1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part X)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi dongvechai, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    photorgrapher quên chụp Bác ạh !!
    chẹp , vừa được nhậu vừa được xem GP, sướng thế !!
  2. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Quác quác.....
    TD ơi, em nghe nói tuần sau có phi vụ gì đó, liên hệ bác Thiên gấp gấp thôi.....
    "hế nhô, anh Thiên ơi.... có gì ới em với nhóa, Xin cảm ơn, xin cảm ơn ạh"
    Hôm qua anh MInh Trung Ương không đi àh? hehehe.....
  3. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em vào trễ, nhưng cũng có vài tấm hình gọi là .....
    Rựu ngon cùng với mồi ngon
    [​IMG]
    Mồi ngon
    [​IMG]
    Ăn khí thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Uống hoành tráng - từ rựu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới trà đá
    [​IMG]
    No say....lại cười trừ
    [​IMG]
    Em xin hết ạh!
    Được cuncon67 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 29/09/2008
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Từ Tết đến giờ nhà cháu mới được ăn rắn. Hôm qua phê phê tê tê ra phết.
    Cảm ơn ACE đã đến
  5. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đơ?i đê?u thế đó bác ah, canh năm na?y tháng nọ chi? toa?n ga? với co?ng, lơ đi phát mất toi bưfa rắn.
    Đến nhá máy cufng không có lấy một cú, thế ma? nga?y thươ?ng em tươ?ng chúng nó la? bạn tốt không cơ đấy
    Được camaro sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 29/09/2008
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt nó thế đấy bác ạ, có ăn thì quên bén hết
    Bác cho mình cái số dt lần sau mà có như vậy mình sẽ nhá máy cho
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua tớ cũng nhắc lão, chả thấy lão ra. Tự nhiên thiếu mất 1 tên đội mạnh, phí của thế k0 biết
    Hehe, cái tội k0 đi off đều, lại k0 chịu đọc báo, nghe đài, coi thời tiết đấy mà. Hôm nào lại ấy ấy tiếp nhá
  8. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Đâu có quên đâu,lúc ăn uống thừa mứa qúa có thấy "tên lào đấy" nói giá mà có Minh TW ở đây thì cho ló uống hết chai diệu tiết này chứ con chó nhà tớ hổng có piết uống diệu kakakak
  9. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nói gụ rắn em mới nhớ, có thằng em đi Đà Lạt mua về chai gụ rắn,
    bố khỉ
    con rắn bành mang ra to thế,
    uống hết chai rượu lôi ra nghịch thì ra nó là con rắn bằng nhựa...
    lấy hột quẹt đốt khét lẹt, nhiễu nước ra. hahhahhaaaa
  10. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình chú ý nè :
    Thứ Bảy, 27/09/2008, 06:24 (GMT+7)
    Từ thư bạn đọc
    Xử phạt kiểu ?ohành? khách du lịch?
    TT - Ngày 8-7-2008, tôi và một người bạn chạy xe máy đi du lịch ?obụi? lên Đà Lạt. Sau hai ngày tham quan Đà Lạt, đến sáng 11-7 (thứ sáu) theo kế hoạch chúng tôi đi mua sắm rồi về lại TP.HCM.
    Thế nhưng khi đi đến đường Phan Bội Châu, do đường lạ và vô tình không để ý nên tôi đi ngược vào đường một chiều và bị anh công an tên H. lập biên bản vi phạm. Cùng vi phạm như chúng tôi là bốn người khách du lịch từ xa đến Đà Lạt. Họ thuê hai xe máy đi dạo phố và do không quen đường nên mới vi phạm.
    Sau khi đưa tờ biên bản cho tôi, anh H. bảo hai giờ chiều thứ hai (14-7) tới trụ sở Công an P.1, TP Đà Lạt để giải quyết. Chúng tôi đã dự trù kinh phí cho chuyến đi đâu vào đấy, nếu ở thêm ba đêm nữa sẽ không đủ trả tiền khách sạn nên tôi nói với anh H.: ?oTôi là khách du lịch ở xa, mong anh giải quyết chiều nay để chúng tôi về? (lúc tôi vi phạm khoảng 11g). Anh H. nín thinh. Tôi đề nghị đến lần thứ ba thì anh H. gắt: ?oTôi đã bảo thứ hai là thứ hai?. Tôi đành ôm nỗi bức xúc về khách sạn nằm chờ đến sáng thứ hai. Để giảm phần chi phí, người bạn của tôi về Sài Gòn ngay.
    Đúng hai giờ chiều 14-7 tôi có mặt tại Công an P. 1, TP. Đà Lạt và nhận từ anh H. tờ ?oQuyết định xử phạt vi phạm hành chính?. Sau đó, tôi đến Kho bạc Lâm Đồng nộp 150.000 đồng tiền phạt. Tưởng như thế là xong, nhưng khi tôi quay lại Công an P.1 anh H. lại đưa cho tôi tờ ?oQuyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?. Với quyết định này, xe tôi bị tạm giữ 30 ngày kể từ ngày phạm luật 11-7.
    Tôi rất bức xúc về cách giải quyết của anh H. Tại sao anh H. không hẹn giải quyết cho tôi vào chiều thứ sáu (11-7) mà chờ đến thứ hai (14-7) mới giải quyết? Như vậy có phải ?ohành? khách du lịch không?
    NGUYỄN ĐĂNG KHOA
    (TP.HCM)

Chia sẻ trang này