1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOẠT ĐỘNG CỦA HPC - HN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Trời mới lị đất .. mấy ngày hôm nay vất vả quá, chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện giè cả.. giờ cuối tuần mới được nghỉ ngơi thư giãn một chút ..
    Tối mai không biết mọi người đi như thế nào nhỉ .. vẫn háo hức đấy chứ.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hẹn tối nay nhé, tối nay họp xong đi ca 3 vui vui 1 tí nhé.
    Tôi gọi thêm được 1 thành viên đã mất tích từ lâu đó là Becky cùng đi họp đó.
    To Innocent: Nhớ để lại cho HPC trên Hn 1 ít vé anh nhé, mà hôm nào về HP em sẽ đi cùng đoàn HN về nhân tiện làm hướng dẫn viên du lich luôn.
    To newtazzan: Tối nay đi họp anh nhé, có trận bóng đá hay lắm kiến quán nào anh em mình xem bóng đá nhé.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Mưa .. mưa .. to quá .. không biết có cản nổi bước chân của các thành viên của HPC không nhỉ?
    Hôm nay mọi người sẽ chứng kiến sự ra mắt của phó ban đối ngoại HPC tại HN .. một cô bé rất mạnh mẽ nhưng chẳng kém phần dễ thương..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    các bác tổ chức ở quán sang thế phó thường dân như em sao dám đến , hịc hịc nhìn thấy toàn xe máy xịn à mình thi căng hải ...đau lòng quá xá .



     I am never alone ,never !
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là HN vẫn họp và đã có kết quả , em mừng quá
    chị ơi ! em chúc mừng chị , chắc hôm qua là ngày HPC vui nhất , HN họp trong mưa còn HPC họp trong rượu , mà HPC nhà mình có bài KIM KIM sáng tác trong men của HPC đấy , hôm nào em mời các bác nhà mình trên đấy nghe boy dưới này thể hiện .
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vâng, xin báo cáo với các anh chị em HPC tại Hà Nội là Buổi tổng duyệt của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Các công tác chuẩn bị cho Hội diễn đã được thực hiện khá chu đáo, hứa hẹn một đêm giao lưu thành công, chất lượng.
    Còn tối hôm qua, tôi có liên lạc với New Tazzan nhưng không được, không biết tình hình họp mặt của Hà Nội như thế nào, bà con có thể tường thuật lại không?
    Anh em HPC tại Hải Phòng luôn mong chờ sự thành công của anh em tại Hà Nội.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trời đất tưởng cô phó trưởng ban mới post bài rồi chứ.
    Hôm qua mưa to quá tui đến hơi muộn 1 chút lên không biết hết nick của mọi người.
    Chỉ biết hôm qua đi họp có chừng tầm 10 người đi họp mới có cũ có.
    Thông tin chi tiết như thế nào mọi người chờ cô phó trưởng ban post bài lên rồi biết. Tui chỉ có tin vui với ban tổ chức giải thôi. Được sự đồng ý của Trung ương anh em trên Hn có giải ngân 1 chút kinh phí đóng góp để tham gia với chương trình với ban tổ chức. Và ban tổ chức nhó để dành vé cho anh em trên này đó nhé. Hẹn gặp mọi người hôm hội diễn.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người thông cảm, sáng nay , Hantam281 phải học 6 tiết ở trường nên chưa thể thông báo sớm hơn cho mọi người được.
    Vậy là hôm qua (17/8/03) HPC chúng ta họp ở cả 2 nơi Hải Phòng và Hà Nội. Tuy rằng mục đích của 2 cuộc họp ko giống nhau nhưng điều này nói lên rằng HPC của chúng ta đang từng bước trở lại chính mình như trước đây, là ngôi nhà chung của tất cả những người con đất cảng.
    Thay mặt anh em HPC_HN, tôi xin tóm tắt lại buổi họp ngày hôm qua.
    Theo như thông báo thì buổi họp bắt đầu lúc 20h nhưng trước đó 20'' thì trời HN mưa rất to. Nước ngập đường. Lí do khách quan này cũng làm cho 1 số thành viên ko thể tham gia được. Nhưng buổi họp vẫn diễn ra mặc dù chỉ có rất ít thành viên.
    Cuộc họp theo dự kiến gồm có 3 mục đích :
    1 là: gặp gỡ các anh em HPC_HN, vì lâu rồi anh em trên này ko có dịp gặp nhau.
    2 là: kêu gọi mọi người tiếp sức cho đồng bào ta ở HP chuẩn bị hội diễn sắp tới.
    3 là: sắp xếp những người có thể về HP vào 23/8 này sẽ đi cùng với 7X, coi như khâu tiếp đón sẽ diễn ra từ HN xuống đến HP.
    Kết thúc buổi họp thì coi như thành công 2 mục đích sau, còn mục đích đầu tiên có lẽ vì lí do khách quan nên ko hoàn thành được. Điều này cũng thật là đáng tiếc.
    Kết quả như sau:
    Để ủng hộ trung ương, địa phương chúng tôi quyên góp được 320 k ( số tiền ko lớn nhưng đó là tấm lòng của mọi người )
    Cho đến giờ phút này thì sẽ có 3 thành viên HPC_HN cùng về với 7X vào sáng 23/8. Đó là daudauvitien, traidatcang, và vich-ky ( hì... ai là chủ nhân của nick này thì thông cảm nhé, tôi chưa bao giờ thấy nick này nên có thể viết sai).
    Chắc chắn sẽ có 5 thành viên HPC_HN về tham dự hội diễn nên đề nghị ban tổ chức để dành cho ít vé. Nếu có con số mới hơn tôi sẽ thông báo sau.
    To các thành viên HPC_HN khác:
    Vì mọi người ko tham gia cuộc họp nên có những vấn đề gì cần thắc mắc hay đề nghị, hãy liên lạc với tôi.
    YID :hang281
    DT: 5373962 (gặp Hằng)

