1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Phần 19 (Hình ảnh chuyến đi HCM-Huế từ trang 85)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo bé Beo, hình đã hết rồi ạ!!!
  2. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu phóng tênh Tour Sài Gòn - Đà Lạt.

    Tour này là tour tuần thứ 3 liên tiếp, tính không đi vì không đủ đồ chơi,phần là cũng hơi đuối vì là tuần thứ 3 liên tiếp nhưng cứ nghĩ đến cây đàn Ghitar và Bóng Chúa cùng các ACE ngồi quây quần hát cùng nhau là lại một mực quyết tâm quất tour cuối cùng của năm 2011.
    11:30am có mặt tại cơm tấm KG, thấy mỗi mình Minh Vento cùng đồng đội ngồi ăn cơm từ 10h30 :-* còn hầu hết các anh em đều đến muộn, nên 12:30pm mới bắt đầu xuất phát.

    3:30 pm dừng tại Tâm Châu Bảo Lộc.
    [​IMG]

    Hàng tuyển của ACE
    [​IMG]

    [​IMG]

    Xe mới rô đai nè, chạy từ từ hén kưng!!!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tour này có a Tám chúa cưỡi cào cào lượn như chuồn chuồn sau lưng R1200RT, phục anh ý quá!!!
    [​IMG]

    ACE đến Đà Lạt thì trời cũng đã sẫm tối, chạy vào khách sạn thì thấy băng rôn chào mừng ACE , thật là wành tráng quá đó mà .. Thank to a Lợn Rừng Thâm Độc nhá!! :-*
    [​IMG]

    Thời tiết thật là đã, lạnh cắt da cắt thịt, mưa phùn không ướt áo, một cảm giác rất Hà Lội!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau tiết mục kiểm tra, khoá cổ khoá càng chống phá hoại, ACE lại ra quán Ku Đức ăn tối nhưng lần này không ăn thịt rừng mà ăn thịt gia cầm :D gà và dê nướng !! yummy!![r2)][r2)]

    Cặp đôi wàn hảo.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiết mục dạo chợ đêm và ún sữa nành bò.

    Ón Ly Xì Tên
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đêm Đà Lạt

    [​IMG]

    [​IMG]

    a Quảng Biên Quà
    [​IMG]

    Minh Vento cùng đồng bọn :x:x
    [​IMG]

    A Hải Lion
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tình ơi là tình!!!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Còn tiếp.....)
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày thứ sáu, gọi là làm việc mà cũng chẳng được mấy việc. Nghe anh em đi tung tăng, tĩ tã thế kia, trong bụng cứ lổn nhà lổn nhổn... :D

    Đăng ký lên ttvnol mà thật sự chưa chắc chắn được 100% vì vẫn còn một số việc đang pending.

    Gọi điện rủ rê mấy kẻ gọi là có tí máu pha xăng, gọi là có tí nốt ruồi ở gan bàn chân... haizz... nhưng có chừng đó chưa đủ, phải có gan nữa mà mấy ảnh gan hơi bé... hé hé...

    Cuối cùng thì công việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Quyết định nếu đi một mình vẫn cứ đi. Đi thế lại có thể chụp được nhiều ảnh. Hehe...
    Đêm, cảm giác hăng máu lại tăng lên khi chắc chắn có thêm bạn đồng hành là Hot boy TigerGT.

    Nhìn lại, chuyến đi 2 ngày 1 đêm không có trong kế hoạch tháng này của Viethorse, nhưng dù sao nó cũng đã diễn ra thật tuyệt vời...

    Tracklog:
    [​IMG]


    Lâu rồi, ờ, chắc cũng cỡ gần nửa năm không đi qua hồ Trị An, không rõ đường sá họ sửa sang tới đâu rồi. Vậy là thỏa thuận với Hotboy đi qua đường đó.
    Đường sá có nhiều chỗ tốt hơn, nhưng phần lớn đều đang làm, sỏi đá, ổ gà đầy đường và bụi bay mù mịt. Bộ quần áo và đôi giày được phủ một lớp bụi đường trắng xóa.
    Tới hồ Trị An, hai anh em vòng xe vào nghỉ uống nước và hít thở không khí trong lành nơi đây

    Mặt trời đã mọc nhưng có vẻ còn ở rất xa, ánh nắng còn chưa kịp rọi tới:
    [​IMG]

    My VFR trong ánh bình minh:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ong đen của Hổ vằn:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chụp thêm một tấm ảnh bình minh trước khi tiếp tục cuộc hành trình - mặt trời vẫn chưa lên:
    [​IMG]

    Tới chân cầu La Ngà, dừng lại một chút:
    [​IMG]

    Lần này qua sông La Ngà thấy dòng sông đầy nước, dòng sông căng đầy sức sống:
    [​IMG]

    Những bè cá nổi trên sông có vẻ như rất nặng cá chuẩn bị cho dịp cuối năm bận rộn:
    [​IMG]

    Chạy thêm chừng 60km, hai anh em dừng lại ăn sáng.
    Quên chụp ảnh tô phở. Thịt bò ở những quán trên đường như thế này mới nhìn "giống" thịt bò thật. Các quán phở trong Tp làm thế nào mà thịt bò toàn trắng phớ như thịt lợn, chả giống.

