1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Tầng 20 - Tour lật bánh tráng SG-PT-Madagui từ trang 147

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi miceku, 09/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thành kính phân ưu cùng gia đình bác Khoa và ACE MTSG . R.I.P
  2. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, hôm trước cùng anh em MTSG ghé thăm và nói chuyện với anh thật nhiều. Rồi thấy hình anh đi với anh em, tự lòng đã an tâm, thật không ngờ!

    Tuy dạo này không chơi nữa những qua những lần tiếp xúc mình rất quý anh! Buồn lắm!Dù sao cũng là quyết định của anh, mong anh ra đi thanh thản và bình an nơi chín suối!

    Thành kính phân ưu cùng gia quyến anh Khoa Touring!
  3. stinger_nopp

    stinger_nopp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình a Khoa.mong a yên nghỉ dưới suối vàng
  4. Redman

    Redman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới cập nhật:

    Hiện gia đình đang gửi anh Khoa tại phòng lạnh Bình Hưng Hòa để chờ người thân nước ngoài về gặp mặt lần cuối. Ai muốn vô thăm thì liên lạc anh Nam quản lý (0903 665928) sẽ tạo điều kiện anh em vào thăm dể dàng.


    Sáng thứ sáu 20-07-2012 Gia đình đón anh Khoa về Thánh Thất Cao Đài. 891 Trần Hưng Đạo Q.5 (Khâm liệm, tổ chức tang lể)


    Sáng chủ nhật 22-07-2012 đưa đi an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Gò Đen (chưa chắc chắn địa điểm, sẽ xác nhận lại vào chiều mai)


    Như vậy ACE có 2 ngày để đi viếng anh Khoa là thứ sáu và thứ bảy.


    Sáng chủ nhật 22-07 sẽ là tour cuối cùng chúng ta đi với anh Khoa, điểm đến là
    Hoa Viên Nghĩa Trang Gò Đen, nơi mà gia đình đã chọn cho anh dừng lại và an nghĩ mãi mãi.

    Chúng ta sẽ đưa tiển anh bằng moto (Full giáp càng tốt. Lộ trình khoảng 16km, đường thoáng, chưa đến chợ Gò Đen). Mong anh chị em tham dự đầy đủ thể hiện tinh thần đoàn kết của biker ACE nói riêng và biker cùng đam mê PKL nói chung)


    @ all: Có một việc nhỏ gia đình có ý nhờ ACE: ai biết chổ mua hàng mã đẹp thì đặt dùm một bộ mô hình: ôtô - xe máy - điện thoại - máy tính vv . . . (Anh em nào có thể đảm trách được việc này vui lòng liên hệ với mình sớm)


    Chương trình nếu có thay đổi mình sẽ cập nhật lại cho anh em biết
  5. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Khoa ơi !
    Tour Nha Trang - Dalat vừa rùi ,tungpho vẫn còn nhớ rất rõ khi ở đỉnh Đèo Khánh Vĩnh.... Khoa vừa nhóm lữa ,vừa chọc tungpho rằng "Đúng là tùngphở ,có hình mà không tiếng !!" ,tungpho bùn cười lắm và âm thanh đó còn được ghi lại trong clip nữa chứ ....Sau đó ,trong đêm khuya Khoa và Hùng kiên nhẫn dìu tungpho và anh Thúc hết con đèo Khánh Vĩnh đến Đàlạt ...
    Và hôm sau ở Đàlạt , tungpho cũng làm Khoa bực mình vì rủ tungpho đi ăn "bánh căng" ,tungpho không đi , nhưng khi có Hùng đi nữa thì tungpho lại đi theo ....3 người lên taxi ,cùng ăn và trò chuyện ...Cám ơn Khoa vì đã cho tungpho biết thêm 1món ăn lạ ở Đàlạt ,để mỗi lần lên Đàlạt mình lại có thêm 1 kỷ niệm ...
    Rồi chạy cùng Khoa ra Vũng Tàu uống trà đá nè , tập bơi ở hồ bơi phan thiết nè .....nhiều kỷ niệm vui lắm mà ..hic.hic..
    Vĩnh biệt 1 người bạn vui vẻ ,hòa đồng ,nhiệt tình ...cầu chúc bạn sớm được siêu thoát

