1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIII) - Chuyên đề x

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... mấy hôm nay mới mò vào đây đọc bài, bác Việt ngựa viết hay quá ta. PBN viết cũng hay nữa.
    Phải nói đêm hôm đó đúng là 1 sự tình cờ. Nút cũng ko nghĩ là gặp ACE MTSG ở Đà Lạt. Vì dạo này ít thường xuyên vào mạng nên ko hề biết ACE nhà mình có chuyến đi này. Tự nhiên hôm đó đi Khánh Vĩnh tiền trạm cho vụ Trung Thu sắp tới, hứng chí chạy thẳng lên Đà Lạt chơi luôn, đi bằng Honda Wave mới ghê chứ. Vừa vào đèo Khánh Vĩnh là trời mưa tầm tã, mưa cho tới Đà Lạt luôn, lạnh như cắt, người ướt như chuột. Bắt đầu đi từ Khánh Vĩnh lúc 12h trưa, tới Đà Lạt đúng 15h, tắm rửa rồi đi dạo phố, tự nhiên gặp chiếc Ninja nhìn quen quen, lại ở ngay khách sạn đối diện, thế là chạy qua dòm dòm, thì ra là người quen nhà mình, tình cờ vậy đó. Tiếc là thời gian gặp ACE chỉ là buổi ăn tối ngắn ngủi, sáng hôm sau Nút phải tranh thủ về sớm vì sợ trời mưa. Cảm giác chạy xe trong mưa lạnh vẫn còn hãi lắm, nên lo phắn sớm, vì vậy ko gặp ACE ăn sáng và cafe được.
    Chuyến đi thú vị thật. Sẽ hứa hẹn còn có nhiều chuyến tiếp theo như thế.
  2. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Bác viethorse ác thế! có thù oán gì mà cắt internet của người ta vậy! bộ Tùng phở có bức ảnh nào độc chiêu của bác hay sao mà cắt internet ko cho ngta post vậy!!
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hố hố.... hết số sàng bi giờ lại còn có cả "văn sàng" nữa.... hố hố....
  4. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tài bàc khĂng biẮt 'ò thĂi chứ bòn em lùc nà?o mà? khĂng tì?nh cơ?m, ha khome ha? xì thẮt ghèt
    ah ah umbrella... umbrella
  5. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi xe to có vẻ vất vả nhỉ .. đổi kk đi như em fải nhẹ nhàng cái thân ko - lập hội kk đi anh em...
    Chuyến đi vui thật ..tiếc là ko đi đc...
    2/9 này sao im re ko nghe hội mình kế hoạch đi đâu ta..Nha Trang nhé..E chuồn đây..hehe

    Được nguyenanhthi_sg sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 28/08/2009
  6. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, cho một ngày cuối tuần....
    Đêm 22/08...
    Đà Lạt chìm trong giấc ngủ với gió se se lạnh như mọi ngày... Lúc ấy đã quá nửa đêm... Tự nhiên tôi chưa thấy buồn ngủ... cảm giác người ngợm tay chân thừa thãi và nhức mỏi...
    Cùng với Buiduchung, Ninja114, KhoaGSX... chúng tôi lang thang quanh mấy con hẻm gần KS... hai tay khoanh lại trước ngực, cổ rụt lại để bớt đi phần nào cái lạnh đang tràn vào cơ thể.
    Tìm quanh thấy cái KS và tiệm Net mà có người thân nói với tôi rằng họ mới vừa ở đó mấy tuần trước.. lấy điện thoại, bấm bấm, nói nói... để thông báo về cái "phát hiện" con con ấy... bỗng thấy vui hơn, ấm hơn một chút...
    Tôi quay về ks, ông chủ đưa tôi chìa khoá cửa, nói khi nào vào thì bấm khoá lại. Buiduchung còn đang đi tìm thuốc lá. Khổ thế, nghiện cái gì thì cũng khổ cả... nếu không phải đi mua thuốc thì có lẽ hắn đã ngủ khò rồi... và chắc chắn là không xỉu như cái bánh đa ngâm nước vào ngày hôm sau :4:
    Loanh quanh trước cửa KS, bất giác nhìn những con ngựa sắt thân thương lấm lem bùn đất đang nằm ngoan ngoãn trong tiền sảnh và thầm nghĩ: Ngày hôm nay đã có những con ngựa ốm (bệnh), có con ngựa bị thương, không biết ngày mai sẽ thế nào, còn hơn nửa chặng dường nữa...
    Trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng tâm niệm rằng nếu mình chăm sóc xế yêu của mình một cách thật chu đáo, thì chắc chắn nó cũng sẽ đối xử với mình như vậy! Chính vì thế mà ngay khi vừa đến nhận phòng, mình đã nói với ACE rằng kiểu gì thì kiểu, sáng mai mình cũng sẽ phải rửa xe của mình mặc dù có mấy AE phản đối ý kiến đó. Mình không chỉ rửa để xe nhìn sáng sủa hơn, mà còn để dễ nhận thấy những chỗ hư hại của xe (nếu có), để làm sạch những vị trí động (moving parts) để hạn chế mài mòn, để làm sạch sên (xích-chain) rồi còn xịt Motul lên nữa chứ...
    Buiduchung trở về KS với điếu thuốc lập loè trên tay... Chúng tôi đứng tán phét dăm ba câu ngoài cửa đợi hắn "bắn" nốt điếu thuốc, rồi khoá cửa lên phòng để ngủ.

