1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline của chúng ta!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động offline của chúng ta!

    Nhờ VXH, anh Nonhon và tất cả những ai có bài "tường thuật" những buổi đi chơi của box post lại vào đây để tiện cho việc sắp xếp và tuyển chọn bài cho Magazine


    Tổng kết buổi gặp mặt nhân dịp một năm thành lập box

    Thưa bà con, cuộc liên hoan đã tàn, ai đã về nhà người đó,... Nhưng có lẽ dư vị của cuộc liên hoan còn chưa hết do đó tôi lại phải lên mạng post bài để mọi người cùng chia sẻ cảm giác đó.
    Trước tiên sorry chú VU XUAN HA, vì đáng nhẽ ra người phải post bài này là chú chứ không phải là anh... he he...

    Đúng như đã hẹn nhau từ trước, 6h tại Star Bowl, nhưng chỉ có mỗi 2 người đó là tôi và Amore. Đợi thêm khoảng một lúc nữa thì từ đâu đó ngơ ngác một thanh niên nào đó, lại gần mới hoá ra là chàng Pretty nhà ta. Trông anh ta rõ phởn chí, chắc ăn mặc chải chuốt để gặp mặt mitget_gem đây, mà rõ ràng 2 người đã gặp nhau từ lâu.

    Khoảng 6h15 thì mọi người đến đã đông đủ, và một điều thật đặc biệt là đến dự buổi liên hoan với chúng ta còn có một thành viên của MUFC <nhưng thích LFC hơn>, anh ta là Thach_thung, do không thể ngăn cản được tình yêu với LFC mà anh đã bỏ cả tiết mục "bông hoa nhỏ" trên VTV1 vào lúc 6h45' mà đi góp vui cùng anh em.

    Trong lúc tranh thủ đợi đủ đội hình thì anh em LFC đã chụp mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm, và mọi người sẽ không phải trông chờ lâu để xem một Amore ở ngoài đời xinh tươi, vui vẻ và holigan không kém gì trên mạng. Một No_more_tears dịu dàng ít nói <có lẽ vì có anh Vu Xuan Ha đứng bên cạnh>,... một mitget_gem láu lỉnh, ...v....v.... Và tất nhiên là cả một nonhon siêu đẹp "chai", thông minh. Suýt nữa thì quên không nhắc đến Pretty, sorry.. sorry, chú này ai mà trông thấy thì cũng muốn đánh thôi, bởi giống Sol-ki-a-er của MU lắm.

    Sau màn chào hỏi thì cả hội lên đường tiến thẳng đến lăng Bác, ra hồ tây, chọn một chỗ ngồi tối nhất và nhiều gió nhất hồ tây. Một cuộc liên hoan diễn ra ngay tức thì, có lẽ rằng chưa ai ăn tối thành ra khi mà đồ ăn thức uống chưa kịp bày biện thì mọi người đã nhào vô, ngay cả đến lí do của cuộc họp mặt còn chưa được công bố, phê bình bác Linh<thach_thung> là người ăn sớm nhất và nhiều nhất.
    Sau khi đã no cái bụng rồi thì mọi người mới bắt đầu mở mồm, những câu chuyện từ đẩu đâu cũng được đưa vào xào nấu, chế biến đủ loại, nói chung là rất vui. Có lẽ chưa bao giờ mình được cười to như thế, thoả mái như thế. Những chủ đề về LFC có lẽ chiếm nhiều nhất.

    Nhưng trước mắt tạm gác công việc đấy lại đã, mình muốn nói đến chuyện khác, đó là trong lúc nói chuyện mình để ý thấy Thach_thung mồm thì ăn bánh, nhưng mắt lại liếc nhìn mitget_gem với ánh mắt như muốn nói rằng: giá như mà em đổi chỗ cho thằng Hà thì hay biết bao. Làm cho mitget_gem nhà ta không ăn uống được gì cả, khổ thân quá đi mât. Đấy mới chỉ là một đôi thôi, còn chị em nhà Amore-Pretty thì không nói làm gì. Điều quan trọng là chú Hà nhà ta thường ngày nói như khiếu thế mà hôm nay cạy mãi không được câu nào. Chắc là vì một bên thì ngồi cạnh Thach_thung nói nhiều, và quan trọng là một bên được ngồi cạnh người trong mộng No_more_tears... Và điều này đã giải thích cho nguyên nhân tại sao 2 người đi đâu cũng có nhau<chết .. chết thật... thanh niên bây giờ kinh quá>
    Chẳng thể nào hiểu nổi, cuối cùng chỉ khổ thân mỗi mình mình, họ ai cũng có đôi, lẻ mỗi mình mới buồn....

    Và sau khi ăn uống nói chuyện xong, là đền màn tâm sự, mỗi đôi tự chọn chỗ riêng cho mình, may mà ở Hồ Tây thành ra cũng dễ chọn chỗ, đôi thì ghế đá, đôi thì gốc cây, và đôi thì lan can. Còn mình tôi thì yên vị trên 4 cái yên xe bọc da, kiêm chân trông xe luôn... hix hix... nhắc đến đây thì không cầm được nước mắt nữa.

