1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOẠT ĐỘNG CỦA HPC - HN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Càc cĂ càc chù HLC thù? dai quà, 'àf chẮp nhẶn thua r"i mĂ, lực lượng HPC hĂm 'Ă yếu quĂ, toĂn mấy Ăng giĂ vĂ mấy em bĂ chuyĂn nhậu cocacola. CĂng nhận lĂm xấu h. HPC. Lực lượng nhậu chĂnh của HPC chưa xuất hi?n 'Ău. Tại HP, chĂng tĂi cĂ 'Ti nhậu chuyĂn nghi?p v>i 1 trưYng ban, vĂi phĂ trưYng ban, vĂ cĂc thĂnh viĂn, thừa sức cho HLC ........... bĂ luĂn.
    Trong cuTc họp mặt nĂy, ngoĂi thi th' tửu lượng ra, cĂc thĂnh viĂn tham gia 'Ă lĂm 'ược những gĂ khĂc ? CĂi nĂy chả thấy ai nhắc 'ến cả.
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vâng, lại xin nói về "Bà chị" Lazycat.
    Trước khi gặp nhau mặt đối mặt thì đã được biết là "bà chị" này bằng tuổi mình rồi, nhưng mà vẫn khoái làm chị, chắc là xấu gái khó ưa lắm đây. Nhất là trước buổi nhậu vẫn còn tốn đến mấy nghìn vì cái vụ bả đòi sửa title (bà này đúng là chẳng Lazy tí nào, quan tâm cả đến những cái tiểu tiết như thế nữa). Lại nghe nói bả vẫn chưa có ai thèm để ý, kiểu này thì ế trôi, ế nổi ra rồi.
    Ấy thế mà đến lúc gặp mặt thì thật ngỡ ngàng, "người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không". Tuy bả có già một chút (tuổi tác mà), nhưng mà xinh gái ra phết, làm cho mình suýt chút nữa thì... disinnocent rồi (bả cũng biết vậy - nhạy cảm ra phết - nên mới tránh được một nụ hôn thay mặt HPC của mình). Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy bà này cũng dại, đã mấy ai được mình ... hun đâu kia chứ
    Phải nói là thịt chó Nhật Tân ăn vui thật (ngon hay không thì không biết), nhưng chạy xe 5-7 cây số, leo lên tận bờ đê, ngồi nhà sàn để được thưởng thức một miếng thịt chó, nhất là miếng dồi nóng hổi thì thật tuyệt vời. Rượu nếp Nhật Tân cũng hay hay, không phải là rượu tốt, nhưng pha nhiều đường, dễ uống, chóng mềm môi (tiếc là chẳng có ai "mềm môi" với mình cả, hic hic). Chỉ bực cái bà Lazycat, không uống thì thôi, cứ ngồi chỉ đạo, thằng A... mày sang kia, thằng B... mày sang bên này, ông C, ông D,.. rượu bia thế thì chán chết. Chẳng bù cho em Khungchuot, uống nhiệt tình, vui và khoẻ ra phết, nhưng hơi liều đấy em, dám thách đố với anh hả? cuối cùng anh chưa uống mấy thì cô em đã lăn ra ngủ... gật, thế cũng đòi.
    Không phải anh em HPC muốn "xa luân chiến" đâu, mà cho dù có "xa luân chiến" thì cứ xem chị Gungcay mà xem, chấp anh em "cả 2 mắt", chẳng qua là vì bà chị "trẻ trung" Lazycat cứ ngồi hô, ngồi chọc. Người đâu mà uống Fanta cũng đỏ mặt, "dễ yêu đến thế "

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc bài mới thấy anh trai...hix, anh ơi, disinnocent thật rồi...
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ha ha ha ha...
    Đã bảo Innocent dis lâu rồi, bà con không tin, giờ thì lồ lộ cái mặt ra nhé??? Mèo điên đâu, đến giải quyết nhanh không lại có án mạng sảy ra bây giờ!!!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    mọi ngưoi ơi , nhậu chao mưng thanh viên mới.........lên HN đeeeeeê, cho BL lam ut'' kưn đeeeeee....nhậu ko mất xiên``````````````` nao
    nothing else matter
  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Híc.. ai sang bên HLC kiếm hộ mấy bài tường thuật xem sao nhể ? Nhân tiện xem có hình chưa đưa về đây cho anh em HP xem cho phát thèm !!

