1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part IX)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi venus_pisces, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng tới Sapa, lạnh tê tái.
    Cảnh Sapa nhìn từ trên núi Hàm Rồng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Góc nhìn khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tới Sapa chuyến này thì ấn tượng nhất là thời tiết, nhiệt độ nhiều lúc dưới 0, cây cối bị nước đóng băng trắng xóa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lạnh quá, ngồi bên bếp lửa ăn uống kiểu này là thú vị nhất:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bonus thêm em gái Dao đỏ:
    [​IMG]
    Chụp hình giao lưu thôi chứ chả mần ăn gì được vì thận hư và cái bugi cũng teo vì lạnh rồi :
    [​IMG]
  2. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Nhìn hình mấy con đường tự dưng thương mấy con xe anh em dễ sợ
    Lúc đó thì con xe mình nằm nhà đắp mềm ngủ khỏe
  3. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, xe thì trùm mền, cu Kiệt thì hai tay giặt tả...
    Giống anh
  4. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Trời, hình mình Post mục địch là cho mọi người thấy tinh thần của anh em chạy XV cao thế nào để cho mấy tên khác học tập, lên dây cót tinh thần để bàn tính chuyện đi chơi xa dịp lễ này. Ai dè mấy tên giặt tã lại thấy người ta cực khổ mà tranh thủ tuyên truyền "chủ nghĩa trùm mền". Chán quá, chán quá.......
    @Newsol: Xe đẹp thì phải cho nó trải nghiệm qua những cung đường như vậy mới biết là xe mình có xịn thực không hay chỉ có nước sơn là đẹp thôi. Với lại chạy những cung đường đó thì sẽ có dịp kiểm tra xem cái thận của em có thực sự khỏe không nữa (vụ này thì hỏi dstung sẽ rõ) .
  5. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    ho?i la? ho?i cái giê? ha? lafo kia
    [​IMG]
    "máu" 954 đaf đô? lúc na?y mi?nh đang nafo hết ca? ruột ma? bọn dân bên đươ?ng co?n phán "xe ta?u nó té â?m â?m có sao đâu, xe đua Honda gi? ma? té cái đaf vơf bố nó máy"
    Đoạn đươ?ng kinh khu?ng hơn đoạn na?y ma? a Tifnh nói điê?n hi?nh nhất la? đoạn lên tới Cô?ng Trơ?i gâ?n tới Sapa, hi?nh như lúc ấy gâ?n nư?a đêm, sáng hôm sau quay lại đó bă?ng xe nho? ma? mi?nh co?n ko nghif tối qua mi?nh bo? qua được. Ca?m giác na?y mấy bác xe "bo?" la? hiê?u rof nhất
    Nhưng ma? ko pha?i đoạn na?o cufng xấu, có nhưfng cung đươ?ng đẹp "vafi te?" he he he. Nói chung gian nan cực khô? nhất chắc chă?ng cung đươ?ng na?o bă?ng các cung đươ?ng Tây Bắc mu?a mưa.
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đúng là đọan đường kinh khủng nhất trong đời mà mình từng đi qua. Có thể nói như thế này : Đêm tối đen, MBH đã lật hết kính nhưng vẫn k0 thấy gì vì sương mù, phía trước không thể gọi nó là con đường, chỉ thấy bùn trộn lẫn với băng đá vỡ rộp rộp dưới bánh xe, không thể phân biệt đâu là vực đâu là chỗ có thể đi tiếp. Ae đã bố trí cho chiếc Ford Ranger đi trước chiếu đèn vàng dẫn đường nhưng cuối cùng nó cũng tụt lại.
    Và cuối cùng khi vừa qua được con đèo, gần 20 gã đàn ông đói khát vây quanh 1 cô gái Sapa chỉ để xin 1 cái nắm tay và xin 1 chỗ sưởi ấm. Cảm giác ấy mình k0 bao giờ quên được
  7. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    ha ha, em thi? em ko thấy thế, e chi? thấy lafo Vuf va? tên puppy la?m cô gái sợ chạy mất dép, nhanh chóng đóng sâ?m cư?a lại như sợ cướp ấy, chưa kịp ho?i han chi rưfa
  8. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Vụ này mới à nha, Mod cường điệu quá. Mình thì qua đèo rồi có thấy cô gái Sapa nào đâu nhỉ. Với lại 20 gã đàn ông, tổng cộng là 40 bàn tay mà xin nắm 2 tay cô gái thì có bao nhiêu cái tay đụng được tới da tay cô gái nhỉ .
    Với mình thì đoạn đường đó đúng là đoạn đường khủng khiếp nhất mà mình từng đi, nhưng như vậy mới là kỷ niệm không thể quên. Dù không bao giờ muốn chạy lại những con đường xấu trong thời tiết xấu như vậy (có thể một lúc nào đó sẽ chạy lại cung đường này nhưng trong thời tiết khác), nhưng bây giờ mỗi lần nghĩ lại thì mình có thể tự hào với chính mình.
  9. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Khiếp còn gì là con gái người ta nữa.
  10. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tạm nghỉ up hình 2 ngày, đi Vũng Tàu relax...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này