    Và tiếp theo đó là màn chụp ảnh, thôi thì đủ mọi kiểu luôn, ai cũng có năng kiếu người mẫu cả, nhất là Amore nhà ta, trời trông cứ như Kim-Hi-Sun của Hàn quốc.. sắp có hình cho mọi người coi. Do không tìm được chỗ nào thích hợp hơn Vườn Hồng thành ra chúng ta ra đó chụp ảnh, thật thú vị và hay ho.
    Kế tiếp là màn đi ăn kem, nhiệt độ ngoài trời lúc này không 18 thì cũng đến 19 độ C, thật là không hiểu nổi ai nghĩ ra ý kiến này... chỉ khổ thân mình<lại mình> và Pretty, 2 người chỉ mặc mỗi áo Sơ mi, trong khi bọn chúng<hic hic.. sorry... phải là các bạn> toàn chăn bông, áo khoác đến là ấm.
    Nhìn cảnh Amore nhà ta ăn kem thì không một ai là không thích món kem Tràng Tiền, nàng mút từng một miếng kem một, với một bộ mặt thoả thê, sung sướng như cả đời chưa ăn cái nào như cái này... Ăn kiểu gì mọi người ăn xong hết chuẩn bị đi về rồi mà Amore vẫn còn như đang thưởng thức dư vị đầu tiên của chiếc kem.
    Còn Pretty ăn kem thì người ta lại đang nghĩ rằng chú này đang thử cảm giác bị tra tấn hay sao mà mặt mũi nhăn nhó, thỉnh thoảng lại rùng mình sau khi nhìn Amore mút từng miếng một, chắc chú này đêm này về sốt rét quá...

    hì hì... cuộc vui chơi đã kết thúc, mọi người ai về nhà người đó, ah quên đó là kết thúc với mình thôi. Biết đâu đó mới chỉ màn mở đầu cho cuộc đi chơi tiếp theo của Hà với no_more_tears, hay Thach_thung với Mitget_gem, và biết đâu được 2 chị em nhà Pretty lại còn rủ nhau đi ăn tiếp, nhìn Amore thì biết chắc còn thòm thèm lắm....
    Thôi tôi chỉ tường thuật như thế thôi.
    Hà Nội. Lúc 0h5' ngày 5-12-2002