    Hornet nhẹ nhàng nên cắm đầu vào quán được:
    [​IMG]

    VFR quá nặng nên phải lùi vào để chút nữa ăn xong chỉ việc chạy ra mà không phải quay đầu với tô phở vừa cho vào bụng:
    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  4. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tấm này huyền ảo, trông xa cứ như chiến thuyền nối đuôi trong trận Xích Bích!! Like mạnh!!!:-bd:-bd
  5. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Anh thì thấy giống trận lũ lụt vừa rồi ở miền tây hơn....

    @ A thọ. công sức em lên tận đà lạt đón Anh, vậy mà anh gặp em anh bỏ trốn bỏ chạy về sì gòn 1 mình trước là seo....
  6. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Tấm đó sai nguyên tắc cơ bản 2/3 của photo. Anyway, thấy chỗ nào cũng thích nên chả thèm crop, để nguyên cho nó "mộc".
  7. nhuphuyen

    nhuphuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    nguyên tắc 2/3 không phải lúc nào cũng đẹp anh ah, tùy trường hợp có những tấm hình để 5/5 đẹp hơn
    (tìm tấm hình 5/5 mà tìm không ra lạc mất đâu rồi)
    up tấm phong cảnh em chụp khi đi du lịch
    [​IMG]
  8. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Qua đèo Bảo Lộc một đoạn khá xa, hai anh em dừng lại đổ xăng và tiếp nước:
    [​IMG]
    Just a little chicken strips as I have passed the Bao Loc pass with about more than 10km twisty road.

    [​IMG]

    Thêm chút hình ảnh về những ngôi nhà phơi đầy cafe trước cửa:
    [​IMG]

    Nhà nào cũng có phơi cafe hết:
    [​IMG]

    Chợt nhớ những lúc thảnh thơi, bên ly cafe đang tí tách từng giọt:
    [​IMG]

    Quay lại với cuộc hành trình nào:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Kept riding:
    [​IMG]

    Kept shotting:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Oh sh*t, that's how he says "cheese"!?:
    [​IMG]

    Đường lên miền núi:
    [​IMG]

    Giống đường ở quê:
    [​IMG]

    Phải nhường thoai:
    [​IMG]
    (còn tiếp...)
  9. Mickey059

    Mickey059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 tấm này đẹp quá cơ Ngựa Việt ơi [:P][:P], nhìn tấm "Ong đen của Hổ vằn" iEm thấy tình tứ, nãng mạn quá [r32)] :-", giống như "Dòng Sông Hò Hẹn" zậy[r23)] Ngựa Việt đúng là 1 "ART" chuyên nghiệp :-bd:-bd
    Bonus "Viethorse ART" [r23)][r23)]:)>-:)>-:-bd
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em qua đèo Prenn, tới gần Hồ Xuân Hương chưa tới 10:30', gọi điện thoại định vị đồng bọn.
    Thì ra cả bọn đã chuẩn bị sẵn sàng xe pháo cho chuyến offroad vào rừng sâu.
    Chơi luôn, sợ gì nè!

    ACE dừng lại trước cổng KDL Thung Lũng Vàng để Lợn rừng kiếm đồ ăn trưa - anh em tám chuyện vui vẻ mà không hề biết đến chông gai đang chờ đợi phía trước:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Hôm nay hứa không ăn thịt rừng:
    [​IMG]

    Đợi lâu quá, máu tự kỷ nổi lên:
    [​IMG]

    Còn đồng chí này đang chăm sóc cây rừng:
    [​IMG]

    Đứng chờ chỗ ấy chắc cũng phải tới hơn 15'.
    Sau đó ACE bào tiếp một loạt đường cua quẹo lả lướt trước khi vào đoạn đường đau khổ...

    Quẹo vào đường rừng - một kiểu đường Offroad đúng nghĩa. Mịa, toàn xe sport, đít đã chổng lên rồi mà cứ nảy tưng tưng với toàn những đá củ đậu to cỡ từ cái nắm tay tới quả bóng chuyền. Mà cái đường nó đâu có thẳng thớm gì, nhiều cua quẹo, lại dốc đứng (về ks nói chuyện với nhau thấy có tay nói là dốc tới gần 30 độ!!). Một bên là vách núi được vạc ra tè le tét lét để lấy chỗ làm đường, một bên là vực sâu hoắm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể rơi tự do theo chiều gần như thẳng đứng rồi!!!! Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.
    Sau chuyến đi, nghe đâu có thằng mới nhập về 1 container lốp xe PKL các loại đậu thường trực ở cổng cafe ĐTH!!! >:) Đúng là "thâm độc"!!!

    Cả đoàn dừng lại khi chạm tới một con suối nông:
    [​IMG]

    Con suối này thấy hiền hòa vậy nhưng đã từng nhấn chìm vài con xe offroad của anh em tới đây trong một mùa mưa trước.

    Cầu qua suối làm từ những thân gỗ nguyên khối:
    [​IMG]

    Xe cộ không dám qua cầu đành nằm nghỉ ngơi ngoài xa - có con xe nghe đâu là xe mượn nên phải chèn đá vào bánh kẻo trôi xuống suối:
    [​IMG]

    Một "đàn vợ" nằm ưỡn ra phơi nắng:
    [​IMG]

    ... và soi bóng xuống dòng suối cạn:
    [​IMG]

    Phía kia là con đường vào đầy đau khổ - và nó còn đau khổ hơn khi muốn đi ra:

    [​IMG]

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này