1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIII) - Chuyên đề x

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi camaro, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em không ngờ là làm một ngôi sao nó khổ đến thế, người ta chỉ chăm chăm up những ảnh xấu xí để phá hoại mình thoai! Em ghét! Cái hình này là trong máy của anh HEO tím bằng lăng nè (HEO not HOA).
    Em thù!
    Quân ghen ăn tức ở! Lũ đi xe đẹp! Bọn đè bẹp Lam-bồ!
    Công nhận cái cảnh em Lam-bồ bị mấy anh quây xung quanh mắc cười quá, tội nghiệp gì đâu, bởi vậy em dư tiền đem mua Martin...107 chứ đâu thèm chạy Lam-bồ!
  2. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chà?o cà? nhà?
    HĂm nò em 'ứng trĂn 'è?o Đài Ninh thẮy 'oà?n xe cù?a mẮy bàc chày ngang qua hoà?nh tràng khĂng chìu nĂ?i...cơ mà? cò 1 thằng ku hò?a lực yẮu xì?u cùfng bà?y 'ặt 'u 'eo..ku nà?y bì rớt lài tới 3 ngà?y sau mới tới 'ược 'è?o ĐN...cò?n bà?y 'ặt òfng èo chùp hì?nh nưfa chứ...
    [​IMG]
    hehe ..em zòt 'Ăy..khĂng thì? ku nà?y nò oành em chìt..
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 05/09/2009
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, cĂi thứ bĂng lT mặc Ăo motưa mĂu trắng 'Ă thế cọọc xĂ lĂi cả ra ngoĂi
    Dzot luĂn
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Tune mông... tiếp theo để còn gầy độ trung thu nữa chứ!!!
    Còn chắc khoảng chừng 20km nữa thì đến thủy điện Đại Ninh, chúng tôi gặp một hẻm núi khá đẹp. Con đường nối từ sườn núi bên này sang sườn núi bên kia khá thẳng và bằng phẳng, độ dốc chắc cũng cỡ hơn 30 độ chứ chẳng chơi...
    [​IMG]
    Chúng tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp nơi đây,... dựng xe bên cạnh đường và...
    [​IMG]
    [​IMG]
    AE thử cảm giác X-game...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị...
    [​IMG]
    Chưa đủ phê...
    [​IMG]
    Chiến mã thì nghỉ ngơi, còn chủ nhân thì đang thử thách với độ cao...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đám mây đen kéo đến, tiếng sấm và ánh chớp lóe lên phía bên kia sườn núi khiến chúng tôi không dám ở lại chỗ này lâu hơn...
    Chúng tôi lên xe mà vẫn còn tiếc vì có nhiều cảnh chưa thu được vào ống kính... phía trước là cơn mưa đầu tiên trong ngày... mưa rừng... những bộ quần áo mưa đã sẵn sàng,...
    Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lao đi giữa màn mưa lất phất giữa lưng đèo... Cảm giác bám lấy những khúc cua lại quay lại với chúng tôi, mặc kệ cơn mưa nhỏ đang vây lấy xung quanh....
    Cũng thật may mắn... đi một lúc thì không thấy mưa nữa... tôi không rõ phương hướng lắm, nhưng hình như chúng tôi đã sang sườn bên kia của dãy núi, cơn mưa đã bị bỏ lại phía sau...
    Đi thêm khoảng vài km nữa, chúng tôi bắt gặp một khúc cua trái, với khoảng không gian mở ra trước mắt...
    [​IMG]
    Phía trước kia chắc là khu vực thủy điện Đại Ninh mà chúng tôi sẽ đi qua...
    Cả đoàn lại say sưa với vẻ đẹp không thể cưỡng lại ở nơi đây...
    [​IMG]
    Ducati được dựng lên đỉnh của một mỏm đá, làm mẫu cho các tay máy không chuyên tha hồ bắn phá:
    [​IMG]
    Con bói cá nào đây nhỉ?...