  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Quả thật là mọi khó khăn dường như luôn luôn xuất hiện để cản bước các anh chị em HPC trên Hà Nội đến với nhau. Một cách tự nhiên, đó là sự khó khăn về thời gian, sự bận rộn của công việc và sự xa cách về địa lý (tôi cũng biết - Hà Nội động một tí là phải xe máy, động một tí là mất 15K tiền xăng). Vậy mà đến khi Tân Phó trưởng ban Đối ngoại HPC cùng với các anh chị em cựu thành viên cũng như tân thành viên nỗ lực chuẩn bị cho một buổi họp mặt mà ông Trời vẫn còn đổ mưa để tiếp tục ngăn cản sự hội ngộ của mọi người.
    Có lẽ rằng, trong một điều kiện như thế thì một cuộc họp HPC ở Hải Phòng không chắc đã tổ chức được. Vậy mà không thể cản nổi bước chân của những thành viên đầy lòng nhiệt tình và tình yêu sâu đậm với mảnh đất và con người Hải Phòng yêu thương.
    Tuy số lượng thành viên tham gia vào buổi họp mặt đầu tiên này không nhiều (khoảng 10 người như Đau đầu vì tiền nói), nhưng quả thực là quá đông so với những số lượng mà chúng ta có thể tưởng tượng. Có lẽ đây là một sức mạnh động viên vô cùng to lớn đối với Tân Phó trưởng ban Đối ngoại HPC - một thành viên mới toanh, bản tính là nhút nhát nhưng đã vô cùng dũng cảm và mạnh mẽ đứng lên đảm nhận một công việc khó khăn như thế này.
    Số tiền mà anh em HPC tại Hà Nội đã đóng góp để hỗ trợ cho HPC tổ chức Hội diễn thật là to lớn. Lớn không chỉ vì nó lên đến trên 3 trăm nghìn đồng (hơn số tiền mà tất cả các thành viên HPC tại Hải Phòng đóng góp trong một buổi sinh hoạt), mà nó là thể hiện của những tình cảm thật là thiết tha, sâu đậm và gắn bó chặt chẽ của anh em HPC tại Hà Nội với anh em HPC tại Hải Phòng.
    Người Hải Phòng chúng ta là vậy, dù ai đi xa, ở xa vẫn luôn nhớ về nhau, hướng tới nhau và quan tâm đến nhau với những tình cảm thật chân thành. Cuộc đời này có ý nghĩa nhiều lắm chứ, phải không các anh chị em ???

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hì! Xấu hổ quá trời đất luôn. Tui thì chả biết thé nào chứ Hp mãi ở trong tim dù tui ở đâu đi chăng nữa. Với người HP tui đến với cả tấm lòng.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương

Chia sẻ trang này