1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOẠT ĐỘNG CỦA HPC - HN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Dù mưa dùa bão ta vẫn đi vui trung thu, chẳng lẽ chúng ta sợ trời mưa sao?
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khu nhà em mưa như điên ấy.:( không bit tối nay có đi được nữa hay không,thấy bác tupt@ nói thía em cũng thấy mừng,hi vọng tối nay trời sẽ không mưa,hà nội dạo này toàn thế thôi riêng hôm nay đặc biệt mưa từ sáng đến giờ chứ như hôm qua mưa đột ngột rồi cũng tạnh đột xuất.
    Chắc tại hôm nay có "sự kiện lớn " nên trời mới mưa như vậy
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 35'' nữa là đến giờ hẹn rồi, vậy mà trời ko có dấu hiệu nào là sẽ ngớt mưa cả. Nhưng mà ...... mưa thì vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải học, vẫn phải làm việc... thế thì ko có lý nào mà lại ko chơi cả.
    Nghĩa là HPC_HN vẫn cứ chơi trung thu, chỉ khác HPC_HP là ko chơi vào đúng rằm và hôm nay cũng ko có trăng để mà ngắm.
    ...........BÀ CON TA CỐ GẮNG NHÉ !
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Xin cùng được chơi Trung Thu với anh chị em Hà Nội nhé. Hic hic... hôm nay không lên được, phải đến cuối tháng cơ.
    Cuối tháng thì chỉ có thể cùng anh chị em lên Nhật Tân ăn thịt chó thôi, hic hic, trăng lặn mất rồi còn đâu.
    Trời mưa thì mặc trời mưa, chúc anh chị em gặp nhau vui vẻ. Dưới này mọi người vẫn luôn dõi theo các bạn.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    mưa rả rích từ đêm qua đến đêm nay thế này thì sao chơi trung thu dưới ánh trăng được đây các bác ???????????
    [​IMG]
  6. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió cái gì????, lão già này còn có thể tới được mà mấy bác trẻ không tới được sao???. Nhất là bé Huyền Trâm đó, xem chừng rất to mồm mà đâu có thấy mẹt đâu.
    HPC-HN họp thật là vui (các thánh viên tới dự khoảng 8 người và 3 vị khách), ngoài trời mưa rả rích, trong quán chúng ta sinh hoạt, hay ra phết. Mở màn là chú Bibi giới thiệu cô bibi, trông cũng tạm được (hihi nói quá lên chút đó nghe). Sau đó thì có lẽ để cho các thanh viên tới dự kể tiếp nghe, lão già này bị mắc bệnh quên quá khứ nên chỉ nhớ được có thế thôi.
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU HÀ NỘI - MỘT ĐÊM MƯA ĐÁNG NHỚ !
    Các thành viên HPC thân mến !
    .........Tối hôm qua, tuy rằng chỉ có 1 số lượng ko lớn thành viên tham gia nhưng buổi gặp mặt vẫn diễn ra sôi nổi và ấm cúng. Tôi gọi là "buổi gặp mặt " vì hôm qua do điều kiện thời tiết nên kế hoạch chơi trung thu ngoài trời ko thực hiện được và lượng người tham gia cũng ko đủ nhiều để tổ chức các trò chơi như đã dự kiến. Do đó coi như chúng ta tổ chức 1 buổi offline nhưng vẫn mang ko khí của trung thu.
    .........Đúng 7h, 3 thành viên đầu tiên có mặt. 7h40'' thành viên cuối cùng đến. Tất cả có 8 thành viên và 4 vị khách. 1 người là bạn của Bibihaybuon ( hình như là bà xã tương lai hay sao ấy); 1 là bạn của NguyenViet Bach, bạn ấy là thành viên của box 84 HN; 2 người là bạn của Hantam281. Hơn 8h, bibihaybuon cáo lỗi về trước vì "có việc bận" (chẳng biết là có phải bận thật hay ko nữa, mà bận gì vào lúc trời mưa gió thế này cơ chứ?). Trong thời gian đó, mọi người nói chuyện, hỏi thăm tình hình (chủ yếu là tình trạng hôn nhân), thậm chí là xỏ xiên, kê tủ đứng vào họng nhau.... rất nhiệt tình, rất vui vẻ, rất ... thanh niên Hải Phòng................ Thời điểm đáng nói nhất, đáng nhớ nhất là khi quyên góp tài chính để thanh toán tiền nước. Đây mới là lúc con người ta "sống thật với nhau" nhất. Phải nói rằng trong vấn đề này các bác nhà ta tương đối nhanh nhẹn, ko để phải hô hào nhiều. Có bác còn hào phóng đưa tiền "chẵn" mà ko cần "back" lại nữa cơ đấy. Điều này làm cho kẻ thu ngân là tôi đây thấy cảm động và cảm ơn vô cùng............NHƯNG mà, bác TUPT ơi, bác mà ko trả nốt cho em 1000đ nữa thì em sẽ đòi bác cho đến hơi thở cuối cùng đấy nhé.
