1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIII) - Chuyên đề x

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé... ACE...
    Sau khi ăn sáng tại "Chou", cảm nhận về bữa sáng có vẻ không được ok lắm, vì theo như ACE thì chắc quán này mới sang cho chủ khác... chả hiểu!!
    Chúng tôi kéo nhau ra Hồ Xuân Hương làm tí cafe cho tỉnh táo và cũng để tận hưởng sớm mai Đà lạt trước khi về.
    Đà lạt nắng sớm mai rất đẹp - đó là cảm nhận của tôi khi chạm đến bờ hồ - chắc cũng là suy nghĩ của nhiều người khác nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là tên cái quán cafe mà chúng tôi ngồi sáng hôm đó... cả 2 địa điểm dừng chân buổi sáng đều có những cái tên rất Đà lạt.. Chou, Mei...
    [​IMG]
    Chúng tôi xếp xe vào con đường cong cong đặc trưng Cao nguyên nằm giữa quán. Hix, xe nào nhìn cũng phủ đầy bùn đất....
    [​IMG]
    Không rõ các quán cafe khác ở Đà lạt thế nào, nhưng quán này khi vào ngồi là có một ly Atiso nóng (Free) dùng thay cho trà đá ở SG vậy. Không biết mình vào uống Atiso không thôi có sao không nhỉ..
    Đó, free nên cười thế này nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ACE gọi đồ uống và bổ sung thêm cho bữa sáng chưa đủ lúc nãy... KhoaGSX thì cứ lăn tăn mãi vì không có món Mỳ Quảng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn cái cảnh này thấy giống ở Chùa Dơi (Sóc Trăng):
    [​IMG]
    Phong cảnh quán nhìn khá đẹp, thanh bình và thân thiện...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấy bác Dmax-1 đi tiền trạm cho chuyến Offroad của Xehoivietnam.
    [​IMG]
    Bước ra trước cửa, bắn được cảnh hội 67 Đà lạt offline ngay quán này... nhìn thật đẹp và thanh bình...
    [​IMG]
    Cà phê cà pháo và tán phét xong, tôi lại hô hào mọi ngườilàm cái việc mà kiểu gì tôi cũng phải làm - đó là tắm rửa cho xế yêu
    919 và Ducati vòng đi 2 nơi mới rửa được xe. Chỗ đầu tiên nhiều xe quá, Ducati lấy vòi xịt định rửa phụ cho nhanh thì cái bỏ mẹ ở đó nó cúp cầu dao xuống, nói lèm bèm cái thổ ngữ gì đó... Hai thằng chỉ chờ có thế là dắt xe ra ngoài tìm tiệm khác. Rồi thì cũng được tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ.... rồi thì về ks sẽ được xịt sên nữa... mà phải để 15'' như Phambienngoc recommended nữa chứ
    [​IMG]
    Rửa sạch quá, xịt nước mạnh quá, rơi mất cái trục bánh trước òi...
    [​IMG]
    Chắc phải đến gần 10h30 chúng tôi mới quay về Ks.
    Mọi người cùng nhau thu dọn hành lý, trả phòng, kiểm tra lại xe cộ và nai nịt cẩn thận, chuẩn bị cho chuyến trở về...
    Phambienngoc từ lúc này đã quay lại là một mình một ngựa - lý do thì chắc chỉ có hắn mới biết!!
    Buiduchung thì chẳng hiểu có cái gì níu kéo lại Đà lạt mà nhất quyết không chịu lò mặt ra khỏi cái WC của KS...
    Rồi thì mọi người cũng chuẩn bị xong, tập hợp đầy đủ... hơn 11h trưa chúng tôi lại lên đường, tiếp tục hành trình khám phá những cung đường mới đang còn ở phía trước...
    Nhắn tin, gọi điện thông báo cho người thân về lịch trình của mình, xong chúng tôi rời thành phố trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho một bữa trưa gia đình ngày cuối tuần...
    Ra khỏi thành phố, chúng tôi gặp ngay một Ghost Rider thật sự trên một ******r 4 chỗ màu trắng... con điên này phi rất ác, toàn cỡ trăm, toàn chạy đuờng bên trái, đánh lái ngoắt ngoéo liên tục trong khi đường không phải không có người... chắc ACE ai cũng thấy ghét... Thấy bác Hongaiyeu dẫn đường đoạn này hiền khô, cứ lủi thủi đi theo sau cái thằng đó... Mà thế cũng hay, phi lên biết đâu gặp thằng xỉn,... hic...
    Ra khỏi thành phố khoảng gầng 30'', chúng tôi bắt đầu có lại cảm giác đường đèo như ngày hôm qua. Trời nắng gắt, mặt đường có vẻ khá nóng, nhưng không cảm thấy ngột ngạt khi nhìn xung quanh thấy cây cối rất xanh tươi. Đoạn này cũng nhiều khúc cua, nhưng đều rộng rãi, góc cong lớn (giống như mấy cái hình của SGHeart ở trên) nên anh em đi có vẻ thoải mái tay hơn nhiều, tốc độ trên đoạn đèo này cũng được đẩy lên - chắc một phần nữa là do cả ngày nay mới chạy được tổng cộng có 1 tiếng đồng hồ...
    Qua rất nhiều chỗ cảnh rất đẹp, rừng, núi, suối, cầu... nói chung là rất đẹp, mà đoàn lại đi rất xung, nên không dừng lại và không lấy máy ra để ghi lại được, tiếc ghê gớm...
    Đến một cái ngã ba, phía trước là một cái hồ khá rộng, khung cảnh như mở ra sau con đèo... ACE dừng lại vừa làm dáng, vừa hỏi đường đi tiếp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....
    Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào rừng núi... Những con đường dưới chân như dài vô tận, hết sang trái lại sang phải.. hết đi lên lại đi xuống...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía trước tôi từ Đà lạt đến đây là Hongaiyeu và Phambienngoc.
    và ngay sau là Ninja114:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------
    (...to be continued...)
  2. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cho em xì pam tí, nhưng mà cái con nhỏ này làm cái gì kỳ quá, em không thể không báo cáo lại với Phường được. Đề nghị Phường có biện pháp xử lý đi.
    Ló dám lén nhà Phường đi ọp dốt kìa
    [​IMG]
    Được camaro sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 03/09/2009
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, trong đám lau sậy, mọc lên 1 cây lau sậy bự
  4. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "Đã có một bằng chứng nữa về Bigfoot ...được phát hiện ở VN năm 1945-Mậu Thân"
    Và đây ở Nepan:
    [​IMG]
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Mậu Thân là 1968, còn 1945 là Ất Dậu, khỉ ạh
  6. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ơ, soa lại khỉ hả bác khemơ
    hình như là mít chứ???

