1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của anh em ở Hải Thịnh

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của anh em ở Hải Thịnh

    E hèm !
    Bài tường thuật lần này sẽ chỉ mang đúng ý nghĩa tường thuật, tức là kể và giải thích chứ ko có phân tích hay phát biểu cảm nghĩ gì hết - phần này xin để bạn đọc tự nhận biết ( Cũng phải nói thêm nhiệm vụ được giao của tớ quả là khó khăn khi mà anh em 83 quá sôi động ,quá năng nổ , quá nhiệt tình muốn tường thuật lại 1 cách chi tiết có lẽ phải nhớ lại đến từng giây phút mất , vì vậy nếu tớ có thiếu sót gì thì mọi người thêm hộ vào nhé )

    Đầu tiên là trước chuyến đi
    Thành thực mà nói thì anh em cũng thấy lưỡng lự khi mà đến phút chót bao nhiêu người bỏ ko đi nữa nhất là hầu hết các girl , rồi mấy bác mod nhưng sự thật thì sao ?
    Và đây là thành phần tham gia của 83
    1- LongHS
    2-X file
    3-Rockvn
    4-Nhot
    5-vmv
    6-Tom
    7-pippo
    8-Nily
    9-toosonet
    10-hetfield
    11-NT
    12-Kien OFR
    13- an Jung Wan ( the hot thì phải )
    14- Imi ( cho bạn 1 tràng pháo tay nào )
    15-Don vinton
    16,17 - 2 đồng chí tóc dài người nhà của ai đó
    18- "Blade"
    Ko biết còn thiếu ai nữa ko nhỉ ?

