1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em moto Sài Gòn và những người bạn (Part VI)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ừa ừa
    Thứ 5 này là ai ta
    Thứ 5 này ai bị xẻ thịt đây, kêu to lên cho tí thuốc tê cho đỡ đau nè.
    Còn kg xẻo tươi ráng chịu ah
  2. meduthu

    meduthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo lịch cũ thì T5 này em lên dĩa, nhưng bác Ve chai có ý kiến thứ 5 này các bác liên hoan nhận thẻ VĐV nên đẩy em xuống tuần sau. Vẫn chưa có quyết định chính thức của Phường.
    Nếu như các bác chưa quyết định liên hoan vụ thẻ VĐV thì thứ 5 này đến lượt em. 5:30 nhé, ở đâu đó thì bác Tùng tổ trưởng ăn nhậu hoa tiêu hộ cái.
  3. 1133kietlac

    1133kietlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Theo tinh thần kính trên, nhường dưới của anh em mình, thì ý kiến trên của bác dongvechai thì anh em có ý gì không? hay vẫn giữ như cũ, để t5 này còn làm lễ phát thẻ nữa chứ, còn bác me du thu thì để lần sau nha.hehehehe. ý em tới đay là hết.
  4. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được điện khẩn của nhà hàng CÁ MANG ẾCH
    Nhà hàng đã đặt được 1 số lượng kha khá CÁ MANG ẾCH, và món này ngon như thế nào thì ace motơ SG chắc đã biết và vẫn còn nhớ.
    Vậy iem mạo muội đề nghị thứ 5 này phường mình thuê bao cái sân thượng tiếp như mọi lần đi.
    Có gì cả nhà thông tin sớm để iem đặt cái sân thượng đó nhá, và ước lượng số CÁ MANG ẾCH cần có luôn.
    Ui ui, món CÁ MANG ẾCH nướng muối ớt tuyệt ngon, thèm quá
    Lâu nay hết Bò lại đến Dê rùi Gà, toàn thứ biết chạy hông ah, giờ chuyển sang 1 bữa toàn thứ chỉ biết bơi thui đi.
    Phường mình mà kg hưởng ứng chắc mai lại phi ra làm 1 con mới đc.

  5. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Chà thèm quá, cá mang ếch chấm muối ớt, chắc em ké 1 con nhé anh Tùng ui
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    em út đang ở nha trang tuần này có pác nào thí mạng lên dĩa đi để tuần sau em vào cho em tham gia nhận thẻ VDV với...huhuhu...có thẻ mà khôngđược hiện diên để nhận bùn lắm ....nhưng mà theo tinh thần là phải có anh Cường mà đúng không anh Tú...chờ anh Cường đi mọi ngươì ơi....
  7. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhắc cá Mang Ếch trên sân thượng làm mình nhớ cu Hải Voi và Củ Cải lo cho anh em bữa đó quá! Hôm đó cũng là ngày mình tuyên bố bỏ thuốc lá Vậy là 11 tháng đã qua rồi thứ 5 này P góp 1 cây 3số gọi là ăn mừng bỏ thuốc được 1 năm xông lên các bác ui!
  8. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em còn nhớ cái cảnh anh P giơ tay thề bỏ thuốc lá với AnhCB, ha ha ha, nhìn mắc cười bà cố (chắc lúc đó có vài lít bia rùi nên hơi tưng tưng anh hả )
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cá Mang Ếch nhìn nó như thế lào nhẩy
    Lúc còn bơi
    [​IMG]
    Còn lúc nướng muối ớt xong thì chưa kịp ghi nhận lại hình ảnh là nó đã tọt vào các cái bụng kg đáy rùi., hehe
    khổ chủ của lần Cá Mang Ếch trước đây
    [​IMG]
    Mít xì tơ Voi Ấn Độ
    [​IMG]
    Củ cải muối, củ tỏi, củ chuối hay củ sâm, nói chung là có củ ....
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Phường là trùm tát nước theo mưa .
    Ngày mai - thứ 5 nếu đoàn VĐV còn chưa hoàn hồn vì vui sướng thì giải quyết trường hợp anh bỏ dấu lung tung trước. Còn nếu các VĐV đã máu về lại tim rồi thì ta vui liên hoan. Nói chung là không quan trọng niềm vui đến từ đâu vì cái bụng lúc nào cũng sẵn sàng.
    Vậy nghen, ngày mai cá mang ếch từ lúc 5h30 (sớm quá, không biết phường có kịp không nữa! )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này