1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XI) - Tour "Indochi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 19/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại
    ĐÂY LÀ TỔ CHỨC CHỨ KHÔNG PHẢI ****** ... XIN LỖI... TỔ CHYM, CÁC ĐỒNG CHÍ KHÔNG ĐƯỢC ĐEM CHYM VÀO TỔ CHỨC.
    KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TEEN NHÉ MẤY ÔNG VOI GIÀ CẠO RÂU CƯA NGÀ.


    CHƯƠNG TRÌNH 7/3 LỬA TRẠI, RƯỢU CẦN, TÔM NƯỚNG, LẨU CÁ NGÁT THÌ SAO ĐÂY BÀ CON?

    Địa điểm, nhà camaro ở quận 9.
    Thời gian: bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 7 tháng 3 và kết thúc chừng nào than tàn lửa bọn thì thôi.
    Hôm đấy các ông có nhiệm vụ tổ chức cho các bà thật chu đáo, chị em chỉ biết thưởng thức, phần còn lại anh em lo.
    ACE thấy thế nào? nhưng nói trước là em không đi Long Hai hay Vũng Tàu đâu nha.
    Đại lại như thế này đây:
    [​IMG]
    Bà kon thấy chương trình vậy ổn không?
    Chị Bãi thấy được thì duyệt chương trình đê để ACE đăng ký danh sách trước.
    Được camaro sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 24/02/2009
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thế lào là thế lào?
    Bác cho vợ chồng em 1 phòng nhé (dưới bếp cũng được) , tối đó e say lắm, không về được
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị "cá mặt rỗ" không cạnh tranh thiếu lành mạnh đối với Saigontourist và Viettravel...!!!
    Nhân tiện cho book cái chuồng ngựa nhé!
  4. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1
    Mod Me rút coọc-xê quất thằng cha Fuelone này mấy cái cho chừa cái tật nói năng mất trật tự đi. Tái Ngọ chứ sao lại Tái Nạm hử?
    Lại còn xỉ dzả bạn Lu
    KBNN = Kon Bà Nó Nữa
    Ai zà za
    hổng tốt rồi!
    Hà hà công công ơi là công công, anh về anh nhớ chú quá, không được nghe cái giọng lè nhè của chú cũng bùn lắm. Nhờ lên này đọc được cái giọng văn như đá hộc sắp thành hàng của chú cũng đỡ bùn, ngày gặp lại nhất định anh sẽ dùng giệu đế miền tây giết chú cho tới chết hẳn nhé, thế anh mới hả lòng.
  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Phát huy tinh thần của bác fuelone, nhờ Blu chuyển số tiền của vợ a vào quỹ lun nha
  6. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bác cá má rộ cho iem hỏi cái
    cái chương trìn ấn tượng ở nhà bác làm đúng vào ngày 8/3 luôn ah???
    Như iem nhớ kg lầm thì 8/3 là ngày CN, mà nếu chiều CN vật nhau tới tối cho đến khi thịt thiu rượu chua thì chắc chắn là ngày hum sau chỉ có nước nằm nhà để phục hồi sức khỏe chứ kg có lê la đến công sở được nữa.
    Sao bác kg tín làm vào chiều 7/3 ấy, làm vào ngày thứ 7 như thế cả về tin thần và thời gian đều thoải mái hơn. Lúc đóa thì vật ra ngô ra khoai lun ấy chứ nị.
    Xong rồi có gì tối đó bác cứ chuẫn bị cho vài kg nhang chống muỗi, hay thôi khỏi cũng đc. Vì chắc chắn là sẽ có khối iem nằm trên bãi cỏ ngìn sao nhà bác mà khò tới sáng luôn, kg nhiều khi tới trưa ấy chứ.
    Bác Fú ồ wăn ui: cái thèng công công ở cái xứ à ịa ấy bác đừng có thièm chấp ló, ló buồn quá kg biết làm gì nên cứ nhảy ra nhảy vào ném đá quăng bom đấy. Bác mà bơm cho nó 1 xi lanh gựu đế xứ bác là nó sướng chít lun á.
    Hum bữa iem với bác cá mạ rố tính hầm nó nhậu chơi, nhưng cuối cùng đành thôi vì nó béo quá, ngán nhắm. Bác mà có muốn phơi nó làm khô thì iem nghĩ bác phơi gần tháng cũng chưa héo đâu, nói chung là kg chuẫn, beng beng thôi.

