1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ban ĐIỆN ẢNH 7x :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeunhieuthiomomnhieuthiyeu

    yeunhieuthiomomnhieuthiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký một suất xem phim tối thứ Sáu này nhé. Nhưng mà số 9 Láng Hạ nằm ở đoạn nào, các bác trai và các bác gái chỉ giúp em với nhé.
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nằm cùng phía với đại sứ quán mỹ. Cái quán ghi là cà phê nhân số 9 láng hạ. Bàn ghế sắt bày ra đầy đường đấy, ấy chết: Bàn ghế sắt bày ra đầy vỉa hè đấy, cứ thấy một hội đông đông đảm bảo là 7xhn. CÒn không thì liên lạc với Notbad theo số: 0904212991.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, tieudongta đang hý hửng, phởn phơ định rủ theo mấy đứa bạn 7x mà không phải thành viên 7x như tieudongta đi xem phim cùng mọi người cho đỡ sợ thì thấy thông báo là xem phim "Tình yêu ban chiều". Hỡi ơi, dù rất thích Audrey Hepburn nhưng tieudongta đã lỡ xem phim này 2 lần rồi, thế có tiếc không cơ chứ.
    Xuongrong ơi, lần sau cho bạn đi xem với nhé.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao chẳng thấy ai lên tiếng đăng ký nhể??? Tủi thân wá...
    Các bác 7x có nhòm ngó topic này thì cũng lên tiếng đăng ký nhé, để cho vui cửa vui nhà, để nếu một người khác 7x lỡ bận gì đó ko đi xem phim được nhưng lại thấy tên của ..một người khác đăng ký là hôm đó có đi, thế là...tèn tén ten...cũng sẽ sắp xếp thời gian sao đó mà công việc bận thành không bận nữa------> thế là đăng ký !!!
    Bây giờ mình cứ lập danh sách tạm thời thế này đã :
    1. Midget
    2. Xuongrong
    3. Lebinhminh (khách mời đặc biệt của xuongrong, năn nỉ mời bạn đi xem phim đấy, năn nỉ đấy, thay đổi cách nghĩ một lần đi V ui.......Xuongrong sẽ mua vé mời V đi đấy nhé. Phải đi nhé)
    4. russian_birch
    5. Notbad
    6. Bassic
    7. Choc
    8. Buiviet74
    9. hantungphongthao
    10......
    ****
    Hiện tại, ban Điện Ảnh cần 2 phóng viên và 1 trợ lý ( hì hì... gọi thế cho nó oai )
    - Phóng viên :
    + Viết bài tường thuật ngắn, tường thuật dài về các buổi đi xem phim, những "tình tiết bên lề", những "công vụ bí mật" của buổi offline hôm đó...
    + Lên lịch xem trước và sau khi xem phim 7x sẽ đi ăn uống ở đâu, vui chơi, hay cafe, trà dư tửu hậu chỗ nào.....
    + Quảng cáo, "lôi kéo" nhiều người tham gia các hoạt động của 7x, nhất là ban Điện Ảnh.
    vân vân......
    Đề cử NotbadPhuChan
    - Trợ lý :
    + "Điểm danh" quân số, thu tiền mua vé, mua hoa - phần thưởng cho người viết bài online hay, "đi chợ" thu các khoản chi khi ăn uống, ca hát...., chăm lo đến đời sốn tinh thần của thành viên tham gia buổi xem phim hôm đó, nói chung là rất nhiều việc cần đến trợ lý
    + vân vân.....
    Đề cử LazierMidget
    (Hiện tại Lazier đang bận công việc, nên mong Midget sẽ giúp đỡ việc này nhé . Midget là một thành viên mới, mong buổi xem phim sắp tới sẽ được gặp em)
    - Về phần Xuongrong sẽ post lịch các phim mà 7x chúng ta sẽ đi xem. Tổng kết các bài viết online về phim ảnh có số người bình chọn sao cao nhất để người đó sẽ là KHÁCH MỜI của buổi xem phim kế tiếp.
    Mọi người đi đông đủ nhé.
    Đề nghị đăng ký tiếp... (Đây cũng là cơ hội để các bác 7x nhà ta có lời mời lẫn nhau đi xem phim, đặng phát triển mối tình cảm tốt đẹp hơn nhá )
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  5. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 2 vé với ạ. Em bận không ra hội cafe được rồi.. Đến thẳng fansland được không hả chị?