    ................9h. Chúng tôi rút quân khỏi Cappuccino thì trời đã tạnh mưa ( thật là may mắn). Theo đà của cảm xúc, ai cũng vẫn còn hứng đi chơi thế là chúng tôi tiến thẳng lên "chợ trung thu" (Hàng Mã). Ở đó mọi người được dịp thả phanh làm những điều mà "hồi còn trẻ" đã từng làm và bây giờ cũng muốn làm nhưng lại ngại em, cháu chê cười. Cũng đeo mặt nạ, cũng đội mũ công chúa, cũng cầm đèn ông sao... Tha hồ ngắm nghía các loại đèn ***g, các loại đồ chơi mà ko sợ bị bắt mua như những cửa hàng ở ngoài đường khác. Cảm giác như mọi người đều đang sống lại tuổi thơ của mình trong 1 khoảnh khắc nào đấy.
    ...............Song, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Tàn ko phải vì thời gian đã muộn mà tàn vì ông trời đã nhắc nhở. Mưa to quá. Ko còn có thể rong ruổi, lang thang cùng nhau nữa, mọi người đành ngậm ngùi chia tay và hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất.
    ..............Trung thu Hà Nội đã khép lại với tràn đầy tình thân và tinh thần đoàn kết. Tiếng cười đang dần trở lại trong lòng HPC của chúng ta. HPC_HN đang hồi hộp chờ đợi được xem tường thuật về tết trung thu dưới Hải Phòng.
    Chúc HPC_HP có 1 đêm vui vẻ và nhất là ko có mưa như tối hôm qua.
    -------------
    .....Các thành viên HPC_HN thân mến!
    Sắp tới chúng ta sẽ có 1 buổi offline với mục đích "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường". Kiểm tra tình hình giá cả thực phẩm ở Nhật Tân và chất lượng phục vụ khách hàng ở 1 quán Karaoke nào đó. Các bạn chuẩn bị tinh thần nhé.
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì xen ngang vào đây, nhưng lên Nhật Tân mà lại không rủ HLC giao lưu thì thật là tội lỗi, tội lỗi

    ------------------------------
    Lazycat
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    ặ, hic, dỏĂ cho em hỏằi, hỏằTp quà cỏằĐa em hôm 'ỏƠy rỏằ't cuỏằTc rặĂi vào tay ai 'ỏƠy???
    [​IMG]
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, có 1 việc vô cùng quan trọng mà Hantam281 quên mất ko trình bày. Xin lỗi em nhé Tictactoetop.
    .....Theo như thông báo trước khi chơi trung thu, mỗi người mang theo 1 món quà. Em TIctactoetop là bạn của NguyenVietBach bên box 84 HN cũng tham gia và có mang theo 1hộp quà. Nhưng vì mưa nên ko thể tổ chức chơi ngoài trời được vì thế trò chơi đó cũng bị huỷ bỏ. Món quà được mọi người mang theo "trên từng cây số" khi đi chợ trung thu. Nhưng đến lúc về thì quên béng đi mất là cần phải tìm ra người được nhận món quà đó. Người đang cầm quà là anh Dotuannam. Thôi, thế này nhé, anh Nam là thành viên mới nhất của HPC_HN. Anh ấy sẽ là người may mắn được nhận món quà đó. Em thấy thế có được ko, Tictactoetop?
    ......Bác Nam phải công khai với mọi người là bác được tặng gì nhé. Phải khai báo thành thật đấy. Biết đâu bác Nam nhà ta lại làm.....rể của box 84 HN thì sao nhỉ?
    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 10/09/2003

Chia sẻ trang này