1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Phập dính liền.
    Úi xời may mà mình có nghề chụp bưỏi hông thôi chụp hụt 2 trái bưởi của Mod rớt ra rồi.
  2. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    he he zụ đó nghe đồn chứ chưa biết, hổng biết HAI HE có anacoda không ta? nhưng mấy người chưa vợ con mới cần chứ, còn mấy người làm bố rồi kiếm thứ đó chi ta
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào thấy nhà mình hình như chuyển trung tâm chuyển đổi GT của Thái Lan về Sài Gòn mất rồi
    Chúc mừng anh Phong có vợ đẹp nhé
  4. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Alô alô....
    Theo tui được biết thì tại Q11 - đường Nguyễn Chí Thanh có quán rắn lâu đời. Bán Rắn hổ Mang giá khoảng 500k/kg. Quán có nhiều món ngon, ăn được đã qua kiểm chứng nhiều lần , rắn đem tới bàn lấy dao lam cắt cổ, lấy máu lấy mủ... ý lộn lấy mật tại chỗ... blar blar....
    Hổng biết ý bác DSTUNG với Phong CC như thế nào, nếu okề sáng trước khi đi offiline tui ghé tui đặt tạm 2 con rắn hổ, khoảng 11h30 mình ghé đó ăn luôn.
    Bà con cho ý kiến sớm nghen.....
  5. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có anacoda không anh Danh, có 1 quán nữa tuyệt đẹp chuyên rắn hổ mang nhưng chỉ vào ban đêm chứ trưa thì không bán. do đạc thù rắn hổ mang là máu lỡ ăn vào nếu máu như rắn hổ mang thì khó kiếm chỗ nào MỔ vào giờ trưa
    http://www9.ttvnol.com/forum/garage/556694/trang-60.ttvn
    vụ này vote anh Danh 1 cái.
    Được fatwind sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/11/2007
  6. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ủa , hôm chủ nhật vừa rồi cả nhà ọp ẹp đi ăn rắn hổ mang , hay rắn nước , hay rắn hơi mà sao im ắng quá vậy . hổng thấy ai pót hình gì lên vậy .
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Say hết rồi anh ơi, say quá...
    Lại còn bị ướt nữa chứ
  8. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ăn đủ thứ con chứ không chỉ rắn bác Lộc à. Tiếc là không có ai mang máy chụp hình theo nên không có hình chụp.
    Lâu nay bác Lộc "lặn" hơi kỹ. Thứ năm này bác chạy HD ra off cho mọi người chiêm ngưỡng nha bác.
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Có ăn rắn, nhưng chỉ măm ắn kg thui.
    Mà tổng hợp lại thì có măm những con sau:
    Chym mỏ nhác
    Ếch chiên Phồng
    Rắn bông súng
    Lươn
    Cúm Núm
    Dọa, chỉ có thế thui .
    Hum qua đi quả đúng là gian khổ, mưa quá trời là mưa, rùi bà con lạc bầy quá chời, nhưng rút cục vẫn đầy đủ và ngon lành, hehe.
    Lúc chạy về đến gần Bến xe Tây Ninh, cả đoàn đều phi vào lane của ô tô, iem đi đầu, vừa mới véo nhẹ lên 12 chai thì thấy đằng xa, ngay gần ngã tư có mấy cái nồi cơm điện đứng lố nhố, nhủ thầm, phen này tiêu rùi, chơi luôn.
    Thế là ếch thèm phanh nữa, cứ thế 11 - 12 chai phi đến chỗ chúng nó, đến gần thấy 1 thằng đang chỉ chỏ thằng kia, iem dơ tay lên chào nó phát xong vèo qua, vẫn thấy nó chỉ cho ra vẻ ngạc nhiên nhắm, ha há, nhìn kính chiếu hậu thấy cả đoàn mình qua an toàn, còn nồi cơm điện thì vẫn đứng nguyên trong vệ đường, kg hề nhúc nhích bước chân ra, có nẽ nó chưa hết choáng. được đấy, cứ vậy nhá. Vì quả thật khi cả Phường phi mà nhìn từ đằng trước lại thấy ấn tượng lắm, 1 đống đèn sáng choang, phi veo veo. hehe,
    Để mai nếu iem xin đc hình sẽ post lên nhóa.
    Viêm họng là vẫn viêm họng nặng
    Hum qua 4h30 về đến nhà xong lăn quay ra ngủ luôn, 7h sáng mới dậy, đã thật
  10. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    xe iem thì bị lỏng cái cùm chống té mà cứ tưởng đâu cái cổ bịo lỏng. chạy nghe cụp cụp chẳng dám chạy, thế mà khi đi ngang qua chỗ ấy anh em cứ phé phé, đành phải đu theo mà trong lòng hồi hộp cái ghi đông bị lỏng. về đến gần nhà thì blue mới phát hiện cái cùm chống té sắp rớt ra và chỉ cho biết. đồ sắp rớt mà lòng an tâm hẳn (kỳ hè ) thế là lại cứ kéo trong quận 1 sướng tê mình.
    Được fatwind sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này