1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIV) - PHUKET BIKE

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 06/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá k tham gia với mọi người, hôm nay rảnh rỗi em tường thuật lại chuyến đi coi MotoGP ở Le Mans CN tuần trước cho nhà cửa bớt vắng vẻ.
    Ở Pháp gần 3 năm, 2 năm trước biết có MotoGP mà k đi được vì nhiều lý do, năm nay có xe em quyết tâm phải đi cho bằng được. Và cảm giác phải nói là thật tuyệt, k thể nào diễn tả được, khác hẳn coi MotoGP ở Malaysia hồi trước.
    MotoGP ở Le Mans diễn ra trong 2,3 ngày gì đó, nhưng em chỉ sắp xếp đi coi được ngày thi đấu chính thức vào CN mà thôi. 16h thứ 7 khởi hành từ nhà em tại Troyes, đi lòng vòng ngắm cảnh, em vượt qua 350km để tới được Le Mans lúc 21h. Vừa tới nơi đã thấy moto chạy đầy đường, cũng còn sớm nên em đu theo mấy chiếc có mang theo túi ngủ, lều... coi tụi nó tụ tập ở đâu. Đang lớ ngớ tìm đường thì 1 cảnh tượng cực kì ấn tượng hiện ra trước mắt : cả 1 vùng rộng lớn moto sắp san sát, người đông nghẹt và lều bạt dựng khắp nơi. Thì ra tụi biker ở đây cắm trại ngủ luôn ngoài trời, người thì đốt lửa trại, người thì tụ tập nói chuyện (về xe cộ ???), nhậu nhẹt..., cái này k biết ở Malai có k nữa. Tiếc là đang chạy xe nên k chụp lại được tấm hình nào, đường thì police đứng đầy k quay ẩu lại chụp được. Demo tạm 1 tấm hình chụp sáng hôm sau :
    [​IMG]
    Em ấn tượng nhất là khi thấy bãi đậu xe moto, chưa bao giờ trong đời em thấy nhiều xe moto tụ tập như vậy cả, chắc cả triệu chiếc ( thông cảm cho em, k phải em nổ mà nhiều quá em ngợp nên nghĩ chắc phải cỡ đó ) :
    [​IMG]
    Moto trong bãi đã nhiều, còn lại ngoài đường moto đậu tràn hết các lề đường, nói chung đi đâu cũng thấy moto :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay trở lại trung tâm tp để tìm chỗ ngủ và cái gì đó để ăn, trong quảng trường trung tâm xe moto cũng đậu la liệt, nhưng vừa từ bãi xe khổng lồ về nên đối với em nó k còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Điều đáng ngạc nhiên là sáng hôm sau quay lại đây thì k còn 1 chiếc moto nào nữa cả, y như là nó đã chui hết xuống đất vậy
  2. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hình chụp nói chung k thể nào diễn tả được hết độ hoành tráng trong thực tế, mọi người coi tạm 1 đoạn video sáng hôm sau lúc em vào bãi xe hy vong sẽ cảm nhận được rõ hơn 1 chút :
    http://www.youtube.com/watch?v=XJ3WmR-VG_Q
    Lần này chủ yếu là em tường thuật những chuyện bên lề, còn diễn biến trong sân chắc mọi người coi trong TV hết rồi e k kể lại, với lại toàn bộ hình ảnh và clip là do đứa em đi cùng chụp, hên xui được tấm nào hay tấm đó .
    Quang cảnh trong sân lúc chuẩn bi đua Moto2 :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các cô gái chân dài :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh trao giải 125cc :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ đi dạo 1 vòng sân, vô quầy Ducati, nhãn hiệu yêu thích của em :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mục tiêu tiếp theo của em :
    [​IMG]
    Tới giải MotoGP người đông nghẹt :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe dẫn của BMW :
    [​IMG]
    Khu vực kỹ thuật :
    [​IMG]
    Khu vực dành riêng cho fan của Rossi :
    [​IMG]
    Góc coi bo cua sướng mắt nhất theo em :
    [​IMG]
    Được bianvn sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 29/05/2010
  3. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc ra về :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm 1 tấm kỉ niệm trong bãi xe :
    [​IMG]
    Làm sao thoát khỏi biển xe này đây???
    [​IMG]
    Mọi người xếp hàng lấy xe ra trong trật tự :
    [​IMG]
    Nóng quá đội vậy cho mát :
    [​IMG]
    Không biết để giải phóng hết số lượng xe khủng khiếp như vậy mất bao lâu, có nhiều người chọn giải pháp ngồi đợi cho vắng xe rồi mới về, nhưng em phải về Paris sớm có việc nên ra luôn, nhưng cũng chỉ mất khoảng 15'' là thoát ra được ngoài đường, k tới nỗi lâu vài tiếng như em sợ, cũng nhờ vào cách quản lý và ý thức của mọi người nên mới nhanh gọn như vậy.