    [​IMG]
    Không chỉ có một con, mà là một bầy:
    [​IMG]
    Cũng phải tranh thủ làm dáng với khung cảnh tuyệt đẹp này chứ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng đồng chí này bị nhúng nước từ sáng tới giờ
    [​IMG]
    Rời địa chí không biết tên này, chúng tôi gặp mưa thật sự... đường trơn, mưa tấp vào kính mũ BH ràn rạt... chốc chốc tôi phải lấy tay vuốt mạnh lên kính để có thể nhìn thấy rõ hơn...
    Thủy điện Đại Ninh đã lờ mờ hiện ra bởi cái ống nước màu trắng nổi bật giữa màu xanh núi rừng, ống nước vừa to, vừa dài, bắc từ đỉnh núi xuống thung lũng... Đoạn này tôi đi chậm, vừa vì mưa làmđường trơn ướt, vừa ngắm cảnh xung quanh.... vì chúng tôi dang đi dần xuống thung lũng, xung quanh đều là những đỉnh núi cao vút... càng đi càng thấy đi xuống hòai mà không hết...
    Đến khu vực thủy điện, dù vẫn mưa nhưng chúng tôi vẫn dừng lại để ghi lại hình ảnh nơi đây...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua thủy điện Đại Ninh, trời ngớt mưa, lại tiếp tục những khúc cua ngặt dưới chân núi... Lúc này tôi quyết định cầm máy ở một tay - phải ghi lại những cảnh đáng nhớ chứ... cả ngày qua và nửa ngày hnay đã quá "hiền" rồi
    Cả đoàn tiếp tục ngả trái ngả phải nhắm về phía trước... bụng lúc này đã đói lắm rồi, ai cũng nghĩ thế nào cũng kiếm được quán thịt rừng giữa đường ....
    Vì cầm máy nên tôi ko chạy lên trước nữa, phía sau tôi chỉ còn lại NamBMW.
    [​IMG]
    và phía trước là những khúc cua....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chiếc xe 4 bánh hiếm hoi trên quãng đường này...
    [​IMG]
    FZ6 cần mẫn bám theo sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải hơn 13:30 chúng tôi mới dừng chân... vừa hết đoạn đường đèo chúng tôi gặp một quán ăn (ở SG thế này là nhà hàng rồi), người và ngựa đều mệt và đói...
    Một quán ăn hoành tráng nằm giữa nơi đồng không mông quạnh... không có điện lưới mặc dù đứng đây có thể nhìn thấy thuỷ điện Đại Ninh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đói quá nên xe cộ để tùm lum hết...
    [​IMG]
    nhưng khi chụp hình thì vẫn phải cười chớ...
    [​IMG]
    Không giống như dự đoán và mong đợi của chúng tôi, quán chỉ bán những món ăn và nhậu bình thường.. không có thịt rừng... mặc dù ngay bản thân chủ quán cũng nói là rừng ở đây cũng còn nhiều thú...
    Chúng tôi ăn trưa đạm bạc thế này thôi...
    [​IMG]
    Cơm thì ngon, nhưng gà có vẻ hơi bị mặn... nhưng nói chung là ngon, ngon cực... !! Chẳng thế mà ai cũng chăm chú ăn, cắm đầu cắm cổ ăn, chẳng ai nhớ đến chụp hình những món ăn miền sơn cước này cả..
    Ăn xong, chúng tôi được chủ quán cho mượn một loạt võng vải, ghế bố, giường gấp để ngả lưng... ngoài trời mưa, vừa ăn xong mà gió thổi nghe lạnh căm.... hic... vẫn còn vài trăm cây số phía trước nữa...
    Cỡ hơn 15h, chúng tôi tiếp tục lên đường...
    Đường từ đây ra QL 1 khoảng 17km, đường không đẹp tí nào... đất đá lổn nhổn, đi rất khó chịu...
