1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn (Hình ảnh và tường thuật Caravan Motor Thailand 2012 từ tr

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 27/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Móa!!!! bởi cái thứ.... chuyến này đi còn chưa về tới SG mà đã cầu mong ^:)^ có nhìu chuyến khác dc tài trợ như vậy nữa hả???[r23)]
  2. Paris-Hilton

    Paris-Hilton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến Biển Gọi... cảm thấy chưa đủ đô... ngay sáng hum sau ổng nổi hứng chơi liền 1 tour trong ngày khá thú vị mời ACE thưởng thức nhé...@-)@-)

    Tour Vietnam - Cambodia


    Tập Trung lúc 7:00 AM ngày 13 Aug 2012
    Xuất phát lúc 7:00 AM ngày 13-Aug- 2012
    Tour Trong ngày, sáng đi chiều về

    Danh sách thành viên tham gia:

    01. POLICE
    02. Speed Triple R
    03. Balo Porche Design



    The Journey - Only one MAN - Only one BIKE (SPEED TRIPLE R) - 500kms - Vietnam (HCM) to Cambodia (Phnompenh)





    Sau tour PhanThiet ngày thứ 7, CN vừa rồi, thấy trong người tức tức khó chịu, dường như là chưa đủ đô, tối CN ngủ một giấc, sáng thứ dậy lúc 7:00 AM, lọ mọ đi tìm cái Passport, thế là bỏ vào balo cùng 1 chai nước suối, lên giáp và một mình, một xe tiến về cửa khẩu mộc bài.

    Đoạn 1: HCM - Mộc Bài; đoạn này múc trong vòng 3 nốt nhạc
    [​IMG] . 45' đến Cửa Khẩu Mộc Bài

    Sau khi làm thủ tục xuất cảnh VN, chạy xe qua làm thủ tục nhập cảnh Cambodia, quay trở ra thấy cả đám quan chức cửa khẩu bu lại cái xe,



    [​IMG]



    tưởng đâu nó giam xe mình rồi, thế là tiêu tan bao dự định, định dở bài năng nĩ thì khi đến gần, mấy chú tuôn một tràn tiếng cam, qua vài thông dịch viên mới biết, hóa ra là hỏi xe bao nhiêu phân khối, sản xuất ở đâu, trùi, làm hết hồn, thế rồi đâu cũng vào đấy, Triple R từ từ lăn bánh rời khỏi khu vực xuất nhập cảnh Cambodia,



    Thế rồi bước sang Đoạn 2: Mộc Bài - Bavet - Svey Rieng - Neak Luong tổng cộng 100kms... ha ha... full of adventures



    quay lại nhìn về phía VN, làm vài bô hình kĩ niệm.


    [​IMG]



    Xung quanh khu này , úi giời sặc mùi đỏ đen, sòng bài đâu ra mà lắm thế, cũng phải, từ HCM tới đây có 70kms, 10 triệu dân HCM ai muốn đỏ đen thì cứ vô tư tại đây, chính quyền Cambodia cho phép kinh doanh Casino là hợp pháp và được nhà nước công nhận. Hoạt động sòng bài cũng như luật chơi cũng đạt đẵng cấp quốc té.

    [​IMG][/URL]

    Nào là Le Macau, MocBai Casino, Barvet Casino, Winz, Titan, Las Vegas, New World....

    [​IMG]




    [​IMG]


    Khu dân cư sát biên giới Mộc Bài rất đông đúc, chủ yếu là nhân viên phục vụ và làm việc tại các Casino trên

    [​IMG][/IMG]


    Biền số Việt Nam trên đất Campuchia nha... đoạn này đã ròi khỏi Mộc bài khoảng 30kms

    [​IMG][/URL]



    [​IMG][/IMG]


    Một góc bùng binh nhõ trên đát Cam

    [​IMG][/URL]


    Bên tay phải là COMBODIAN PEOPLE'S PARTY giống kiểu Ủy Ban Xã ở VN, chổ này có chốt cảnh sát giao thông Cambodia, có bị tuýt vào thì cứ 3usd một em nhé, không cần ngần ngại hay mắc cở gì cả... mọi việc đều xòng phẳng và có giá cả hết rồi... giá cũng mềm nên khỏi năn nỉ nha.

    [​IMG]



    [​IMG]


    Đường xá cứ thẳng tắp cho đến cuối đường chân trời, hiếm khi thấy người qua lại

    [​IMG]


    Chất lượng đường thì khá tốt, không thấy ổ gà đâu cả, hay mới làm đường chăng...

    [​IMG]


    cảnh đẹp thiên nhiên, không khí đồng quê trong lành

    [​IMG]


    Sau một hồi thăm dò thách thức trải nghiệm mới, mình như lấy lại tự tin và cảm giác như chạy trên sân nhà tràn về...

