1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XI) - Tour "Indochi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 19/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin e biết được, trong vụ này có gì đó ko ổn trong khâu tổ chức
    Giấy phép thì có, nhưng có gì đó ko bảo đảm lắm, bác nào ko "nghiêm" thì cũng nên cẩn thận.
    Nhiều chi tiết khác, các bác có thể 8 với e qua Yahoo....
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chính xác giờ tập trung đi anh ơi và mấy giờ xuất phát để ra luôn cho tiện anh?
    [/quote]
    Ý anh nói là 4h30 tập trung, 5h đề pa
    * Mai đi VT Khome và vài ae khác chờ ở Trạm thu phí lúc 7h đợi nhập đoàn luôn nhé các bác.
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 27/12/2008
  3. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ý anh nói là 4h30 tập trung, 5h đề pa
    * Mai đi VT Khome và vài ae khác chờ ở Trạm thu phí lúc 7h đợi nhập đoàn luôn nhé các bác.
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 27/12/2008
    [/quote]
    Mai đưa anh em ra đến ngã ba Vũng Tàu...
  4. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0

    Sao em thấy ở đây báo nói hơi khác nhỉ??
    http://www.vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/2008/12/3BA09D68/
    Họ nói thế này này:
    Theo chương trình dự kiến, trực thăng sẽ dùng tời cẩu chiếc xe máy có phân khối lớn nhất thế giới hiện nay - Boss Hoss, xuất phát từ sân bay Vũng Tàu và lượn trên bầu trời Sài Gòn, phía dưới mặt đất là đoàn diễu hành môtô tháp tùng hướng về sân thi đấu Phú Thọ, TP HCM
    Có bác nào giải thích cho em với ạ, hay để đến hôm đó diễu hành rồi biết luôn thể...?
    Thông tin mới nhất là Trực Thăng chỉ bay diễu hành tại TP Vũng Tàu thôi ( hợp báo ngày 23/12/2008).
    Thông báo : Mời tất cả các ACE tham dự Sài Gòn Mô-Tô show tập trung tại cà-fe Đinh Tiên Hoàng vào lúc 4h30 chiều ngày hôm nay (27/12/2008) để nhận áo và nón .
  5. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh 919 nhé. Hẹn gặp lúc 4:30
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thứ 1: Tham dự Motor Show
    ACE nào thích tham gia thì cứ tham gia coi như xả tress cuối tuần hoặc coi như 1 chuyến dợt tay lái, đội hình trước khi làm chuyến NT - ĐL. Chứ cứ mãi nghe những thông tin bên lề thì bít đâu mà lần ACE miễn bàn vụ Motor nữa nhé
    Vấn đề thứ 2:
    Hiện nay mình đang giữ 1 số thiệp mời(đính kèm danh sách sau) tham dự lễ mừng đội tuyển VN đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 lúc 16g30 ngày 3/1/2009 tại sân vận động huyện Lâm Hà. ACE có tên liên hệ mình nhận thiệp nhé
    Thay mặt BTC: Lê Đình Vũ Huy và Đinh Kim Phụng trân trọng kính mời
    1/ Tuấn Marboro
    2/ Thi i ngắn
    3/ Chinh
    4/ vợ chồng Phương DP
    5/ A.Vinh VK
    6/ Dũng ZX14
    7/ camapsaigon
    8/ Kietlac
    9/ Thọ đại tá
  7. ohxeko

    ohxeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ rồi. Bây giờ em mới đọc đuợc tin này
    Có gì Bác Dongvechai lấy hộ em ngen
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    ACE cuối tuần vui vẻ
    [​IMG]
  9. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Có anh em nào kô đi VT và ra CAFE sáng nay không?
  10. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn motor show 2008....là sao em hông hỉu gì cả?
    Mấy ngày lễ Internet cũng nghỉ lễ luôn nên không cập nhật tin tức, tối thức xem phim tới 3g sáng, mới nằm một chút thế là trời sáng, đấu tranh tâm lý dữ dội ''''to be or not to be'''' đi hay không đi, cuối cùng quyết định dắt xe ra và lên đường.
    6g sáng tới Phú Thọ, nhìn thấy băng rôn có vẻ kỳ kỳ tự hỏi lòng dụ án giề đây?
    Xảy thấy một nhóm ... cũng không biết là xe gì, cũng bự, nhìn giống Shadow (xe mình còn không phân biệt nổi đang chạy số 4 hay số 5 nữa nói gì tới nhìn xe người ta) chạy ra rồi quẹo hướng ... Bà Quẹo, lại théc méc ''''là sao? cái này đâu có trong chương trình?, hổng lẽ mình đến trễ vậy sao? mới 6g?!?''''
    Thôi kệ cứ vô đại, vừa vô cổng thấy hội trường có rất là nhiều người (khoản 5 cô sồn sồn chắc bằng tuổi má mình) đang ... tập Thái Cực Quyền. Mới đầu còn nghĩ mấy người đó đang biểu diễn nhưng nhìn lại hông phải, đồng phục kiểu có gì bận nấy người ơi chỉ có mấy cây quạt là giống nhau.
