1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động ở Nguyễn Đình Chiểu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 18/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có đấy anh Th ơi, mấy bài này rứt hợp với giọng nữ cao của nàng CMLinh đấy.Nàng nhỉ !?!Bóng cây Ko''nia còn xong nữa là!!!.
    Oki, vậy anh Th liên lạc thẳng với nàng ý nha! .Cố lên, cố lên!!!
  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    cho iem hỏi chỗ mọi người mạng có làm sao ko? cả tuần nay iem đăng nhập TTVN , thậm chí xem thông tin còn ko được! hic
    -----------------------------------------------
    mà bác Trưởng lão định thể hiện bài gì đấy ? hơ hơ ! giọng ca "vàng"
    .................................................................
    iem chả biết giao lưu ở đó tiến hành như thế nào ! liệu có như các buổi sinh hoạt đoàn trường ko? nhưng iem nghĩ chả phải lo! Tháng Năm toàn sát thủ chuyện nì cả ! báo cáo ! dạ! phát hiện đối tuợng ĐAO _ĐỨC_ ĐỘ thổi sáo rất cừ + biết chơi cả guitar nữa , mà theo quy luât thổi sáo đuợc là hơi rất khoẻ===> hát cũng hay! hơ hơ ! cứ lôi bác ấy lên là ok
    nếu Tháng Năm lo ít quá thì iem xin 1 chân văn nghệ tí , lâu ko dợt nghề roài , buồn tay chân wé !
    ---------------------------------------------
    mà cho iem hỏi luôn ! sao tháng này ko có SInh nhật làng Canh!
    các em rất chông chờ mừ?
  3. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng là ko có gì đáng lo lắm cho buổi giao lưu lần này H ạ, hi2 vì đúng là chúng ta rất siu khoản làm Cacađơ ma` ^__^, nhất là lần này Vui vẻ là chính! .
    hơ2, 1 phát hiện hoành tráng quá, 1 sự khai quật víii đại ghê! hi2 chúng ta chờ gì mà ko chuẩn bị úp sọt Lão trọc phú tốt bụng nhỉ !?!
    có làm SN ở làng Canh,ngày mai ngày kia sẽ có Chương trình.Yên tâm!^__^
    -------
    Có 1 trò chơi hum SN BT 3 anh Sơn đã cho chơi,hi2 trò Ta là Vua ấy mà,em nghĩ mình có thể chơi ở Nguyễn Đình Chiểu được.
    Nhưng thay vì chỉ vào các em thì người Quản trò sẽ chạm vào vai các em,hoặc đầu các em... Được phải ko anh Ro? !!! ^__^
  4. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [
    hơ2, 1 phát hiện hoành tráng quá, 1 sự khai quật víii đại ghê! hi2 chúng ta chờ gì mà ko chuẩn bị úp sọt Lão trọc phú tốt bụng nhỉ !?!
    Nay Ong gia bien ca phat hien nham day, Dao Duc Do la mot thang mu ve am nhac( dieu nay thi Tieu thu Trinh co the bao dam cho), hat be chuyen gia pha nhac. Ngay xua lop to chuc hat tap the bao gio cung duoi Dao Duc Do ra dau tien mac du Dao Duc Do ninh not xin tham gia
    Nang Ut oi, Lao troc phu nay beo lam khong sot nao vua dau, nen bo qua y dinh up sot Lao troc phu tot bung nay di
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Trọc phú béo thân mến .
    Nhà tôi tuy nghèo nhưng vẫn có cái rọ để chụp ông gọn gàng luôn. Nên dũng cảm làm Cát sờ ta đơ cùng mọi người đi. Để lúc nào tôi kể cho ông nghe cảm giác của tôi .
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hay là cả nhà cùng tập văn nghệ hoành tráng một buổi, đồng một bài thôi nhưng mà thật hay vào " Du kích sông Thao" chẳng hạn, bài này hay lắm.
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    tuần này hoãn! thế thì sang tháng 11 có giao lưu ko ?
    tháng xuống đó 1 lần thì giao lưu luôn vào ngày đó ah?
    théc méc wé
  8. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa em và cái thắc mắc có tên là Wé của em là :
    * Tháng 11 có Giao lưu, nếu ko có gì thay đổi thì sẽ làm vào 14/11( có thể là vào buổi chiều).
    * Theo dự định của chúng ta, thì Giao lưu sẽ là 1 hoạt động thường kì. Nhưng hum nọ có nói chuyện với Lãnh đạo trường, thì chúng ta khó có thể thực hiện được dự định này.
    Nhưng ko sao, ko làm được = cách này chúng ta sẽ làm = cách khác. Và cách khác này sau hum Giao lưu, sau khi nói chuyện và biết được những mong muốn, ý kiến của các em...chúng ta sẽ vạch ra 1 dự định khác.^__^.