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Anh New này hay nhỉ, bài tường thuật của mình đã bị gián điệp nhà mình bê sang bên đấy, bây giờ anh lại muốn bê về à? Nhà mình có 1 tên gián điệp mà ko ai biết. Topic bên mình thì ko có bài mà đọc nhưng lại lấy trộm bài của mình đi góp vui cho thiên hạ đấy.
    Em ko biết làm cách nào mang hình về cho mọi người xem được. Anh copy về đi.
  8. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác nào sang HLC lấy ảnh cho bà con xem với, tui đã sang rùi nhưng không xem được. Chẳng hiểu tại sao nữa. Híc...híc...
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người vào đây xem ảnh, chức năng upload tạm thời kô sử dụng được.
    http://hp.ttvnol.com/forum/t_258727/3a?0.2624325
    To HậnYann281 : em ơi, làm gì có gián điệp, phản gián gì đâu, anh chỉ muốn quảng cáo với mọi người bên HLC về tài văn của em thôi, hy vọng có anh nào bên đó mến tài, mến sắc của em mà kết nghĩa sui gia với HPC.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 29/09/2003
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ......Đài truyền ... chữ HPC khu vực Hà Nội xin chào các bạn. Sau đây là tường thuật của chúng tôi vể buổi ?o nhậu nhẹt với Halong Club ?.
    Cảnh 1: Chào hỏi và đợi chờ.
    ........Lúc tôi có mặt thì ?ohội nghị bàn hình chữ nhật? đã quây tụ. Ơ... sao toàn người lạ hoắc thế này? Nhìn đi nhìn lại mới nhận ra người quen. Anh Dj. Anh đang ngồi giữa mấy cô gái ( miệng cười toe toét ). Có cả Tictactoetop nữa. ?oBác Dj giới thiệu 1 lượt đi cái nào?...... À, chị Mèo lười đây sao? Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được diện kiến. Lại còn em Khungchuot nữa chứ. Khiếp, sao con gái Hạ Long trắng thế không biết. Cô nào trông cũng xinh cả. Giờ bác Innocent mới có dịp tiếp cận Lazycat. Cứ tưởng bác Inno nhà ta hiền lành lắm cơ. Ai dè, đong đưa cũng ra trò đấy. Chả hiểu bác ấy thì thầm cái gì mà chị Cat cười nhiều thế nhỉ. Xem nào, hiện giờ mới có 2 thành viên của HLC, Thiên_binh (TNH), byebyetinhyeu (Ngô Quyền), Friendly82, Dotuannam, chị Gungcay (7X), New Tazzan và mấy người bạn nữa...... Đây rồi, HLC đã đến thêm rồi.... Đông quá, mới từng này người mà đã vượt qua số HPC đang ngồi đây. Vẫn còn vài mạng nữa đang bị tắc đường...( ôi, nhiệt tình quá----> xúc động quá). Thế là vẫn phải chờ tiếp. Thôi, tranh thủ lúc chờ đợi, chúng ta bắt đầu chương trình nào.
    ......Nhân buổi đầu gặp mặt, anh em HPC có bó hoa tặng HLC gọi là thêm tí muối cho tình cảm mặn mà hơn. Mời chị Lazycat đại diện nào. Bác Innocent ơi, phải ôm hôn thắm thiết nữa nhé. Nhưng bác Innocent lại đòi ?ohôn trước ôm sau? (thế cho chắc ăn). Ơ... chị Lazycat ôm kiểu gì như điện giật thế kia. Khổ thân bác Inno cũng bị giật theo. Thế là có ôm iếc gì được đâu. Hoa thì người ta vẫn nhận được. Chậc...chậc...tiếc chưa bác Hiếu.
    ......Cũng nhân dịp này, HPC chúc mừng sinh nhật các thành viên Hà Nội luôn. Có 3 người sinh nhật tháng 9 (1 người vắng mặt). Đến đây, mặt mày bác Dotuannam tươi tỉnh hẳn lên. Chờ mãi mới đến giây phút thiêng liêng này. Nhưng quà thì có 2 phần sao hoa lại chỉ có 1 bó thôi?. Làm thế nào bây giờ? Đành ưu tiên phái nữ vậy. Mời Tictactoetop nhận quà giúp cho NguyenVietBach nào (chẳng biết hoa và quà có đến được tay Bach ko nhỉ). Ồ, bác Nam, bác cười lên cái đi, đừng có nhăn nhó như vậy. Lady?Ts first mà.
