1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của CLB Tháng Năm vào thứ ba, ngày 15-10-2002

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Rce, 12/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của CLB Tháng Năm vào thứ ba, ngày 15-10-2002

    Thứ ba, ngày 15-10-2002, chiều 4h30' tập trung ở cổng đền Voi Phục xuống dạy hát cho các em ở làng Canh.
    Đến tối 7h sang Trung tâm bảo trợ Xã hội 3 làm Sinh nhật cho các em.
    Nếu ai đến muộn vì hôm đó là ngày giữa tuần thì cứ xuống thẳng làng Canh, sau 7h thì có thể sang thẳng Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3.
    Hi vọng sự nhiệt tình của mọi người.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 13/10/2002 ngày 16:22
  2. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ơi!
    Nhắn tin cho em thật khó quá, chị có mấy thứ đồ chơi be bé có thể làm quà cho các em nhỏ, chắc là làm quà sinh nhật được đấy. Đợt này nếu chưa mua quà thì em có thể dùng mấy thứ đó. Nếu cần thì chị có thể gói quà luôn nhưng chắc là nên để mấy em xem trước xem đó là cái gì và phù hợp với ai thì hơn.
    Thứ 3 chị bận đi học tối rồi, gửi đến cho em thế nào đây?
    Chị Khoai.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắn tin cho em qua đâu thế? Híc..... Em online cả ngày mà.... Mà nếu có gì chị add ID trên yahoo của em vào rùi hôm nào đó chị em mình chat chit cũng được. ID của em là tuan_pm.
    Thế quà của chị có những gì. Với cả hiện tại em chưa biết số lượng những em sẽ có sinh nhật hôm đó. Chẹp..... Có gì em sẽ liên lạc với chị sau vậy.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. countrypumpkin

    countrypumpkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi
    Tôi muốn tham gia thì phải làm gì nhỉ?
    Ai chỉ cho tôi với
    Cảm ơn
    Hưng
  5. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
  6. pomme

    pomme Guest

    Hôm nay đi đói meo, không hiểu lúc tối mọi người có đi ăn ko ?
    To chi Landai : em cầm quyển bài hát đấy , rồi photo lấy bài hát ,rồi sau đó làm quà sinh nhật cho các em đợt sau chị nhé !?
    You get what you give !
    pomme_pink
  7. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    16h30 Chủ nhật 20/10/2002 tập trung ở cổng đền Voi Phục để đi Làng Canh ghép nhạc cho các em với ca khúc "Nụ cười"
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này