1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XI) - Tour "Indochi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 19/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đi lòng vòng chơi đi anh em ơi! Phone :0988651453. Đi hú R.O nhá!
  2. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được camaro sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 28/12/2008
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Việt Nam vô địch thật rồi, không phải là 1 giấc mơ đẹp, mà là hiện thực sờ sờ trước mặt.
    Em đang khóc đây các bác ạh
    được khome sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 28/12/2008
  4. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
  5. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  6. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    mod oi vui qua ,chia vui voi anh em vai hinh anh sau khi viet nam vo dich ,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nỡ lòng nào thiến em dzậy sao?
  9. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Việt Nam vô địch!
    Tự chúc mừng mình một phát vì một hành động giúp đội tuyển Việt Nam vô địch.
    Số là mình cũng thích coi đá banh nhưng cái số mình hình như kỵ rơ với đội tuyển VN nên mỗi lần mình coi đội tuyển VN đá (dù chỉ qua TV) là đội tuyển VN đều thua tan tác (nếu đá trước Thái Lan thì khỏi nói rồi), vì vậy lần này mình tự nhủ thôi thì hy sinh cái đam mê coi đá banh để giúp đội tuyển VN chiến thắng (giống vụ VFF cũng hy sinh màu cờ sắc áo truyền thống lấy hên). Nhân tiện có người bạn rủ đi ăn tối, mình liền nhận lời và tính kiếm cái nhà hàng nào to to một chút (theo kinh nghiệm của mình thì mấy chỗ đó người ta ít khi để TV vì sợ khách mải coi TV sẽ lơ là việc ăn uống) ăn tối đúng giờ đội tuyển VN chuẩn bị xuất trận, nhưng xui cho đội tuyển VN là cái nhà hàng mình chọn cũng đua đòi trang bị gần bàn mình ăn một cái TV be bé, hình ảnh thì nhiễu loạn xị, và tất nhiên là nó mở kênh HTV2 coi trận bóng đá của đội tuyển VN. Và không ngoài sự lo lắng của mình, mình vừa vào quán được khoảng 10 phút thì ........ Vào... đội tuyển của chúng ta bị dẫn 0-1, mình tự nhủ, quả này đội tuyển VN toi rồi, phải làm gì đó để cứu đội tuyển mới được, mặc dù rất muốn coi đội tuyển của chúng ta đá hay dở như thế nào nhưng đành hy sinh vì đội tuyển, mình ngồi quay lưng lại cái TV, chỉ chuyên tâm vào xử mấy món ăn trên bàn, lâu lâu quay nghiêng ngó qua cái TV khoảng 1 giây rồi lại quay lưng lại ....... ăn tiếp (có lẽ vì hành động này của mình mà sau đó nghe mấy ông bình luận viên trên TV nói rằng trong phần lớn thời gian trận đấu đội tuyển của chúng ta đã đá ngang hay trên cơ TL). Đến gần cuối trận thấy tỷ số vẫn là 0-1, mình tự nhủ nếu không làm gì tiếp để cứu đội tuyển thì chắc đội tuyển của chúng ta sẽ thua trong hai hiệp phụ (vì TL nó khỏe hơn) mất, vì vậy mình liền nhanh chóng kêu nhà hàng tính tiền (tất nhiên là trước đó đã nhanh chóng giải quyết hết số thức ăn mà mình kêu) rồi đi ra đường, và rồi khi mình đang đi trên đường (mới ra khỏi quán được khoảng 10 phút) thì thấy dân tình reo hò quá xá, đoán biết là chuyện gì đã xảy ra, mình cũng mừng thầm cho đội tuyển VN, nhưng, lại nhưng... vì đội tuyển mình không dừng lại, cứ vậy chạy xe tiếp tới một quán cafe ở xa xa và lúc đó hỏi mọi người (không hỏi cũng biết) để chắc chắn là VN đã vô địch.
    Chúc mừng Việt Nam vô địch!
    @camaro: xozi bác Minh nhé, hôm trước mình cũng nghe nói cái vụ lộn xộn của ban tổ chức Sài Gòn Moto Show nên dự tính không tham dự, lúc bác call mình thì mình đang không tính đi. Nhưng sau đó nói chuyện thì biết ACE MTSG sẽ không đi cùng với đoàn của ban tổ chức, ACE MTSG sẽ đi trước ra Bà Rịa rồi tùy tình hình coi nếu vui thì gia nhập đoàn của ban tổ chức đi diễu hành một đoạn rồi sẽ tách ra đi riêng, coi như buổi đi dã ngoại Vũng Tàu, vì vậy mình thay đổi quyết định và sáng 28 ra trạm thu phí đi cùng ACE MTSG luôn. Lúc đó mình đi mà quên không call báo cho bác vì mình nghĩ những thông tin này bác đã call cho Hòa hay Tú để nắm được rồi. Một lần nữa xozi bác.
    Về vụ Sài Gòn Moto Show thì tụi mình chỉ tham gia diễu hành cùng đoàn từ Bà Rịa, tới Vũng Tau, đi một vòng quanh TP Vũng Tàu rồi tách ra đi riêng, cafe, ăn nhậu tới 14h mới về. Sài Gòn Moto Show có lẽ tổ chức không quy củ lắm nhưng cũng khá hành tá tràng, có lẽ lần đầu tiên ở VN có lượng xe moto tập trung đông như thế (theo mình dự tính thì có khoảng 300 xe PKL), ngoài ra thì có máy bay câu chiếc moto to to (nhìn từ dưới đất thì chả biết xe gì, ACE MTSG đoán có lẽ là Valkyrie chứ không phải Boss Hoss) đi dẫn đoàn từ Bà Rịa vòng vòng Vũng Tàu nữa.
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Xin cảm ơn bác Tĩnh nhé, may quá, may có bác mà VN mới vô địch được!
    Hoan hô bác Tĩnh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này