    [​IMG]


    Những đoạn dường như vô tận cứ cám dổ thôi thúc mình mặc dầu ý thức trong đầu luôn nhắc nhở mình rằng mình không phải ở Việt Nam và nhất là đi một mình nữa chứ....

    [​IMG]

    Trời thì nắng đẹp, cảnh đường xá đồng quê campuchia thật đẹp... Nhìn đúng nét cảnh đồng quê, hai bên đường luôn luôn là những cánh đồng vút cả tầm mắt, chỉ thấy đường chân trời. Không như VN, các con đường quốc lộ, hai bên đường chỉ toàn là người dân, nhà của, ôm kính các tuyến đường quốc lộ, là tiềm tàng của tai nạn giao thông...

    [​IMG]


    Cảnh sao mà đẹp nhĩ

    [​IMG]



    Và chuyện gì đến cũng phải đến, sức cám dổ đã chiến thắng lí trí của mình, ay dza.... đã quá.... múc thôi... múc cho sướng cái đã...hậu quã tính sau....

    [​IMG]


    130 - 150 cứ thế làm đều, có đoạn cả 50 kms liên tục kim đồng hồ không rớt dưới 130

    [​IMG][/IMG]

    Sau 100kms đường chim bay...mình cũng đã đến được phà Neak Luong. trước mặt là một con sông lớn, hai bờ cách nhau cũng khoảng 300 mét, lòng sông nước chảy xiết, nước sống ánh hồng chứa đầy phù xa


    Chen lấn một hồi mới có 1 chiếc vé qua phà, hình như chưa tới 1 usd. xe được đẩy vào khu nhà chờ phà đến, tranh thủ it phút nghỉ mệt, lau kiếng bảo hiểm, dính toàn con bò hóng. Ái chà, làm một hớp nước suối mà đã hết nữa bình, giờ mới thây cái công mang theo chai nước suối là đáng đồng tiền biết bao. Còn nữa chai đổ vào tay rữa mặt, xối lên đầu cho mát những giọt nước cuối cùng.

    Xa xa nghe tiếng phà bấm kèn, "chết, phà đến rồi, lên giáp thôi...."

    [​IMG]



    Lên phà nhé em yêu....

    [URL="http://i1127.photobucket.com/albums/l622/policechi/IMG_1146800x600.jpg"][IMG]http://i1127.photobucket.com/albums/l622/policechi/IMG_1146800x600.jpg[/URL]



    Quay lưng lại nhìn cảnh phà rời khỏi bờ, để đến với một bờ bến lạ, càng ngày càng xa Việt Nam...

    [​IMG]


    Vừa qua phà xong là đến đoạn 3: Đoạn này 80 kms từ Neak Luong đi Phnompenh. Đường xá vẩn đẹp vậy...cứ thế mà giử mỏi cả tay ga, xe lao vun vút, chẳng mấy chốc đã đến Phnompenh.

    Đoạn này chỉ biết chạy và chạy nên không ảnh yết gì cả

    Đến Phnompenh là vào khu chợ Olympic (giống chợ Bến Thành ở VN) dọc theo con đường Xê-a-Nút là khu trung tâm bán xe hai bánh lẩn 4 bánh, Moto chủ yếu hàng second hand, nhìn cũng ok, giá cả cũng ok hơn VN..

    dọ giá sơ sơ thây :

    CB1k giá 12,500
    Z1k giá 12,000
    StreetFighter 14k
    StreetFighter S 16k
    CBR1000 2009 11k
    R6 12,500
    .....

    [​IMG][/URL]

    Xe cộ dủ chủng loại

    [​IMG][/IMG]


    Coi xe đã một hồi bụng thấy bắt đầu đói rồi, kiếm gì ăn thôi.... chạy rảo rảo một hồi tư dưng thấy một quán quen quen, nhìn quen lắm....Ah,... nó đấy mà, không thể nhầm lẩn được...

    [​IMG][/URL]


    Quán NGON Việt Nam đây mà, trời xứ lạ quê người, tình cờ gặp nhà hàng xứ mình cảm xúc làm sao, nhất là bụng đang ghào thét nữa chứ...



    [​IMG]


    Giá cả cũng phải chăng nữa, trung bình khoảng 35,000vnd món

    [​IMG][/IMG]


    Cởi giáp, kính, nón bảo hiểm ra ăn nào...


    [​IMG]




    [​IMG][/URL]



    Chè xưng xa hột lựu, 1 ly trà đá, 1 bánh canh cua, 1 bún bò Huế... ngon quá, no bụng luôn, nhân viên ra mời bàng tiếng Việt và giọng Việt 100%. Cảm giác thật thân thiện.


    [​IMG]

    Vài tấm hình lưu niệm quán NGON trên dất Campuchia

    [​IMG]


    [​IMG]




    [​IMG]




    Ăn xong làm ngựa vài bô nè, no nên sản khoái đó mà...

    Tóc xù xì nhìn giống Hàn Quốc quá

    [​IMG]


    Nằm luôn nè...