    Nhìn phambienngoc căng thẳng thế này thì biết là đường xấu cỡ nào...
    [​IMG]
    Lúc này tôi chạy sau GSX...
    [​IMG]
    [​IMG]
    có tí đường đẹp, hắn chạy khói đít...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tới chỗ này thấy hắn chạy chậm lại... tưởng gặp đường xấu... ai dè gặp xxx của bò...
    [​IMG]
    Tranh thủ lúc mình tránh xxx bò, phambienngoc ngoi lên...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng mấy chốc, chúng tôi ra đến QL1.
    Xe của khome cần tăng lại chain (đúng ra nên tăng từ Đà lạt, vì cả quãng đường đèo vừa rồi Chain chùng nên dễ cà vào bánh, thậm chí tuột Chain nữa... quá hên!!) còn xe của NamBMW thì cần bơm thêm hơi...
    Chúng tôi bắt nhịp vào QL1 rất nhanh, 110-120kmh là con số trung bình AE chạy trên quãng này...
    Sau khi tập trung ở trạm xăng để ổn định đội hình, AE lại chạy đua với cơn mưa đang sầm sập kéo đến...
    Dẫn đầu là KhoaGSX, công nhận Sport chạy xung ghê , tôi bám ngay sau hắn không rời... Đi chừng gần chục km thì phía sau chúng tôi chỉ còn F4i bán kẹo kéo của Tungpho... công nhận thằng cha này cũng đỉa thật, chắc hắn đang nôn nóng về nhanh để vét mớ xương ống chợ chiều cho nồi phở sáng mai...
    Cũng không nhớ chạy được bao xa nữa... cơn mưa nghiệt ngã nhất trong 2 ngày khám phá của đoàn kéo đến....Chúng tôi dừng lại mặc quần áo mưa, rồi không ai bảo ai cắm cúi chạy tiếp về phía trước
    Không phải mưa rừng mà sao cơn mưa này dữ dội đến vậy, trong phút chốc mà nước trên mặt đường dâng lên cả vài cm... những xe lớn chạy qua té nước lên chúng tôi... nước từ bánh trước tạt vào tản nhiệt ầm ập làm cho xe không còn cảm giác ổn định nữa, phanh phủng lúc này cũng chỉ để cho có mà thôi... tốc độ của tôi lúc đó sa sút ghê gớm, chắc chỉ quanh quanh 50-60km/h.
    Đôi giày của tôi sũng nước, găng tay tất nhiên là cũng sũng nước rồi.... cũng may bộ quần áo mưa và mũ BH ok nên mấy phần đó phía trong còn khô ráo cả...
    Càng đi hình như mưa càng to hơn... nước trên mặt đường càng dâng cao hơn,... Khome tụt lại phía sau, tôi đoán chắc là hắn đi từ từ để an toàn... ai dè hắn dừng lại luôn!! hic...
    Chúng tôi đội mưa đi chắc khoảng gần 30 phút... một quãng thời gian đủ dài để cảm nhận sự nguy hiểm khi chạy xe trên đường trơn trượt cùng với hàng loạt những xe ô tô lớn...
    Trời ngớt mưa, chúng tôi lạc mất Khome và NamBMW.
    Do đã bàn bạc trước, chúng tôi đi theo cung Lagi để tận hưởng nốt cung đường đẹp này.
    Trời về chiều, đường khá đông, đoàn chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo mưa đi tiếp... tôi thấy khá khó chịu trong người vì nóng...
    AE đến thị trấn Lagi, dừng lại để ổn định, nạp thêm năng lượng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người nào người nấy, xe nào xe nấy te tua như thế này đây:
    [​IMG]
    Sau chừng 15phút dừng chân, chúng tôi lại chạy đua với mặt trời như ngày hôm qua ở Đà Lạt...
    Tôi chưa đi cung Lagi này bao giờ, chỉ nghe nói đường rất đẹp, rộng và rất nhiều ... chó chạy ngang...