    chỉ nắm tay anh em mới qua được mùa đông lạnh giá
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi, sẽ gọi bạn đi nhé. Còn bên "Kiếm hiệp cốc" hôm nào có vụ trà dư tửu hậu nào thì nhớ kêu bạn đi với nhé. Hôm gặp bạn, tớ khoái nhất cái quyển sổ thơ bé tí đó, đang định bắt chước đây.
    To zengavn : nếu em ko đến cà fê được thì cứ đến thẳng rạp như trong thông báo chị đã post đó.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 14/05/2003
  8. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ban chiều, cách đây mấy năm mình cũng đã xem tại Fansland, bây giờ thì chẳng còn nhớ rõ tình tiết của phim, chỉ nhớ cảm giác lúc đó vui vui là.
    Bộ phim kể về câu chuyện tình của một cô gái rất trẻ, rất lãng mạn, hình như là nhạc công violin với một "cụ già" giàu có, rất đẹp lão, galant và cũng lãng mạn chẳng kém cô bé. Sự hài hước, nhẹ nhàng của phim đan xen với tính cách lạc quan của hai nhân vật làm cho người ta như thấy yêu đời hơn, mở lòng hơn.
    Hồi đó, chơi trong một nhóm, chẳng còn nhớ giận nhau cái gì mà mấy đứa con gái không thèm nói chuyện với bọn con trai trong nhóm một lời nào. Chúng nó cuống cà kê lên tìm cách làm lành mà không xong (cơ khổ là vì có đến hơn một đôi dập dòm nhau trong đó cơ). Các cô cứ lừ lừ đến lớp gây chiến tranh lạnh một tuần liền. Đến cuối tuần, học hết 2 tiết đầu của chiều thứ 7, một chú lò dò lên cố sống cố chết xin được đàm phán điều tra tình hình. Kết quả của cuộc đàm phán là vé xem phim "Tình yêu ban chiều". Các cô vẫn còn hậm hực lắm, nhưng mua vé rồi mà lại không đi thì tiếc, mà lại cũng thích xem quá đi, thế là 9 mạng cùng nhau bỏ 3 tiết cuối (đủ để làm một góc lớp trống hoác) lóc cóc đạp xe đi xem phim.
    Phim xong thì chẳng ai còn nhớ đã giận nhau vì điều gì, lại hỉ hả vui vẻ. Mấy đứa con gái lại còn nháy nhau lâu lâu giận một trận như thế cũng được, mà không cần phải lâu lâu, một tuần giận nhau một lần cũng được đấy nhỉ!
    Híc, thời đó cách đây mấy năm rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa mất. Có nên xem lại không nhỉ? Chỉ sợ bây giờ con người thay đổi, xem lại không thấy được cảm giác trọn vẹn như ngày xưa rồi lại tiếc thì bỏ xừ. Thà cứ lưu luyến nhớ nhớ quên quên có lẽ lại hay hơn.
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Oh hay madame XR quên là tớ cũng đăng ký à? Hichic...nhưng chỉ 01 vé thui vì chả rủ rê được ma tịt nào hết!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Film à ???. Hôm qua vừa làm mấy cặp đĩa về nhà, xem mãi chả hết, có chú nào mún mượn anh cho mượn nè. . Mình đi xem fin từ năm kia lận. Híc híc. Có em nào cho anh đi ké không nhỉ. Có vẻ thú vị rồi đấy. Kể ra đi cùng một em cá xấu nào đó cũng khoái phết. Hế hế
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!

Chia sẻ trang này