    Cảnh 2: Nhập cuộc
    .......A.......Trang béo - Đó là quán thịt chó mà cả đội quyết định dừng chân. Mới đi từ xa đã nghe mùi thịt nướng quyến rũ rồi. Dựng xe ở lề đường. Nhanh nhanh lên, đói quá bà con ơi. Nhưng còn phải trèo qua 1 con đê mới đến cửa quán. Phù...Phù......sao?....lại phải leo lên tầng 2 nữa à? Khổ thân..... Thôi, cố lên.... Ngay cửa tầng 2 đã thấy 1 cô gái đứng phát....túi nilon. Mọi người biết để làm gì ko? Đựng giầy dép. Hà...hà...lần đầu tiên đi ăn mới thấy tục lệ là lùng này đấy. Cho giầy dép vào túi nilon, của ai người ấy tự bảo quản. Ngồi nhậu, 1 tay cầm đũa, 1 tay phải ôm khư khư lấy cái bảo vệ chân nữa chứ (buông tay ra là mất, ko thể đi đất về được). Khi nào muốn uống rượu thì bỏ đũa xuống, cầm chén lên uống rồi lại đặt chén xuống, lại cầm đũa lên gắp thức ăn.... Chà, vất vả quá.
    .......Nào quanh mâm tập họp. Nâng ly.....1,2,3......dzô...... Bác Innocent chạy lăng xăng làm nhiệm vụ ngoại giao. Nâng ly hết Lazycat lại đến Give me. Một lúc sau chắc là mệt quá nên bác ấy ngồi cổ vũ các anh em bằng cách khua mâm gõ bát ầm ĩ........Con gái Hạ Long đúng là đáng nể thật. Đã trắng trẻo xinh đẹp rồi lại còn uống rượu cũng khiếp nữa. Các cô cứ uống tì tì mà chẳng thấy phê gì cả. Hình như là rượu này ko đủ độ với họ thì phải. Làm HPC tròn xoe cả mắt. Về khoản này ko biết con gái HPC ở HP thế nào chứ ở HN thì chịu rồi, chẳng cô nào nhấp môi cả. Chỉ biết phá mồi thôi. Nhưng ko sao, mất mặt này ta lại được mặt kia. Con gái HPC được cái rất tôn trọng con trai HPC, chứ ko có chế độ ?omẫu hệ ? như bên HLC. (Chắc bên ấy chị Mèo ....hung quá - Lazycat......lười nhưng mà ....dữ. Nên chú nào cũng sợ thì phải)
    .......À, mấy chú bên HLC cũng biết điệu ra phết đấy, còn tặng cả hoa hoàng lan cho chị em HPC nữa nè. Nhưng mà tặng xong rồi họ lại bắt...ngửi. Ngửi chưa?....chưa.....ngửi đi......ngửi rồi......có thơm ko?....toàn mùi thịt chó.....có thơm ko?......ko thơm à?....Thế là ko được thơm con gái HPC rồi. hì hì...chị em HPC tỉnh táo lắm đâu có dễ dàng gì mà thơm được.
    ........Hơ...hơ....bác Dj, sao bác lại vòng tay uống rượu ?ohợp cẩn? với Khungchuot thế kia? Thế này thì đúng là kết tình ?odâu gia? rồi nhé. Ko biết bác Dj có câu được em nào bên HLC về ko nhỉ.
    .......Sao, HLC dám chê HPC ko biết uống à? Chán mấy người quá. Mấy người ko nhận định được đây là buổi gặp gỡ thân mật sao? Ai lại đi thách nhau uống rượu cơ chứ. Hay ho gì trò này đâu. Các chú đừng có hiếu thắng như thế. Bác Tupt ko uống là vì bác ấy tôn trọng cô ?ocai tù? tương lai thôi. Đừng nghĩ là bác ấy ko uống được nhé. Các chú đã nghe chiến tích của bác ấy chưa? Uống rượu từ 2h chiều đến 7h sáng hôm sau cũng ko biết phê đấy.