    Killing yourself to live​

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 17/06/2003

    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 18/06/2003
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    hê hê... chả cần nói cũng biết là cái giọng văn của ai.... chẹp chẹp!
    Vui thật, hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi có những khoảnh khắc đẹp như thế này!
    Killing yourself to live​
  3. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ... đọc lại những bài viết đó lại thấy hội chúng ta quả có nhiều kỉ niệm với nhau quá. Vui thật... Mà giọng văn của ai viết mà hay thế không biết... Đúng không Amore. Em ơi còn một số bài nữa... sao không post hết lên cho mọi người cùng đọc.
    Never say goodbye
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Cái thủa đầu tiên lưu luyến ấy....
    24-5-2002
    Đúng 19h em bắt đầu lên đường tới địa chỉ như đã hẹn (523Kim Mã chứ không phải 532 chắc bác Ji-huyn nói sai địa chỉ ) 7h30`sau khi đứng ngáo ngác ở bên đường em bèn quyết định vào .
    Vào đến lơi thấy quán vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh ,em chọn vị chí thuận lợi nhất là ngay cửa ra vào để quan sát khắp quán và cả bên ngoài ,sau khi đảo mắt một vòng thì thấy bên bàn bên trái là có 3 người đang ngồi nói chuyện ,trước mặt là một anh đẹp trai đang ngồi tay tung tăng chìa khoá xe .Sau khi ngồi khoảng 5 phút ,nhìn kỹ mọi người trong quán thì mới nhận ra được anh ngồi trước mặt mình là thành viên của LFC ,nhờcái biểu tưởng của Liverpool trong cái sắc chìa khoá của anh ngồi đối diện (em nghĩ chắc bác ta cố tình để em chú ý đến cái chìa khoá đó may mà hôm đấy em còn nhân ra đó là hình ẩnh đại diện của một bác trong box của ta ).
    Em tiến lại gần hỏi han thì ra đúng là một người trong box của ta đó là bác nonhon ,sau khi hai anh em hỏi han sức khoẻ ,hoàn cảnh.....v.v hai anh em bắt đầu nói chuyên đủ mọi thứ và ngồi xem đồng hồ và ngoái cổ ra đường để xem ai là thành viên trong box của ta ,có rất nhiều người đi vào nhưng hai anh em chẳng thấy ma nào tiến vào chỗ mình cứ người nào vào thì cả hai nhìn thất kỹ chỉ mong đó là thành viên của box ta ....
    Đúng 20h thì có bác ATC quản trị xuống hỏi han đôi chút rồi động viên anh em ráng chờ ,sau khi bác ATC đi khỏi một lúc thì 20h30` thấy có 3 bác tiến vào chỗ của bọn em đang ngồi thì ra đó là bác hội trưởng của chúng ta ,còn có bác paolo_vn và một bác gì đó trong ban quản trị,anh em lại tiếp tục nói chuyện ,lại tiếp tục đời .Đến 20h35` thì bỗng xuất hiện hai cô gái rất xinh đẹp đi đến thì ra đó là một thành viên mới và một người nữa cũng chuyển bị là thành viên của ta ,hi em quên mất tên hai bác này rồi (bác nohon còn nhớ hay bác đấy có đọc thì post tên vào nha) .
    Cuối cùng bác ATC quay trở lại và chúng em lại ngồi nói chuyện về lịch sử phát triển của ttvn và những khó khăn vất vả và cũng nhiều liềm vui khi quản trị mạng ,các bác ấy nói về các box cũng như box của ta .
    21h30` hai bác con gái xin phép ra về ,a` quên bác hội trưởng còn mang quà từ thành phố HCM ra nữa ,sau đó anh em lại nói chuyện tiếp đến 22h10` tất cả đứng dậy chia tay ra về hẹn lần sau sẽ gặp lại .
    P/s:xin được nói rõ là hai người con gái đó là maccasteve với tay đeo chiếc day in hình Liverpool ,còn người thứ 2 là Japonica thì cả buổi họp ngồi im ,không thấy nói gì cả?
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 18/06/2003
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp mặt thứ 2
    7-7-2002
    Đúng 17h ngày 7-7 em có mặt tại địa điểm đã hẹn ,sau một thời gian chờ đợi thì số thành viên đã lên đến 15 người (cái này thì em không nhớ rõ nắm)sau màn chào hỏi mọi người (giới thiệu tên tuổi ....)hi phải nói rõ có khoảng 5 bác girl đến rất là xinh (em không nhớ rõ tên vì mấy bác này nói lí nhí quá ,nói chung tất cả hầu như là thành viên mới rất nhiệt tình chứ không như mấy bác cũ cứ đăng ký bảo đến nhưng chẳng thấy bén bảng đến cả ).
    Sau khi bác nonhon đến ,mọi người bàn bạc về vấn đề đội bóng đá của LFC và đã đến quyết định cả đội bóng sẽ mua áo đồng phục của liverpool,mỗi thành viên tự múa áo cho mình và sẽ đăng ký số áo của mình trước nếu bác nào đắng ký trước thì số áo sẽ thuộc về người đắng ký trước (hiện giờ số áo 10 đã có ).