    Alố mọi người ai hay vào các Web Âm nhạc, thì tìm và up lên đây giùm mọi người bài Du kích sông Thao nha! hi2 nhưng em thấy bài Lá xanh mọi người mình hát được đó: Vui, khoẻ và có thể chia bè Nam nữ được! Bài Lá xanh chắc nhiều người biết đến hơn phải ko ạ?, câu đầu ntn này:" Lá còn xanh như anh đang còn trẻ , teo teo tèo teo teo teo tèo teo..." [:D, hi2 tự dưng em nhớ ra nên ko có lời để post lên.Em sẽ post lên đây và nếu mọi người thích thì em sẽ photo và mình tập!
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    từ trước đến nay chúng ta đã tập được bài nào cho ra hồn đâu nên lần này cố tập bài Du kích sông Thao đi, cho nó hoành tráng với cả để thỉnh thoảng còn biểu diễn nữa chứ.
    Du kích sông Thao
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=497 ( Nhạc và lời đều ở đây )
    Hồng Hà mênh mông, trôi cát tới chân làng quê
    Cuối sông, ngoài bến ai về có thấy ngàn áo xanh rì bát ngát đồng mía ven bờ đê
    Chơi vơi dâng nước trên nguồn về khơi
    Sông Thao ngoài bến Việt Trì có những chàng áo nâu về say mê ruộng lúa
    Vui tràn trề
    ĐK (2 lần)
    Bên sông đoàn du kích ẩn dựng lều
    Nơi đây người đông tới họp chợ chiều
    Sông Hồng Hà réo
    Sông Hồng Hà reo ú u u ù
    Chiến binh về đây đứng rợp một trời
    Vui lên đầy vơi sóng giục lòng người
    Sông Hồng Hà réo
    Sông Hồng Hà reo
    Hồng Hà ơi, ta nhớ mùa thu xưa
    Nước về như sóng cồn lên khi cuốn về Thủ đô
    Hồng Hà ơi đây cũng mùa thu xưa
    Quân thù ngơ ngác nhìn trăng bên Việt Trì tàn phai
    Hồng Hà reo, du kích về đây ngăn quân thù như nước phù sa đang pha hoà dòng Lô
    Hồng Hà ơi
    Đây những người dân quân đang chống giặc xâm lăng không rời quê nhà.
    còn đây là
    Lá xanh
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=523
    Lá còn xanh như anh đang còn trẻ
    Lá trên cành như anh trong đoàn quân
    Gió rung cây cành lá tưng bừng đuà vui
    Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân
    Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
    Anh là trai phải ra chiến trận phen này
    ĐK:
    Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
    Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới gió lá reo gió lá reo
    Kìa bảng treo cùng trong làng
    Đi đầu quân . Đi đầu quân
    Tất cả cho tiền tuyến mau lên đi
    Hỡi các anh trai làng
    2.
    Lá còn xanh như bao anh còn tre
    Sức oai hùng đang căng trong toàn thân
    Ngó lên cây màu lá tươi đầy trời xanh
    Anh trai làng vấn vương gia đình làm chi
    Ra tuyền tuyến thi tài cùng nhau giết Tây
    Em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng
    ĐK:
    Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
    Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới gió lá reo gió lá reo
    Kìa bảng treo cùng trong làng
    Đi đầu quân . Đi đầu quân
    Tất cả cho tiền tuyến mau lên đi
    Hỡi các anh trai làng
  10. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi every body!
    Hôm CN vừa rồi Xr có xuống NĐC dự buổi giao lưu của các em với trường ĐHNN. Cực choáng đấy bà con ạ . Mấy lần trước cũng nghe mọi người nói là các em rất chuyên nghiệp trong vấn đề ca hát nhưng Xr vẫn không thể nghĩ là lại có thể chuyên nghiệp đến như vậy. Các em chơi nhac cụ, hát và chia bè rất chuẩn. Không chỉ có vậy, các em còn làm cho môt hacktric 3 bài english liên tục......
    Tất nhiên là không nên so sánh nhưng thiết nghĩ chương trình giao lưu của chúng ta cũng nên chuẩn bị kĩ càng hơn chút nữa. Nếu bố trí được một buổi cho toàn thể bà con tham gia tập văn nghệ thì chắc chắn chương trình của chúng ta sẽ okie hơn.
    À mà bà con ai có năng khiếu thì nhớ tập cả vài bài tiếng anh nữa nhé. ( Tiện đây cũng nhắc anh Truong Lao Cai Bang luôn. Bài Gửi em ở cuối sông Hồng đã bị đụng hàng rồi đấy ạ. Hôm trước trường ĐHNN đã sử dụng bài này rồi. Vậy nên bài Lá Xanh có lẽ hợp hơn đấy mọi người à.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này