1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part IX)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi venus_pisces, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhà vô địch hôm đó đã được tưởng thưởng bằng 1 màn tắm bia và sâm- banh ướt cả người
  2. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em sinh đôi đang bán bánh " chó nóng "
    [​IMG]
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bố lại sai mất rồi, như vầy nè: "hot" là "nóng", "dog" là "chó", do đó vì vậy và cho nên bánh ấy gọi là bánh "nóng chó".
  5. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    GIA ĐÌNH NINJA 114 XIN GỞI LỜI CẢM ƠN SỰ NHIỆT TÌNH LO LẮNG CHU ĐÁO CỦA ANH CHỊ EM MOTÔ NHA TRANG ĐA QUAN TÂM LO LẮNG CHO ĐOÀN ACE MTSG CÓ MỘT CHUYẾN ĐI VÔ CÙNG THÚ VỊ ĐẦY Ý NGHĨA.

  6. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    XEM BÁC DONGVECHAI BINH LUẬN TRẬN ĐUA,EM CỨ TƯỞNG EM LÀ NICK HEIDFELD VỪA MỚI TỪ ĐƯỜNG ĐUA F1 MELBOURNE TRỞ VỀ VẬY.
    LÝ DO TẠI SAO EM ĐÊ NGƯỜI TRỜI VỀ NHẤT LÀ TẠI VÌ GIẢI THƯỞNG CHO NGƯỜI VỀ THỨ 2 LÀ MỘT CHIẾC CBR 1000CC,VỀ NHẤT LÀ VTX 1800CC.EM THÌ LÀ NGƯỜI HÂM MỘ CBR NÊN ĐÀNH ĐỔI CÚP VÀNG LẤY CBR ĐÓ BÁC DONGVE CHAI OI.
    EM CỨ NGHĨ LÀ SE NHẬN ĐƯỢC CHIẾC NÀY
    [​IMG]
    NHƯNG AI NGỜ GIẢI ĐUA 2008 MÀ BAN TỔ CHỨC GIẢI LẠI TREO GIẢI CBR 2006
    [​IMG]
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hư hư bác dongvechai chộp được thời khắc quan trọng quá chuẩn xác, tường thuật quá hay cục diện trận đấu và tâm lý của vận động viên. Khoảnh khắc này đúng là thời cơ ngàn năm có một xoay chuyển cục diện trận đấu khi mà kết hợp cả động tác xuất thần và sự may mắn "trời cho"
    Xin tường thuật lại diễn biến cuộc quyết đấu gay cấn với tư cách của người trong cuộc cho bà con đọc chơi.
    Sau cú phất cờ xuất phát, skyman tuột dần lại phía sau. A a, f**k, giờ có phép nào để con giảm trọng lượng và nâng công suất lên để con thi triển không ông trời. Ak ak, kết thúc lap 1, khoảng cách là 3 thân xe, còn lâu mới đến thời điểm quyết định.
    Vượt qua đoạn cua tử thần với tốc độ giảm không đáng kể hết lap 1, bắt đầu lap 2, liệu có cơ hội xuất hiện trong lap này không? ( lúc này skyman tập trung mọi thứ vào cuộc đua).
    Do tốc độ tăng dần đến max, ở đoạn rẽ ra 2 hướng để vào khúc cua Drift thì Skyman đã rút khoảng cách còn gần 2 thân xe.... mình quyết định chiếm đường cua rộng với hi vọng đối thủ Ninja 141 sẽ mắc sai sót trong cú Drift. Nếu thành công sẽ rút ngắn khoảng cách, nếu thất bại, khoảng cách bị nới rộng .
    (lấy hình này minh hoạ )
    [​IMG]
    KHÔNG ĐƯỢC RỒI! Tay Hạnh Ninja 141 này vào cua quá chuẩn xác. Hic hic khoảng cách bị nới rộng thêm 1 ít, cách 2 thân xe.
    [​IMG]
    Qua đoạn cua cho tới hết lap 2 tình hình chỉ cải thiện thêm đuợc nửa thân xe.
    Bắt đầu lap 3 mình chuyển sang chiến thuật rút ngắn dần khoảng cách, để chờ cơ hội đúng chín muồi chơi 1 cú chót, bởi vì nếu hi vọng vào may mắn như lap2 thì rất ít khả năng thắng do đối thủ ngang tài ngang sức chứ nào phải cóc khô .
    Qua khúc cua Drift đến đoạn đường rẽ sang 2 bên thì mũi xe của mình đã gần chạm vào đít xe Ninja 141. Ak ak mắt chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là đít của đối thủ. AAA, I''''''''''''''''''''''''''''''''m coming, **** youuuuu, you''''''''''''''''''''''''''''''''re stupid, go go go go my boy, pleaseeeee fasterrrrrrrr Chiếc Ferari đỏ cố dướn tới trước từng cm, lách vào khoảng cách cực hẹp giữa xe Lambo của Ninja 141 và taluy đường đua. ****! không thành công rồi, va chạm nhẹ giữa 2 xe đã xảy ra và Ferari đỏ lại tụt xuống cách 1 thân xe với lambo.