    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    À ..ra co' Imi là Nữ à ...Lạy chúa ..may mà mình không gặp phải bà này ....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  3. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phải post bài theo kiểu "són són " thế này cho nó an toàn , ko rồi lúc viết xong mạng nó chập cheng cho 1 phát là toi .
    Ngày thứ nhất
    5h người đâu tiên có mặt
    6h5 người cuối cùng có mặt, tất cả là khoảng 42 người gồm 83, 82, 81ngồi tương đối chen chúc trong 1 chiếc xe 35 chỗ tiện nghi sang trọng và rất sạch sẽ ( có lẽ mọi người cũng biết thế nên ko 1 ai bị ..." thức ăn ra đằng mồm " sau 160.000 m đường cả ) . 83 lúc đó đúng là những chàng trai tâm lý , biết nhường nhịn xứng đáng danh hiệu " trẻ mà ngoan" nhường các anh chị chỗ ngồi bên trên để chui rúc trong 2,3 hàng ghế cuối ( hehe nhưng thực tế để anh em tiện bề nói chuyện gào thét ) . Quả ko sai , 4h ngồi trên xe trôi qua veo véo như 1 bản liên khúc trường ca của anh em 83 nhà ta , mọi lĩnh vực của cuộc sống như kinh tế , chính trị , văn hoá , thể thao, phim ảnh .... kể cả "xiếc" đều được đề cập đến ( cứ như kênh truyền hình vtv3 ấy ) xen kẽ vào đó là tiết mục guitar đệm hát của kien và 1 anh 81 nghe cũng ổn ra phết .Tóm lại trên xe lúc đó chỉ có phía cuối là ồn ào nào nhiệt " nói mà cười " "cười mà nói "
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đây gần như là cuộc đi tham quan của anh em 83 vì trong 20 người có đến 19 là con trai , duy nhất 1 mình Imi -nàng công chúa kiêm hoa hậu , hôm đó ai cũng phải công nhận Imi rất đáng yêu và đáng yêu nhất là Imi tâm lí cực kì; luôn để các chàng trai được tự nhiên nói chuyện - những chuyện chỉ có con trai với nhau mà ko phải giữ kẽ , Imi chỉ góp mặt trong trường hợp quan trọng ko thể thiếu như là hội nghị nền nhà tròn ( vì các thành viên đều ngồi quây quần dưới nền nhà ) . Có lẽ nếu 83 đi đầy đủ thì cuộc vui đã chuyển qua theo 1 hướng khác.
    Tiếp tục tường thuật :
    Hơn 10h thì đến nơi , trời mưa lất phất, mọi người thu xếp đồ đạc rồi chọn phòng (ở nhà nghỉ ) con trai 83 được 2 phòng : 1 là của 5 nghệ sĩ 83 gồm toàn bạn tóc dài và 1 là của các cầu thủ 83, điều đáng nói ở đây là phòng 83 đối diện với phòng các girl 82 rất tiện lợi cho việc thực hiện kế hoạch midnight - 1 kế hoạch vẫn chỉ là .....kế hoạch
    Điều đầu tiên sau khi ổn định phòng tất nhiên là ra bãi biển đá bóng và nghịch nước . Chính nhờ lúc đó vẫn hơi mưa nên bãi biển vắng teo , sóng to gió mát nghịch nước còn gì = !! Con trai chia ra làm 3 đội đá giao hữu , con gái thì tớ ko biết nhưng chắc lúc đó thì ở trong phòng và kể chuyện con trai . Đá xong mọi người tắm rửa sạch sẽ, đi xuống làm bữa trưa và thế là lại tiếp tục nói mà cười , còn nhớ chuyện "quả dưa hấu của pippo" . Ăn xong 83 lên phòng nghỉ 1,5 tí rồi vào họp hội nghị bàn về hoạt động 16-8 của 83 có thể nói đây là cuộc họp thành công nhất với đồ ăn là mực nướng nhắm với ...rượu pha number 1 . Rượu vào thì lời ra cả lũ bàn việc sôi nổi và hăng hái chưa từng thấy vẫn chỉ tóm lại 2 chữ " tranh nhau nói và cười "
    cười đến sặc sụa và hậu quả là ngày hôm sau thằng thì mất giọng thằng thì khản tiếng . Nội dung cuộc họp này sẽ được LongHS post lên ở topic khác
    Khoảng 3h30 trận đấu mới thực sự bắt đầu :
    [size=3[CENTER] 83 vs 82 [/CENTER]][/size=3]
    Giải thưởng của trận đấu này là ..."hàng", bên 83 có 1 "hàng" còn bên 82 có 9 "hàng" . hehe nói thế chắc mọi người cũng hiểu " hàng " là gì!! Giải thưởng to như vậy nên các cầu thủ đá hay cứ như Serie A nhất là 83 ( về khoản tường thuật trận đấu thì sẽ nhường lại 1 cầu thủ khác ) chỉ biết rằng khi kết thúc 83 thắng 7-3 , thế là được 4 "hàng" . X file đã nhắm hết rồi khi ngồi trên quan sát trận đấu cũng như quan sát "hàng" và nếu như Vi Tiểu Bảo ko lật lọng đánh bài " giả ngây ngô" và khất lần thì toosonet đã có được món quà sinh nhật độc nhất vô nhị trên cõi đời này
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tom post bài hay déo chụi được. Tiếp đê cho sướng
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện bổ xung: Lúc xuống xe, mọi người đều cảm thấy bức xúc, mà không thể tìm thấy WC . Định đứng quây lại để từng thằng giải quyết chứ. Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng mất 500đ/người, hehe, đây là lần giải quyết nhu cầu đắt nhất trong đời. (Tao phải giả 2000Đ, những thằng nào, khai ra mau ).
    Sự kiện Quả dưa hấu của Pippo: Ai cũng biết Quả dưa hấu của Pippo là hàng Longin rồi, hôm đó, lúc ngồi trên ô tô, mọi người đều ngửi thấy mùi khét lẹt: CHÁY.
    Sự kiện bên lề: Quả dưa hấu của X-Files: Lần đi biển này, mặc cho anh em ra sức tắm biển, X-Files nhà ta vẫn không hề xuống nước đến 1 lần, cuối cùng đã phát hiện ra: đồ của X-Files xuống nước là hỏng, hic, thật thương tâm .
    Lại còn vụ sinh nhật tớ nữa chứ, , cảm động **** chịu được. Lần sinh nhật thứ 19 này của tớ đúng là vui nhất so với 18 lần trước đó.