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh, người anh đáng mến, đáng quý. Cầu mong anh sớm siêu thoát, an nghỉ và luôn dõi bước phù hộ cho anh em trên mọi nẻo đường.
    Đáng tiếc lắm, và hàng trăm câu hỏi đặt ra, hàng trăm mệnh đề "Nếu...thì" đã đặt ra. Những câu tâm sự cuối cùng với anh, chỉ toàn nghe anh nói: "Đời mà em,...", anh đã xem cuộc sống như cõi tạm, nhưng tiếc thay, tình cảm mọi người trên cõi tạm ấy dành cho anh không tạm chút nào, dù là những anh em cùng đam mê xe, hay đồng nghiệp, gia đình, tất cả sẽ khó quên anh. Như thằng em, đã cùng chung anh trên biết bao nẻo đường, cùng nhau đùa giỡn, để rồi, lại là người chung tay nâng anh lên xe chuyển về Bình Hưng Hòa. Mấy đêm nay không ngủ, cứ nghĩ đến nụ cười anh, tiếng nói vang vảng, và nghĩ đến nơi anh đã chọn để tiễn biệt cuộc sống,...Không biết bao nhiêu tâm sự còn muốn trút, cùng muốn nói cùng anh, nhưng, có lẽ là quá trễ, và quá thừa.

    Sau chuyện này, thiết nghĩ, ACE chúng ta cần đoàn kết nhiều hơn nữa, và sẽ không bao giờ có trường hợp giống thế này, thật đau xót biết bao. Câu chuyện đã được báo trước, nhưng không ai nghĩ nó sẽ xảy ra....R.I.P, my dear Brother!!!!
  7. racingboy_NT

    racingboy_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mới đùa giỡn với a ở madagui ( ủa anh có bạn gái hả , vậy mà e cứ tưởng a là pê ) vậy mà giờ đây a đã ra đi , thật buồn wá đi a . Cầu mong a yên nghĩ mới 9 suối
  8. sexsi

    sexsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Dear Khoa,
    Tất cả chúng ta, ai cũng có quyền tự quyết định hướng đi của mình, nhưng để quyết định sự kết thúc của mình thì thật là 1 chuyện rất khó!
    Dù gì đi nữa anh cũng tôn trọng quyết định này của em, và anh hy vọng rằng em đã trút bỏ được những gánh nặng tinh thần mà trần gian đã dành cho em. Tuy nhiên sự ra đi của em lại là một mất mát to lớn của tụi anh :((, tiếc thật! tiếc thật!
    R.I.P
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    năm nay ace nhiều mất mát quá... 1 năm nhiều hoạt động và cũng là 1 năm nhiều biến động !!! mong rằng năm sau nhiều chuyến đi hơn và không có chuyện gì không vui nữa .......
    (nãy đang ở thủ dầu 1 thấy bác hứng chạy ngang.. nẹt ga cái roẹt -- ko bít là đi đâu nửa?)
  10. Redman

    Redman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cập nhật từ gia đình anh Khoa:

    Xác nhận địa điểm nơi anh Khoa an nghỉ: Hoa viên Nghĩa Trang Gò Đen

    Thuận theo ý kiến của ACE về lộ trình an táng nhưng cần lấy lộ trình sớm để báo cho bên dịch vụ mai táng
    (Lưu ý: Nguyễn Văn Linh đường rộng, thoáng. Đại lộ Đông Tây ra kẹt ở cầu Bình Điền, trên đường đi - về rất nhiều Police)

    Gia đình không bố trí thợ chụp hình và quay phim nên anh em khi đến viếng ai có máy thì đem theo phụ dùm

    Gia đình muốn đưa xe moto của anh Khoa ra Thánh Thất vào ngày động quan và chạy xe đó theo đoàn đến nghĩa trang rồi đem xe về lại nhà anh Khoa cất lại

    Hình ảnh - Video về tang lể và hình ảnh các chuyến đi của anh Khoa tập trung gửi về mail của Hùng để ra DVD kỉ niệm cho gia đình

    Ngày động quan là sáng chủ nhật nhưng chưa xác nhận giờ. Theo ý Thúc thì mình nên tập trung sớm chút coi như anh em mình off chủ nhật hàng tuần để uống ly cafe cuối với anh Khoa trước khi đưa ảnh đi an nghĩ
    (Địa chỉ Thánh Thất Cao Đài: 891 Trần Hưng Đạo Q.5, kế bên cafe Cát Đằng)

    @ all:
    - Đã chọn mua được lô đất đẹp để xây nhà mộ khang trang cho anh Khoa.
    - Bên gia đình đạo Cao Đài và làm lể trong Thánh Thất chỉ chấp nhận đồ ăn chay nên lưu ý anh em khi trang bị mồi nhậu đêm
    - Ai có thể đặt mua hàng mã đẹp vui lòng báo cho Thúc biết sớm

    Có thông gì tin mới sẽ cập nhật cho anh em biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này