1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi viethorse, 07/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 14/8 gia đình em vô Đồng Nai thăm bà ngoại, 16/8 anh em mình có đi đâu chơi không vậy để em còn ra Đinh Tiên Hoàng uống cà phê
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 23/07/2009
  2. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Reup cái link cẩm nang .... cho bác nào ko down đc! link vĩnh cữu ko cần acc
    http://rapidshare.com/files/258980169/Camnangantoan_Total_.pdf
  3. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm luôn đi anh em! Biển đông, Hoàng Văn Thụ nghe nói mới khai trương lại, cá mang ếch chẹp chẹp?
  4. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    cái quán Biển Đông đó chả hiểu sao nó ít cá mang ếch lắm
    cứ mỗi khi có là óanh dây thép cho iem, mà iem để ý là cứ tầm 2-3 tháng nó mới oánh dây thép được 1 lần. iem tới vớt hồ của nó được chừng chục con là sau đó vắng bóng mang ếch luôn.
    Nên các bác mà mún xơi cá chùi cầu thì phải đợi nó oánh dây thép cơ, còn kg tới thì chắc chỉ có cá cóc để mà xơi thôi.
    Bài ca kg hỉu và khó hỉu dễ ca lắm bác 777 ui
    hehhee
  5. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em và anh SingaporeMan đã hy sinh cực khổ tìm cá mang ếch cho ACE MTSG mà kết quả như thế này:
    [​IMG]
    SM đang tìm cá
    [​IMG]
    SD đang xem thời tiết để chuẫn đoán xem cá
    [​IMG]
    SM lùa cá vào xe
    [​IMG]
    Kiểm tra xem cá có vào xe chưa!!!
    Kết quả là trời mưa, ko có cá, để lần sau vậy!!!
  6. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    SM lội nước uống nhiều quá về xả ra như thế này:
    [​IMG]
  7. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, công nhận nhìn lại tấm hình Lu post thấy nhớ "ngày xưa ơi" ghê . Cũng gần 5 năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh ghê !
    @ Khome : Bán cào cào rồi lấy 67 chạy "cung khủng" hả anh Tú? Mà giờ Mobiphone Q10 cũng ngập rồi sao hic hic? Về thì hè nào em cũng ráng đu về VN lang bạt vài chuyến cho đỡ nhớ, nhưng gặp lô cốt cản trở kiểu này thì hơi mệt rồi
    @ dstung : thấy anh đi offroad với hội cào cào mê quá, hè năm trước em cũng mò thử vô mé Trị An để đâm lên Đà Lạt nhưng ko biết băng rừng đường nào đành phải vòng ra Định Quán, năm nay em về kiếm con cào cào dẫn em đi nha.
    @ Lu còi : hồi xưa đẹp là do có con NSR, giờ bán xe cộ hết rồi tiếc nuối gì nữa, tự nhiên post cái hình làm ai cũng thấy mình già đi hết , lo kết thúc phin xuyên Việt lần 2 nhanh nhanh còn chiếu tiếp phin xuyên Đông Dương nữa chớ, bộ ko có xe là có quyền lề mề sao
    @ má Bafi : hehe đó là chuyến đầu tiên em đi chung với MTSG, hồi đó lè phè thiệt, xe thì mua Vento cùi, đi sandal, mặc áo gió, còn chạy xe thì bị anh và anh Tùng la vụ chạy ẩu, bo cua sai bét , chỉ được cái
    ai cũng trẻ và sung mà thôi, giờ có người nhậu mồi quá bụng bự chạy xe hết nổi rồi
    @ Camaro : bên này em chủ yếu xài tiếng Anh và ... tiếng Việt, tiếng Pháp của em cũng ko phải là tiếng Pháp gốc đâu mà là tiếng Pháp kiểu "Quảng Nghĩa" nên mới ko dám post bài bằng tiếng Pháp đó. Mà Quảng Nôm với Quảng Nghĩa cũng gần nhau sao em đọc phần trích dịch của anh mà hổng hiểu gì hết á , mà sao anh k lấy avatar hình má Bãi hay anh Hùng SM để anh Danh "xích lô" khỏi nhầm lẫn nữa
  8. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đang rảnh rỗi kể tiếp cho ace 1 số sinh hoạt TD (thể dục) của biker bên này. Hồi mới mua xe, ra đường em biết thân phận "xe ghẻ" của mình nên rất biết người biết ta nép nép vô cho mấy con xe khủng chạy. Tự nhiên vài lần thấy mấy chiếc moto ngược chiều giơ tay chào, em cứ ngớ người nhìn quanh xem ổng chào ai rồi im im chạy tiếp (bất lịch sự ghê ), nhưng sau vài lần chắc chắn xung quanh ko có ai em mới dám khẳng định là người ta chào mình và giơ 2 ngón tay hình chữ V chào đáp lễ.
