1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Đoàn, bạn có quan tâm???

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi heyjude3107, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heyjude3107

    heyjude3107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động Đoàn, bạn có quan tâm???

    Hey các bạn, là mem của box nhưng hôm nay mình mới có 1 topic để khai trương. Topic này ko phải là 1 vấn đề mới nhưng đây cũng là 1 trong những vấn đề mà tụi học sinh tụi mình thắc mắc, đặc biệt là các bạn Đoàn viên, và những bạn sắp vào Đoàn...... Nào chúng ta cùng nêu lên suy nghĩ của mình nhé!!!

    Chắc hẳn trong chúng ta, có những bạn đã là Đoàn viên thanh niên, và có những bạn chuẩn bị kết nạp đoàn. Ngay từ năm lớp 9 chúng ta đã c thể bước chân vào hàng lối của Đoàn rồi.Thế các bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao chúng ta phải kết nạp Đoàn và khi kết nạp Đoàn chúng ta sẽ có lợi ích gì??

    Câu hỏi này không phải ai cũng có thể trả lời được, và ko phải ai cũng có thể suy nghĩ , nhận xét và đưa ra những điều cụ thể mà Đoàn mang đến cho ta........ Ở đây, theo ý kiến chủ quan của mình, trên cương vị là người Đoàn viên thanh niên, mình có những suy nghĩ như sau:

    1/ từ khi bé, chúng ta đã được biết đến 1 tổ chức đó là Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, và khi đó chúng ta rất thích những hoạt động của Đội đúng ko nè!!! Mình còn nhớ những ngày học văn thể mỹ, những buổi sinh hoạt Độ luôn là những ngày mà mình thích nhất, và vui vẻ nhất. Vì thế, khi là Đoàn viên cũng thế, mình lại được tham gia sinh hoạt chi Đoàn, vo71in hững trò chơi dzui kinh khủng, đầy sang tạo. Những buổi học kĩ năng sinh hoạt như nút dây, mật thư, morse, seamaphore, hay là những buổi tập leo thang dây, làm lều trại cũng vậy. Những tưởng những cái đó chẳng cần thiết cho cuộc sống, nhưng nghĩ lại mình thấy rất là usefull ah......... Ít ra 1 đứa con gái như mình chẳng có khéo tay tí nào nhưng khi sinh hoạt kĩ năng dzìa, mình bít gói những món wà rất đẹp. bít làm thang dây nè, thắt những cái nút dây rất đẹp.....Vì thế, mình thấy rất có ích đấy nhé!!

    2/ Thứ hai, mình muốn nói là, khi đã trở thành Đoàn viên, bạn hãy nnăng nổ và nhiệt tình, lúc ấy bạn thấy bạn làm việc rất hăng say, cứ như là đang sống thật với chính mình vậy đó!! Mình ví dụ nhé, nếu như năm lớp 10, mình chưa là 1 Đoàn viên, trong khi đó lớp mình gần như đều là D9ao2n viên cả, những buổi sinh hoạt Đoàn dzui bít bao nhưng mình ko tham gia.......... Và năm lóp 10, mình là 1 con bé rất nhút nhát, kém tự tin kinh khủng, cái gì cũng sợ cả.....thật là đáng ghét. nhưng đến na8m 11, mình trở thành 1 Đoàn viên kiêm chức bí thư chi đoàn ,mình đã khác hẳn. Khác hẳn từ cách làm việc, cách sống, cách giao tiếp. Thay thế hình ảnh 1 con nhỏ nhút nhát, ít lời, trở thành 1 con người hoạt bát, đầy tự tin đừng trước lớp, phát biểu trước mọi người, nêu lên suy nghĩ của mình. Mình thấy rất là vui. Những buổi diễn văn nghệ của trường, hoạt cảnh truyền thống hay những buổi trại, những chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đều có mặt mình. Lúc ấy , mình nhận ra mình đang sống thật với chính mình, mình cảm thấy rất hạnh phúc iu đời, ko còn cảm giác trống trải nữa.

    3/ CHính nhờ những điều ấy, bây giờ mình là 1 ngừơi tự tin, và thậ sự là còn nhiều điều nữa mình muo671n nói lắm, nhưng mình muốn nghe ý kiến từ các bạn cơ.........

    CÁc bạn cho mi2h bít ý kiến nhé......Thanx nhìu......
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Speed cũng từng có thời là đoàn viên, nhưng không có nhiều kỷ niệm lắm!!!...hix..hix....Speed muốn tham gia mấy hoạt động giống như heyjude nói lắm nhưng mà đoàn trường mình lúc đó hình như hông có tổ chức mấy hoạt động như vậy sao á!!..hix..hix..

Chia sẻ trang này