    Còn vấn đề ngày 16-8 ,tất cả thành viên đã đồng ý sẽ mở một gian hàng để tham gia ĐẠI HỘI TTVN ,mỗi thành viên sẽ đóng góp một thứ liên quan đến liverpool (ai có nhiều đóng nhiều ,ai có ít đóng ít ,nói chung tuỳ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi người),gian hàng đó sẽ được mang biểu tượng của liverpool và LFC,nếu thành viên nào muốn tham gia hãy đăng ký ngay để mấy bác mod sẽ gửi danh sách lên ban tổ chức .(nếu ai chưa đi được vào ngày 7-7 có thể đi họp lại vào ngày 14-7 ở sân Y vì hôm đó box ta sẽ đấu giao hữu với box BGFC nói chung hôm đấy sẽ có rất nhiều girl đi cổ vũ cho đội nhà.
    Sau khi bàn tán sôi nổi các hoạt đông của box ta mọi người chia tay nhau ra về và hứa chủ nhật này 14-7 -2002 sẽ đến sân Y đá bóng và cổ vũ cho LFC ,bàn bạc tiếp vấn đề ngày 16-8 .
    Chú ý :nếu không đi được hôm 7-7 có thể đến vào ngày 14-7 tại sân bóng trường Y để họp mặt và cổ vũ cho đội bóng LFC của chúng ta .
    P/s:cái này bịa thực ra thì chỉ có khoảng 7 người đi họp ,chẳng qua hôm đấy ít người đi quá lên em bịa để lôi kéo thành viên nhà mình đi họp thôi hôm đó gồm có nonhon,midget_gem,VXH,Tiachopden,dr_Jones,codonmingtoi và hai người nữa từ BGFC đến cùng tham gia.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 18/06/2003
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật macodon
    21-7-2002
    Sáng CN (21/7) ! TrờI âm u, vài hạt mưa nhỏ rơi lâm thâm làm mát lòng những kẻ máu đi chơi. Đúng 9h 9 phút, tui có mặt tạI cổng trường Trưng Vương. Từ xa ta có thể dễ dàng nhận ra vẻ bề ngoài gày còm ốm yếu nhưng rất khoẻ chơi của chú Ma cô đơn, cùng đứng vớI anh là cô nàng Mike Buma trong trang phục áo hồng quần trắng rất mềm mạI và ?mỏng manh. Bên cạnh tiểu thư Buma là Dr jones vớI mái tóc được vuốt thẳng đứng bóng lộn.
    10 h mọI ngườI quyết định đi ăn phở Thìn ở đầu phố Lò Đúc. 7 tô phở trứng và một tô phở sa mạc(ko có màu xanh) của Dart. Chậc! Trong khi anh em vẫn sử dụng cách truyền thống để ăn phở như bao đờI nay ông cha ta vẫn thường làm, đó là dùng đũa gắp từng miếng thịt bò béo ngậy, từng sợI bánh phở mềm dẻo thơm lừng thì chị em (những ngườI thường được các đấng ?orâu mày? gán cho cái biệt danh là cỗ máy nghiền quà vặt) đã đạt đến cảnh giớI chỉ cần ngồi nhìn và hít hết cả hương vị hấp dẫn của mấy bát phở thôi cũng đã đủ no.
    Trong khi ngườI đẹp Mike-buma của chúng ta liên tục tra khảo chú Dr jones về anh tràng nonhon, thì bên này macodon đang rên rỉ tinh toán xem mỗI bát phở ngó thế giá bao nhiêu tiền. Chịu không xiết, mọI ngườI quyết định chuyển qua cho 4 tên con trai ăn. Nhưng, ôi thôi ! hương vị tuyệt vờI của món phở Thìn Bờ Hồ nổI danh khắp Hà NộI trong mấy thập niên nay còn đâu, thôi đành phảI gửI lạI hàng phở vậy. Tiếc thật giá như có vài bác nữa đi thì có lẽ là ta đã giảI quyết hết rùi ko.
    Sau Lò Đúc là Quality Hai Bà Trưng, mỗI ngườI một cốc Dilmah. Nói chung là ở đây chẳng có sự kiện gì nổI bật ngoài chuyện Mikebuma liên tục hỏI về nonhon (bác nonhon chắc được mùa hắt hơi liên tục ). Cô nàng chớp chớp mắt, hướng về phía Dr Jones, giọng thẽ thọt: ?oanh ơi, anh nonhon hiền lắm phảI không? dáng ngườI của anh ấy như thế nào? Anh ây đá bóng giỏI lắm phảI ko??(Dân tình suýt xoa). Mà tui ko hiểu chú Dr jones tả về nonhon thế nào mà trong suốt buổI đi chơi Buma chỉ ngồI sau Dr jones, đã vậy lạI còn ngồI rất sát, khi mọI ngườI thắc mắc thì nhận được câu trả lờI ?otạI yên xe dốc về phía trước? .
    Trở lạI quán Dilmah, trong khi macodon đang chăm chú chiêm ngưỡng 1 đoá hồng trước mặt thì anh bồI ra hỏI em uống gì khiến chú macodon nói luôn ?oHoa hồng? . Để rồI đến lúc cốc trà Dilmah hoa hồng được đặt trước mặt thì chàng ta lạI ngạc nhiên ?oơ em có gọI trà hoa hồng đâu? ko biết tạI Macodon đãng trí hay tạI anh bồI bàn ko hiểu ý của cậu ta. Macodon ơi, phát biểu xem ?ohoa hồng? nhắm vớI cái lườm của ngườI đẹp có mùi vị như thế nào coi?? Kekek