    [​IMG][/URL]


    Còn giờ tranh thủ trước khi về đi dạo vòng vòng

    [​IMG][/URL]


    Đường phố khu trung tâm cũng còn ít xe cộ qua lại, không có kẹt xe như hàng ngày ở TP HCM

    [​IMG]

    Biểu tượng ngôi chùa cổ Ankor được giả lập tại một bùng binh

    [​IMG]



    [​IMG][/IMG]


    Khu vực Resort 5 sao lớn nhất Phnompenh, trong đây có cả Casino, các dịch vụ Spa thư giản, a e nào vô đây chơi chút rồi ra khu Xê a nút lấy 1 chiếc về luôn [​IMG]

    [​IMG]


    Naga World Resort


    [​IMG]


    Đây là cây cầu Diamond, được làm bằng bê tông luôn rồi, trước đây làm bằng cầu dây, ngay ngày lể hội cầu chưa sập mà người ta dẫm đạp lên nhau làm chết hơn 300 người.




    [​IMG]



    [​IMG]







    [​IMG]

    Cầu Diamon nhìn về hướng resort Naga World

    [​IMG]




    Ngôi chùa "Châm Tích" tại khu trung tâm


    [​IMG]


    Các bùng binh luôn thưa thớt người qua lại

    [​IMG]


    Khu công viên vui chơi giải trí cho trẻ em

    [​IMG]



    [​IMG]



    Cuộc vui nào cũng phải tàn, đến giờ về rồi, tìm chổ đổ xăng thôi...

    À, ở Cam có xăng 97 nha a em, xăng đổ vào chạy ngọt xe lắm, làm đầy bình chạy về cảm giác xe khác hẳn. Đã vậy đổ xăng được tặng một chai nước suối nửa. Cái này VN không thấy có....cây xăng bên đây cũng đẹp và rộng hơn nhiều...

    [​IMG]


    đổ xăng xong, Múc về thôi...


    Trên đường về đi ngang một đoạn khu công nghiệp may mặc, thấy công nhân tan ca đông nghẹt cả đường, trai gái gì xếp lên xe tải như cá mòi, chất lượng cuộc sống công nhân bên này có vẻ khổ qua...


    [​IMG][/URL]


    [​IMG]



    [​IMG][/IMG]



    .tới Mộc Bài, đuối quá không chụp hình chụp ảnh gì nữa cả, làm thủ tục nhập người, nhập xe cái đã. Xe Việt Nam thì về Việt Nam, xe Cam thì ở lại... [​IMG] hoặc đi đường khác...


    Qua cửa khẩu Mộc Bài, đến đoạn trảng bàng, bụng lại đói, ghé qua ăn bánh canh, bánh tráng trãng bàng... qua khu này mà không ăn mấy cái này thì phí cuộc đời


    [​IMG]



    Chị ơi, cho 2 li sôda chanh đường, 1 tra dá, 1 bánh canh giò heo nạt....úi chà ngon quá... Khát nước quá, uống đến 3 ly, cô chủ quán thể nào chẳng thắc mắc đi có một mà uống tới ba...?

    [​IMG]

    No nê xong, lại làm một phát về Sài Gòn, chạy càng gần SG thì càng oải, xe cộ, giao thông, kẹt xe, người ngợm.....chán...

    Tổng kết, 500kms, đi 3 tiếng về 3 tiếng....cảm giác rất hạnh phúc vì chuyến đi an toàn.

    Sắp tới làm Tour HCM - Phnompenh - Siem Riep đây... 800 kms, đi về 1,600 kms... một thách thức lớn ! đi một mình nửa chăng [​IMG]

    POLICE
  3. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Ku này chơi được nè! :))
  4. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Được á , sắp xếp bữa nào rãnh ACE mình làm một chuyến sáng đi chiều về .
  5. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Qua "bển" mà hổng gọi LWR tiếp vài chiêu hả Police?
  6. -aka47-

    -aka47- Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá anh Police ơi.
    Hình ảnh rõ nét, rì bọt rõ ràng. ******** í lộn kích thích quá deeee. Máu trong người cứ gọi là rần rần hết trơn.
  7. -aka47-

    -aka47- Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá anh Police ơi.
    Hình ảnh rõ nét, rì bọt rõ ràng. ******** í lộn kích thích quá deeee. Máu trong người cứ gọi là rần rần hết trơn.
  8. -aka47-

    -aka47- Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá anh Police ơi.
    Hình ảnh rõ nét, rì bọt rõ ràng. ******** í lộn kích thích quá deeee. Máu trong người cứ gọi là rần rần hết trơn.
  9. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    gOOD JOB POLICE!!!
  10. minhdiengsx

    minhdiengsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới làm Tour HCM - Phnompenh - Siem Riep đây... 800 kms, đi về 1,600 kms... một thách thức lớn ! đi một mình nửa chăng

    bé đáng yêu qué

Chia sẻ trang này