    ........Thật là thiếu sót nếu ko nhắc đến chị Gungcay. Chị Gungcay thì quen thuộc với HPC quá rồi. Nhưng hôm nay có lẽ là chị ấy đã làm cho con trai HLC phục sát đất, chỉ thiếu điều ...lăn ra nữa thôi. Ko những thế chị ấy còn làm cho mấy vị khách trong quán đó choáng luôn. Người nào ra mời chị ấy cũng hết lòng đón nhận tấm thịnh tình của họ. Tửu lượng chị ấy khá quá. Tôn là ?ođại ca? chắc cũng chưa đúng. Nhìn chị ấy uống ừng ực cứ như là cô Mỵ trong truyện " Vợ chồng A Phủ " ấy.
    Cảnh 3: Tạm biệt và hẹn gặp lại
    ........Cả đội rời khỏi quán mới chưa đến 9h30?T. Bây giờ mà về thì phí quá, vẫn chưa hết buổi tối. Chúng ta lên 16 Láng Hạ uống trà chia tay nào. Đây rồi, Trà Đài Loan. Hình như bác Dotuannam là người cuối cùng dựng xe mà chẳng thấy bác New Tazzan và chị Gungcay đâu cả. Thôi, mình đứng ở cửa quán chờ các bác ấy 1 tý....... Alô, anh New à, anh đang ở đâu đấy, về ngay đi. Mọi người đang đợi anh với chị Gung đấy. Anh về nhanh nhé. Em cũng đang đứng ngoài cửa đợi anh đấy.... Sao, anh đang ở 16 Láng Hạ à? Đã vào trong rồi à?.....hì hì.... hình như bác Nam phê rồi hay sao ấy. Bác New với chị Gungcay đến đây đầu tiên cơ mà.
    .......Ổn định chỗ ngồi rồi. Trò chuyện rôm rả quá. Nhưng hơi cục bộ. HLC cứ nói chuyện với HLC. HPC cứ cười với HPC. Sôi nổi lên cái nhỉ. Chị Cat ơi, giới thiệu 5 anh em siêu nhân của HLC đi.....Ồ, tiếc thật, hôm nay chỉ có 3 người thôi à? Còn 2 chú nữa ở nhà gác miếu. Đi lẻ tẻ thế này lỡ có gặp trắc trở thì làm sao kết hợp sức mạnh được. Nghe nói chị Mèo lười bên đó được anh em siêu nhân bảo vệ kĩ lắm thì phải. Thảo nào ko có ai dám ... tiến vào. hì...hì.... Thế nên bây giờ vẫn cô đơn trong vòng tay của 5 anh em nhà họ.
    ........Chị Gungcay, đúng rồi, chị Gungcay tặng HPC & HLC 1 bài kỉ niệm đi. Chị ấy đang cười, nhưng chị ấy lại chắp tay từ chối kìa. Tại hôm nay chị nhiệt tình với anh em quá nên giờ ko đủ sức hát nữa....... "Đời là mất tí, anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí...". Các bạn biết ai ko? Dotuannam đấy. Bài hát của bác ấy đã bế mạc buổi gặp gỡ thân mật của chúng ta.
    ...... Mọi người ra về trong trạng thái ngất ngây con gà tây, người thì phê như con tê tê (Khungchuot - cô bé ấy ngủ từ lúc ra khỏi quán A Trang béo cơ) vì rượu bây giờ mới ngấm.....
    ........Chương trình tường thuật của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chiếu cố ghé mắt tới.
    .......CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI
    ------------------------------
    chẹp chẹp , mất bao nhiu công sức BL mới lôi được cái đống hay ho này từ bên HLC về đây .....sao lại để bó trôi lạc đi để dân tình HPC lồi mắt vẫn ko tìm thấy đâu thía ??? hic.....hic.......nhậu đông vui thía ko bit ? tiếc quá.........ko tham dự được
    HANTAM281 nha minh kha'' quá đi mất , ngoai giao rất tốt , quen biết đong đưa gần bằng IN , tán tinh? chẳng thua NICo .........cuộc vui nào cung có mẹt , bi giờ lại viết bài hay thế này nữa ....hic..hic .....lên đây xáh dép học HANTaM thui . mà sao BL chưa thấy giấy mời đi nhậu miễn phí đón thành viên của HPC lên HN học nhở ? chị HANTAM ???

Chia sẻ trang này