    Chặng thứ ba của cuộc đi chơi là công viên Vầng Trăng. May quá, trờI râm mát, hồ Tây gió ***g lộng thổi. Dart quyết định đi kéo thêm ngườI cho đông vui hơn. Nơi đầu tiên mọI ngườI ghé thăm đó là trò chơi bắn súng. Để thủ trình độ half line của mình macodon đã khởI đầu bằng 4 phát đạn ko biết đi đâu (có lẽ nòng súng bị lệch) sau một hồI căn chỉnh cuốI cùng anh cũng hạ gục được 4 tên?bóng đèn. Bên này Dr jones vớI khẩu côn trên tay như một chàng cao bồi miền tây, anh sả đạn: phát đầu tiên 8 điểm, phát thứ 2,3,4 ?tìm chim. Sau 1 hồI cân nhắc, dắn đo, ép buộc, doạ dẫm chị em, chú macodon hỉ hả kéo mọI ngườI lên ?ođường trượt rồng?. 30000 đ/ ngườI mà lạI chỉ được đi có 1 vòng ặc ặc đắt cắt cổ . Trong khi mọI ngườI đang ổn định chỗ ngồI thì có sự cố xảy ra. Có một kẻ õng ẹo chưa chịu ngồI xuống ngay, hai kẻ khác nháy mắt với nhau ranh mãnh. (Macodon ơi, đoạn này chú nói nhé, ngại lém? ).
    Sau khi rờI ?ođường trươt rồng? vớI dáng đi của một kẻ vừa tu hết 2 chai lúa mớI, một vài ngườI tiến thẳng về phía đồng ko mông quạnh. Để rồI đến lúc có ai đó hỏI ?otụI mình đang đi đâu đấy? thì mọI ngườI mớI hết dư âm ?ongồI trên lưng rồng?. Quay trở lạI phòng chiếu phim cảm giác mạnh tất cả được đưa vào một cái hộp ?otui ko biết có thể gọI nó là cái gì nhưng nhìn nó hao hao giống bao diêm,lạI hơi giống tàu vũ trụ con thoi bị cụt đầu, cụt đi? Trong phòng chiếu (hộp diêm) Buma, tibeou, và tôi ngồI ở hàng ghế cuốI cùng, vớI 1 chú bé khoảng 8-9 tuổI gì đó ngồI trong góc. Chỉ tộI nghiệp thằng bé cứ mỗI lần (hộp diêm) ngiêng vào góc thì lạI bị bẹp zí bởI sức nặng của cả 3 con ngườI đè lên. Chậc ! đến khi bước ra ngoài nhìn mặt thằng bé tái mét, (hàng ghế trên sảy ra chuyện gì đề nghị chú macodon kể nhé).
    Chặng thứ 4 : tất cả hướng về phía Mai Hắc Đế vớI món mì vằn thắn đang vẫy gọi. Ơn trờI ko hiểu tạI vì mệt hay sau khi cưỡI rồng bị chóng mặt mà chị em đã quên mất cái tuyệt kỹ ?onhòm và hít?. Họ lạI quay về vớI cách ăn truyền thống. Khi đang chuẩn bị đưa miếng thịt beo ngậy vào miệng tui trợt nghe thấy đâu đó trong hộI ?omình có ăn gì ko..?? thì ra chú Dart bên box 85-89 đã đưa cô bạn gái đến. Tui liền bắt trước nói vớI vợ tui liền bị lãnh ngay 1 cú sút của chàng vào m?sau đó mọI ngườI còn đi xem phim tui mệt quá đành đi về. (Vô cùng xin lỗI macodon về vụ này nhưng do tuổI già sức yếu?).
    Trước khi chia tay tui còn kịp nghe thấy tiếng anh Dr jones mờI em Buma về coi nhà (nhanh vậy sao?). (tiếc chưa nonhon ai bảo bao nhiêu lần em Buma hen gặp mặt đều lỡ hẹn, bây giờ lạI lỡ t?).
    P/S: To Mike Buma : trả cho anh con chim lúc đi về anh thấy em mân mê nhiều sót (sót con chim ạ) mà không giám nói. Đừng nghịch hỏng nó nhé tộI nghiệp.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 18/06/2003
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Còn buổi tổng kết 1 năm diễn ra ngày 4-12,chị Amore đã post lên rồi.
    Năm 2003:
    Hiện nay ,chưa tìm được bài tường thuật buổi offline tháng 2 ,anh nonhon tìm thấy thì post lên trang này nhé!(buổi họp mặt lân ấy cũng có meo_khongrau đi họp).
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký cuộc họp tháng 3
    28/3/2003
    18h15?T ngày 28/03 tạI 65 Quán Sứ mọi người đã đông đủ, bao gồm: nonhon, Amore1982, Vu Xuan Ha, Midget_gem, Pretty, Maccasteve và No_more_tears . Mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình, gọi đồ uống, đồ ăn? nhanh đến nỗi quên cả hỏi han, thăm hỏi nhau. Hic hic lâu lắm mới gặp mặt nhau nên tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rả cả một góc. Được 15 phút, đang trong lúc cao trào thì thấy một cậu bé trai tóc để dài ngang vai, dáng vẻ hớt ha hớt hải, quần áo phong phanh chạy tới. Trời ơi, tưởng ai hoá ra anh chàng Tiachopden2000 nhà ta, trông vẫn phong độ lắm. Từ lúc có anh câu chuyện càng trở nên huyên náo hơn, một lúc sau lại một con ngưòi nữa xuất hiện. Rất bảnh trai, sơ-vin cắm thùng tay xách cặp như đi họp hội thảo về vấn đề I-Rắc & Mỹ về hay sao. Mọi người nhớ ra anh là ai rồi chứ, Henry-Phung, gương mặt không thể thiếu trong các cuộc họp (nhất là ăn uống). Vừa ngồi xuống anh đã hỏi han sức khoẻ chị em ngay rồi, không đoái hoài gì đến những gương mặt điển trai ngồi bên cạnh, thật là bất công ?otrọng nữ khinh nam?. Lúc này trên bàn nào là vở hạt dưa, nào là dĩa thìa, là những chiếc cốc đã cạn khô? không khác gì một bãi chiến trường. Đến lúc này thấy có vẻ đông đủ thành viên, mọi người quyết định đi đánh chén một bữa thật no nê, bởi vì bụng ai cũng đang sôi lên vì đói, nhất là No_more_tears trông xanh xao đến là tội, kế đến là Amore nói cũng không ra tiếng nữa?.
