1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dzậy nữ này chạy xe "nhìn thấy ghê", sáng ra phải nẹt pô, tối về không chịu tắt máy dẫn bộ mà phải phi luôn vô nhà có được hông? (tại mình dắt hổng nổi chứ hông có ngang tàng, hung bạo gì đâu bạn ơi )
    Thôi, coi coi giùm cái tệ xá bên Phan Xiềng Rồng đi, được là tổ chức một bữa taxi tải luôn. Đi coi mấy cái nhà "thấy là thích" rồi, đúng thiệt, thấy là thích đi luôn...CBN chứ!
    Chán, em trai ơi, cho 2 thùng sữa tươi bàn này đi, chị uống cho quên sầu, à ợ ó ứ!
    Mới sáng thứ 2 vô la một tăng thích thiệt . Khẩu hiệu tuần này: Chưa có nhà là mình còn la!
  2. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cu Út CA hẹn mình dẫn về xem nhà,nếu có,cái Lu kêu cu Út nhượng lại cho nhé,mới có người chuyển nhà đó,nhanh chân thì còn ,chậm chân thì ngủ bụi,hi hi!
  3. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    có chú Bigboy mơ ước của bác RO bên box Giá xe kìa, chộp đi thôi chứ bác
  4. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà hàng bò nhúng ngon thiệt, khoái nhất Saigon Xanh ướp lạnh, uống kêu bằng cho No là chính chứ say sưa gì cái ngữ ấy hehehe.
    Chúc mọi người một tuần vui vẻ.
    Camaro
  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Các bác uống no mà k say
    còn mình thì say... mồi wá nên no
    ăn la sét gì mà gần chục dĩa bưởi , xin lổi chịu hổng nổi
  6. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Ăn la sét từ gần 3 giờ đến 4 giờ thì chục dĩa bưởi cũng đúng thôi.
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua có bác nào k0 say mà em nghe bác ấy nói tiếng Anh xong lại lẫn cả chữ "đ éo" trong ấy í nhở
    Té thôi
  8. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hehe nói qua anh KHOME ...chu? ý vâfn la? chưf DXXX gi? đoá nhưng lói nhanh quá lộn í ma?!
    Nhớ vụ na?y : " ăn nhậu xong , nhóm VIỆT BÔ? LA = VIỆT BA LÔ : đi cafe tiếp đe -- > nhóm VIỆT la? Việt : "Dek Fe vi? quá Fe" ru?i "
    Dân ti?nh kô hiê?u thi? đư?ng thắc mắc nha vi? R.O nói nha?m gi? nafy gi?ơ? hiê?u chít liê?n!
    Cuốn gói!
  9. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    mới phát hiện ra thêm chân lý mới: anh em nhà này không những khoái mô tô mà còn cực kỳ thích .... Bưởi. Rõ khổ.

    Xin phép các bác cho em nhảm phát,
    các bác không nhất thiết phải đọc hết bài đâu, em cũng không bết vì sao em post bài thơ này lên cho nên xin các bác đừng hỏi em
    Về thăm cô Bưởi chiều nay
    Lúa reo vàng đất, mây bay trắng trời
    Sông Kinh bên lở bên bồi
    Mái gianh nghiêng xuống bao đời vẫn xưa
    Mẹ già, một nắng hai mưa
    Rưng rưng mái tóc bạc phơ tháng ngày
    Lá vàng còn ở trên cây
    Nghe câu hát cũ dâng đầy hồn ta
    Mẹ ơi, xin mẹ đừng già
    Những ngày cơ cực đã qua lâu rồi
    Sông Kinh bên lở bên bồi
    Một người ngã xuống, bao người nảy sinh
    Mái gianh ơi hỡi mái gianh
    Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương
    Bóng cau vẫn ngả ngang vườn
    Lá tre gió vẫn thổi vương ngõ ngoài
    Cô đi mấy chục năm rồi
    Bãi sống độ ấy, cát bồi đã xa
    Đồng lầy dày lác cô qua
    Mấy mùa lúa đã trổ hoa thơm lừng
    Phi lao mát rượi bờ vùng
    Máy cày xẻ đất, lật từng rãnh sâu
    Chẳng ai nguôi nỗi xưa đau
    Nỡ quên giọt máu thấm sâu đất này...
    Bờ ao hoa bụt lắt lay
    Hoa ơi có nhớ những ngày gian nan
    Cầu ao oan khuất bắc ngang
    Nơi đây gửi lại muôn vàn nhớ thương
    Dù cô dừng lại giữa đường
    Cuộc đời như lúa thơm hương giữa đồng
    Cô như con sóng giữa sông
    Phù sa giữa đất, trăng trong giữa trời
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bài thơ hay vật, con sông Kinh Thầy của bác Trần Đăng Khoa đây mà.
    Hình như còn 2 câu cuối nữa
    Bóng cô đi giữa triệu người
    Hôm nay và cả muôn đời mai sau...

    Nhưng đọc ra thì có vẻ như 2 câu cuối có ý nói cô này bị tung hình lên mạng nên bác Camaro bỏ đi thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này