ chia nhau ra đi, phát hết quà rồi hẹn gặp nhau sau, chứ cứ tìm nhau thế này đến khuya mất." Có lí, ừ cứ vậy đi, venus cảm thấy sốt ruột cho các cuộc gọi, VNPT phải cảm ơn chúng mình vì cước phí đt tăng đột biến trong ngày hôm ấy. Mình giục nice : " chị em mình cứ đi đi, không đợi ai nữa cả", nhóm của venus lúc này còn lại 3 xe, 6 người và 19 phần quà , Bình Hưng Hoà thẳng tiến. Sau một hồi ngoằn ngoèo qua mấy con đường, venus nhìn thấy một thằng bé trông mặt tội tội ngồi trước một căn nhà lụp xụp, nhưng nice sợ mất dấu mọi người nên chẳng chịu dừng, venus phải mất vài giây làm công tác tư tưởng con nice mới quay đầu xe. Tặng quà cho thằng bé, nhưng em thật thà quá đỗi, em gọi chị hàng xóm đang bế em đứng trước một căn nhà lụp xụp kế bên chia sẻ : " Con lớn rồi không chơi ***g đèn nữa, để cho em bé này đi " , ừ tấm lòng thì ở đâu cũng có, so sánh mình với thằng bé venus thấy thèn thẹn trong lòng, mình chẳng bằng được như em nó. Vì vội chạy theo nhóm nên nice chẳng kịp chụp tấm ảnh nào. Chúng mình tiếp tục đi tìm Nụ Cười Đêm Trăng, đường xá ở đây toàn ổ gà, ổ voi, sau những trận mưa rào mặt đường càng trở nên nhớp nhúa hơn, Nice lần bầm :" hic ... con nice của em mới rửa chiều nay, biết thế này để đi về rồi rửa luôn", mình động viên an ủi em nó một chút,phải cười tươi lên chứ hehehe.... Và rồi thì chúng mình cũng đến được địa điểm cần đến, đó là một khu lao động nghèo sắp bị giải toả ở Bình Hưng Hoà, đt lại tiếp tục gọi nhau, hỏi nhau đang ở nơi nào. Một bạn trong nhóm quen với bác lớn tuổi trong khóm, tụi mình để xe lại nhà bác ấy và nhờ bác ấy dắt đi tặng quà cho các nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lúc ấy gần 9h tối, các bé trong khu lao động này hầu như đã ngủ từ lâu, chúng mình đến từng nhà gõ cửa và nở một nụ cười thật tươi, dĩ nhiên rồi, vì quấy rối giấc ngủ của người ta mà, hihihi...không bị ăn đòn mà ngược lại còn được cảm ơn rối rít nữa chứ. Nhiều em bé sau khi nhận quà xong không chịu ngủ nữa mà thắp nến và xách đèn ***g đi cùng bọn mình luôn, có bé dù đã nhận được quà vẫn cứ tò tò theo xem các anh chị phát quà.
    Hội ý trước khi ra sân
    [​IMG]
    Một hai ba... ta bước theo chân bác
    [​IMG]
    Thắp nến xách đèn đi cùng anh chị
    [​IMG]
    Tặng em này bé ơi
    [​IMG]
    Ai mà lao xao trước nhà mình thế mẹ
    [​IMG]
    Niềm vui trong ánh mắt
    [​IMG]
    Còn lệ buồn ( ngủ) trên môi ...hehehe
    [​IMG]
    Bác Văn còi lại gọi: " Đang ở đâu đấy" " Tụi em đang ở Bình Hưng Hoà, phát sắp xong rồi anh à, chỉ còn 2 phần quà nữa thôi" " chờ đấy anh chạy ra ngay", hic hic.. tội nghiệp bác Văn còi, bác ấy là người nhiệt tình nhất nhóm đấy, chạy tới chạy lui chỉ với mong muốn có cùng niềm vui với các bé ( hehehe... không biết bé lớn hay bé nhỏ), 2 phần quà cuối cùng cũng đã tặng xong. Mọi người quay lại chỗ để xe, ở đây cả nhóm được bác chủ nhà mời lại uống nước và ăn bánh ngọt, sướng thế không biết, nhưng đêm đã khuya bọn mình còn phải quay về nên hẹn bác lần sau, chia tay bác và không quên cám ơn sự tận tình của bác. Nice tranh thủ chụp tấm ảnh lưu niệm trước lúc chia tay cùng em bé đã tò tò đi theo bọn mình suốt quá trình tặng quà,
    [​IMG]
    Gặp bác Văn còi ở trạm đổ xăng và cùng kéo nhau về. Trên đường về mãi lo nói chuyện mà quên mất việc hỏi tên nhau, chia tay những người bạn chưa kịp biết tên, hẹn gặp lại nhau vào một ngày không xa nhé. Nice, venus và bác Văn còi kéo nhau đi ăn bánh mì tươi, bác Văn còi cau có " Anh đói lắm rồi, bực mình bác saber lắm đấy, mai anh sẽ lừa hắn lên Võ Lâm Truyền Kỳ đánh cho một trận te tua" hehehe Bác saber phút cuối vì bận việc gia đình nên đã chia tay từ sớm, tiếc thật. Nice gọi cho Blue đến, nhưng xui cho cả hội quán bánh mì đóng cửa, thế là cả bọn kéo qua quán bánh canh, gọi thêm cho pbn và huongdanvien_dalat,... ăn uống xong cả nhóm lại kéo đi karaoke...và cuối cùng là chia tay ai về nhà nấy. Đêm hôm ấy venus ngủ rất ngon, chia tay Chương Trình 2 đầy lưu luyến và trăn trở những nỗi niềm, những băn khoăn và những niềm vui khó tả thành lời. Thầm cảm ơn tất cả những người đã cho bạn và cho tôi có được niềm vui hôm ấy. Cám ơn mọi người, hẹn gặp lại Trung Thu sang năm nhé.
    PS: Có được những tấm ảnh đẹp này là nhờ tay phó nháy Nice và sự hướng dẫn cách post ảnh của bác khome, xin đa tạ.
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 27/09/2005
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Cái ảnh chụp sau lưng venus hay đấy? Khỏi thấy mặt hehe
  10. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm. Tiếc là mình không có mặt tới phút chót cùng anh em.
    Đính chính một chút, tấm ảnh trên là chiếc CD "chiến" của bác "Rat" - chiến hữu bên Saigon CD Club.

Chia sẻ trang này