  7. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy tấm hình hôm đi BMT - ĐàLạt tune mông . Đến giờ mông và tay vẫn còn bị tê tê . Lần nào đi cũng vậy ,muốn chụp hình nhiều nhiều .....nhưng sợ bị bỏ rơi chạy một mình nên ko bao giờ máy chụp hình của em được nhiều hình cả . Em chỉ có vài tấm post lên cho vui thôi :
    3 tuần liền , Thứ 7 & Chủ Nhật nào cũng cưỡi "mô tơ" đi chơi . Cái mệt và phê của chuyến đi Nha Trang - Phan Thiết vẫn chưa xả ra hết nhưng sự ham chơi + thêm sự tò mò muốn biết về cung đường BMT - Đàlạt như thế nào + Đam mê cưỡi mô tơ = Em quyết định đi . Suốt đêm em không ngủ được ,3 giờ sáng đã dậy , lay hoay ko biết làm cái gì ,cứ trông cho đến 4h15 để lên đường chạy qua Bình Dương . Rồi chuông đồng hồ cũng reo báo hiệu đến giờ lên đuờng . Trời lạnh ,gió thổi hiu hiu ,đường vắng nên em cứ vút ga để "khởi động máy" ,"khởi động gân cốt" chuẩn bị cho chuyến đi xa .....2 ngày . Tiếng pô xe F4i đã phá vỡ không gian yên tĩnh buổi sớm mai ,chỉ đúng 15 phút em đã đến Cầu Ông Bố - Bình Dương chờ mọi người . Lúc này chỉ mới 4h30 , vậy là còn 30 phút nữa mới mọi người mới xuất phát , thế là :
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trời thì lạnh , bụng thì đói , mắt thì híp lại .....thế là em ngồi ôm gối ngủ ngồi .....Cứ thấp tha thấp thỏm , làm sao mà ngủ được ...Đã hơn 5h rùi mà vẫn ko thấy 1 chiếc môtô nào chạy ngang ,gọi đt thì ko ai nghe máy ....Bực mình lắm , em định bỏ về rùi đó ! Nhưng nghĩ lại , đã đến đây rùi , đợi thêm tí xíu xem sao ....em lại ngồi ôm gối ngủ tiếp ....bỗng xa xa đã nghe những tiếng pô xe của ACE rùi ....Lên đường !!!
    Chuyến đi này có rất mệt và gian nan .....nhưng cũng rất nhiều điều thú vị và em lại biết thêm 1 cung đường mới .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tấm này anh Hùng lại bị chụp lưng nữa ...hihiihiii
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Í quên ! Đây là con đường trên đảo Phú Quốc em đi hôm lễ 2/9
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Minh Phụng, Thanh Sang và Kim Tử Long cũng chơi moto
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đâu có, dạo này kẹo kéo có giá, làm ăn được, bán cả sáng sớm bác ạh
  10. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi......... tui trở zề đây không phải zì tiền zì bạc......
    mà tui trở zề đây để tìm lại chai thuốc ...... lác ..... hiệu......... tùng phò

Chia sẻ trang này