    Khi đã hiểu vấn đề rồi, gặp xe ngược chiều là chào ầm ầm rồi, em lại thắc mắc nữa, đó là ko lẽ tụi biker bên này tay lái yếu hết hay sao mà khi qua mặt con xe ghẻ của em (cùng lắm chạy 120 km/h thôi) ai cũng phải rà rà cái chân phải làm như đang ôm cua cào cào vậy, hay là lúc đó mùa đông đường trơn nên phải làm vậy cho an toàn? Sau này mới biết đó cũng là 1 kiểu chào của những xe chạy cùng chiều, quệ gì đâu luôn.
    Công nhận văn hoá chào nhau giữa biker với nhau như vậy hay thiệt, mùa đông lạnh lẽo cô đơn, con đường trở nên dài dằng dặc, bất chợt gặp 1 motard chạy ngược chiều vội giơ tay chào nhau, cảm giác thật ấm áp, chỉ cùng niềm đam mê thôi mà như anh em thân thiết tự bao giờ. Tuy nhiên đến những ngày đầu xuân nắng đẹp, motard lũ lượt kéo nhau ra đường, lúc đó chào nhau mỏi cả tay, thậm chí theo quán tính gặp chiếc ô tô ngược chiều cũng nhắm nhắm giơ tay lên chào luôn .
    Hồi em mua xe là cuối tháng 10, gần cuối thu đầu đông, chưa có kinh nghiệm nên mấy lần chạy đêm bị lạnh tới mức tưởng là bị hoại tử chân tay rồi, dừng lại làm nóng đủ kiểu cũng vẫn tê rần ko cảm giác, sợ quá đi hỏi 1 người bạn chơi môtô là có ai chạy xe vào mùa đông hay ko (sợ lạnh quá chết luôn vì "thiếu hiểu biết" thì nhục lắm ), và nhận được 1 câu trả lời hết sức giang hồ (nhưng mát lòng mát dạ) :" Có những biker chính hiệu và biker giả hiệu, biker giả hiệu chỉ chạy xe vào những ngày nắng đẹp, còn biker chính hiệu thì thời tiết nào cũng gắn bó với chiếc xe của mình". Lúc đó dù rất muốn tập tành làm biker chính hiệu nhưng vẫn sợ chết nên em cố vớt vát hỏi thêm : "Nhưng mà mới mùa thu đã lạnh muốn chết rồi thì mùa đông làm sao chịu nổi?" thì ổng trả lời là phải trang bị tốt. "Trang bị tốt" ở đây đồng nghĩa với "rất nhiều tiền", có tiền là có hết, từ găng tay, áo quần mặc ngoài mùa đông cho tới găng tay, áo quần giữ ấm bên trong, che mặt và cổ, và cả tay cầm xe có sưởi, như chiếc hornet của má Bãi mà anh em tranh nhau sưởi tay trên đỉnh đèo Hòn Giao ngày mưa gió năm xưa . Tuy nhiên mỗi món giá đến cả trăm euro, "trang bị tốt" xong chắc phải tốn cả ngàn, em là "sinh viên nghèo ham chơi" nên đành chơi tạm găng tay dùng để trượt tuyết, áo quần mua ở VN (lúc sau mới biết đó là đồ dùng cho mùa hè nên mới cắn răng bỏ vài trăm mua cái áo da) nên đã vài lần sống dở chết dở ngoài trời đông giá lạnh .
