1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Phần 19 (Hình ảnh chuyến đi HCM-Huế từ trang 85)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. -POLICE-

    -POLICE- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tiệc tổng kết chuyến đi sẽ tổ chức tại : nhà hàng beer Bitburger - Bitgarden 231 Võ Văn Kiệt, Q1 vào lúc 17h30
    Nhà hàng sẽ giành một khoản sân để anh em sắp xếp Motor và vừa ăn vừa ngắm xe cho nên anh em nào có điều kiện thì chạy Motor ra cho xôm tụ nhé.

    NH này nằm ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (ĐL Đông Tây) nên ACE nếu đi 2B thì có thể đi ra từ Đề Thám, tới VVK thì quẹo phải tầm 200m là tới 231 VVK (chưa tới ngã ba VVK - Hồ Hảo Hớn nhé)

    Ai đến sớm cứ nói ở hội Motor ACE là họ chỉ chỗ sắp xe và chỗ ngồi.
    Cheers!
    (by viethorse)


    DANH SÁCH HỌP MẶT TỔNG KẾT TOUR VÀ TÂN NIÊN ACE MTSG

    1. Onlyspeed
    2. Quang BMW
    3. Onlyxiteen
    4. Triumph VN - 2L
    5. IronGirl
    6. Leanhngoc34 (1L)
    7. 777
    8. A Tuyển
    9. POLICE - 2L
    10. paris hilton
    11.buiduc_hung
    12. Hongaiyeu - 2L
    13. Phuong MBBG
    14.Lion - 2L
    15.
    16.
    17.
    18.



    25. nhuphuyen 2L
    27. Blue + Black - 2L
  2. touring

    touring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tiệc tổng kết chuyến đi sẽ tổ chức tại : nhà hàng beer Bitburger - Bitgarden 231 Võ Văn Kiệt, Q1 vào lúc 17h30
    Nhà hàng sẽ giành một khoản sân để anh em sắp xếp Motor và vừa ăn vừa ngắm xe cho nên anh em nào có điều kiện thì chạy Motor ra cho xôm tụ nhé.

    NH này nằm ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (ĐL Đông Tây) nên ACE nếu đi 2B thì có thể đi ra từ Đề Thám, tới VVK thì quẹo phải tầm 200m là tới 231 VVK (chưa tới ngã ba VVK - Hồ Hảo Hớn nhé)
    Ai đến sớm cứ nói ở hội Motor ACE là họ chỉ chỗ sắp xe và chỗ ngồi.
    Cheers!
    (by viethorse)

    DANH SÁCH HỌP MẶT TỔNG KẾT TOUR VÀ TÂN NIÊN ACE MTSG

    1. Onlyspeed
    2. Quang BMW
    3. Onlyxiteen
    4. Triumph VN - 2L
    5. IronGirl
    6. Leanhngoc34 (1L)
    7. 777
    8. A Tuyển
    9. POLICE - 2L
    10. paris hilton
    11.buiduc_hung
    12. Hongaiyeu - 2L
    13. Phuong MBBG
    14.Lion - 2L
    15. Touring
    16.
    17.
    18.



    25. nhuphuyen 2L
    27. Blue + Black - 2L
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiếp ảnh đẹp
    Hình ACE ở Quy Nhơn
    Cb1&2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dậy mà Hongaiyeu hjj
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuấn kk ảnh đâu post mau?
    [​IMG]
    Hưng speed
    [​IMG]

    Đến đây chỉ còn hình ảnh trên đường ra Huế thôi ACE chờ xem ạh.
  3. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    có tấm hình này tặng cho chú khôi :)

    [​IMG]
  4. nhuphuyen

    nhuphuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    máy của cu nhiều hình lắm đấy lên sóng đi cu chứ ở đó mà thập thò đu cửa sổ
  5. touring

    touring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bào liên tục vậy sẻ dẩn đến đau lưng, mỏi tay, nhức háng, chóng mặt, ù tai, mắt mờ ....hihii
    nên ACE ghé quán ven đường làm ly cafe tám chuyện chơi, đoạn này dường như Quảng Nam
    [​IMG]

    [​IMG]
  6. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải tặng thêm cho Phương MBBG nữa .:))
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Píp píp píp, mấy bạn tránh ra, xe mình to lại chạy nhanh để mình đi trước nà:


