1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part IX)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi venus_pisces, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TigerGT

    TigerGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thì anh em ai có lòng tập trung lại lên nhà của Bình thắp nén nhang tưởng nhớ và dùng bữa cơm với gia đình Bình nhân dịp giỗ đầu chứ có gì mà khó hiểu
  2. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nhớ đến một tay hơi già rồi mà còn cứ hay cà rỡn như con nít. Đã một năm. Em xin được đưa ảnh của anh lên, để chúng ta cùng nhớ về một người đáng quý, đã cùng anh em mô tô Sài Gòn đi khắp nẻo đường, nhớ đến tinh thần vì mọi người khi có biến cố trong ngày 24/6/06. Xin thắp trước nén nhang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thanh Bình.

    Được indiadivx sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 12/06/2008
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0

    - Hôm nay là ngày giổ đầu của Bình, ace nào đi được hẹn nhau 11h ở ĐTH, 11g30 sẽ đi qua nhà Bình.
    - Đã có mua hoa và trái cây rùi

  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cái thằng ấy mỗi lần gặp là mỗi lần nhăn nhở cười, hút thuốc đen cả răng, post bài với YM status thì lúc nào cũng "xe của ai mà đẹp thế nhỉ, xe của tui đó".
    Hôm nay ngày của Bình, anh cũng như Hải, chỉ nghĩ đến 1 câu : Thanh Bình cho tất cả mọi người.
  5. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thích đi và có điều kiện đi (thời gian & tiền bạc) thì cứ xách xe lên đường thôi, đi về rồi Post hình tường thuật lại cho mọi người thèm chơi . Có đông người đi cùng thì vui, nhưng đi một mình hoặc nhóm ít người cũng có cái hay. Anh lúc này nhiều việc quá nên chỉ đi loanh quanh trong một ngày chủ nhật như chuyến miền Tây bữa rồi thôi, chứ có nhiều thời gian rảnh rỗi thì....khỏi cần rủ
  6. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nó, 2 thă?ng cứ môfi lâ?n gặp la? cafi nhau . R.O co?n một số hi?nh chụp với anh em va? Bi?nh trong buô?i tối "một năm trước" ơ? nha? A.Tu?ng Phơ?, rất múôn post lên?CN na?y anh em sắp xếp thơ?i gian xuống thăm "nha? mới"? Bi?nh nha!
  7. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ace đều thân tình và hết lòng với nhau. Chúng ta không màu mè mà bình dị, không phô trương nhưng rất nổi bật và vui nhộn. Mỗi lần gặp mặt T5, CN hay bất kể dịp đi chơi ,đi picnic nào tất cả đều rất đoàn kết và gần như lúc nào cũng có mặt đông đủ dù có ở tận Lâm Đồng - Đà Lạt, Nha Trang hay Đồng Nai, Long Thành...
    Em Duy, em Bình đã ra đi chúng ta như cảm thấy mất đi người thân. Có lẽ chính ý nghĩa của sự sống và cái chết khiến chúng ta thấy gần gũi và quý mến nhau hơn. Mong rằng tinh thần huynh đệ, tinh thần đoàn kết sẽ luôn có trong mỗi ACE mô tô SG chúng ta.
    Không biết bao giờ mới lại có Hồ Tràm I, Hồ Tràm II, Đà Lạt tất niên, Nha Trang, Phan Thiết.... với đầy đủ tất cả ace chúng ta. Tôi mong lại có những ngày như thế.
    Vài dòng suy tư nhân ngày giáp năm của Bình mong anh em thông cảm.
  8. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Có một tối trong quán Hầm Rượu đường Lê Văn Sỹ.
    Anh em tụ họp nhau ở đó và tưởng nhớ nó.
    Để riêng 1 cái chén, đôi đũa, cái ly....
    Mỗi người gắp vô 1 miếng để gọi là....
    Uống vài ly rượu... có người đốt điếu thuốc mời nó....
    Tin, không tin, không tin hay tin thì tất cả anh em ngồi xung quanh đều chứng kiến đếu thuốc cắm cho Bình tàn trước hết.... lúc nào cũng cháy đỏ.
    Quanh quẩn đã gần 1 năm.
    Thanh Bình nhé.
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nó quá đi chứ, cái thằng sáng nào cũng Y!M cho mình "uống cafê k a?"
    Theo thông tin từ gđ Bình là đã làm xong mộ cho nó vậy CN này ace chúng ta đến thăm mộ e nó, vẫn tập trung tại ĐTH, 9g xuất phát
  10. onlyspeed

    onlyspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hồ sơ thi ba gác máy đến thời điểm này đã được xác nhận như sau :
    * Đợt 1 (học ngày 10/7/2008), các anh em có tên sau :
    1. Onlyspeed
    2. Nguyễn Khánh Phong
    3. Phạm Đức Thọ
    * Đợt 2 (dự kiến học ngày 17/7/2008), các anh em có tên sau :
    1. Lê Đình Vũ Huy
    2. Nguyễn Lương Bình
    3. Phạm biển Ngọc
    4. Nguyễn Quang Minh
    5. Đỗ Lộc
    6. Lê Vũ Cường
    7. Lê Đình Thuận
    8. Lê Phạm Khoa Minh
    9. Đặng Quan Dũng
    10. Thái Tích Hòa
    * Các anh em chưa bổ sung lại giấy khám sức khoẻ gồm :
    1. Trần Anh Tú
    2. Nguyễn Anh Sơn
    3. Nguyễn Tuấn Anh
    4. Nguyễn Bảo Khương
    Đề nghị tất cả các anh em nên liên lạc với trường lái trước ngày học khoảng 3-4ngày để biết thêm chi tiết hoặc trường có những thay đổi đột xuất. (mấy ku thầy nó nhắn như thế)
    Sồ điện thoại liên lạc :0613.951042
    Chúc AE mau lấy bằng và tậu về chiếc "Can am" 3 bánh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này