  7. onlyspeed

    onlyspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái giề thế này , sao lai nằm trong máy mình
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chú ý ! chú ý! đường hẹp phía trước
    Gửi A E tham khảo câu chuyện sau:
    Bất lực vì ''''yêu'''' quá độ
    Vợ đi công tác nước ngoài 6 tháng, ông Hải kiếm ngay một cô bồ trẻ hơn mình gần 30 tuổi. Để chứng tỏ phong độ, ông luôn bắt ''''của quý'''' hoạt động hết công suất mà không ngờ chẳng bao lâu sau ''''nó'''' liệt luôn.
    >Chàng cũng chảy máu khi ''''yêu''''/Bi hài chuyện chỉnh hình ''''của quý''''
    Vừa bước chân vào phòng khám nam khoa, ông Hải (52 tuổi) - một cán bộ cỡ to, đóng sập cửa lại và khẩn khoản nói với bác sĩ: "Bác làm thế nào thì làm, cố gắng giúp tôi lấy lại ''''khả năng'''' càng sớm càng tốt. Chỉ 2 tuần nữa là vợ tôi về rồi. Bà ấy nhu cầu cao lắm, nếu thấy tôi bất lực chắc bà ấy sẽ sinh nghi, có khi còn đòi ly dị cũng nên".
    Ông Hải còn kể thêm, bình thường, ông bị vợ kìm kẹp rất ghê nên tranh thủ trong thời gian bà đi vắng, ông đã "chiến đấu" hết mình với cô bồ trẻ. Thế nhưng, mấy ngày gần đây, "của quý" của ông bỗng dưng yếu xìu, dù có được chăm sóc, vỗ về thế nào cũng không ngóc đầu lên được.
    Sau khi khám và làm một số xét nghiệm cho ông, bác sĩ cho biết, do quan hệ quá nhiều, ông bị liệt dương và phải dùng thuốc hỗ trợ, còn việc có thể chữa khỏi trước khi bà vợ về hay không cũng chưa chắc chắn được.
    Mặt buồn so, anh Nhuận, 30 tuổi (Tây Hồ, Hà Nội) cũng phải tìm đến phòng khám nam khoa vì chứng "trên bảo dưới không nghe". Anh thành thật kể với bác sĩ: "Ngày trước, cháu hoành tráng lắm, có khi một tối còn ''''làm'''' được 3, 4 lần cơ. Thế mà oái ăm, lấy vợ vào, ''''thằng cu'''' lại co rúm, không thể cho vào được".
    Anh này còn cho biết, mình làm việc trong một khách sạn nhỏ ở Hà Nội. Do có ngoại hình khá đô con, lại khéo ăn nói, từ nhân viên chạy bàn, anh đã được chọn chuyên "phục vụ" các quý bà và kiếm được khá nhiều tiền.
    Không chỉ quan hệ vì tiền, trong thời gian qua, anh còn cặp kè thêm với vài em trẻ đẹp, nên hầu như không ngày nào để cho "của quý" được nghỉ ngơi. Một năm trước, thấy chán ăn chơi, anh bỏ nghề, bỏ bồ để lấy vợ. Đó là một cô gái ngoan hiền, đúng mực. Nhưng không ngờ, anh lại không thể hiện được sức mạnh đàn ông - vốn là niềm tự hào trước kia của mình - với vợ vì ********* không cương cứng được.
    Kết quả khám, xét nghiệm cho thấy anh bị chứng rối loạn cương dương, nội tiết tố rất thấp, tinh trùng yếu, khó có con được. Bác sĩ cho biết, muốn chữa trị, anh phải thật kiên trì.
    Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, phòng khám tiết niệu và nam khoa Tâm Anh cho biết, có không ít đấng mày râu bị chứng "trên bảo dưới không nghe" hoặc liệt dương hẳn do từng quan hệ ******** quá độ.
    Theo bác sĩ Lợi, "chuyện ấy" vừa phải rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu quá nhiều lại gây hại vô cùng. Không có một mức độ "chuẩn" cho tất cả mọi người bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người không giống nhau.
    Bác sĩ Lợi cho biết, nếu quan hệ ******** quá nhiều sẽ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cả hai người. Nhiều người, sinh hoạt vô độ còn dẫn tới cạn kiệt tinh trùng, giảm nồng độ nội tiết tố trong cơ thể, gây suy sinh dục, rối loạn cương dương, vô sinh. (Sau mỗi lần *********, 5-7 ngày sau mới có thể phục hồi đủ số lượng tinh trùng có khả năng sinh sản).