    1.
    26 Tết, Tuấn củ cải khệ nệ vác cái bụng phệ của nó cùng với bịch đồ nghề ra đưa cho chị Lu, rồi tiện thể chỉnh lại ga-răng-ti luôn. Dưới cái ánh đèn đường vàng khè lè của con đường Trần Quốc Toản, nó vừa chúc mình mai lên đường an toàn vừa hoa chưn múa tay chỉ cái khúc cua gần đó: “Đường này tụi nó chạy ẩu lắm chị, đua xe chết hoài chớ gì chị, cái cột biển báo đó đó, chị thấy không? Nó tông gãy hoài đó chị! Cứ lâu lâu sáng ra là thấy máu! Ghê lắm!”. Ờ, quả thật là quá ghê, nhưng mai chị lên đường rồi mày có cần đặc tả như vậy không hả mạy? :-ss
    Nghĩ thấy nó thiệt là nhiệt tình, Tết nhứt tới sát phao câu mà vẫn phải lọ mọ phi đi lãnh hàng: đèn, tay thắng, tay côn, công tắc, làm tem, dán tem… để lắp cho mình kịp về quê. Đã vậy mình còn không rành kỹ thuật gì hết, sơ hở là thắc mắc, là hỏi, là tỏ ra lo lắng… đến nỗi nó quạu với mình riết nó nản nó hết thèm quạu nữa luôn, cái gì cũng “Được rồi, tí em làm cho” :D. Thành quả kiên nhẫn của cả 2 chị em là đây:
    [​IMG]

    Về tới nhà cũng 23 giờ hơn, con mèo Ngoao cứ đi đi lại lại, buồn bã (đó là theo mình chớ còn theo anh Đen nói là mình cứ hay tưởng tượng, chứ con mèo nó vẫn ăn, vẫn phá bình thường chứ có cái “mịa” gì đâu mà cứ lo :D)
    [​IMG]

    Tiếp theo là tiết mục mình tư duy xem nên bỏ cái nào vô, bỏ cái nào ra khỏi giỏ, rất đau đầu, mà chỉ còn có vài tiếng nữa là lên đường rồi. Chưa kể cái đoạn ràng giỏ cho chắc thì suýt tí nữa quánh lộn với anh Đen vì mỗi người đòi ràng một kiểu, may mà cuối cùng đôi bên đã đi đến thống nhất. [r32)]


    2.
    Rồi thì giờ lên đường cũng đến, mình dắt xe ra cửa rồi còn quay lại bồng con mèo Ngoao lên ngắt nhéo mấy cái rồi mới lên đường. Tấp vô cây xăng đổ xăng, anh Đen trả hết 108 ngàn rồi quay qua bơm thêm cái bánh trước thêm 2 ngàn nữa là chẳn 110 ngàn. (Mình nhứt quyết không móc bóp vì lý do mắc đeo găng tay rồi [r23)]). 2 đứa chia tay nhau ngay ngã tư Đinh Bộ Lĩnh + Bạch Đằng, hí ha hí hửng, tự do rồiiiiiiiiiiii, lên đường thôiiiiiiiiiiiiii :D

    Lúc đang dừng chờ đèn xanh ở bùng binh Hàng Xanh thì gặp hai vợ chồng bác kia, cũng lớn tuổi rồi. Bác gái ôm chậu bông lan vẻ mặt “cái loại này, tui nản” còn bác trai thì rất hào hứng. Bác đập cho cái bộp vào vai hỏi:
    -Cậu đi đâu mà ăn bận đẹp quá vậy?
    - Dạ con về quê ăn Tết!
    - Chà, con gái hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Về đâu lận?
    - Dạ con 30. Con về Đà Nẵng.
    - Chà xa dữ! Giỏi ác bay! Đi đường nào? Trường Sơn đi!
    - Dạ không, con đi Quốc Lộ cho tiện.
    - Ờ, à, thôi, đèn xanh rồi, đi mạnh giỏi nhe! (Đập bộp thêm phát nữa)
    - Dạ con cám ơn! Tết vui vẻ nha bác.
    Nhìn qua cửa hàng Beo già thấy cửa còn đóng im ỉm. Bỗng nhớ hôm bữa ngồi trước sân uống trà a-ti-sô với anh Đen, với Beo và vợ chồng Hùng, thấy ngày đi còn lâu lắc mới tới, vậy mà giờ mình đã trên đường rồi. Ngước nhìn đồng hồ thấy đã 7h15, mình đua cái te ra hướng cầu Sài Gòn, trong lòng vui phơi phới.
    Con đường Quốc Lộ 1A đông đúc những xe là xe. Mình hòa trong làn đường giành cho xe 2 bánh nhỏ hẹp, không thể chen ra ngoài được, vì xe ô tô cũng nhiều và hầu hết chạy lấn vào trong. Dường như năm nay lượng người đi xe máy về quê cũng đông hơn, thấy có rất nhiều xe cột valy giỏ xách phía sau, rồi còn chằng thêm bó hoa, tờ lịch… Thấy sao mà nôn nao trong lòng mấy chữ “Về quê ăn Tết”!
    Đường đông thì đi cực nhưng cũng có chút vui vui, cứ mỗi chặng lại có một số người rẽ vô, rồi lại có những người khác chạy ra điền vào, không lúc nào thưa. Cách Phan Thiết tầm 30km mình ghé vào đổ xăng, hết có 76 ngàn à, hehe, xe tiết kiệm vầy mà anh Thăng đòi thu phí hoài à, tiền cháo quá tiền cơm à, xớ!
    Chạy tiếp 60km nữa thì ghé vào ăn trưa, cái café võng này mình thấy xe máy ngừng đông đúc thì tạt vào vậy thôi chứ cũng chưa định ngừng. Vô kêu dĩa mì gói xào bò với chai nước suối, ngồi chung ghế đá với chủ quán luôn vì nguời ta nằm hết trơn võng rồi. Ngồi ăn mì gói với con mèo con ốm yếu này, giống con Ngoao nhà mình ghê ^^.
    [​IMG]

