1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em mô tô Sài Gòn và những người bạn (Part XIV) - PHUKET BIKE

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 06/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Khí thế quá Viethorse... tiếp đê.... tiếp đê...
  2. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    xem hình phê quá.... lần sau nhất định em theo mí
    em đang cưới lại X4... các bác chờ nhá :D
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Thanks CB1 nhé.... tiếp nè...
    Trị An - Nơi không xa lắm...
    ...
    Đồng hồ xe chỉ chừng gần 70km, chắc là đã sắp đến hồ Trị An...
    Một đoạn đường vẫn đẹp nhưng có vẻ nhiều nhà dân hai bên, nhiều xe cộ hơn đoạn trước, và con đường có vẻ như càng lúc càng xa bờ sông.
    Nghĩ lại đoạn đường mà hai bên xanh ngắt vườn cây, xen kẽ những chùm hoa giấy trắng-đỏ... ước gì có dư giả để về đây mua một miếng đất, dựng cái lều kiểu nhà sàn, cuối tuần về đây nghỉ ngơi, tắm sông, trồng cây... kể cũng hay... Nhưng sau đó nghe nói đất ở đây rất xấu, toàn sỏi đá... nên cũng mất hứng! Cũng tốt, vì mình chả có xiền... :105:
    Đến một cái ngã tư, theo GPS còi của mình thì đi thẳng một tí là sẽ đến:
    [​IMG]
    Thôi kệ đi, chỗ này là lạ, cứ hỏi phát cho chắc ăn...
    Chạy qua bên kia ngã tư, hỏi một bác tài xe ôm thì được biết khu Đồng Trường - Đảo Ó đi thẳng chừng hơn 1km nữa, khu Sinh thái Cao Minh thì rẽ phải chừng 7km nữa.
    Gửi lại bác xe ôm một lời cảm ơn rồi lại kéo ga đi tiếp theo đường Đảo Ó!
    Qua ngã tư đó chừng 200m thì gặp loại đường kiểu này:
    [​IMG]
    Đường không đẹp chút nào, chỉ được cái rộng và vắng người...
    Phía trước đã thấy thấp thoáng điểm đến:
    [​IMG]
    Nó đây:
    [​IMG]
    Cổng vào không quá hoành tráng, con đường không còn là đường nhựa mà là đường đất đỏ rải sỏi hay sao í... Mùa mưa chắc đi chỗ này cũng phê đây...
    Như một phản xạ không điều kiện, tôi quay xe trước cổng KDL để ghi lại dấu chân nơi điểm đến:
    [​IMG]
    (to be continued...)
  4. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    lang thang 1 mình tuyệt nhẩy bác ngựa Việt
    tiếp nào, đang mong
    hum nào nhóa
  5. shopquestion

    shopquestion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tour này gần gần mà cũng hay hay, khi nào khởi hành vậy bác. cho em nó theo với????
  6. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Cái xe bác Viethorse giống xe cu Ngọc skyman nhỉ?
  7. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bác viethorse lấy hình ku Skyman đi rồi post bài dùm đó anh
    j/k
  8. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0

    Trị An - Nơi không xa lắm...
    ....
    Ngay bên cổng vào KDL là một đoạn bờ đê hồ Trị An, mùa này hồ cạn nước, đập tràn đóng hoàn toàn, bờ hồ lùi ra xa so với mùa mưa có chỗ chắc cũng cả trăm mét, lộ rõ một doi đất sỏi màu nâu vàng...
    [​IMG]
    Doi đất hứa hẹn một vị trí đốt lửa trại và hát hò ban đêm thật lý tưởng...
    [​IMG]
    Con đường đê nhỏ, cũng vắng vẻ như những cung đường tôi vừa qua, nối từ cổng KDL đến đập chính nhà máy thủy điện Trị An.
    [​IMG]
    Tôi đồ là thế, vì nhìn trên Google Earth có vẻ nó như thế, nên để dành bữa nào đến rồi khám phá sau vậy.
    Đánh tay lái một chút, đưa con ngựa sắt lên đường chụp demo xem sao:
    [​IMG]
    Nhìn thích thật, chỉ hiềm một nỗi là chỉ có một mình...
    [​IMG]
    Khà khà... không hề gì... tự xử được mà...
    [​IMG]
    (to be continued)...
  9. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Mai em đi ru lịch mấy ngày... sẽ cố gắng post tiếp hầu các bác...
    Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ và an toàn!
  10. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ cũng đi!
    Lại chồn chân rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này