    Quả thật là đường quá đẹp.... những chiếc xe lao đi vun vút trong cảnh hoàng hôn... vì quá ham đeo bám nên tôi không thể dừng lại để ghi lại cảnh đẹp lúc đó... nhưng nói thật là đẹp lắm... ai chưa đi thì nên đi!
    Mỗi lúc đường đẹp là hình như ACE lại say mê quá, và lại tách tốp... đi đầu cung này là Ninja114, Hongaiyeu, Phambienngoc và Viethorse.
    Đến một đoạn đường khá rộng, tầm nhìn tốt, ước tính chiều dài chắc cũng cỡ vài km, cả nhóm không ai bảo ai cùng nhau cắm đầu xuống rồi kéo ga... Max speed của xe tôi đoạn này ở vào quãng 200km/h... hic... phê vãi...
    Chúng tôi về đến Bà Rịa ở khoảng gần 7h tối... lúc này nghe đài báo là NamBMW đã về đến SG theo đường QL1....
    Cả đoàn đổ xăng lần chót tại Bà Rịa, và lại rồng rắn nhau tiến về SG.
    Đường tối, đông xe ... mà sao lão Hongaiyeu tinh mắt ghê... lão đi đầu nguyên chặng này, lúc nào cũng giữ tốc độ cỡ 100km/h, tôi và Phambienngoc thay nhau bám ngay sau...
    Gần đến SG, đến ngã ba Cát lái, chắc vì nôn nóng về nhà mà Phambienngoc quẹo trái bất ngờ... làm tôi xém chút là đo đường... thật hú vía... Skyman kia... nếu đó không là ngươi thì ta cho ngươi một trận nên thân rồi đó nha!!!!
    Chúng tôi chạm cửa ngõ SG quãng hơn 20h tối ngày 23/8.
    ....
    Một chuyến đi dài, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những cảm giác không thể trộn lẫn với bất cứ cảm giác nào...
    Người và xe đều mệt mỏi, đói, khát và hư hao.... nhưng chúng tôi vẫn muốn có lại những chuyến đi như vậy... máu đã pha xăng rồi...
    để rồi lại có những hình ảnh như thế này ACE nhỉ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc ACE khỏe và hẹn gặp lại trên những cung đường mới!!
  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thật là thix, vừa mang tính phóng sự và bố cục ảnh catch cũng rất đẹp, có tấm thấy bạn chộp khi đang cầm lái tốc độ 120 thì nể thật (đối với mình nha).
    Rớt sâu quá, em nhiều chuyện kéo lên cái nha anh em
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2

    Anh em ơi tham gia chương trình Trung thu hàng năm đê.
    http://ttvnol.com/forum/garage/556694/trang-90.ttvn
  7. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng em vô tình thấy dc video clip này . Một chú porsche vs chú hayabusha . Em công nhận là tay lái hayabusha này cứng cựa thiệt , đường nhỏ thế mà cũng vượt qua được con porsche . Em chưa đụng thực tế nhiều , nhưng em cũng nghe anh em nói là trong anh em có những tay lái cũng lụa như thế lắm . Thật bái phục
    http://www.youtube.com/watch?v=RrV3hkDuZ2Y
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đang có đóng góp cho chương trình Nụ cười đêm trăng 2009 ở topic Họat động công tác xã hội.... mời a e nhanh tay nhanh chân đăng ký nhé
    http://ttvnol.com/forum/garage/556694/trang-90.ttvn
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    hết chương trình tune xe rùi
    bà con chuyển sang trung thu cho các bé đê, nhanh quá, chưa chi đã lại gần hết 1 năm nữa rồi.
  10. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Già rùi ông anh ơi, lo cưới vợ đi! Lò mò trên Facebook thấy con bác CULANHOTMIT đã 4 tuổi rùi http://www.facebook.com/photo.php?pid=2346578&id=843939056&ref=nf . Moá nhanh thật

Chia sẻ trang này