1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của anh em ở Hải Thịnh

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Phải nhấn mạnh một điều : đó là tình đoàn kết của 83. Chưa bao giờ anh em trong đội bóng đoàn kết đến vậy. Trước đây em vẫn ghét thằng X-file mất dạy. Hoá ra là bản chất của nó hợp với một phần trong suy nghĩ của mình, gắn bó *** chịu được. Đại ca Xiếc-file đã dạy cho anh em ta rất nhiều bài học bổ ích, chúng mày nhể !!!
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Cái lúc họp 83 buồn cười wá. Phải nói là "rượu nói" chứ không phải người nói. Thằng Long nói văng bọt mép, đến tận hôm sau ngủ mơ vẫn ngoạc mồm ra hớp hớp, kinh *** chịu được. X-file tận tình dạy anh em đến nỗi mất cả giọng, nhưng bài học đã được anh em tiếp thu trọn vẹn, hay *** chịu được.
    -Cuộc đời éo le,cây tre trăm đốT-
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm nữa :
    Sáng 31 em thức dậy trước tiên, nhìn phòng 2 lẻ 7 của anh em ta thật tình giống hệt lò thịt lợn ,nhét sao mà khéo thế. Trừ thằng Nước Mắm ngủ võng, Don và VmV chơi bài, còn đâu 9 thằng nhét trong 1 phòng đôi. Hoan hô sáng kiến trải đệm dưới đất. Có điều cha nào vứt em xuống giường, bị thằng Nhót chọt chân vào cổ, buồn cười *** chịu được.
  4. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Sướng *** chịu được..
    SuperPippo
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Rượu cái gì mà rượu, mọi người uống có tí tẹo cho có vị thôi mà. Thằng Nily này nói cứ như say mèm cả lũ hết ý
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  6. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ thằng Pippo tuyên bố tham gia Tiny fan club rồi mà,cả thằng Rock nữa cãi tao là tao cho quả dưa hấu của thằng Pippo vào đầu đấy nhé.Sau khi anh em 83 về,cây cối ở Hải Thịnh tốt tươi hẳn lên,nhờ được tưới bằng phần còn lại của bia Na Da,hehe..
    A guy from nowhere
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng nily toàn nói xấu tao,không biết lúc mình ngủ nó có làm hàng mình không đây,buồn cười *** chịu được ha ha ha ha
    Cantona
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, anh em lấy lại tác phong hàng ngày đê. Từ sau đo HT về thì tỉ lệ kí tự **** là tăng đáng kể đấy. Kinh *** chịu được
    Tối hôm 31 về mất giọng, ko mở mồm ra nói được câu nào. Gia đình hỏi han tíu tít mà chỉ biết chỉ tay vào họng ú ớ mấy câu.
    Hôm nay thì nói được rồi, nhưng khàn như vịt . Vui không chịu được
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng bị mất giọng,nói thều thào như người già sắp chết,nhưng mà vui *** chịu đượcNghĩ lại mà thấy thèm,chỉ muốn đi thêm phát nữa
    Cantona
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Êh này mấy chú em... các chú kể chuyện kiểu gì mà cứ thấy ***** mãi thế... vô văn hoá quá...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này