    Một điều never xảy ra với Skyman là lỗi đụng ta luy đường, chỉ có tình huống duy nhất này quá quyết liệt nên mới có sự va chạm. Nghĩ lại lúc đó thật là căng thẳng và sướng, phê nữa.
    Lap 4 vẫn là cuộc rượt đuổi quyết liệt từng cm. Tay đua Ninja 141 và dongvechai là 2 tay đua duy nhất hoàn toàn có khả năng đánh bại Skyman. Thật may mắn là gã sừng sỏ dongvechai đã bị loại do sự cố từ trận bán kết. Theo cảm giác của Skyman, Ninja 141 có kỹ thuật rất tốt nhưng đôi lúc tâm lý chiến dường như dao động, khả năng duy trì tuyệt đối khát khao chiến thắng trong từng giây thi đấu là 1 điểm yếu hơn so với dongvechai và skyman. Nếu cả 3 cùng bước vào cuộc quyết đấu thì khi loại bỏ yếu tố may mắn: khả năng dongvechai sẽ chiến thắng, skyman và Ninja 141 đồng hạng về nhì sát nút dongvechai. Còn khi thi đấu thực tế thì không thể nói trước được điều gì
    Và cho đến cuối lap 4 thì Ninja 141 vẫn dẫn trước Skyman 1 thân xe.
    Cuối lap 5, đoạn cua tử thần cùng với 1 chút mất ổn định của Ninja 141 cùng với động tác xuất thần của Skyman đã khiến cục diện hoàn toàn đảo ngược. Skyman bám sát đằng sau, bên trái Ninja; và... cho đến thời điểm quyết định vào cua thì đã đánh thẳng tay lái vào cua - sát rạt taluy, chặt cua rất gắt cùng với cái miệng la "AAAAA" không còn kiểm soát được cảm xúc. Và... từ lúc đó Skyman đã vươn lên dẫn trước Ninja 141 tới 2 thân xe bởi Ninja đã bị hỏng cua với tình huống chỉ - có - một - kẻ - được - sống.
    [​IMG]
    Kể từ lúc đó, Skyman đã không phạm 1 sai lầm nào để Ninja 141 có thể lật lại tình thế. Với cảm giác hoàn toàn tự tin vào chiến thắng, những cú vào cua chuẩn xác hoàn toàn thả lỏng với 1 tay phải gác lên thùng xe và 1 chân trái rời hẳn bàn đạp thắng; Skyman đã tăng dần khoảng cách và ... chiến thắng
    [​IMG]
    Thật là vui sướng không thể kìm được ( các bác cho em tự sướng tí nhá)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hà hà hà
    [​IMG]
    Còn đây là người về nhì, một đối thủ chỉ thiếu 1 chút may mắn. Thi đấu 1 trận quyết liệt với nhau thật là đã phải kg anh Hạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ nhỏ tới giờ mới được nếm cảm giác vinh quang sau khi chiến đấu hết sức ( thật sự là cuộc chiến không có khoan nhượng giữa 32 tay đua, ai mà không khát khao chiến thắng). Em thấy quá là phê, cảm ơn các bác, tuy chỉ là 1 trò chơi nhưng em chợt nhận ra nó là 1 sự kiện có ý nghĩa hơn là đoạt cup vô địch. Cảm ơn các bác MTNT đã tổ chức cho anh em 1 chương trình hết sức thú vị, đã khiến các đội mô tô được giao lưu với nhau để thêm nhiều người bạn, thắt chặt những mối quan hệ vốn có. Xin cảm ơn tất cả.





    được sivextien sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 01/07/2008
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 02/07/2008
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ngủ quên trong chiến thắng
    [​IMG]
    Quay về trời báo cáo với Ngọc Hòang con cưỡi Pro Kart cũng k kém cưỡi mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Lọat ảnh k lời, mời các bác vào bình lọan
    Bắt đầu
    [​IMG]
    Say đắm
    [​IMG]
    E thẹn
    [​IMG]
    Nhỏng nhẽo
    [​IMG]
    Phơi cánh
    [​IMG]
    Phơi giò
    [​IMG]
  10. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ kiếm lại vé xe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thay mặt GĐ 777 xin gửi lời chân thành cám ơn bạn Xikaque và bạn Duy Sở....VSMT đã tài trợ cho mình vé lượt đi và 1/3 vé lượt về mình cũng rất lấy làm tiếc vì thời gian có hạn nên k nhận hết được tài trợ cho cả chuyến đi, hi vọng các bạn sẽ lun đồng hành với mình trong những chuyến đi sắp tới
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 01/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này