    Ăn xong làm thêm viên Berroca cho nó khỏe người chứ không dám uống cữ thuốc 8 viên, viên nào viên nấy to choành oạch!
    [​IMG]

    Thiệt tình chưa thấy “biker” nào như mình, chạy xe đường dài mà chỉ dừng lại khi có cảnh đẹp để tranh thủ chụp hình và… ho cho nó đã một cơn rồi mới lên đường chạy tiếp :D
    Ăn uống xong thì ra ngoài sau “hái hoa bắt ****”, chụp hình mây trời và dây điện:
    [​IMG]

    Trước khi lên đường chụp cho em xe một phát, gọi là kỷ niệm nắng Bình Thuận trưa 27 Tết Nhâm Thìn:
    [​IMG]

    Lại lên đường, lại quất te te te chung làn đường với toàn bộ các thể loại xe gắn máy anh em, thỉnh thoảng mình chẻ ra rồi lại lật đật chẻ vô, khó chạy quá vì mình không dám lấn đường với ôtô, nhiều đoạn cứ bò bò, điên hết cả người!
    Tới Cà Ná, trời nắng và nhiều gió kinh khủng, gió mạnh đến nỗi lệch cả nón bảo hiểm, cái kính đè vào sống mũi đau luôn mà không dám buông tay ra sửa lại, vì hoàn cảnh lúc này là người thì dạt hết qua bên trái còn xe thì dạt hết qua bên phải. Mình có phải diễn viên đoàn xiếc đâu mà nhiều khi cũng phải biểu diễn như thế này! 45kg kể cả phụ kiện nó khổ như vậy đó mấy bạn à! [-(
    Mà mình là mình thích nhứt cái đoạn có mấy cái chong chóng quay quay, kiểu như tưởng tượng mình đang ở Hà Lan vậy đó, khửa khữa. Cho nên tới cái đoạn có chong chóng là mình mất nhiều thời gian lắm, vừa tranh thủ ho lấy ho để vừa đẩy xe tới lui chụp hình, tuy nhiên khả năng của máy chụp hình kiêm điện thoại có hạn nên mình chỉ chụp được vài cái gọi là:

    Tới Cà Ná gió thổi mình như chiếc lá
    [​IMG]

    The long and winding road ^^
    [​IMG]

    Xe và chong chóng, suýt giống ở Hà Lan :))
    [​IMG]

    Trong một nỗ lực chụp mình và xe và chong chóng, tuy nhiên chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng :D
    [​IMG]

    Giải pháp cuối cùng cho tấm hình có: người + xe + đường + chong chóng =))
    [​IMG]

    Xe bên biển vắng:
    [​IMG]

    Biển ngày xuân:
    [​IMG]

    Lu và xe đôi bạn thân rất thân:
    [​IMG]

    Và lại một mình trên đường:
    [​IMG]

    Tự nhiên ngang đoạn Cà Ná này thì trong đầu mình cứ vang lên cái bài hát Wonderful Life của Black mà mình tạm dịch:

    Mắt in màu nắng
    Tóc quyện làn hơi
    Em lạc trong đời
    Giữa trời nắng gió

    Ước gì em có
    Một người bạn thôi
    Vậy cũng vui rồi
    Chẳng còn đơn độc...

    Bởi vì đôi khi một mình là do ta phải chọn và ta đã chọn...
    http://youtu.be/uMXz3TQOS_c?hd=1
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    @Blu: đã có khởi đầu thì chắc chắn phải có kết thúc chứ đừng như chuyến xuyên Việt lần 2 và chuyến Đông Dương nữa chừng là tắt ngúm nha gái :))
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vầng, chuyến này mọi việc hoàn hảo mà, em đâu có lý do gì để ngừng lại hay mất hứng đâu :D Nhưng trước tiên anh đi đóng tiền giùm em đê :-w em cám ơn :-bd
  10. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê gái....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này