    Cũng như lạm dụng "chuyện ấy", thủ dâm quá độ cũng gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tinh thần cho nam giới. Trường hợp một bệnh nhân đến khám tại phòng của ông mới đây là một điển hình.
    Cậu thanh niên tên Chiến (24 tuổi) ở Quốc Oai, Hà Nội có dáng người gầy nhẳng, mặt tái xanh kể với bác sĩ: Cách đây nửa năm, do buồn chán vì bị lừa tiền đi xuất khẩu lao động, Chiến hay thuê phim "mát" về xem và thủ dâm rất nhiều, có khi vài lần một đêm rồi thức trắng luôn. Cứ thế mấy tháng liền, người nhà thấy Chiến ngày càng gầy sút, ban ngày thì gà gật, chẳng làm được việc gì.
    Thế rồi, cách đây 1 tháng, Chiến gần như quỵ hẳn, đang từ 64 kg sút xuống còn 37 kg, không đứng vững nổi. Chiến được người nhà đưa vào Bệnh viện Hà Đông. Tại đây Chiến chỉ nói là do mấy tháng không ngủ được và ăn ít nên bác sĩ chẩn đoán là bị trầm cảm và điều trị phục hồi sức khỏe. Khi cơ thể đã bình phục đôi chút, Chiến mới tìm đến phòng khám nam khoa vì lo sợ khi thấy bây giờ, dù có cố vuốt ve, thủ dâm nhưng "cậu nhỏ" của mình không thể cương được.
    Bác sĩ Lợi cho biết, sự lạm dụng thủ dâm rất có hại cho sức khỏe do cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng để tạo tinh dịch. Ngoài ra, cũng như sinh hoạt ********, thủ dâm quá đáng sẽ dẫn đến việc làm loãng tinh dịch làm cho khả năng thụ thai giảm xuống khi người ta muốn có con.
    Những dấu hiệu cho thấy việc quan hệ quá sức là: cảm thấy thiếu ngủ, ngáp vặt, khuôn mặt bơ phờ, thiếu tỉnh táo khi làm việc, đau vùng thắt lưng 2 bên, mỏi cột sống, nếu tình trạng nặng hơn nữa thì chân tay lạnh, hay bẳn tính, cáu gắt...
    Bác sĩ Lợi cho rằng, ngay từ khi tuổi trẻ, nam giới cần phải biết bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của mình: Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh giao hợp hay thủ dâm quá độ, không nên tắm đêm (sau 10 giờ), không tắm quá nóng hay quá lạnh hoặc lao động quá sức, thức đêm nhiều; những khi đi xe máy, ôtô đường xa về hoặc sau khi uống nhiều bia rượu thì không nên giao hợp.
    Thường các cụ ngày xưa có đúc kết quy luật con số 9, cụ thể là:
    - Ở độ tuổi 20: 2 x 9 = 18 (tức là 1 tuần quan hệ 8 lần là vừa phải)
    - Tuổi 30: 3x 9 = 27 (tức là 2 tuần quan hệ 7 lần)
    - Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (tức là 3 tuần quan hệ 6 lần)
    - Tuổi 50: 5x9=45 (tức 4 tuần quan hệ 5 lần)
    - Tuổi 60: 6x9 = 54 (tức 5 tuần quan hệ 4 lần)...

    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 24/02/2009
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Người ta bảo đời người đàn ông có total khoảng 1 thùng phuy 200 lít sản phẩm thì chị Bảy nhà này xài hết 199 lít bà nó dồi. Còn 1 lít chị nhớ đệ dành kẻo vài năm nữa chuyển sang món "nghe nhìn" thì chán nhắm.
    Chạy lẹ, hehe
    P/s : Hóa ra mình dương tiền vụ Tết tây, nhờ em Bờ nhu chuyển cho quỹ cứu giúp gái bơ vơ, phụ nữ nghèo học giỏi giùm tớ nhé
  10. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... anh em đi chơi vui quá. Hụt đi mấy suất rồi. Bác camaro cho nhà em đăng ký tham gia vụ 8/3 với nhé.
    Lu bu quá nên quên chưa cám ơn các bác, các cô chú hôm Tết vừa rồi ghé nhà dự thôi nôi nhóc tì của em. Gia đình em chân thành cám ơn mọi người. Mong là sự thân tình gắn bó của ACE MTSG sẽ luôn bền vững.
    Vài tấm ảnh trẻ con...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này