    Nói đến ăn uống thì mắt ai cũng sáng ra, mọi đề xuất được đưa ra: Cơm rang thập cẩm, miến lươn, phở, ..v..v.. Nhưng cuối cùng thì mọi người đều thống nhất ăn Bún bò Nam bộ, vừa rẻ vừa nhiều ăn thoả mái. Quyết định cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ có một điều đáng tiếc là bác Henry-Phung không thể tham gia cùng anh em được bởi lí do kỹ thuật? Thôi thì sau đây xin được kể toàn cuộc trước tiên cho bác sau thì cho mọi người ở nhà được biết.
    Nói đến Bún bò Nam bộ thì ở đâu có thể ngon hơn Hàng Điếu được, nhìn những sợi bún trắng tròn ngon được trộn vớI rau nước chấm, đặc biệt là với những miếng thịt bò xào nho nhỏ, giòn ngọt? Nhìn bát nào, bát đấy cũng đầy cũng nhiều làm cho những cái bụng đói không thể kìm chế được. Điển hình là chú Tiachopden2000 trong cả bữa ăn không ngẩng mặt lên được lần nào, bên cạnh đó thì lại hoàn toàn trái ngược Amore thỏ thẻ mút từng sợi bún, nhai từng miếng thịt, chắc có lẽ được ngồi cạnh Tiachopden nên nàng nhà ta mới giữ kẽ như thế. Cảnh cáo chú Pretty trong bữa ăn không được kể nghèo kể khổ làm anh em thương tâm không còn lòng dạ nào thưởng thức một món ăn dân gian. Lần sau mà chú còn như thế thì đảm bảo xếp cho chú một bàn riêng luôn? Còn No_more_tears mặc dù đói nhất nhưng có lẽ lại ăn ít nhất, bởi không ăn được giá, không ăn được rau vì sợ rau không vệ sinh, không ăn thịt bò vì sợ bệnh bò điên, chỉ ăn được mỗi bún khổ quá, nếu có lần sau thì sẽ gọi riêng cho NMT một tô bún không. Trong lúc ăn chúng ta đã dành một phút tưởng niệm để thương nhớ đến Henry_phung cùng Mikebuma (những chiến sĩ cảm tử vì ăn của hội), những người không có mặt trong bữa tiệc này, hic hic mừng rơi nước mắt. Quả đúng là như vậy, nhờ không có họ mà lần đầu tiên đi chơi midget_gem mới cảm thấy no nê như thế này? ha ha?. Ăn mãi thì cũng phải hết, uống xong rồi, ăn xong rồi thế là bây giờ phải đi vui chơi xả hơi, và quyết định vô quán Karaoke gào thét, la hét cho đã đời.
    Thế là mọi người lại lao vào cuộc vui tại một quán Karaoke tại Cẩm Hội. Lúc đầu đưa ra ý kiến đi hát thì có một số người thỏ thẻ rằng: ?oem không biết hát?? ?oem không hát được, em chỉ nghe mọi người hát thôi.? ?. Nhưng khi vào phòng hát, những tưởng chỉ có mình với No_more_tears được dịp thể hiện tài la hét thì không ngờ những con người ?obàn lùi? kia đã vùng lên dành giật từng cái mic và thể hiện luôn một bản Solo dài vô tận? hic hic? Đó là Amore, là Midget_gem, là Tiachopden, là Maccasteve và cả là Mikebuna nữa (lúc này mới thấy xuất hiện). May mà lúc đầu còn kịp hát được vài bài chứ không tối nay về không ngủ được.
    Nói đến đây mới thật tiếc cho những ai không đi họp, nếu đi thì sẽ được thấy một Hồng Nhung (MikeBuma)& Quang Vinh (Tiachopden2000) mới trong bài ?oLờI của gió?, giọng ca ngọt ngào đi vào lòng người luôn, tay trong tay, mắt nhìn nhau và ?oGió hãy nói rằng ta yêu nhau? thế thôi??. Một No_more_tears với những bàn tình ca sướt mướt, nghe rất mủi lòng (999 đoá hồng). Một Maccasteve với những ca khúc tiếng Anh tuyệt đỉnh. Ah còn cả chú Pretty với ?oStill loving you? đầy rock, nhiệt tình, hăng say? Điển hình nhất vẫn là MikeBuma, giọng hát tuyệt vời, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nếu bạn đã từng nghe Brian Adams hát ?oEverything I do (I do it for you)? thì sao không thử nghe MikeBuma hát để cùng so sánh và thưởng thức những cái mới lạ. Lại nói về song ca, lần này là Maccasteve với No_more_tears trong bài ?oSad movies? hay như Amore & Pretty với ?oYesterday? những giọng ca triển vọng của hội chúng ta. Mọi người hát hay quá làm nhiều lúc cứ nhầm tưởng chú mà ai cũng biết là ai đó ở ngoài kia chưa tách lời. Trong ngày hôm nay chỉ có một người duy nhất không cất tiếng hót, đó chính là Vũ Xuân Hà, có lẽ trong đầu hắn còn đang toan tính cá độ cho trận M.U-LFC tới đây, hay là hắn quá tâm trạng không dám thổ lộ ra bên ngoài, hay là vì một người nào đó trong hội chúng ta?. Điều này chắc chỉ có hắn mới biết mà thôi, mọi người đừng đoán mò. Cũng tiếc thay cho một người khác nữa, người mà giọng ca nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ của anh không được thể hiện, bởi mọi người toàn hát tiếng Anh, ghét quá là ghét, đáng thương thay?.Nói thế thôi chứ được nghe mọi người ca hát thì có được nghe cũng là một điều may mắn lắm rồi. Lần sau có đi họp mặt thì khoản Karaoke là không thể thiếu được đâu nhá. Mặc dù muốn hát nữa, hát mãi nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, thế là thôi thì ca bài ?oGoodbye? thôi.