    Xảy nghe tiếng pình pình lại thấy mấy vị hảo hán cỡi con Civic là một vài con 4 bánh khác hình như là accord độ body kit và 1 em land cruiser chạy ra cổng lòng tự nhủ, bắt đầu rồi đây, nhất định không thễ hoãn sự shung sướng này lại được.
    Có dậy rồi thôi, nguyên đám Nouvo, Air Blade, Sờ Hờ bận áo nhà tài trợ Dã... con khỉ gì đọc không ra (thương hiệu mà viết bằng chữ Thư Pháp em mắt 10/10 còn đọc không ra lấy gì mấy bác già già tập thể dục không đem theo kiếng???) vẫn bình chân như vại như không có gì xảy ra. Một màu đỏ chót và Vàng khè everywhere, một số còn dán cả lên mũ bảo hiểm, cái này đúng dã man.
    Xa xa nhìn như thể Rune 1800 ấy nhỉ, ái chà lại thêm Haya... chắc là nó rồi, em lần mò đến chỗ mấy anh ấy đứng cho oai, lòng không hết áy náy vì hôm qua xách xe đi phượt về còn chưa rửa nhìn như vừa củ khoai lang mì vừa đào lên sáng nay vậy... thôi kệ chắc mấy ảnh thấy mặt mình hiền lại đẹp trai thể nào cũng để yên.
    Có một anh bận bộ vest đen trông như thể ban tổ chức, sà vào tính hỏi thăm, liền thấy ảnh móc di động ra nói như hét, nội dung em lỏm được như sau ''''ok... giờ em dẫn đoàn ra đây, anh cho máy bay đậu ở Long Thanh chờ tụi em ra rồi bay dô'''', nghe tới đó bắt đầu choáng, nghĩ mãi máy bay làm như taxi cha nội?!? lại đek có anh em nào ở đây thôi dọt lẹ cho nó lành.
    Lúc đó đoàn Sờ Hờ và Nouvo các loại bắt đầu lục tục kéo đi đâu em không rõ, thây kệ chúng nó kiếm chút gì điểm tâm đã rồi tính. Nghĩ xong em đề củ khoai lang mì, đợi đến khi tiếng máy đã nỗ dòn đều, nhớt bơm đầy xú báp rồi mới nhẹ nhàng nhấn số 1 vọt ra cổng trực chỉ hướng Điện Biên Phủ.
    Đang ngon trớn lòng phân vân chưa biết làm gì giờ này thì lại nghe một luồng kình lực như vũ bão từ phía sau lao tới (lúc này em đã tới ĐBP - TQT)
    chưa kịp ngoái lại thì thấy đoàn đã vượt qua mặt, thành phần gồm 1 Rune và 1 Hayabushi... có dậy thôi.
    Cỡi con Rune không ai khác chính là người bận vét lúc nãy, có điều mũ bảo hiểm lại là loại kiểu như quả dưa bổ đôi có giá chừng 5 - 6 chục ngàn gì đó, lại théc méc ''''gì kỳ dậy?!? '''' Thôi kệ dù sao mình cũng không tham gia théc méc chi nhiều... nghĩ vậy nên bấm qua số 5 phọt tiếp (không loại trừ khả năng lúc đó đang đi số 4), đoàn đi nhanh quá, phút chốc em không còn thấy đâu nữa hình như chỉ còn tiếng Haya ù ù từ xa xăm vọng về.
    Em qua cầu Điện Biên Phủ chợt thấy xa xa có ánh chớp chớp em chợt nghĩ quẫn, hay là đoàn dừng lại chờ .... mình?!?, trời nếu vậy phải nhanh chân lên thôi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong, trái, phải, về số 3 vọt qua 2 em chân dài qua số 4 (hoặc số 5 gì đấy) kim đồng hồ chỉ ... 100, rồi 120 km/h, còn khoản trăm mét nữa, 80 mét, 60... 50...40 ấy đợi đã, hông phải, bác Rune đã bị bồ câu vịn, đang tháo mũ quả dưa ra và tiến đến bắt đầu... năng nỉ.
    Tới đây em chỉ còn biết lòng nhủ mấy tiếng ''''Vọt Lẹ Cho Nó Lành''''.... lượn phát qua 2 bồ câu trắng, ôm Hàng Xanh qua XVNT, rồi NTMK lao thẳng vào trụ sở chính ở quán cafe cụ Đinh, tháo nón nhìn lại đồng hồ chỉ 6:45 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2008. Tay kéo ghế, miệng ''''phê đá và tô bún gạo em ơi''''...
    Quất xong tô bún gạo và ly phê đá, trả tiền vọt thẳng ra quận 9 lao vào nhà, lấy chìa khóa lấy Yellow Sub Marine ....đi rửa.
    Chừng quá 11:45 em đang quay về quận 9 thì lại thấy em Civic hồi sáng quay về từ phía cầu SG, ra tới Thủ Đức lại thấy tiếp .... Rune và Hayabushi lao như tên bắn về Sài Gòn, lòng thầm nhủ ''''vậy là đoàn đã về, thượng lộ bình an'''', chợt thấy lòng như ấm lại.
    Tới nhà thấy mấy bác Vietel vừa sửa xong internet mừng quá xách máy ra viết report luôn.
    Đó là tóm tắt nội dung buổi tham gia Saigon Motor Show 2008 của Camaro, em xin hết ah.
    Được camaro sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 28/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này