    Buổi trưa tổ chức tiệc nhỏ. Bao nhiều chén hạt mít dẹp hết, tất cả mọi người dùng chung một cốc to, thật là đoàn kết. (LongHS nhìn to cây thế mà chịu, chỉ uống Coca). Tiệc xong: mặt VMV thì trắng ởn, mặt Tom thì xanh như tàu lá, mặt Nily (cả người nó nữa) đỏ bừng bừng, đúng là mỗi người một vẻ. (Có lẽ vừa mới đi mệt, anh em lại giữ sức nữa cho buổi tối, nên tửu lượng của mọi người hơi kém, nhưng cũng đủ để hội nghị ngay sau đó xôm như chợ )
    Buổi tối tiệc to. Cả hội đốt một đống lửa to tướng. Lễ sinh nhật được tổ chức đúng 12h đêm, tức là từ ngày 30 chuyển sang 31. Tớ lon ton chạy đi chạy lại (được sự giúp đỡ của RockVN) để rót bia Nada (hãng bia của Nam Định )đầy cốc cho mọi người. Rồi tất cả 100%. (Hic, nhìn chúng mày hào hứng uống cạn cốc mà lòng tao rưng rưng muốn khóc ). Sau đó, vì uống quá nhiều nên tất cả đều....bức xúc. Tớ dẫn đầu, nhảy qua đống lửa rồi lao thẳng ra bờ biển, rồi tất cả xếp hàng, rồi chấm chấm chấm. Thật là dễ chịu. Phù.....I believe I can fly
    Tiếc thật, đúng như Tom nói, hehe, nếu lão VTB không khất lần mãi thì tối hôm đó, tớ sẽ có một món quà sinh nhật rất đặc biệt.
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  7. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận lâu lắm rùi mới được đi chơi vui hết cỡ như thế này, hum nay em vẫn chưa nói được câu nào cả---->đau họng và khản tiếng.
    Lúc tắm biển anh em mình còn nặn hình mĩ nhân mới đẹp làm sao, eo ơi cứ nghĩ đến mà thèm rỏ rãi, bác tom post mấy tấm ảnh đó lên cho cả nhà cùng xem.
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô Hoa Hậu - IMI Xinh nhất 83 làm các anh 82 nghiêng ngả.
    Lúc đi ngồi nóng như cái lò thiêu. Mình thằng Nước_mắm và KiênOFR ngồi ngay trên ( chứ không tham gia vào mấy cái chuyện " hay ho" của mấy thằng ngồi dưới). Ngồi ngay cạnh 2G( 2 guitarrist - 1 là Jimmi Page: KiênOFR do tấu bản Strai Way to Heaven và 1 anh Slash - Trung bên 81 tấu bảnDon't Cry và Who'll stop the rain ) Nghe hay vật vã.
    Đằng sau thì mấy chú 83 hò hét loạn lên. Chả biết chúng nó kể chuyện gì mà vui như đi họi chợ. Khiếp.
    Xe đến nơi mấy chú 83 tìm ngay đến với đá bóng bằng cách đến với WC. hihi. Không được đòi tao đâu nha thằng Tút nhá. Trong 5 thằng đó chắc không có tao đâu. hê hê.
    Vừa cất đồ anh em ta đá bóng luôn.
    ăn trưa thế nào quên rùi. Sau đó đánh bài tẩm quất. KHổ thân mình tẩm cho thằng con lợn béo Ị X_File và htằng Tút trongkhi đó chả được thằng nào tẩm quất cho mới khổ chứ. hichic.
    Chiều đến đá bóng dành đồ. hê hê. Thắng đậm nhưng cũng chả giá: Chân đau nhừ. Được cái cống hiến kỹ thuật tài ba. Nhot tâng bóng bằn chân 3 quả không chạm đất sau đó tân đầu 2 quả cũng không đẻ bóng rơi sau đó đánh gót chuyền ra cho chú NT ghi bàn đẹp nhất trận đấu.
    Đá xaong lại xuống biển. Khổ nỗi bị chuột rút cho 1 phát 2 chân liền. Thằng nào bảo chữa cho mình mà bẻ chân gần sái.
    ăn tối thì ăn nhanh như chớp. ăn được có 2 bát còn lại Mình và Pipo ăn cháy mỏi hết cả mồm. hichic.
    Sau đó anh em ta đi dạo dọc bãi biển. Sau hồi ngồi ngoài bãi biển 83 quyết định trừng phạt " Con dê đội lốt người" để bảo vệ trẻ em và phụ nữ. ( thằng kiểu này giống X-file).
    Đốt lửa trại chán phèo nếu không có 83. Các chú còn nhớ điệu nhảy của BÚT CHÌ không. Ban đầu thì còn được còn về sau thì chán ốm. hìhì. CÒn cụ thể thì ở trên đã có.
    Sau đó 83 chui hết lên phòng. CHỉ còn lại Nhot, N_T và TÚT ngồi lại bên đống lửa trại đã tàn. Ấm và lạnh : Sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo. Ngồi 1 lúc có thêm chị Chiquy , Anh Bút chì , chị Phương( chị này chắc xinh nhất ), và Thu Anh và chị nào không biết tên. 7 nguời ngồi đó tán phét nói chuyện tận 3 h mí lên phòng. Mấy bố nhà ta to mồm tưởng đang đánh bài thì thằng nào thằng đây nằm la liệt .. HTế mà đòi đi doạ ma nguời ta. Trong khi mình thì ngủ hết còn con Gái thì ai cũng thức tận 3-4 h. ĐÚgn là CÒI TO kêu TO. KHổ thân thăng NT ra võng ngủ cùng mấy chị. hìhì. ( Các chị thì nằm võng bên này còn thằng NT thì nằm cách xa tận ....15m)
    Ngủ nóng như cái lò thiêu. Đươic cái thằng VMV mất dạy tắt quạt của anh em
    Ngủ đến 4h30 thì thằng VMV hét nhỏ nhẹ lại phải dậy. Ra bờ biển. Thấy VI Tiểu bảo, Chiquy, Cậu bé bút chì.. ngồi đó ngắm bình minh. hihi.sau đó 6h30 lại lên phong ngủ tiếp đến7 h
    Dậy cả hội đi tắm biển và có những bức ảnh hết xức ngộ nghĩnh. hihi. ( sao chưa thấy thằng Lonh nó Post lên. Bảo đưa đây anh về Scan rùi Post lên cho thì tinh tướng )
    Về nóng như cái lò thiêu
    . Ngủ được 15 phút đành đứng dậy nhường cho Kien và " đi kèm "của IMI . Đươc cá đứng lại sướng. MÁt mẻ dễ chịu . KHổ cái hơi mỏi chân vì vừa đứng và ngồi sàn xe 1 mình tận hơn 3 tiếng. Quay lại sau thấy thằng nào cũng ngủ như chết.
    Chú LOng HS thì vừa ngủ vừa mơ hôn em nào hay sao mồm mở to như là đít vịt . Pipo thì ngồi ngục trên sàn ngủ ngon lành. Minh lấy được cái đìa đĩa ngồi dật Megadeth gần 1h mỏi hết cả cổ.
    Về các chú kia lại còn rue nhau đi chơi điện tử. Máu thế. Em và Nily đi về. he` he`
    Đợi ảnh mà lâu quá. Có quà cho chú Blade do chính tay anh em làm đấy. Đừng chủi anh em nhá. he he. Coi như hoà nhẩy mọi ngưòi nhẩy

