1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động giúp đỡ các sinh viên mới và các sinh viên vừa ra trường (đề nghị ko buôn dưa lê trong top

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dotuannam, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động giúp đỡ các sinh viên mới và các sinh viên vừa ra trường (đề nghị ko buôn dưa lê trong topic này)

    Hiện nay số sinh viên vừa mới nhập học có rất nhiều, ở các trường khác nhau, kinh tế, kỹ thuật và các chuyên ngành khác. Cũng từng là một sinh viên tui cũng hiểu được những khó khăn vất vả của những tân sinh viên. Các em đã phải cố gắng nhiều để quen được với môi trường học tập mới, môi trường xã hội mới và cả nỗi nhớ nhà luôn thường trực. Dẫu sao thì các em cũng phần nào mới vừa phải học cách t ự lập, học cách sống xa cha mẹ??
    Lên đại học là một bước chuyển biến lớn trong cuộc đời con người và tốt nghiệp đại học ra trường kiếm được một công việc như ý cũng là một khó khăn rất lớn. Khi tui vừa ra trường, cũng như mọi sinh viên khác, cũng rất lo lắng về vấn đề này. Tất nhiên là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và việc xin việc cũng do nhiều yếu tố khác nhau. Cũng có thể nói ngoài những yếu tố như năng lực trình độ, quan hệ ngoại giao, khả năng giao tiếp thì có một chút nào đó của sự may mắn.
    "Nhân tài là nguyên khí của quốc gia", Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng muốn phát triển theo tui phải có nguồn nhân lực mạnh mẽ, phải có những người tài cống hiến sở học của mình. Tui, với mong muốn Hải Phòng ngày càng phát triển nên lập ra topic này với hy vọng là góp phần nào đó cho sự phát triển của thành phố Cảng thân yêu.
    Vậy chúng ta làm gì trong topic này ??? Chúng ta hãy giúp đỡ các tân sinh vi ên làm quen với môi trường mới, môi trường đại học, ko chỉ là vật chất như những sách vở cũ, mà còn là những chỉ dẫn, những động viên về tinh thần, những lời an ủi cho những ai nhớ nhà, những người vừa bị những vấp ngã trên đường đời. Ngoài ra là những kinh nghiệm của người đi trước cho những đàn em theo sau. Do đó tui kêu những sinh viên năm trước giúp đỡ cho các sinh viên mới. Những người đã ra trường giúp đỡ các đàn em, vượt qua các khó khăn trở ngại?..
    Những tân sinh viên hãy viết lên những khó khăn của mình, về học tập, về sách vở, về kinh nghiệm, và thậm chí là tài chính??Tui hy vọng là chúng ta, những người Hải Phòng, sẽ mở rộng vòng tay cho mọi người với mục đích tất cả vì quê hương.


