1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XI) - Tour "Indochi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 19/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhờ bác mà đội Việt Nam mình có được ngày hôm ... qua, hehe... Cám ơn bác Hongaiyeu.
    Em hôm qua tới lúc trận đấu diễn ra thì mắt cứ díp lại, chắc tại buổi chiều chiến đấu chai này chai kia hăng quá, Mãi đến khi mọi người reo hò, em giật mình thì thấy trận đấu đã kết thúc... Chán chưa...
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Anh Tĩnh ơi,
    Hi sinh của anh cho đội tuyển Bóng đá Việt Nam tuy thầm lặng mà lớn lao và cao cả làm sao!
    Thay mặt Đảng và Chính Phủ, em trân trọng đội ơn bác.
  3. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    He he he, anh Tĩnh là trước trận toàn nói gở, ko biết có phải chiêu bài giả bộ nói xui ko. Nhưng túm lại là VN đã vô địch sau bao nhiêu năm chờ đợi, em thì em mê xem từ hồi lớp 7, lớp 8, cứ mỗi lần vào chung kết, bán kết bị loại là lại nghe những câu như "VN chắc còn lâu lắm, hoặc vẫn còn nhiều việc phải làm", mà tới tận bây giờ mới ẵm được cúp vàng, mọi việc cần làm chắc đã làm hết rồi. Đánh bại "kẻ thù" truyền kiếp Thái Lan, rửa mối hận Seagame 22 trên chính sân Mỹ Đình, thỏa mãn cơn khát vàng ! Còn gì tuyệt vời hơn ! Chúc mừng Việt Nam vô địch !
    Tối qua cũng ra đường mua cờ cắm xe mà đông quá nên phải chuồn về, sáng đi làm có mỗi mình lất phất cờ bay !
    [​IMG]
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 29/12/2008
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... lại chết cười lần nữa, lần này thì xém bị sếp cho ăn mắng, hên là hôm qua sếp thắng cá độ nên bỏ qua cho cái tội cười quá lớn. xin lỗi chịu hổng nổi, mấy bác ACE nhà mình dạo này viết lên tay kinh nhể ? bác nào viết cũng dài ngoằng và đọc thì thôi rồi, ko thể nào nhịn được cười...
    Cám ơn anh Tĩnh đã giúp đội Việt Nam vô địch nhé
  5. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại say sozi la?m gi? đê? em buô?n, vậy la? bác không có love em dô?i
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Là do e tự thiến mình chứ chị đâu nỡ làm vậy với cưng
    Kể từ ngày hôm qua 28/12/08 Tuấntank chính thức đổi tên là Tuấn Công Công hoặc Công Công Tổng Quản và nhớ tiếp nhận thêm Quốc Công Công nữa nha
  7. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các công công lên ngôi á!!!
    hahaha,
    hôm qua làm 1 chuyến về quê, đi ngang qua tâm bão Ngã 3 DD!
    Cuồng Sát lườm lườm làm nổi da gà hết trơn dzậy đóa!
    Cũng may nhờ có cặp bọc gối mới mua của các chị mà e may méng!!! ko thì phải vòng ra Nha Trang nhờ CCTQ gửi tàu vào giúp!!!
    Ta nói chớ... gặp công công là ....
  8. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ai chà... Công Công có chiều hướng phát triển ta... Hèn gì bữa trước mod có post bài cảnh báo cái vụ "Ngồi mô tô lâu tê cẳng"...
  9. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác lên ngôi Công công là đúng quá rồi, cào cào châu chấu chứ có phải trâu bò rừng đâu mà sợ CA, rét quá thì đi xe nhỏ cho lành đê
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Một số hình ảnh ACE đi chơi Vũng Tàu xem heli pạch pạch
    Như đã hẹn từ trước, ACE MTSG di chuyển riêng nên hẹn nhau 6h30 ở trạm thu phí. Tới nơi đã thấy ae nai nịt gọn gàng và a lê, lên đường.
    Long Thành, hơn 7h sáng khá đông xe motor tại đây, xe nhỏ cũng thấy lạc đác, khỏang 10% :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ chân Bà Rịa chờ nhóm Đốc tờ Thanh lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Củ cải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Do ae xác định 1 chuyến đi chơi, vụ diễu hành ở VT chỉ là 1 phần nhỏ của chương trình, tuy nhiên, đội hình của ACE MTSG vẫn được đánh giá là đẹp và khá chuyên nghiệp so với mặt bằng tổng thể.
    Trực thăng phành phạch trên đầu, cái ***g ở dưới đảo như rang lạc, chỉ sợ nó rơi phát trúng đầu thì bỏ mợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
     

    được khome sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 29/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này