1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Phần 17

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi touring, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Cú này về có quả Panorama hơi bị máu! ACE chờ xem nhé!
    P/S: Ai vote thì cho xem trước.... hihiih
  2. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một việc hài hước không tưởng đã xảy ra - nguyên cái bịch nylon đựng quần áo lót của Hạnh-đú đã bay đi đằng nào - vì cái tấm ốp đuôi cộng với cặp đèn độ cũng đã không cánh mà bay... Mình cũng không thể hiểu nổi vì mấy ACE đi cũng khá gần nhau mà!!

    chắc phải làm 1 phóng sự điều tra . nghi án underware quá.
    mấy chú dân tộc mà lượm được chắc chắn sẽ thắc mắc là ai lên núi mà lại đem quần bơi kì dzậy ta.

    cái ốp đuôi đó là đồ chơi. nên đúng nghĩa là đồ chơi thật.
    sắp đến đoạn hấp dẫn rồi,nghi giai lao lâu thế bác ngựa.
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé!

    ACE thẳng tiến Đà lạt với nỗi lo không có đồ lót của Hanh-đú! Heee... Quay lại nơi đó sau vài tuần nữa chưa biết chừng mặc quần bơi là mốt của thanh niên ở đó cũng nên!!

    Tới đường cao tốc, lại những tiếng pô xe gầm rú, những mũi tên lao đi trong gió núi, hương rừng.
    VFR đã không chỉ còn max 187 như trước nhé ACE! Rất ổn định và đằm thắm ở cái số 2xx. (sẽ có video report... hêhê...).

    Cuối đường cao tốc, gặp một đoàn Sports đi ngược chiều. Sau đó ACE đoán là đoàn này đã đi đường nào đó lên Đà Lạt, xong rồi máu quá nên lôi nhau ngược ra cao tốc test đồng hồ. Đoán vậy, những chắc là nhiều phần đúng.

    Đèo Prenn vẫn như mọi ngày, nhưng khác ở chỗ là hôm đó khá vắng người.
    Sau khi pim-pim chào hai bạn đồng hành, vẫn Hạnh-đú và Viethorse bám sát nhau ở từng khúc cua, quét lá đa, cà lá mít từ đầu tới cuối đèo. Công nhận là chưa khi nào được quất Prenn đã như vậy.

    Lên tới Đà Lạt, dù còn sớm nhưng ACE vẫn vào thẳng chỗ ăn trưa, tranh thủ ăn trưa sớm để đổ về Mũi Né kẻo mấy đứa nhỏ nhà bác Minh (anh Duyenanh11) đang chờ.
    [​IMG]

    Đường Trần Hưng Đạo:
    [​IMG]

    Nơi ăn trưa - quán Dê 7 món:
    [​IMG]

    Ngõ Đà lạt:
    [​IMG]

    Cổng Đà lạt:
    [​IMG]

    Tường Đà lạt:
    [​IMG]

    Hoa Đà lạt:
    [​IMG]

    Các chiến mã nghỉ ngơi lấy sức cho chặng Di Linh, Gia Bắc:
    [​IMG]

    Dê Đà lạt:
    [​IMG]

    [​IMG]

    (to be continued...)
  4. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngựa thiếu hình "Gái Đà Lạt, Gay Đà Lạt" rồi hỉ? [:P]
    Hình đẹp lắm, tiếp đê bác.
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    sao sao sao

    2xx hả???

    đâu đâu đâu

    coi cái coi

    [r2)][r2)][r2)]
  6. minhdiengsx

    minhdiengsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  7. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... người ta đi chơi xe mà mấy bác cứ đề cập gới ghiếc này nọ...

    Thêm hình dê nào:
    [​IMG]

    Lão Minh giơ tay kiểu teen mà cái mặt gian pà cố:
    [​IMG]

    Rau cỏ tí cho đỡ táo bón:
    [​IMG]

    Nướng:
    [​IMG]

    Lẩu:
    [​IMG]

    Bảng giá tham khảo:
    [​IMG]

    @Tungpho Bọn tớ đã gọi cậu không dưới 3 lần trước và khi tới Đà Lạt rồi nhé! Từ sau thì thông cảm nha! Xí!