    Ra tới ngoài đường thì thật là 1 cảnh tượng k thể nào quên. Ngoài đường đầy moto, đi đường nào, hướng nào cũng có hàng trăm xe đủ các loại đi cùng, cảm giác thật đã. Thường thì em cũng nhát, nếu k gấp thì em cứ bám theo 1 chiếc xe hơi nào đó chạy nhanh 1 chút ( để sure là k bị bắn tốc độ ), chạy khoảng 120 - 140 km/h mà thôi. Nhưng nếu bám theo 1 chiếc moto, thường tốc độ toàn 160-170 km/h, còn mấy chiếc nhanh hơn thì em đu theo k nổi ( đường cho phép chạy từ 90 tới 110 km/h thôi ). Đi về lần này, em chuẩn bị tinh thần để chạy đoàn với tốc độ cao, nhưng cuối cùng lại k phải vậy, đoàn chạy như diễu hành, cứ khoảng 80-100 km/h. Chạy rì rì chán quá nên em cứ tăng tốc vượt từ từ, nhưng cảm giác đã vượt cả trăm chiếc xe rồi mà phía trước vẫn còn vô số xe khác.
    Theo cảm nhận của em, tui biker châu Âu khá là aggressive (xin lỗi vì em k tìm được từ nào tương đương trong tiếng Việt), chạy đoàn kiểu này thể nào cũng sẽ lạng lách, nẹt bô, bốc đầu... nhưng tới lúc này mọi người vẫn chạy hết sức điềm đạm. Người dân đổ xô ra đường chào đoàn, ở xa lộ thì đứng trên các cầu vượt vẫy tay chào, trong thành phố thì đứng sát 2 bên đường hò reo, kéo dài cả vài chục km mà vẫn như vậy. Các biker thì rất thân thiện, luôn vẫy tay chào lại, thậm chí có người còn tấp sát vào lề để chạm tay vào các em bé đứng chào làm tụi nhỏ rất khoái chí. Mặc dù em có việc gấp phải về nhưng em cứ muốn chạy chầm chậm để thưởng thức mãi cảnh này. Cuối cùng vượt 1 hồi em cũng gặp được 1 đoàn moto "quậy phá". Tụi này thì vào tp là đánh võng, nẹt bô, kích động các xe xung quanh, nhưng ra ngoài tp thì chỉ chạy nhanh thôi chứ k quậy phá kích động nữa. Do em có chủ ý đi vòng qua đường mới chứ k đi đường cũ thẳng về Paris, nên cuối cùng em phải quẹo 1 hướng khác để về Paris, lúc đó chỉ còn lại 1 mình trên con đường rộng thênh thang, nghĩ lại về những giây phút vừa qua mà tưởng mình vừa trải qua 1 giấc mơ.
    Vậy là kết thúc chuyến đi coi motoGP đáng nhớ của em, hẹn gặp lại Le Mans vào năm sau, chắc chắn là như vậy.
  4. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    huhuhu....hay quà
    Ghen tì với em Minh
  5. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Minh ơi , hình đẹp , xe nhiều , quá đã . ước gì ACE mình đang ở đó hen .
  6. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Đoàn ACE đã đi, đã đến và đã về nhà an toàn 16h chiều nay sau 2 ngày thưởng ngoạn những cung đường...
    Xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên chuyến đi, cảm ơn các ACE đã tư vấn cho đoàn trước giờ xuất phát, đặc biệt cảm ơn bác Việt Râu đã tận tình đưa đoàn đi, lại còn chiêu đãi đoàn một bữa sáng cực ngon...
    Sẽ có rất nhiều hình đẹp...
    Giờ phải đi tắm và uống beer đã...... bẩn và khát quá...
  7. duyenanh11

    duyenanh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đoàn ACE đã đi, đã đến và đã về nhà an toàn 16h chiều nay sau 2 ngày thưởng ngoạn những cung đường...
    Xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên chuyến đi, cảm ơn các ACE đã tư vấn cho đoàn trước giờ xuất phát, đặc biệt cảm ơn bác Việt Râu đã tận tình đưa đoàn đi, lại còn chiêu đãi đoàn một bữa sáng cực ngon...
    Sẽ có rất nhiều hình đẹp...
    Giờ phải đi tắm và uống beer đã...... bẩn và khát quá...
    [/quote]
    Đói bà cố lun, ăn tô mì rồi đi ngủ thui
  8. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cẩn nghe mấy cái từ này là biết của cái thèng lào... kekeke...
  9. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phê như con tê tê.
  10. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hôi như thiên lôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này