    Một buổi tối thật vui vẻ, tuyệt vời chỉ muốn thức trọn đêm nay để post bài cho mọi người đọc nhưng có lẽ không nên viết hết của mọi người, thôi thì còn nhiều chi tiết khác nữa để dành cho các bạn post tiếp.
    Xin cảm ơn về món quà mà Amore đã dành cho tất cả mọi người và xin được dành tặng tất cả buổi tối ngày hôm nay cho No_more_tears, xin chúc mừng sinh nhật, thay mặt hội xin chúc em luôn có được những giây phút vui vẻ như buổi tối hôm nay.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/06/2003
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật VU XUAN HA
    25-4-2003
    Thời tiết của những ngày cuối tháng 4 thật đẹp ,với những cơn gió nhẹ và những trận mưa rào bất chợt đến và đi vốn có của nó.Cũng là lúc những con người có cùng niềm đam mê ,sở thích"Liverpool" lại gặp nhau định kì hàng tháng.Cũng vào ngày nay cách đây 20 năm đã có một con người xuất hiện trên trái đất này ,đó là một "chú nhóc" rất yêu thích đội bóng Liverpool ,chính tình yêu đó đã dẫn "chú nhóc " đến với fourm LFC ở TTVN .Thật tuyệt vời vì ngày sinh nhật của "chú nhóc" lại trùng vào ngày họp mặt địng kỳ của box LFC đúng không mọi người ?
    Lúc này ,7h ngày 25-4 tại địa điểm tập kết đã có khoảng 6 người đó là Midget_gem,Amore1982,Pretty,Tiachopden,Đalanh,và người đang tường thuật buổi họp mặt này.Đang lúc nhắc đến Nonhonthì anh xuất hiện trong một dáng vẻ của người vừa thoát chết trong gang tấc trước mũi của mấy chú cảnh sát đứng thu tiền cho vào ngân quỹ "quốc gia"chẳng là xe anh chưa lắp gương chiếu hậu ,lúc sau thì có Maccastevexuất hiện .Trong lúc trờ đợi khách danh dự đến thi một số người không chịu được mùi thức ăn ngon ngon đang toả hương bay khắp lơi và thế là họ măm măm mà chẳng thèm biết đến ai cả .Cuối cùng khánh danh dự của chúng ta đã đến ,xin tả đôi nét về con người này "Béo ú,đầu đinh hay cười ,đeo kính cận,đang chán MU chuyển sang hâm mộ Liverpool",vâng không ai khác đó là anh Vịtbéo" VTB" .
    Địa điểm họp mặt là lơi mà box ta đã kỷ niệm một năm ngày thành lập ở đây ,đó là HỒ TÂY .Lúc này không ai hẹn ai những tâm hồn ăn uống lại gặp nhau trong hoàn cảnh thơ mộng của một đêm đây sao và gió mát những thứ được bầy ra được mọi người chén một cách ngon lành ,không thương tiếc gì cả"đây là câu nói của một người nào đó" .Chắc là mọi người chưa kịp ăn uống gì đây ,đúng là những con người vì nghĩa lớn mà quên cái bụng ,mãi sau mọi người mới nhớ ra hôm này là ngày trọng đại của "chú nhóc" và bắt "chú nhóc "phải tuyên bố buổi lễ .Hic hic sau đó "chú nhóc"mới được nhận món quà đầy ý nghĩa(xúc động quá) từ mọi người .
    Một cuộc trả khảo đã diễn ra hết sức căng thẳng,rồn rập từ mọi người vào "chú nhóc ",đang lúc cao trào thì bỗng một co gái xuất hiện,mọi ánh mắt đều đổ vào nhìn đó là ai ,thì ra đó là Mikebumanhân vật hết sức quan trọng khổng thể thiếu được trong những buổi họp mặt .
    Bây giờ mới là lúc cuộc chiến đầu về ăn uống mới thực sự:"Anh Vịtbéo thể hiện tài năng trời phú của mình bằng cách tu một mạch hai chai nước 5L không thèm lấy hơi,ở bên chiến tuyến kia anh nonhon đang cùng anh tiachopden chén nguyên cả một hộp bánh trong sự thán phục của mọi người chỉ trong vòng có 5s đồng hồ,VTB không chịu thua vắt nguyên 10 quả chanh vào một túi thịt bò khô và cứ thế chén ngon lành,có lẽ ưu thế sở trường của tiachopden và nonhon là khả năng ăn bánh nên hai người ăn toàn bánh và bánh ,lúc này hai người tỏ ra khát nước quá rồi nhưng mà do anh VTB đã uống hết nước thế là chỉ còn dưa chuột ,dứa là có nước nên hai anh đành ăn tạm .Cả túi muối to đùng khoảnh 1 cân được hai người đổ lẫn vào dưa chuột và dứa để ăn trong ánh mắt thán phục của mọi người và sự "lè lười ,lắc đầu "chịu thua của anh VTB.Ở bên cạnh,macca và chị Amore cứ to nhỏ với nhau đủ thứ chuyện ,ở bên khác thì pretty,chị midget_gem,mike đang bàn về kế hoạch thực hiện một phi vụ làm ăn mờ ám ,trong lúc đó em đang nói về tích cách của mỗi người cho anh dalanh nghe.Có lẽ cuộc chiến về"ăn uống" đã có người chiến thắng ngiêng về tiachopden và nonhon ,tất nhiên hai phải thắng một rồi.Mike đã an ủi anh VTB :"Thôi anh đừng buồn nữa lúc nào em sẽ dạy anh cách ăn để dành chiến thắng" ,thế là mặt anh VTB sáng lên như hai đèn pha ô tô, cứ đi theo xin làm học trò của Mike .
