1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của CLB ghi-ta Thuỷ Lợi (sinh hoạt 20h thứ 6 hàng tuần)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi JonnyQuest, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của CLB ghi-ta Thuỷ Lợi (sinh hoạt 20h thứ 6 hàng tuần)

    Để ổn định, CLB ghi-ta trường ĐH Thủy Lợi đã chính thức được hội sinh viên cho phép sinh hoạt vào 20h tối thứ Sáu hàng tuần. Mong tất cả các bạn yêu thích ghi-ta (cho dù chưa biết đánh ghi-ta) hãy đến tham dự cùng chúng tôi.

    Sau đây là tường trình về buổi sinh hoạt chính thức đầu tiên:

    Ngày 28 tháng 4...
    -Đây là buổi sinh hoạt có tính chất quan trọng của CLB vì hôm nay có sự hiện diện anh Bằng và anh Đức, đại diện của Hội sinh viên trường.
    Mặc dù theo lịch là 7h30'''' sẽ họp nhưng do thói quen giờ cao su của người Việt Nam và cũng vì một số thành viên bận học ngoại ngữ nên 8h mọi người mới có mặt tương đối đông đủ. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi mọi người cũng đã làm quen được đôi chút và được thưởng một tiết mục đặc sắc : bài "Tears in Heaven" của Eric Clapton qua sự thể hiện của 2 giọng ca Thu Trang và Cẩm Linh (tên thế nhưng mà là con trai đấy ạ) - lớp 43V trong tiếng đệm đàn ghi-ta của Mạnh Thắng + Mạnh Hùng lớp 44V. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời giữa 2 lớp trong khoa V. Mong các bạn tiếp tục phát huy.

    Người thứ 2 lên biểu diễn là bạn Mạnh Hùng (43TH). Tác phẩm thứ nhất bạn Hùng trình bày là "Tưởng nhớ Alhambra" - một tác phẩm kinh điển của ghi-ta cổ điển thế giới, và tất nhiên là rất khó. Bằng những ngón tay điêu luyện của mình, Mạnh Hùng đã hoàn toàn chinh phục người nghe, tất cả những ai có mặt ở hội trường T20 hôm đó đều im lặng để lắng nghe những âm thanh tuyệt vời phát ra từ cây đàn ghi-ta, ai cũng như đang liên tưởng đến thành phố cổ Alhambra xinh đẹp và thanh bình ở đất nước Tây Ban Nha xa xôi...

    Tác phẩm thứ 2 bạn M. Hùng trình bày là Polonaise - lại là một tác phẩm cực khó. Nếu như trong "Tưởng nhớ Alhambra", M. Hùng đã trình bày một kĩ thuật tremolo điêu luyện thì trong Polonaise, bạn lại di chuyển những ngón tay với tốc độ chóng mặt. Tất cả mọi người lại chỉ còn biết thán phục và thán phục. Quả thật đến bây giờ mới biết trường Thủy Lợi ta lại có một tài năng ghi-ta đỉnh cao đến thế. Khi bạn Hùng trình bày xong tác phẩm, những tiếng vỗ tay hoan hô và tán thưởng không ngớt.

    Quả thật sau khi nghe bạn Hùng đàn xong thì mọi người cầm đàn đều cảm thấy rất run. Bằng sự dũng cảm hết mình, bạn Đình Thái lớp 43V cũng đã lên biểu diễn tác phẩm "Hà Nội mùa thu" của nhạc sĩ Vũ Thanh được chuyển soạn cho đàn ghi-ta. Tuy nhiên do không mấy khi được đánh trước đông người nên bạn trình bày có vẻ hơi run. Không sao, càng run thì càng phải biểu diễn nhiều. Rất hoan nghênh tinh thần của bạn (vỗ tay bốp bốp)

    Nhận thấy các thành viên đã tương đối đông đủ nên CLB đi vào thảo luận vấn để chính: Ổn định tổ chức cho CLB ghi-ta Thủy Lợi. Sau lời giới thiệu của bạn Mạnh Thằng và sự đóng góp ý kiến của các bạn, CLB đã nhất trí bầu bạn Đình Thái lên làm chủ nhiệm CLB ghi-ta Thủy Lợi, hai phó chủ nhiệm là bạn Mạnh Thắng lớp 44V và Mạnh Hùng 43TH. Vì đại hội nhất trí cao nên phần quan trọng lại kết thúc ngắn ngọn nhất.

    Tiếp theo, bạn Cẩm Linh đệm cho bạn Thu Trang hát bài "Tuổi hồng thơ ngây" - một bài hát quen thuộc của giới sinh viên. Do chưa được chuẩn bị kĩ (hát theo yêu cầu khán giả) nên có một số đoạn bạn Trang còn quên lời...

    Rồi cả hội trường T20 lại được tiếp tục thưởng thức tiếng đàn của phó chủ nhiệm Mạnh Hùng. Anh lại hoàn toàn chinh phục khán giả qua tác phẩm "Forever Love" của ban nhạc Nhật Bản X- Japan.

    (buồn ngủ quá, hẹn hôm khác tường thuật tiếp, mong các bạn thông cảm)

    JonnyQuest - Phóng viên của CLB ghi-ta Thủy Lợi.
  2. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ông phóng viên này mải nghe đàn mà quên hết nghiệm vụ.
    Sau buổi họp ngày hôm nay thi CLb kết hợp cung HSV cung đã gửi CÔNG VĂN về việc thành lâp CLB về từng lớp và có ý định sẽ tổ chức thành lập CLB và biểu diễn (19/5) "có thể sớm hơn" đưa CLb vào hoạt động một cách chính thức.
    Một lần nữa CLB kêu gọi các bạn nhiệt tình tham gia .
    Đang kí hội viên tai HSV .
  3. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô CLB Guitar của trường đã thành lập.
    Tôi chúc CLB các bạn sẽ hoạt động được lâu dài và luôn KÍ được hợp động biểu diễn!!!
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Thái này đa năng phết. Box mình cũng đã có 2 người "quyền cao chức trọng" trong cái CLB guitar này rồi.
  5. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Và cùng của Khoa V hay sao bác Ka nhỉ???!!!
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không buôn dưa lê kẻo chú phóng viên kia kêu ca. Khi nào tổ chức ra mắt thì phải phát giấy mời cho các thành viên trong box đấy nhá. Nếu không thì không cho CLB quảng cáo ở trên box đâu.
  7. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    CLB Guitar DH Thuỷ Lợi-Lễ Ra Mắt
    Thời Gian: 19h30 Ngày 19/5
    Địa Điểm: T20 ( bé quá nhỉ,không sao....)Khách Mời:
    1. Phòng Công Tác Chính Trị
    2 .Đoàn Thanh Niên
    3. Hội Sinh Viên
    4. CLB Sinh Viên Tình Nguyện
    5. CLB Tin Học DH Thuỷ Lợi
    6.Liên Chi Đoàn Các Khoa.
    7. Thành phần không thể thiếu và rất quan trọng " Đó là chính các bạn,những người yêu quí CLB "
    List của Chương Trình sẽ post lên đây sau.
    t20 hơi bé thật T35 thì hơi quá sức

Chia sẻ trang này