    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em ko phải là tân sinh viên, mà cũng chưa phải là cựu sinh viên thì có được giúp đỡ gì ko? Hiện tại em đang cần tìm 1 cái nhà để thuê. Ngày mai đã phải dọn đi rồi mà đến giờ này vẫn chưa tìm được nhà để chuyển.
    ....Các bác xem có thể hỏi han bạn bè giúp em ko? Nhà ở quanh khu Đống Đa là tốt nhất... Em sắp thành kẻ vô gia cư rồi...
  3. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Theo tui bít thì pác Han tam nhà ta đang cần một nơi ở mới. Vậy pác nào biết chỗ nèo cho thuê nhà thì post lên cho Han tam một tiếng.
    Yêu cầu: Nhà gần trường Công đoàn (bán kính 1-2 cây)
    Giá thuê maximum: 400k/1tháng.
    Diện tích: Càng rộng càng tốt
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em có nhu cầu tìm việc làm sau khi ra trường
    Ngành nghề: Bác sĩ
    lương: Ăn theo..sản phẩm
    Có bác nào giúp đc ko ạ?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Em cũng không phải là Sv mới, cũng không phải là sV đã ra trường mà em chỉ là sắp ra trường thôi. Em học về QTKD Thương mại của trường KTQD. Em đang muốn tìm 1 chỗ để thực tập, nhưng em muốn tìm 1 chỗ nào đấy họ cho mình làm như ở VDC chứ không phải chỉ đến pha trà, quét dọn rồi lấy số liệu về làm đâu, những chỗ như vậy thì không thiếu. Bác nào biết thì giúp em với nhé. Em cảm ơn
  6. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em thấy đề nghị của bác khó quá. Hiện nay các công ty cũng ko bắt nhân viên tập sự pha trà đun nước. Tuy nhiên đó cũng là một nghệ thuật để lấy lòng mọi người. Vả lại nếu đun nước mà mình cũng uống thì có sao đâu nhỉ, cũng chẳng phải là quá vất vả (em xem phim hàn Quốc thấy nhân viên mới làm như thế là bình thường).
    Ý kiến của em là việc xin vào công ty mà họ chấp nhận cho mình làm việc như một nhân viên thục thụ là rất khó, trừ phi có mốt qua hệ cực kỳ thân thiết với trưởng phòng. Dẫu sao thì đó cũng là số liệu kinh doanh của công ty và cũng là bí mật (he..he...). Vì vậy, để tiếp cận với công việc cũng là một cách giao tiếp. Hãy cố lên, làm quen và thân thiện với mọi người trong phòng, sau một thời gian xin làm những việc lặt vặt và giúp đỡ họ. Nếu mình làm tốt, chẳng mấy chốc chẳng cần bác nhờ họ sẽ tự sai bác làm các công việc áy đấy chứ lị. kinh nghiệm này ko chỉ cho đi thực tập mà còn giúp ích cho khi bác mới đi làm đấy. Giải quyết việc này chỉ do bác thui, hãy cố lên nhé. Chúc bác thành công
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  7. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác Han tam đã thuê được nhà chưa ? Nếu bác chưa thuê được hãy thử vào trong làng Khương Thượng xem sao (đường đi vào khu ký túc của trường Thuỷ Lợi, sau đó hỏi tiếp). Chúc bác sớm tìm được ngôi nhà của mình (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nhá?he?he?.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  8. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    - Tôi có thể giúp các bạn tân sinh viên CNTT, Tin học về tài liệu sách vở.
    mail to : haanhtu@hopthu.com
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Please visit SVHP Online <A href="http
  9. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em tân SV mới toe đây. Nhà ở thì em đã có chỗ rất tốt rồi. Tuy nhiên em đang cần 1 số sách, nhưng mua thì đắt, photo cũng đắt, mượn thì phải mau trả.. Vậy anh chị nào có sách thì cho em mượn : sách về Kinh tế chính trị, KTCT Mac Lê_nin, sách Toán . Hiện nay em cũng đi học thêm tiếng Đức nên nếu ai có sách vở gì tham khảo về môn này thì cũng làm ơn cho em mượn luôn nhé ( em biết cái này hơi bị hiếm vì hình như nhà mình ko ai học, nhưng em cũng cứ nói để ai giúp được thì làm ơn giúp em).
    Em cũng đã kiếm được 1 số việc làm thích hợp, nhưng chua đi làm vì còn sắp xếp thời gian và xem tình hình thế nào. Ai có việc gì nữa thì nói em có thể làm được ko?
    TO chị hantam: chị thử kiếm nhà ở trên bao Mua& bán xem, em cũng thấy nhiều nhà cho SV thuê lắm!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    em có mỗi một cái máy vi tính , cái gì nó cũng kêu trừ đôi loa , cái rì cũng chạy trừ một cơ sỗ thứ ko chạy đuwọc , cho đến ngày hum qua , lúc 2h đêm thì đau lòng thưong tiéc báo tin , do cố quá nên nó đã quá cố ............hĩc...........xi` , nó bị troe ngược lên và ko thể làm rì cả , ai kíu em đây ?phải có đĩa diệt vi rút , phải cài lại tất cả các chương trình ............khổ thân em
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice&nbsp;. just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming

Chia sẻ trang này