    Lúc này màn ăn uống đã hạ nhiệt độ xuống một chút ,mọi người bàn luận về những thứ liên quan đến đội bóng ,đến box,đến những thứ mà ai có thể nghĩ ra lúc đó,những câu chuyện cười hỏm hỉnh.v.v.v.
    Đã đến lúc phải chia tay ,ai cùng bịn rịn trong lòng mọi người cùng có tam trạng vui vẻ ,thoải mái sau một tuần làm việc,học tập căng thẳng .Hẹn gặp lại mọi người vào dịp khác ,có thể là lúc chúng ta ăn mừng chiến thắng trước Chelsea và sinh nhật tiachopden ngày 11-5
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 18/06/2003
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tiachopden2000 (nhưng mà đồng chí này phải đi thực tế Mai Châu nên ko đến đc)
    11-5-2003
    Hôm đó, trời lúc 18h45 thật là đẹp, ra đường với tâm trạng rất hưng phấn, vui vẻ. Đến đúng điểm hẹn thì chỉ có một vài thành viên có mặt.. đó là Pretty, VTB, Midget_gem, Maccasteve và MIKE. Sau đó mọi người hỏi han nhau một hồi khoảng 19h25 thấy không còn khả năng đợi chờ nữa, cũng như lúc này bụng ai cũng sôi lên. Thế là một cuộc hội ý nhanh chóng, mọi người quyết định đi ăn miến lươn và ăn chè để lấy sức còn hò hét, cổ vũ.
    Đến quán ăn, lại nhắc đến chuyện ăn uống, lúc này không thể không nhắc đến Mike được. Một trong những nhà ăn uống của hội chúng ta, nhìn bát miến còn nóng nghi ngút khói thế mà Mike không suy nghĩ "Bụp" một cái là xong, trong khi Midget ngồi cạnh thì rất tiểu thư, ăn chầm chậm như có cảm giác đang trêu tức Mike... he he he... Mike hướng cặt mắt đến các bát còn lại, định kêu gọi đồng minh. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa... cũng chính vì mưa to quá thế nên đành phải trú chân trong quán chè, phải nói là cốc chè "sen - thạch - dừa" của mình quả là ngon thật, ngồi ăn mãi không thấy chán. Lúc ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ thì đã là 20h30, thế là mọi người lại phải đành khoác áo mưa lên để đi đến chỗ hẹn xem bóng đá.
    Như đã hẹn đúng 21h giờ có mặt tại địa điểm, thấy VXH, VTB & Amore đã ngồi ở đó. Trông mặt Amore lúc đó thật đáng sợ, có vẻ như là không được đi ăn cùng mọi người thành ra tức tối trong lòng không nói ra được---->>> mới như vậy. Ngồi thêm một chút thì mọi người thấy một cô gái hớt ha hớt hả, tất tả như "Chị Dậu" từ đâu chạy vào quán. Thôi chết rồi, đúng là BKgirl chứ còn ai vào đây nữa, thảo nào trông quen quen... Mặc dù đây là lần đầu tiên đi xem cùng hội nhưng theo như sự để ý của mọi người thì BKgirl với chú Pretty nhà ta phải có một mối thâm tình như thế nào mới Mắt liếc đưa tì.... như thế. Khai mau ra đi BKgirl, khiếp nhỉ ? Ah quên, tuyên dương BKgirl nha, trời mưa như thế mà không quản nhà xa đến chỗ hẹn vui cùng mọi người và cũng buồn cùng mọi người luôn. Ha ha...
    Cứ 5 phút lại xuất hiện một người, lần này là ai mọi người biết không. Cô gái có "Dáng đứng Bến Tre" cạnh cửa ra vào này là Japonica cùng một anh chàng fan cuồng nhiệt của Chelsea. Kể ra có chú này cũng vui, có người hét cùng mình.
    Trận đấu diễn ra quá buồn cho LFC thành ra mọi người ai cũng trùng lòng mình xuống, không muốn nói chuyện, chưa giao lưu được gì về. Không biết ngày 11-5 này có giống ngày 11-9 không cơ chứ?
    Và giờ đây mới là điểm sáng của đêm 11-5, sau khi xem xong trận đấu, lúc này đã là 11h đêm (đúng 21h00) Pretty mạnh dạn ngỏ lời rủ BKgirl đi chơi. Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiii... lãng mạn hết chỗ nói, đôi bạn mới này đi chơi trong mưa, sao nghe như trong phim Hàn Quốc thế nhỉ? Đoạn kết của vụ đi chơi đó chắc chỉ có 2 người biết mà thôi. Hy vọng kết thúc có hậu, không như mấy phim HQ....
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 18/06/2003

Chia sẻ trang này