    I love the night
    It would murder My soul

  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    Vui wá, nên chẳng bít nói gì cả;

    Nobody hears me!

  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vui quá. Quyết định quay lại 83 Club thân yêu.
    hehe, nhiều sự kiện quá, kể thiếu bao nhiêu. Cứ ngồi nghĩ 1 lúc lại nhớ được sự kiện buồn cười.
    Đánh cây tẩm quất: Khổ thân thằng Hetfield, đánh 8 ván thì 7 ván phải đi đấm bóp, 1 ván thì được Toos đấm. Mà tội nghiệp, mình với thằng X-Files chỉ biết đấm bùm bụp thôi, đâu có điêu nghệ như Nhót với Pippo.
    Hehe, thằng Nhót bị chuột rút, lại bị thằng Vmv rút cho 1 phát nữa, sái chân chưa con. Lần sau thấy tao thì tránh xa ra nhá, ai bảo cố sức mà bơi đua, tranh bóng cơ
    Buồn cười mãi vụ cả lũ nhảy qua đống lửa rồi phi thẳng ra biển để.... Thằng nào đẩy tao một phát ướt hết cả chân , vội vàng đi rửa ngay lập tức, may mà chưa ra quần áo, tao mang đúng 1bộ.
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU

Chia sẻ trang này