    Đêm Đà lạt tôi ngủ không được ngon, chập chờn tỉnh giấc mấy lần... Có mấy hình ảnh rõ nhất trong những giấc mơ liên tiếp trong đêm là hình ảnh những khúc cua trái phải liên tục, và hình ảnh chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ bắn tốc độ nữa... hic...

    6h30 sáng 23-08-2009, tôi không thể nằm thêm được nữa. Vì ngày nào cũng dậy vào khoảng 6h, để chuẩn bị các thứ rồi đưa con đi học trước 7h.
    Thế là cả phòng (Hongaiyeu, Khome, NamBW) cùng dậy ngay sau đó... Tôi khá áy náy về chuyện này, nhưng quả thật nếu không dậy lúc đó thì chắc buổi chiều ACE sẽ về đến nơi rất muộn.

    Khoảng hơn 7h chúng tôi đã có mặt ở chỗ ăn sáng. Bữa ăn sáng quây quần bên nhau với tỉ thứ chuyện trên đời... từ thiên văn địa lý cho đến 1+1=2...

    Lúc đó tôi chỉ có chụp một hình chụp thôi

    [​IMG]

    --------------------

    To be continued
    Được viethorse sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 29/08/2009
  7. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Bác ghé box cào cào xem ACE bên đó đi bay có vất vả không ạ... hay bác thích kiểu "vất vả" như hội Offroad 4x4???
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Riêng em hâm mộ các kiểu "vất vả" của tất cả các bác ACE... hehe naked bike, cào cào, Cruise, hay Offroad 4x4 kỉu bác Camaro thì khỏi phải nói... Mà mỗi kiểu "vất vả" và phê một kiểu, đọc trãi nghiệm của mấy bác thấy thix thật... Tặng bác Viethorse vì mấy bài viết hay của bác.
    Em nói thiệt đó nha, em chưa được lên đèo bo cua trên nhiều kiểu motors nhưng kinh qua dòng naked bike, cruise ngồi sau thui, tận hưởng độ cong đường đèo, gió mát, hương núi rừng cũng thấy thix rùi. Lâu lâu có phái nữ mê motor (Dù e hổng có) và hâm mộ cũng thix các bác nhỉ...
    E thix nên thường xuyên lên đây đọc bài, lâu quá k thấy tăm hơi má 777 Má ấy dạo này còn hành nghề k các bác... em chạy đây, má oánh chết
    Ah E tặng mấy bác vài cung đường phía Bắc (đi Mai Châu-Mộc Châu) e chộp bằng máy du lịch và ngồi sau trên chiếc Cruise của ACE nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hắc xì... hắc xì...nhắc gì má đó cưng hình của cưng đẹp đó và đường này ACE đã đi hồi XV lần 2 rùi
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Hình bạn chụp đẹp lắm, những cung đường đó nhìn là muốn đi rùi... Bọn mình đi không có người ngồi sau bấm máy, chủ yếu cầm lái để gọi là "enjoy riding" thôi, nên hình vừa ít mà chất lượng lại cũng hạn chế.
    Thanks again...
    Được viethorse sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 31/08/2009

Chia sẻ trang này