    Sau khi no nê phủ phê với dê 7 món, cả nhóm làm 1 vòng quanh hồ Xuân Hương và đổ đầy xăng trước khi tạm biệt Đà Lạt...
    Gặp nhóm Biker Omega (chắc vậy) đang ăn trưa tại bờ hồ Xuân Hương với khá nhiều Sportbikes.

    Tiếp tục với những góc cua đèo Prenn, lại Ninja114 và Viethorse bám đuôi nhau quét lá đa, cà lá mít cho tới hết đèo... Đường đèo cũng khá vắng người, lúc này con GoProHD đã được lắp đặt và ghi lại những nhát quét sát mặt đường và taluy của CBR1K và Interceptor.

    Qua tới đầu cao tốc, 2 thằng đứng lại đợi nhóm sau:
    [​IMG]

    (to be continued...)
  8. Vu-Hornet

    Vu-Hornet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 4 con bóng đi mà sao phóng sự thấy hòanh tráng dữ vậy ta!? Cái nì là nhờ cái tay Viethorse PR cho đòan rồi!! :-??:-?? Vậy là sắp tới đòan ACE mà đi Sepang có con ngựa Việt nhà mình đi chắc sẽ thấy khí thế hừng hực đây!! :-bd:-bd:-bd

    Máu quá máu quá!! Bây giờ đang trông bộ phim "Bao giờ cho đến tháng 10" đây!!! [r37)][r37)][r37)]\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hàng VN chất lượng cao noá zậy đóa anh Zũ!
    Post tiếp rồi đi ăn nào!
    ----------------------------

    Những mũi tên lại lao đi trên đường về phía đồng bằng...
    Camera trên mũ rung lên bần bật trong khi chiếc xe vẫn còn ga, tiếng gió rít lên từ cái camera thấy rờn rợn... Thoáng nghĩ tới việc quả GoProHD cất công mua ở bển vì gió mà bay cái vèo ra khỏi cái chỗ nó đang nằm thì... hic.. giảm ga thôi. Hmm... thế là ô-khờ quá rồi, cần gì nữa đâu hen.

    Tới Di Linh, đoàn dừng lại kiểm tra xe cộ người ngợm đồ đạc trước khi vào đèo:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Camera đã lắp đặt cẩn thận (không dán bình xăng được vì cái mount kit hơi bị ngắn nên tầm nhìn hơi thấp, phải chế thôi!):
    [​IMG]

    Chỗ này là KM94 của QL28, cách Phan Thiết 94km:
    [​IMG]

    (to be continued...)
  10. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Sorry a Trung cho em xen ngang cái nha.Vì thấy có dính đến mình nên cho em nói chút.
    @minhdien
    1.Nếu câu trên bác không ám chỉ đến tôi thì bác không cần đọc tiếp.Thanks và sorry

    2.Nếu ý bác nói tôi thì bác vui lòng nói thẳng.Tôi không có xích mích hay quan hệ gì với bác,nếu bác muốn kiếm chuyện thì tôi sẵn sàng (không cũng không được ).Tôi không biết trình độ hay địa vị bác ra sao (tôi chả quan tâm) nhưng nếu bác dùng từ "lũ" để ám chỉ 1 ai thì thái độ bác xất xược quá (tôi thấy bác post bài rất hay dùng từ này).Trong ACE đa số anh em đều có ăn học và có địa vị xã hội chứ không có dạng người mà bác có thể dùng từ "lũ" để chỉ đâu nha bác.Tôi với bác không thân đến độ có thể đùa như thế.

    P/S:Sorry tất cả anh em vì chen ngang đặc biệt vì Viethorse vì làm đứt dây hứng =)).Bị nói mà không nhận thì chỉ có thằng điên hay giả điên.Dám nói mà không dám nhận thì là một thằng hèn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này