1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi viethorse, 07/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
       
           Anh thấy gớm cái đám bóng lộ này quá nên không dám vô luôn đó em
    Mà cái thèng công công bóng lộ kia hôm trước nó gọi anh là "anh họ" là sao hả Điệp?
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... mới có 1ngày ko vào thăm nhà mới, giờ vào xem tưởng lọt vào cái động bàn tơ
    Má mì có má mì, mẹ có mẹ, chị thì có tá lả chị, mụ, mợ gì gì đó cũng có luôn....
    Dzui ghê luôn, đọc mấy bài của mẹ Mod và má bảy cười té ghế cái rầm, lồm cồm ngồi dậy, đọc bài của chị Phân Bắt Rác té tập 2, hic hic... cũng may mà em cảnh giác vịn chắc cái ghế, chứ ko thì chắc còn té tập 3,4... dài dài, vì đọc các bài của các chị, các mẹ... nhà mình dạo này xôm tụ và đông vui ghê, thích cái không khí thế này
  3. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cưng à, công công thì chỉ có một và duy nhất một mà thôi nha cưng.
    Anh khẳng định ở đây là để cưng biết là anh còn "đứng ..." đàng quàng chứ ko như mấy con mẹ kia "... ngồi" hết trơn rồi nha.
  4. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho Người trời tối ngày cứ che đậy thân phận mình như mèo dấu *** vì sợ phơi bài cái thứ bóng thầm kín của mình, còn bài đặt xưng a cho ra vẻ nam nhi, rùi phỉ báng mấy chị là bóng lộ...xí....
    Kiếm cái toilet nào có gương to to xem lại mình đi cưng, đồ cái thứ tâm hồn yếu đuối trong 1 thân thể yểu điệu mà bài đặt chứng tỏ... quỷ sứ gì đâu...ghét dể sợ....
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 11/03/2009
  5. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Công công thấy mấy con mẹ kia "...ngồi" được nên lấy làm ganh ghét, chẳng là vì khi ngồi cặp đùi Công công to quá nó chèn tắt đường thoát nước nên làm ngập trong diện rộng gây tức bụng thấy mẹ Bởi thế Công công khẳng định còn "đứng..." là để mọi người chia sẽ nỗi đau thầm kín mà bấy lâu nay giữ trong lòng
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/03/2009
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tội nghiệp, phụ nữ mà đùi to thế về sau đẻ đái cũng khó, chị Bãi nhỉ
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Uh bởi thế mà e nó dạo này năn tập chạy lắm lắm
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 11/03/2009
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của tuanmapnt viết lúc 12:05 ngày 03/03/2009:
    ..................
    Hôm nay em mới để ý. Chậc chậc, láo, láo quá! Cái công ty Du lịch này láo quá!
    Mình mua tour của nó mà nó dám khinh rẻ mình mới ghét chớ!
    Anh em ngó cái chỗ vàng vàng rồi xỉ vả đứa viết tour giùm em cái. Nó làm như là ở Việt Nam đường hổng có nhựa dính bám với hổng có chất lượng vậy á!
    Trích từ bài của henaREBEL
    Cái đó người ta kêu là "có tật giật mình", anh chưa đi qua cái cầu Cửa Lấp, không biết chất lượng cầu do em giám sát thi công thế nào (nhưng nhìn em béo thế thì cũng đủ biết số lượng sắt thép bị em "ăn" nhiều như thế nào), chứ như các cầu khác ở VN thì đáng chửi lắm .
    ---------------------------------------------
    Chào các bác...em chả liên quan gì các bác, công công, má mì...đào tơ... đào già...nhưng mỗi ngày đi dạo vào thấy Hội các bác post vui quá, em vừa hâm mộ...vừa muốn cười nên vào đây ... chỉ để... cười 1 mình hoài suốt mí tháng zời.
    Hôm nay em quá bức xúc cái cầu Chợ Đệm chưa xây xong lại sập...nên dù bài của các bác hôm nay cũng zui lém mà em hổng... cười nổi, chợt nhớ ra bài cũ của các bác em đọc được trong một lần đi lang thang, em mạo muội copy úp lên lại bài của bác HềNà
    Bức xúc mà...bít sao bi giờ....
    Cứ khám nghiệm....
    Cứ thanh tra... chẳng bít có ra...
    Cầu nào đạt chuẩn?
    Nên khi mí bác có ride qua mí cái cầu này, đồ + nón bảo hộ... em nghĩ mí bác không quên rùi nhưng em có thêm ý này...mí bác nhớ bận thêm áo phao, kẻo đang vi vu nó sập dù đã xây xong...Bác nào không bít bơi thì...còn có thể đu phao... chờ thời...
  10. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tập trung chuyên môn thôi mấy con bóng kia. Xe pháo đâu hết rồi, suốt ngày toàn xỉ vả nhau chiện đái đứng với đái ngồi. Lúc mắc thì thậm chí có đưa còn nằm đái, hổng chừng còn nằm sấp.
    Up em nó lên một cái nào...
    Cái gì đây kỳ này, ACE MTSG đốt lốp Yamaha MT01:
    Tiếp theo là HD sportster 1200
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này