    Nói nhiều rồi chêm vài tấm hình vô cho đỡ chán :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái tình giữa các motard với nhau còn thể hiện trong nhiều mặt, chứ ko phải chỉ đơn thuần là chào nhau theo phép lịch sự như vậy đâu (người Pháp nổi tiếng về phép lịch sự mà, gặp nhau cứ chào theo công thức có sẵn, nhiều khi thấy khách sáo quá mức). Trên đường đi, nhiều lúc chạy lâu quá dừng lại nghỉ cho đỡ mỏi, lạc đường dừng lại tra bản đồ hoặc "giải quyết tâm sự", nếu có 1 motard chạy tới là chắc chắn người đó sẽ tấp lại hỏi xem mình có cần giúp đỡ gì ko, xe cộ có vấn đề gì ko, có lần thấy một motard chở vợ chạy trên chiếc BMW cổ phía bên kia đường ngầu và lãng mạn quá nên em giương mắt ra nhìn, lập tức ổng tìm chỗ tấp vào lề bỏ vợ và xe lại chạy sang hỏi xem em có chuyện gì cần giúp ko làm em ngại quá merci liên tục, ko lẽ những lần sau "mắc" quá cũng ko được dừng, lỡ đang "hành sự" thì mắc cỡ lắm biết trốn đi đâu . Trong khi chạy xe là vậy, còn ngoài đời ông bạn môtô em kể lúc đầu cực kỳ nghĩa hiệp, giúp đỡ em trong cuôc sống rất tận tình, khi mình cám ơn thì chỉ nói : "Ko có gì, đó là tinh thần motard" làm em cảm kích vô cùng. Mong là khắp nơi trên thế giới anh em biker nào cũng giữ được tinh thần như vậy
    Bữa nào rảnh em kể tiếp chuyện học và thi lấy bằng lái xe môtô bên này, cũng nhiều chuyện vui lắm. Giờ chỉ khoe là sau 1 hồi te tua trầy trật em đã có được tấm bằng này, chỉ thiếu khoảng 7000 euros mua xe nữa thôi là em có thể vi vu ngon lành khắp Châu Âu rồi (lúc trước em xài bằng VN dịch sang nên chỉ dùng được cho xe 125cc và trong nước Pháp với điều kiện phải có thẻ SV mà thôi). Chúc mọi người ăn chơi vui vẻ có nhiều chuyến đi xa !
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ok ngay cu iem
    Cuối tháng 8 này có 1 tour Enduro băng rừng lội suối thứ thiệt đấy, nếu về kịp thì tham gia cho đã
    Sẽ xuất phát từ SG đi đến HUế hầu như chỉ bằng đừơng rừng và ruộng rẫy, lội suối thôi, khì khì, sẽ mệt nhắm đây.
    Tour này sẽ chạy trong 5-6 ngày, ra đến Huế chắc hết xí quách rùi, cho xe lên tàu về thôi, nên xem sắp xếp nghỉ hè về kịp kg Vento, về kịp là chiến đấu nhá.
    Nhìn Vento đi du hí và nghe các câu chuyện về tinh thần biker thấy ấm lòng, hy vọng tất cả đều được như vậy.
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ủa, người ta đẹp cả người cả xe chớ bộ! Bởi vậy, ta nói, cái nòi ghen ăn tức ở thì sơ hở cái là nó phát tiết ra liền hà.
    Thà bán hết xe đi xe Dzét ba pạch pạch còn hơn "ai kia" hồi "năm nào" chạy cái xe "đèn đom đóm tắt hết tương lai" mà còn gào rất to:
    - Cái tội ham đi xe to chi cho té, nói ngồi xe cruise của anh không chịu!
    Lớn rồi, sống nội tâm xí đi, xớ, hở cái là gây lộn với em út là sao?!? Dzu học sanh gì mà hong có dzăn quá DTTT gì hết trơn dzạ!
    Mà ta nói, kỳ bữa đi XV II đâu có ai tên Minh Vento đâu ta?!? Bộ không đi mà cũng có quyền thúc hối người đi sao? khữa khửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này